Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 PhỐ ĐạI GiA !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 23 ... 36  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 I_icon13Sat 24 Sep 2011, 16:20

:bong: Cám ơn sis Moon nhiều đã chia sẻ cũng mọi người.

Từ Solar city tower lộng lẫy đến khung cảnh những gia đình nghèo nàn, trái ngược hẳn nhau,
qua mùa thu đầy thơ mộng ... :bong:

Topic đầy màu sắc... :thx:
Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 I_icon13Sun 25 Sep 2011, 08:37

Shiroi đã viết:
:bong: Cám ơn sis Moon nhiều đã chia sẻ cũng mọi người.

Từ Solar city tower lộng lẫy đến khung cảnh những gia đình nghèo nàn, trái ngược hẳn nhau,
qua mùa thu đầy thơ mộng ... :bong:

Topic đầy màu sắc... :thx:

Anytime em...just thought of adding a little ....
unsual affairs to spicy up ĐV. Chưa bị "lùa" vì làm mọi người ..
Chóng mặt là chủ nhà generous quá rùi á cưng :nhay:

Hmm..
Hôm nay ngày dài quá..
Chúc mọi người cuối tuần vui vẽ... :nu:


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 I_icon13Sun 25 Sep 2011, 19:07

Moon đã viết:




Thank you LH for sharing tác phẩm "lõa thể" nhen ...
Thêm một họa sĩ trong vườn ĐV ... PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 149181
Còn dám ...họ đổ tên thừa là đợi trăng muh...ngủ gục lun ... PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 523970
người mẫu ngủ gục là tại họa sĩ ...cầm cọ nhưng bận ngắm miết nin ...
mệt qué đành ... gục rùi ..thăng lun thoi à
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 910848

hihi... làm ơn cho LH xin 2 chữ "lõa thể " nhen, chỉ vẽ tranh khỏa thân thui hà! pls

Trùi ui còn đặc tên đỗi họ mới ghê nhen... Shocked
hihi... LH chĩ khoái họ Đỗ tên Đen tự chè thì có á! Laughing ...hỗng có dư thừa để đổ gì hết chơn! :nhay:

hm... Cô hàng xóm của LH chỉ chịu ngồi chơi xơi nước vài phút sketching thôi, chả có tg ngắm mí nghía kì gì ráo! silent
Nói đùa cho vui thôi chứ họa sĩ nhìn người mẫu chỉ thấy đường nét đặc sắc nào đó, tìm characteristic để diển đạt cái nhìn riêng biệt của mình ... bởi vậy cho nên khi ngắm cùng một khung cảnh mà trong mỗi người gợi lên một hình ảnh và cảm xúc riêng, khác nhau.

Nice weekend hén! :nhay:


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 I_icon13Sun 25 Sep 2011, 19:15

quehuong đã viết:



hi Lữ Hoài ...
Xí hụt ... hên quá bánh phồng hổng có chân ... bounce



hi Quê Hương

Uống cà phê relax ngắm cảnh mùa thu chút nhen! :cafe:

hearts M for mấy hình đẹp hén... giống bên Canada so thơ mộng!


Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 I_icon13Mon 26 Sep 2011, 11:54

Lữ Hoài đã viết:


hihi... làm ơn cho LH xin 2 chữ "lõa thể " nhen, chỉ vẽ tranh khỏa thân thui hà! PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 132552

Trùi ui còn đặc tên đỗi họ mới ghê nhen... Shocked
hihi... LH chĩ khoái họ Đỗ tên Đen tự chè thì có á! Laughing ...hỗng có dư thừa để đổ gì hết chơn! PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 855776

hm... Cô hàng xóm của LH chỉ chịu ngồi chơi xơi nước vài phút sketching thôi, chả có tg ngắm mí nghía kì gì ráo! silent
Nói đùa cho vui thôi chứ họa sĩ nhìn người mẫu chỉ thấy đường nét đặc sắc nào đó, tìm characteristic để diển đạt cái nhìn riêng biệt của mình ... bởi vậy cho nên khi ngắm cùng một khung cảnh mà trong mỗi người gợi lên một hình ảnh và cảm xúc riêng, khác nhau.

