Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 PhỐ ĐạI GiA !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 32, 33, 34, 35, 36  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 I_icon13Sat 07 Jan 2012, 15:42

quehuong đã viết:

Năm mới chúc Moon vui vẻ trẻ trung hoài hoài ... :bong:

Lữ Hoài đã viết:


Money Maker





hm... ước zì mình có cái máy này thì tha hồ in hén!!! :horang:
thôi chờ năm sau ghi vô my wishing list gởi xin Santa! :nanni:


Lữ Hoài có xin, nhớ cho QH xin ké một cái với . Mai mốt về VN in xài ... pirat

Nói chứ nếu được cái máy in tiền, hổng biết mình sao ta ... scratch ... , một ngày in đủ số ăn mì vịt Miramar và kem Berthillon thôi ... hocbai ... Đêm nay ôm máy in tiền ngủ .... :cuoi1: Bonne nuit bà con ...



Sao QH, đêm qua ngủ mơ ăn mấy tô mì và bao nhiêu coupe kem rồi vậy? Có chừa miếng nào cho tụi này hông dạ? :question8:

hihi... đời là một chữ T , tình và tiền đi đôi có nhiều cái giống nhau lắm nên LH nghĩ ôm cái máy này riết cũng oải y chang như ôm người tình dị hà! Twisted Evil
Nhưng mà nói đi xin cho nói lại...chẳng thà có con hơn không hén QH !!! Cool

Eh bien, moi in màu đỏ chữ thiệt bự cho ông già Noel dễ đọc rồi á... biết ổng trả lời sao hông ?
Ừa được thôi con ạ... máy in tiền dzàng mả made in China rẽ òm hà... để năm sau ông gởi cho QH và LH lấy dìa VN in thành triệu phú liền và xài líp nhen! :cuoi1:

Bonne weekend! :mim:



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 I_icon13Sat 07 Jan 2012, 16:17

Những mẫu nhà ở chống thiên tai “độc-đẹp-lạ”
Những căn nhà vừa tiện ích vừa bảo vệ chúng ta khỏi tác động của động đất, lũ quét hay sóng thần.

Do sự biến đổi bất thường của khí hậu toàn cầu, những trận động đất, sóng thần, lũ quét cùng với những thảm họa tự nhiên khác xuất hiện ngày càng nhiều và mức độ tàn phá của chúng thì không thể đo đếm được.
Đứng trước mối nguy hại lớn này, những tòa nhà chọc trời không còn hợp thời nữa mà đến lúc này, các kiến trúc sư đã bắt tay vào thực hiện ý tưởng về những mẫu nhà chịu lực kiểu mới để chống lại được tác động của thiên tai. Dưới đây là danh sách những ý tưởng đột phá dự đoán sẽ “dẫn đầu xu hướng” trong tương lai.

Đảo san hô ở Haiti
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Nh2

Đây là ý tưởng thiết kế một đảo nổi đặc biệt lấy cảm hứng từ các rặng san hô được các nhà thiết kế của quốc đảo Haiti đưa ra với mục đích chống lại động đất.
Gồm hơn 1000 căn hộ xếp với nhau theo dạng lượn sóng, mẫu nhà ở này dự kiến lấy năng lượng trực tiếp từ sóng biển, động cơ khí và đặc biệt chú trọng đến quy hoạch cây xanh và nâng cao chất lượng sống bằng việc đảm bảo môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp nhất có thể.

Nhà nổi hình trái bóng

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Nha34

Với diện tích 48 m2 cho một hộ gia đình, dạng nhà ở có hình trái bóng tên là “Barier” này được thiết kế để chống động đất và có thể trở thành chiếc tàu cứu hộ trong trường hợp có lũ lụt lớn. Bề mặt tường góc cạnh với 32 mặt làm bằng vật liệu cách nhiệt siêu cứng giúp phân bố lực tác động và tấm nền nhà ở dưới để đảm bảo giữ thăng bằng.


Khách sạn nổi
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Nha54

Trong trường hợp có động đất hay lũ lụt, khách sạn này sẽ vẫn đảm bảo an toàn do những cải tiến đặc biệt trong thiết kế. Kết cấu tòa nhà giúp nó có khả năng chống lại tác động do những cơn địa chấn gây ra và phần nền được thiết kế để có thể rời ra và nổi trên mặt nước.

