Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tiền, Tình, Tù, Tội

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiền, Tình, Tù, Tội   Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 I_icon13Fri 12 Aug 2011, 20:13

Cám ơn Mỹ Tứ Trụ nhiều nha. Không ngờ người đang tu hành mà thấy "tiền" với "tình" cũng xắn tay áo nhảy vô mần liền há ! Chắc bị "hành" nhiều hơn "tu" nhỉ ? j/k Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 594834
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiền, Tình, Tù, Tội   Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 I_icon13Sat 13 Aug 2011, 01:24

Kính Huynh VĐ pls Huynh làm mytt quê quá, mytt đang tập mà, thấy những bài thơ của Huynh dễ họa mytt mới vào tham gia đó mà, trong lòng không tính phân biệt, mong Huynh thông cảm nhé..
Huynh ơi truyện đời thường chỉ lanh quanh có bấy nhiêu thôi hahaa hearts mytt kính chúc Huynh và GĐ luôn khỏe vui nhé.. Thân kính Huynh pls

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiền, Tình, Tù, Tội   Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 I_icon13Sat 13 Aug 2011, 03:37

mytutru đã viết:
Kính Huynh VĐ Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 132552 Huynh làm mytt quê quá, mytt đang tập mà, thấy những bài thơ của Huynh dễ họa mytt mới vào tham gia đó mà, trong lòng không tính phân biệt, mong Huynh thông cảm nhé..
Huynh ơi truyện đời thường chỉ lanh quanh có bấy nhiêu thôi hahaa Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 20021 mytt kính chúc Huynh và GĐ luôn khỏe vui nhé.. Thân kính Huynh Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 132552


Very Happy Chỉ đùa với MTT chút cho vui thôi, VĐ thừa biết MTT đang tập hoạ thơ mà. Mời MTT nếu có hứng thì tiếp tục hoạ bài tu huyền... tù dưới đây nhé. Chúc MTT những ngày cuối tuần an vui.
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiền, Tình, Tù, Tội   Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 I_icon13Sat 13 Aug 2011, 03:38



Tù đày giam hãm lấy chi mua ?
Tù túng đâm ra hiếm chuyện đùa
Tù đọng mưa rơi ruồi mải ngó
Tù tì gối ngả kiến quên xua
Tù binh suốt tháng nào xem lịch
Tù phạm quanh năm chẳng nhớ mùa
Tù khổ sai nằm ôn chợt khóc
Tù và lệnh tản thuở nao thua..


Việt Đường
(12/08/2011)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiền, Tình, Tù, Tội   Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 I_icon13Sat 13 Aug 2011, 14:12

Tội

Tội tình phải trả dễ gì mua
Tội chứng còn kia chớ bỡn đùa
Tội ác đem giam thù mới rửa
Tội hình bắt phạt oán thời xua
Tội danh sử chép qua bao kỷ
Tội phạm bia ghi trải mấy mùa
Tội trọng bêu đầu không thứ nổi
Tội đồ bán nước giặc hàng thua


Việt Đường
(13/08/2011)
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiền, Tình, Tù, Tội   Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 I_icon13Sat 13 Aug 2011, 15:05



Tù đày giam hãm lấy chi mua ?
Tù túng đâm ra hiếm chuyện đùa
Tù đọng mưa rơi ruồi mải ngó
Tù tì gối ngả kiến quên xua
Tù binh suốt tháng nào xem lịch
Tù phạm quanh năm chẳng nhớ mùa
Tù khổ sai nằm ôn chợt khóc
Tù và lệnh tản thuở nao thua..


Việt Đường
(12/08/2011)


Kính Huynh VĐ pls
Mytt cảm ơn Huynh VĐ thiệt nhiều hearts

Tù / Tu

Tù ngồi vách đá khỏi lo mua
Tù cẳng lao xao mọt sách đùa
Tù hãm thân cò đau sẽ dứt
Tù mù mắt ếch khổ năng xua
Tù giam lợn béo mong vào vụ
Tù giữ ao sâu ngóng đến mùa
Tù nặng do mình vô ý phải
Tù nằm bỏ dấu hỏi sao thua

13.08.2011 mytutru

Ghi Chú: Tù nằm bỏ dấu = bỏ dấu “huyền” = Tu
Mytt là "Tù bỏ dấu đó" lol2

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiền, Tình, Tù, Tội   Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 I_icon13Sat 13 Aug 2011, 15:15