Nice weekend hén! PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 855776

Rồi cũng xong ...hết cuối tuần ...everyone ..back to work !!! Sad
Hihihi ...
Thật ra thì trong ngành mỹ thuật từ họa sĩ ...nhiếp ảnh gia
hay đồng nghiệp hay nghệ thuật thứ 8 nói chung ...
thường là đồng cảm nên rất dể dàng ....thích nhau ...
cũng vì thế những tác phẩm ra đời sẽ ...có hồn hơn...linh động hơn ...
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 647629
vì có chút cảm xúc riêng tư gói gém trong đó ...
mặc dù họ đều nói là ....only professional .... PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 855776

Hihihi ...kinh nghiệm ...tràn trề á ....
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 891646 ko nên ....very messy .... PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 594834
....either ...clothes on or off ....oops...!!!
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 686999
Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Amazing Body "Milk" Art   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 I_icon13Mon 26 Sep 2011, 12:42



Amazing
Body "Milk" Art by Andrey Razumovsky

Being creative and original these days is not an easy deal, and photography makes no exception.
Milk photography isn’t something you see every day. Russian photographer Andrey Razoomovsky took it to perfection.
You might ask yourself what is milk photography? So, the photos below speak for themselves.



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Andrey-Razumovsky-10


PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Andrey-Razumovsky-14


PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Andrey-Razumovsky-1



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Andrey-Razumovsky-4


PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Andrey-Razumovsky-5


PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Andrey-Razumovsky-7


PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Andrey-Razumovsky-8


PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Andrey-Razumovsky-9


PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Andrey-Razumovsky-11


PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Andrey-Razumovsky-15



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Andrey-Razumovsky-17



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 480x400_milk-does-a-body-good-in-photos-by-andrei-razumovsky-nsfw-




M@ST PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 238244


Được sửa bởi Moon ngày Tue 27 Sep 2011, 18:32; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: M's treasures ...!   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 I_icon13Mon 26 Sep 2011, 21:01



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 RainbowR2-1

Những hạt giống suy tư...



Trong đời của mỗi người, ít nhiều gì cũng phải trải qua những giây phút trống trải và cô đơn. Không ai có thể giữ luôn nụ cười trên môi, nhưng cũng không có nỗi buồn nào được xem là vô tận. Có nhiều người luôn vui cười nhưng chưa hẳn đó là niềm vui thật sự. Đôi khi họ cười trong gượng gạo, cười để che dấu hoặc tạm quên đi những nỗi niềm thầm kín nào đó. Rồi đến khi không gian im lặng tìm đến, nỗi niềm cũng theo đó mà nổi dậy. Những khoảnh khắc đó thật buồn và cô đơn, có cảm giác bơ vơ và lạc lõng. Tại sao trong thế giới rộng lớn này, có không biết bao nhiêu triệu người mà vẫn không tìm ra một người hiểu mình, tại sao buồn phiền như những chuyến xe bus, hết chiếc này đi rồi chiếc khác lại đến liên tục như thế, tại sao đêm tối cứ sâu hoắc và thăm thẩm khiến lòng người phải hoang mang. Nếu còn nghe thêm những lời nhạc buồn thì đúng là giết người không gươm đao.