Lớp kính trong suốt dưới dạng nhà kính tạo bầu sinh quyển để có thể nuôi trồng cây cối, đảm bảo cho vấn đề lương thực cần thiết. Các tấm năng lượng mặt trời cùng hệ thống trữ nước mưa sẽ đảm bảo cung cấp điện và nước cho cư dân sinh sống tại đây.

Tháp chống động đất

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Nha74

Trông như biến thể của một ngọn núi lửa nhân tạo, kiến trúc tháp Bốn mùa này là tòa nhà tổ hợp đa chức năng hoạt động bằng năng lượng mặt trời và được trang bị lớp lưới lọc để điều chỉnh nhiệt độ.

Một hệ thống lõi bê tông giúp nó an toàn trước tác động của động đất. Trong tòa tháp dự kiến được trang bị đầy đủ nhà ở, văn phòng, khu vui chơi giải trí và mua sắm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân một cách toàn diện nhất.

Thành phố nổi trên biển Haiti
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Nha94
Một thành phố nổi trên biển tuyệt đẹp là dự án kiến trúc của Haiti mang dáng dấp của thành phố huyền thoại Technotichlan.

Dự kiến quy hoạch của thành phố sẽ có đường kính hơn 3,2 km bao gồm 4 khu vực chính được liên kết với nhau bởi một mạng lưới kênh rạch lớn, vừa đảm bảo cho sinh hoạt lại thuận lợi để phát triển nông nghiệp và công nghiệp. Bên ngoài thành phố được xây dựng một lớp đê chắn sóng để đảm bảo tính an toàn cao hơn.


Thành phố sinh thái tuyệt đẹp Lilypad
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Nha113

Thành phố sinh thái kiểu mới trên biển Lilypad là một ví dụ tiêu biểu cho mẫu kiến trúc tương lai phục vụ cho việc cứu hộ, được hy vọng sẽ trở thành hiện thực vào năm 2100.

Được dự kiến làm bằng chất liệu đặc biệt chịu lực, phản xạ lại tia cực tím độc hại và có tác dụng điều hòa không khí, thành phố còn được trang bị hệ thống chuyển hóa năng lượng từ các nguồn tự nhiên như mặt trời, biển, gió, thủy triều đảm bảo cung cấp điện năng vượt mức cho cư dân sinh sống. Những cánh hoa lớn sẽ có tác dụng như lớp đê chắn hiệu quả bao quanh thành phố.


Mẫu nhà ở thu nhập thấp
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Nha133

Một ngôi nhà vẫn đảm bảo các yếu tố cơ bản cùng phần lõi siêu cứng chịu lực với vật liệu chính làm từ tre nứa, để có thể dễ dàng thay thế khi có thiệt hại xảy ra là ý tưởng về nhà ở thu nhập thấp đã giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế nhà ở chống thiên tai của một nhóm kiến trúc sư Ấn Độ.

Mỗi căn hộ có 3 tầng với kết cấu chịu nước, gió và động đất cùng những tiện ích cơ bản phục vụ cho sinh hoạt và hướng tới đối tượng người dân có thu nhập thấp là những yếu tố cơ bản giúp nó vượt trội so với các đề án khác.

Tổ hợp căn hộ nổi trên biển cao cấp ở Hà Lan
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Nha153

Những kiến trúc sư Hà Lan cũng đã bắt tay vào việc thiết kế những mẫu nhà để phòng ngừa trong trường hợp thiên tai ập đến. Và mẫu thiết kế có tên gọi “The citadel” là mẫu tổ hợp căn hộ nổi đầu tiên của châu Âu với 60 căn hộ cao cấp, một bãi đậu xe và bến tàu có tác dụng hiệu quả khi mực nước tăng cao bất thường.

Mẫu nhà mái vòm chống bão ở Florida
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Nha172

Đây là mẫu thiết kế đặc biệt vì không phải chỉ là ý tưởng mà đã được xây dựng và chứng minh tính hữu hiệu của nó trong việc chống lại những cơn bão hủy diệt như Katrina, Dennis hay Ivan.

Người chủ của ngôi nhà đã chủ ý thiết kế nó với sức chịu lực rất lớn sau khi cơn bão Opal phá hủy hoàn toàn căn nhà cũ của họ vào năm 2005 và khiến họ lâm vào tình cảnh không nhà cửa trong suốt 14 tháng liền. Chi phí để xây dựng căn nhà là 7 triệu USD (gần 144 tỷ đồng).