Trong lúc cô đơn sẽ có những giây phút khiến người ta ngẫm nghĩ ra nhiều thứ triết lý khác. Chỉ có thời điểm đó, tâm hồn của con người mới chịu nằm im và lắng dịu, cũng là lúc ở vào một trạng thái mong manh và yếu đuối, cho nên những ảnh hưởng tốt, xấu sẽ dễ dàng xâm nhập. Hầu như mọi người ai ai cũng đều chán ghét sự cô đơn nhưng lại không thể dứt bỏ được, có thể ví như một bóng ma luôn bám sát, ám ảnh và đùa giởn với tâm hồn mỗi khi có cơ hội. Nhưng nếu chúng ta tìm ra được ưu điểm của cô đơn thì nó không phải là một màu xám ảm đạm hay màu đen của bóng tối. Ngược lại, nó là một thứ hạnh phúc vô hình ngay trong tâm linh, là một thứ không thể mua được bằng tiền, không thể xin hoặc cho ai được, là một thứ cảm xúc tự nhiên, không giả tạo hay gượng ép.
Đừng nên xua đuổi hay tìm cách giết chết cô đơn, hãy xem nó là một mãnh đất phì nhiêu giúp cho những hạt giống tâm tư được nảy mầm, nở ra nhiều loại bông hoa với muôn màu sắc. Khi chúng ta biết thế nào để ngắm thưởng thì cô đơn tự nó sẽ còn không tồn tại, mà thay vào đó là một sự thanh tịnh trong tâm hồn. Đừng để cho đầu óc và tư tưởng của mình trở thành ngổn ngang như một bãi chiến trường đầy biến loạn, hãy để cho tư tưởng bộc phát một cách tự nhiên, pha lẫn vào một chút đam mê nào đó. Rồi từ từ, những hạt giống suy tư sẽ giúp cho tư tưởng của một người được trưởng thành và trong sáng hơn, trở nên bình thảng và kiên cường khi phải đương đầu với những thử thách, dù biết rằng trong cuộc đời của mỗi một người còn phải trải qua nhiều đoạn đường khó khăn hơn và cũng sẽ có những giây phút buồn hơn. Những buồn khổ của quá khứ hoặc ngay trong hiện tại, có thể chỉ là một bắt đầu trong những bắt đầu khác còn đang chờ đợi. Và nó vẫn chưa phải là to lớn nếu đem so với đau khổ của những người bất hạnh và kém may mắn khác.

Chúng sanh vốn vô tướng nhưng vì do chấp mà sinh ra tướng. Nhục thân của mỗi một người không phải thân xác chúng ta đang có hiện tại mà chỉ tạm mượn. Chúng ta chào đời và lớn lên trong sự mê chấp và cho đó là một định luật, nhưng thật ra nó không phải là định luật của trời đất, mà nó là một sự mê chấp của bản thân. Chấp với người và nhiều lúc chấp luôn cả với chính mình. Vì mang thành kiến chấp nên đã thiếu đi sự bao dung và tha thứ, rồi có nhiều lúc không biết tự tha thứ cho chính mình. Có người cứ sống mãi trong ân hận và tiếc nuối, đánh mất ý thức, thật ra thì mình đang tự làm khổ mình và một cách gián tiếp làm đau lòng luôn những người chung quanh, trong một khía cạnh nào đó đã trở nên ích kỷ. Có nhiều nỗi đau khổ khác nhau, có những thử thách và đương đầu khác nhau nhưng chung quy vẫn mang cùng một thứ cảm giác là… khổ.