Ngôi nhà trên "thiên đường" giá chỉ có 80 triệu...VNĐ thôi!

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Nh80t
Ảnh mang tính minh họa

[Một người đàn ông ở Anh đã tự lượng sức mình không thể gom đủ tiền xây nhà nên ông này đã quyết tâm dùng 1 cái đục, 1 cái búa đập đá trên vách núi tiến hành xây nhà. Sau 4 tháng miệt mài làm việc với sự giúp đỡ của vợ và người con trai, ngôi nhà "thiên đường" theo định nghĩa của ông đã được hoàn thành.

Theo đánh giá của nhiều người, nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà bằng gỗ này rất giống ngôi nhà trong bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn của điện ảnh Mỹ.
Theo Dell- người đàn ông kỳ lạ trên cho biết, ngay từ lâu ông và vợ luôn mong muốn xây được một căn nhà nơi thiên đường. Đó là nơi mà con người có thể giao hòa với thiên nhiên và không bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm của cuộc sống hiện đại. Với mơ ước của mình, lại được một người bạn tặng cho một quả núi nhỏ nằm trong trang trại của anh này ở xứ Wales nên ông Dell đã quyết tâm xây dựng căn nhà ước mơ của mình.

Mặc dù quyết tâm là vậy nhưng do không có nhiều kinh phí nên Dell đã quyết định xây nhà bằng 1 cái đục và 1 cái búa. “Việc đầu tiên tôi muốn làm là đập đá ra, đủ một khoảng trống có thể dựng được một căn nhà gỗ ở trong đo” - ông Dell cho biếtỏ. Sau khi cả gia đình chuyển đến trang trại của người bạn, họ đã dựng lều sống dưới chân núi. Hàng ngày, 3 người trong gia đình bao gồm ông Dell, vợ và con trai đều lên núi để lao động, xây dựng căn nhà mơ ước của họ.

Dell cho biết, sau khi vách núi được khoét sâu đủ để dựng được căn nhà, Dell và con trai đã tiến hành dựng khung gỗ của ngôi nhà và lợp rơm lên nóc. Sau đó người đàn ông đã phủ một tấm nhựa nhằm chống thấm nước trên mái nhà. Lớp trên cùng, Dell đã đắp đất để cho ngôi nhà có thể hài hòa với môi trường xung quanh.

Theo nhận xét của một số người dân địa phương thì căn nhà này có vẻ đẹp hoang dã, rất giống như ngôi nhà trên vách núi trong bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”. “Trong ngôi nhà có một chiếc tủ lạnh được làm từ nguyên liệu đá và ủ sâu dưới lòng đất để bảo quản thức ăn. Tất cả nguồn điện trong nhà đều được sử dụng từ một tấm pin mặt trời lớn được lắp trên nóc nha” - Dell khoe với mọi người. Theo tính toán của ông Dell thì tổng chi phí của căn nhà chỉ khoảng 4000 USD (có khoảng chừng 80 triệu đồng VN).


hm... chắc phải kiếm hốc đá nào ngoài Nha Trang để cất cái nhà như ông này quá! :nhay:
mà hihi...sure là vách đá mắc hơn tiền xây nhà rồi!!! Cool

Moon ơi , hồn dìa mí xác chưa? LH express tô cháo qua cho huh! :nhay:
Ráng lấy sức cho khòe để.... cầm phụ cây đục cho LH búa vài nhát nhen! :mim:

Have a nice weekend , take care nha dear! :bong:





Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 I_icon13Sun 08 Jan 2012, 21:26

Lữ Hoài đã viết:




Sao QH, đêm qua ngủ mơ ăn mấy tô mì và bao nhiêu coupe kem rồi vậy? Có chừa miếng nào cho tụi này hông dạ? :question8:

hihi... đời là một chữ T , tình và tiền đi đôi có nhiều cái giống nhau lắm nên LH nghĩ ôm cái máy này riết cũng oải y chang như ôm người tình dị hà! Twisted Evil
Nhưng mà nói đi xin cho nói lại...chẳng thà có con hơn không hén QH !!! Cool

Eh bien, moi in màu đỏ chữ thiệt bự cho ông già Noel dễ đọc rồi á... biết ổng trả lời sao hông ?
Ừa được thôi con ạ... máy in tiền dzàng mả made in China rẽ òm hà... để năm sau ông gởi cho QH và LH lấy dìa VN in thành triệu phú liền và xài líp nhen! :cuoi1:

Bonne weekend! :mim:




Hey dza ... trong giấc mơ lo đếm tô và ly cho Lữ Hoài xực, nên QH đâu có ăn gì được đâu :tongue:
Ê hèm ... sao toi hổng in chữ màu đen đó, ông già Noel thấy màu đỏ tưởng tụi mình giàu giống ổng, ổng .... xuùuuuu :singi: . Thôi rồi, xem như sang năm hổng có máy in T ròyyyy ..... huhu
Lữ Hoài vui héng ... :ngoackep:



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 I_icon13Wed 11 Jan 2012, 15:14

quehuong đã viết:



Hey dza ... trong giấc mơ lo đếm tô và ly cho Lữ Hoài xực, nên QH đâu có ăn gì được đâu :tongue:
Ê hèm ... sao toi hổng in chữ màu đen đó, ông già Noel thấy màu đỏ tưởng tụi mình giàu giống ổng, ổng .... xuùuuuu :singi: . Thôi rồi, xem như sang năm hổng có máy in T ròyyyy ..... huhu
Lữ Hoài vui héng ... :ngoackep:



Chời...lại gặp thêm một người bà con với tên Thừa họ Đỗ nữa gồi!!! :thay:
Hihi...nghe nói cuối năm ăn vịt xả xui...cũng muốn ăn lắm chứ :nhay:
nhưng sợ mắc dịch thí mồ đi! Shocked ...
hm ...dị mờ có ngừ dám cả gan ...a hèm cha chả !!!! :thuoc: lol!

hm... nói tới ăn uống ( tâm hồn nghe phơi phới! Laughing )
thấy có cái restaurant này cũng ngộ ghê nè QH:

Nhà hàng Thái lớn nhất thế giới‏



Ever wanted to be served by flying waiters or book that intimate dinner party for 5000 people? Welcome to the crazy daily running of Bangkoks The Royal Dragon, the worlds largest restaurant. With 80 cooks and 35,000sq m of floor space, the dining experience goes into overdrive with waiters on skates, swans and different spectacles every night.


Hm...ăn xong mà còn bay vèo vèo về nổi thì mới lạ á!!! :thua:
QH có chuẩn bị Tết gì chưa ???
Giữa tuần vui nhen! :hoa:



Được sửa bởi Lữ Hoài ngày Wed 11 Jan 2012, 15:26; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 I_icon13Wed 11 Jan 2012, 15:24

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Hao2

Mùa Xuân Và Niềm Mơ Ước

Tôi có nhiều giấc mơ, giấc mơ nào cũng tuyệt đẹp, hồi nhỏ xem phim Ben Hur, tôi thích đi La Mã để xem nơi đấu bò rừng, có công chúa yêu chàng hiệp sĩ, nhà vua không bắt tội nhưng buộc chàng hiệp sĩ phải đấu với bò rừng, nếu sống thì gả công chúa, nếu chết thì ... xong đời hiệp sĩ . Nhưng những con bò rừng bạo tàn, sức lực dũng mãnh hết con bò rừng gục thì đến con khác xuất hiện cho đến khi chàng hiệp sĩ bị xé xác ra nhiều mảnh, công chúa ngồi xem người yêu của mình đấu bò rừng cho đến khi ngất xỉu bất tỉnh bởi vì người tình trong mộng vĩnh viễn ra đi.

Tôi mơ ước được đi, và tôi đã đi đến La Mã một đêm tối trời, thập niên 60, từ phi trường quốc tế về khách sạn, ngang qua nơi đấu bò rừng, bức tường đen, khán đài đen tối thui thui không có một ánh đèn, người tài xế nói về tiểu sử của nơi này, nơi mà các chàng hiệp sĩ yêu công chúa không có kết quả tốt, và linh hồn của những chàng hiệp sĩ si tình chắc còn lảng vảng đâu đây. Khi tình yêu lên tiếng gọi thì cần gì, mạng mình cũng đành hy sinh.