Tôi đã từng có một đoạn thời gian như thế, đã sống trong chuổi ngày ân hận khi bố tôi qua đời. Cứ mỗi lần nhớ tới bố thì nước mắt của tôi lại chực ứa ra, tôi luôn tự trách mình và nghĩ rằng nếu như có cơ hội, thời gian quay ngược lại thì tôi sẽ làm khác. Tôi đã tìm được những cảm giác đó trong giấc mơ và xẩy ra rất thường xuyên, đến nổi tôi không còn nhận định được thật ra đó chỉ là giấc mơ hay là thật ở ngoài đời. Khi sống trong cảm giác thời gian quay ngược lại, tôi đã quên hết mọi sự đã xẩy ra, không làm khác với những gì trước đó, tức là không thực hiện được những điều tôi đã tự hứa với mình. Việc này đơn giản như truyền thuyết về tái sinh, nhiều người tin rằng trước khi bước qua cây cầu để đi đầu thai, ai nấy đều phải uống canh của bà Mạnh, uống xong chén canh đó, tâm trí của con người sẽ quên hết tất cả chuyện của quá khứ và đầu thai trở thành một con người mới. Khi tôi sống trong cảm giác ngược lại với thời gian, tôi như đã uống chén canh của bà Mạnh. Sau đó tôi mới nhận thức ra, có nhiều điều không thể thay đổi được, mình sống trong ân hận cũng vô ích, dù thời gian có quay ngược lại thì mình vẫn như cái mình của trước đó, không có gì khác. Nhưng mình có thể thay đổi từ bây giờ, đối xử làm sao với những người chung quanh để sau này không phải sống trong ân hận như đã từng có, làm những điều nếu như bố tôi còn sống, người sẽ cảm thấy vui chứ không chứ không thất vọng. Cho dù ở tận cõi nào cũng thế, với lòng thương của các đấng sinh thành, sẽ không bao giờ muốn cho con cái của họ sống trong day dứt và u buồn. Trước đó mình đã chưa làm tròn bổn phận thì tại sao khi mất rồi vẫn còn làm cho họ bất an mặc dù họ đã không còn hiện hữu trong thế giới này. Nếu muốn bù đắp thì vẫn có nhiều cách, bù đắp cho những người còn sống, làm nhiều việc có ý nghĩa hay hồi hướng công đức thì thực tế hơn và cũng là một bù đắp tốt nhất.

Với những nỗi đau khổ của loài người đang có, không có nghĩa cử nào được xem là hoàn toàn tuyệt đối. Những việc thiện chúng ta làm có thể nói rất bé nhỏ hoặc chỉ là những hạt bụi trong vũ trụ. Nhưng ngược lại, cho dù là một việc nhỏ cũng vẫn được xem là một đóng góp phát xuất từ tấm lòng từ bi. Chúng ta không cần phải đặt câu hỏi thật ra mình đã đóng góp được bao nhiêu hay những người làm việc thiện còn có mục đích nào khác. Càng không nên bận tâm, tìm hiểu kết xem quả của những điều mình hay người khác làm có được bao nhiêu phúc báu hoặc là loại phúc nào, vô lậu hay hữu lậu, những điều đó sẽ có được sự phán xét từ một tầng giới khác. Cũng không thể so sánh được sự cống hiến, vì một người giàu có thể quyên ra rất nhiều tiền, nhưng so với tài sản của họ thì chỉ là phân số nho nhỏ, trong khi một người nghèo chỉ quyên ra vài đồng hay vài chục nhưng số tiền này so với khả năng của họ có thể sánh ngang với công đức của người giàu quyên ra. Thực tế, chúng ta không thể nào so sánh giữa hai trái táo, quả nào to, quả nào bé. Cho dù kết quả của việc sánh được chấp nhận dưới con mắt của trần gian nhưng với thế giới vô hình thì lại khác, sự phán xét về công đức sẽ được dựa theo nguyên tắc khắt khe hơn.

Có một lần tôi đã nghe được một câu chuyện kể về phước báu. Khi hay tin Phật đến thuyết pháp, những người giàu có bỏ ra nhiều tiền để mua nhang dầu đến dâng cúng. Họ cho rằng, dâng hiến tiền của càng nhiều thì càng được hưởng nhiều phước báu. Trong số đó có một bà lão nghèo, bà cũng rất mong muốn vào để được nghe Phật thuyết pháp nhưng lại không đủ tiền để mua nhang đèn dâng cúng. Sau cùng, bà phải đành đã cắt mái tóc đem đi bán, nhưng cũng chỉ đủ tiền để mua một ngọn đèn dẩu nhỏ, tim đèn không lớn và nhiều dầu như những người khác, ngọn lửa cháy thật yếu ớt, có thể bị thổi tắt hoặc bị cạn dầu bất cứ lúc nào. Trong buổi thuyết pháp, mọi người im lặng ngồi nghe lời giảng. Bỗng dưng một cơn gió lớn ào tới thổi tắt các ngọn đèn, mọi người đều chưng hững, không phải vì các ngọn đèn của họ bị thổi tắt mà vì sao ngọn đèn ít dầu và yếu ớt kia của bà lão vẫn còn cháy.