Từ Paris ánh đèn rực rỡ, lên máy bay sang nước Ý cổ kính, trời tối như mực, mọi người trên xe đều im lặng nghe huyền thoại những mối tình tuyệt vời của công chúa và những chàng dũng sĩ dân gian.
Hồi còn trẻ tôi có nhiều giấc mơ lắm, hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, trường tôi học gần nhà thờ, sau này tôi trở về đây dạy học cũng bên cạnh nhà thờ, nhà thờ ở giữa, hai trường học hai bên, hai trường học này đã đào tạo biết bao nhiêu nhân tài, người vào Vỏ Bị Đà Lạt, đã anh dũng hy sinh ở chiến địa, người vào tù, rồi đi theo diện H.O, mỗi lần gặp lại nói về trường mẹ, và Đà Lạt sương mù gió lạnh, nhưng bây giờ còn đâu nữa ?
Và tôi đã mơ, đi khắp nơi trên thế giới, đứng cạnh dòng sông Seine, Paris dể nghe lại những bài thơ ca ngợi những mối tình mơ mộng của những người trẻ đưa nhau đến đây thề non hẹn biển, rồi cuối cùng mỗi người một ngả, nhưng trong lòng cũng còn nhiều kỷ niệm đẹp. Vì làm truyền thông và ở trong 3 hội từ thiện quốc tế nên có nhiều cơ hội để đi, nhiều nhất là Âu Châu, tôi cũng rất yêu rừng núi Phi Châu, Trung Mỹ, đi nhiều âu cũng là cái số, cái số được đi và được quen nhiều.

Một người bạn hỏi tôi:
- Bạn đi nhiều vậy thì nơi nào bạn thích nhất ?
Tôi trả lời:
- Thích thì nơi nào tôi cũng thích, vì nơi nào tôi cũng có bạn, những người bạn dễ thương. Phong cảnh thì đẹp, rừng núi bao la, lâu đài hùng vỹ.
Nhưng đẹp nhất phải nói:
- Quê hương tôi, Việt Nam.
Tôi mơ ước được trở về, đi từ Nam ra Bắc, rồi cao nguyên trung phần, miền Tây, miền Đông v.v. nơi nào tôi cũng có bà con, người nào cũng là người thân của tôi.
Một buổi cơm đạm bạc ở Châu Đốc, Trà Vinh, Đông Hà, Quảng Trị, Hai Lanh, Giao Linh, Đắc Tô, Đắc Sút, Đà Lạt, Lâm Đồng, Tùng Nghĩa, Tây Ninh, tôi thăm lại những nơi tôi đã từng đi qua, lăng tẩm vua chúa đời Nguyễn ở Huế, lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết.. và nhiều nhiều nữa , ôi quê hương tôi đẹp, đẹp lắm người ơi.
Quê hương tôi đẹp lắm, biển hồ Pleiku đẹp không nơi nào bằng. Mặt hồ phẳng lặng, ngồi cạnh bờ hồ gió thổi hiu hiu như thiên đàng hạ giới. Vậy mà có những bài báo của những người sau khi đi du lịch chê thậm tệ, nào là đường xá ổ gà, ngồi trên xe tối về nhức lưng, nhức đầu, nào ói mửa, nào là cho tiền hoa hồng không biết cảm ơn v.v...
Nghe thiên hạ chê quê tôi mà tôi nhức đầu, nhưng than ôi, chúng ta không thể không lắng nghe những lời phê bình đó, thiên hạ bỏ tiền ra du lịch, phải vui, không vui thì họ không tới nữa, thì lợi tức không vào.
Tôi yêu thương những người dân mộc mạc sống đạm bạc ở những làng hẻo lánh, quanh năm suốt tháng gánh chịu thiên tai, những đứa trẻ đi đến trường đi bộ chân đất, cơm không đủ ăn, thuốc không đủ uống.

Quê hương tôi ngày xưa ruộng lúa phì nhiêu, cá lượn nhở nhơ trên sông rạch, muốn ăn cá có ngay, gạo thơm phưng phức, rau cải đầy vườn, làm thế nào để quên, quê tôi đẹp như xưa, đừng có bóng dáng quân thù (Tàu Cộng) nhởn nhơ trên phố phường, làm thế nào hết độc tài, thì người dân hạnh phúc biết bao ?
Người già cũng có ước mơ của họ, tôi cung có mơ ước của tôi, tôi mơ ước nhà nhà yên vui, trẻ con ca hát như chim non, đồng ruộng bát ngát lúa chín vàng, và tôi mơ ước nhiều lắm. Người già mơ ước về Việt Nam sống ? Sống có được không ? Y tế, bệnh có bác sĩ tốt không ? Có thuốc đầy đủ không ?
Ai cũng muốn được chết chôn nơi quê của mình, có mấy người được toại nguyện ? Khi chúng ta ra đời cất tiếng khóc, khi chúng ta ra đi tới mơ ước: mỉm cười, ra đi nhẹ nhàng lắm, sống hạnh phúc, chết yên vui, không biết ai nói câu này, hình như của Đức Đạt La Đạt Ma, thôi thì sống hạnh phúc chết bình yên và hạnh phúc, đi đâu thì cũng là nhà của mình, nhưng quê hương có sức quyến rũ vô cùng.

Mùa xuân này tôi xin chúc tất cả mọi người thực hiện được giấc mơ của mình cũng như mục sư Luther King nói : Tôi có một giấc mơ.
Giấc mơ của ông rất giản dị: con cháu của ông được đến trường học, con cháu của ông được sống cuộc sống có Tự Do.
Giấc mơ của ông rất dễ thương, nhưng rất tiếc ông đã bị ám sát trước bạo lực. Mục sư Luther King qua đời, nếu ông còn sinh tiền chắc ông rất hãnh diện khi có người da đen làm Tổng Thống Hoa Kỳ, một quốc gia siêu cường lực, và có Thống Đốc nghị sĩ, Dân biểu là người da đen v.v.

Cầu xin cho tất cả mọi người thực hiện được ước mơ của mình.


Kiều Mỹ Duyên :bong:



Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 I_icon13Thu 12 Jan 2012, 17:44



Thank you Lữ Hoài và Quê Hương đã mang sinh khí tới Phố Đại Gia 
Và những lời Chúc mừng mùa Lễ qua nhen ...mí ngừ đẹp 
Phố rần rần nhìn ... tươi tỉnh hơn Moon nhiều á ...  :nhay:

Moon còn đang... củng cố nội bộ hơi bị...lảo đảo á .... 

Rằng thì là mà... 
Nói túm lại là đêm hôm NYE...
Moon bị robbed hành lý đi chơi tuần Holidays  ... 
Đau khổ nhất là mất glun cả MacBook... 
With zeros back up whatsoever...  
My life...my Everything... Bài viết giờ ko có... Máy cũng ko... ! 
(giờ đang gỏ gỏ bằng IPad đây... Hên xui lâu lâu...sờ gỏ cho đã....
rùi toàn bộ biến mất tiêu hít ráo.... This retype...repost cả chục lần ... )

Thêm bị gió flu ghé thăm... sẳn lúc đang mún... nhảy lầu...
nin Moon ...nằm ăn vạ lun đó muh...   :mim:

Lời nhắc nhở các bạn nên thận trọng... Someone is watching you..! 
Chỉ một vài phút bất cẩn mà ân hận cả đời... 
Có những thứ sentimental can never be replaced !!! 
Nhiều khi mình vô tư nghĩ đời là mơ nhưng sự thật ko phải như thế ...  scratch

Chúc các bạn vạn an và sáng tác thêm thơ cho Moon đọc đở buồn nha... 
Cám ơn trước nhiều nhiều nhen..  :bong:



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 I_icon13Sat 14 Jan 2012, 06:15


Buồn thiệt chứ Moon há . Vật này mất thì sẽ có vật khác, nhưng cả một trời mộng mơ chứa đựng bên trong đã mất thì thật là tiếc lắm ... Thôi bớt buồn nhen Bé, rồi từ từ sẽ gom góp lại đầy đủ mà hon .

Bé mà nhảy lầu ... chắc lầu sẽ sập trước Bé đó Bé ui :cuoivui: Nè ... uống vài viên thuốc trị cảm, ngủ vài giấc thật ngon, tinh thần sẽ sảng khoái trở lại liền á Bé ... :tienlen:

Mà cũng đúng, đời đâu phải là mơ đâu Bé, nên cứ vô tư mời ông già Noel vô giấc mơ cho mình xin ... máy in T .... hihi ... horangche

hi Lữ Hoài,
Ở bên đây đâu có tết nhứt gì Lữ Hoài ơi ! Ngày đó cũng như ngày này ... ăn rồi ngủ ... :thay:
Cuối tuần vui vẻ heng Lữ Hoài, Moon và các Bạn Đào Viên nhen ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 I_icon13Sun 15 Jan 2012, 00:16

WELCOME HOME TỶ MOON, hi

VT mong Tỷ về để nghe Tỷ kể chuyện...cho vui.Nào ngờ Tỷ không được vui.Xin chia xẻ.