Có nhiều việc đã xẩy ra không thể thay đổi hoặc quay trở lại nhưng chúng ta có thể thay đổi trong chiều hướng suy nghĩ của mình. Tôi rất thích thú với các triết lý vì chỉ có triết lý mới giúp cho con người giải toả được những tâm kết.
Chỉ có triết lý mới có thể biến cô đơn thành trở thành thanh tịnh và chỉ có triết lý mới giúp chúng ta thắp sáng lên tâm tư của chính mình...


Elle@ :hoa:

Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mon Amour   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 I_icon13Tue 27 Sep 2011, 18:37



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Exitmusic-1


Bức xúc
_________________________________________


Nửa đêm
thằng say nhặt viên sỏi ném mặt trăng
tiếng thủy tinh vụn vỡ
ngọn đèn đường vụt tắt
màu cô đơn trùm xuống
gió đông ào ào lộng

Phía sau chiếc cổng sắt úa màu
cô đơn chìm kín căn phòng
mùi hương tóc
mùi thịt da
mùi ung rữa của tim
mùi khao khát thể xác ngập ngụa bóng đêm

Trên nóc nhà con mèo hoang rên rỉ cơn nhục dục
loài cầm thú cũng biết cần hạnh phúc
ngoài sân sau cây bạch đàn ưỡn nhánh
hứng đợi cánh dơi đêm phành phạch
loài thảo mộc cũng biết chìu chuộng tình nhân
hắn với tay tìm người tình
chạm hư không của đêm vừa tê buốt
loài cỏ cây, loài cầm thú
còn có nhau trong đêm
ta-em, loài người bất hạnh !

Ngoài ngõ
thằng say ném viên sỏi vào mặt trăng
ôm cột đèn xiêu vẹo
chửi thề ....


pb@

:hoa:




Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 I_icon13Wed 28 Sep 2011, 00:49

Moon đã viết:

Rồi cũng xong ...hết cuối tuần ...everyone ..back to work !!! Sad
Hihihi ...
Thật ra thì trong ngành mỹ thuật từ họa sĩ ...nhiếp ảnh gia
hay đồng nghiệp hay nghệ thuật thứ 8 nói chung ...
thường là đồng cảm nên rất dể dàng ....thích nhau ...
cũng vì thế những tác phẩm ra đời sẽ ...có hồn hơn...linh động hơn ...
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 647629
vì có chút cảm xúc riêng tư gói gém trong đó ...
mặc dù họ đều nói là ....only professional .... PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 855776

Hihihi ...kinh nghiệm ...tràn trề á ....
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 891646 ko nên ....very messy .... PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 594834
....either ...clothes on or off ....oops...!!!
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 686999



oopsy , hihi...không đánh mà khai đó nhen! :tongue:
có ai si bụng ta ra bụng ngừ thì phải? :pp:
hihi...đánh trống la làng... làm bể hết mánh hà! :cuoi1:

Nhớ lại chuyện này cũng vui, có lần ông bạn già...hơi 35 thui, vẽ chung mà ổng ngắm hoài vẽ không ra hình cho lắm... scratch mà nhìn kỷ thì thấy đàng hoàng chổ nào ổng tô rõ nét nhất mới ghê! lol2

Btw, thanks for sharing ảnh sữa tươi mát & đẹp ngọt ngào :-bd ...oops...nghe như khát ...lại liên tưởng nữa zồi! :tongue:
hm... làm nhớ tới Cleopatra tắm sữa á... úi chu choa...thấy mà thèm massage nước cốt dừa quá hè!

Giữa tuần vui chút chút... cuối tuần vui hơn! :nhay:



Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 I_icon13Wed 28 Sep 2011, 04:05



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Fun_animals34-1

Have a nice day...Everyone...!

:hoa:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
PhỐ ĐạI GiA !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 36 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 23 ... 36  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Moon-