Những gì Tỷ mất mát,chỉ là vật ngoài thân!Chắc rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi.

Đông từ lâu,bộ Tỷ đã không chích ngừa flu hay sao?Để VT nhắc Huynh Lữ Hoài nấu nồi xông
và bát cháo thật nóng cho Tỷ.Tỷ xông rồi,ăn cháo nóng sẽ giải cảm thôi.Sau đó,Tỷ hãy nghe
một vài bản nhạc mà Tỷ ưa thích,classical chẳng hạn,Tỷ sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

VT hy vọng mọi việc sẽ...OK với Tỷ. :bong:

Vĩnh Thành.
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 I_icon13Sun 15 Jan 2012, 03:31

YP mến chúc tỷ Moon hết flu và cuối tuần vui lên nhé :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :mim:



Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 I_icon13Sun 15 Jan 2012, 05:59

Moon đã viết:


Thank you Lữ Hoài và Quê Hương đã mang sinh khí tới Phố Đại Gia 
Và những lời Chúc mừng mùa Lễ qua nhen ...mí ngừ đẹp 
Phố rần rần nhìn ... tươi tỉnh hơn Moon nhiều á ...  :nhay:

Moon còn đang... củng cố nội bộ hơi bị...lảo đảo á .... 

Rằng thì là mà... 
Nói túm lại là đêm hôm NYE...
Moon bị robbed hành lý đi chơi tuần Holidays  ... 
Đau khổ nhất là mất glun cả MacBook... 
With zeros back up whatsoever...  
My life...my Everything... Bài viết giờ ko có... Máy cũng ko... ! 
(giờ đang gỏ gỏ bằng IPad đây... Hên xui lâu lâu...sờ gỏ cho đã....
rùi toàn bộ biến mất tiêu hít ráo.... This retype...repost cả chục lần ... )

Thêm bị gió flu ghé thăm... sẳn lúc đang mún... nhảy lầu...
nin Moon ...nằm ăn vạ lun đó muh...   :mim:

Lời nhắc nhở các bạn nên thận trọng... Someone is watching you..! 
Chỉ một vài phút bất cẩn mà ân hận cả đời... 
Có những thứ sentimental can never be replaced !!! 
Nhiều khi mình vô tư nghĩ đời là mơ nhưng sự thật ko phải như thế ...  scratch

Chúc các bạn vạn an và sáng tác thêm thơ cho Moon đọc đở buồn nha... 
Cám ơn trước nhiều nhiều nhen..  :bong:



sis đừng buồn nhiều nữa, có lần ăn trộm vô dọn nhà dùm em cho sạch sẽ á mà :cuoi:
Sự mất mát về vật chất ngay thời điểm đó thật là một cái shock, nhưng so với cảm giác nơi chốn riêng tư bị người ta xâm phạm thì thật chẳng đáng là gì cả. Thật kinh khủng lắm sis à.
Quần áo em bị lụt tung, quần áo lót của em :uiui: thì em bỏ tất cả... chỉ vì em không chịu được bàn tay gã đàn ông ăn trộm nào đó đã làm dơ chúng rồi...

Bây giờ tất cả đối với em như vật ngoại thân, không có gì là quan trọng nữa.
Em không mang nữ trang nữa, và cũng không sắm...
Laptop thì chẳng bao giờ em bỏ gì trong đó cả... nghề nghiệp trui rèn...
Khi đi xa thì chỉ bỏ đúng những gì cần thiết cho chuyến đi.

Sis đừng nghĩ quá nhiều nữa nhe, em hiểu rõ nỗi buồn và nỗi đau của sis trước việc mất mát này, nhưng tất cả rồi sẽ qua... Đời còn tiếp tục xoay chuyển, có nhiều người còn phải chịu đựng những nỗi đau cay nghiệt hơn mình nhiều. :mim:

Sis nốc một ly rượu :happyny: rồi nghe nhạc... cải lương :khi: cho dzui nha sis... :thang:

Mong sis sớm vui lại nhen sis. hi

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 33 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
PhỐ ĐạI GiA !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 33 trong tổng số 36 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 32, 33, 34, 35, 36  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Moon-