Tiền

Tiền tệ dùng vào chuyện bán mua
Tiền nhân phải kính chớ bông đùa
Tiền duyên định sẵn khôn sao đổi
Tiền kiếp quy rồi khó thể xua
Tiền lệ điều ghi gìn mấy thuở
Tiền căn nợ gánh trả bao mùa
Tiền oan nghiệp chướng đeo ta mãi
Tiền bạc e còn nếm thiệt thua


Việt Đường
(04/08/2011)


mytt họa vui với Huynh VĐ nhé Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 208247

Bạc

Bạc nén hồi giờ vẫn đổi mua
Bạc tai lúc giận cứ như đùa
Bạc trăm chẳng giữ cho người lấy
Bạc vạn không dành để kẻ xua
Bạc tóc đau lòng gần một thuở
Bạc râu khổ dạ cận hai mùa
Bạc màu áo vải còn chi sánh
Bạc bẽo lo gì há sợ thua.?

04.08.2011 mytutru

Tiền

Tiền cọc trao dùm nếu đặt mua
Tiền nong sòng phẳng chớ nên đùa
Tiền đồng cũng tốt điên răng gạt
Tiền giấy càng mừng ngốc mới xua
Tiền lãi gom thâu tuỳ ở chuyến
Tiền lương gởi phát tính theo mùa
Tiền hô hậu ủng vô sâu mánh
Tiền phạt treo bằng phải chịu thua


Việt Đường
(06/08/2011)

Tiền Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 659892

Tiền của thân ngoài phúc dễ mua
Tiền hung hậu kiết ngại chi đùa
Tiền đồ vô lượng nhà thêm phát
Tiền nghiệp nan đào nợ hết xua
Tiền mất tật mang nghề bịp bợm
Tiền trao cháo múc thói quê mùa
Tiền đầu bất lợi không còn vốn
Tiền định cơ trời thắng hoá thua

AH


Tiền

Tiền bối ra ngoài khéo giỏi mua
Tiền duyên chả khác sóng xô đùa
Tiền đề khổ lại nghèo day dứt
Tiền sự vui gì khó búa xua
Tiền cảnh dây hoa chồm vạn hướng
Tiền thân sợi cỏ bám muôn mùa
Tiền rừng bạc bể chăm gieo phước
Tiền sử danh lừng phủ vết thua

2011.08.09 mytutru

mytutru kính chúc Thầy và Huynh VĐ thân tâm khỏe vui an lạc
Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 208247 Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 132552 Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 208247

Tiền

Tiền vệ chơi tồi giống bị mua
Tiền Giang đấu trận bởi khinh đùa
Tiền vay mất triệu đau khôn tả
Tiền cược hao nghìn giận khó xua
Tiền quỹ mai gầy điên đảo việc
Tiền công mốt trả xốn xang mùa
Tiền gian bạc lận chưa lùng cách
Tiền sảnh vào tù đã thấy thua


Việt Đường
(09/08/2011)


Tiền

Tiền liền khúc ruột biết sao mua
Tiền vận đa mang chẳng dám đùa
Tiền phát gạo đong đồ xét kiểm
Tiền hoàn khế huỷ nợ mừng xua
Tiền đình rối loạn trời giao tiết
Tiền đạo tường minh hướng chuyển mùa
Tiền hậu không đồng người khó cảm
Tiền dòng bạc chảy dễ chi thua

Shiroi
10/08/2011


TIỀN...ƠI TIỀN !

Tiền nắm đầy tay mặc sức mua
Tiền trao cháo múc hả hê đùa
Tiền vàng dâng hiến làm sao đuổi?
Tiền bạc gởi trao hổng lẽ xua?
Tiền lính tính liền dăm bảy bữa
Tiến quan dồn lại những trăm mùa
Tiền đâu? Câu hỏi đầu tiên ấy
Tiền khiến định phân lẽ thắng thua

Tiền đề bạn xướng với vần "mua"
Tiền bối, hậu sinh góp tiếng "đùa"
(này nhé) :
Tiền tuyến thù về ghìm súng đuổi
Tiền phương giặc đến quyết lòng xua
Tiền đồn gió hút thương tròn tháng
Tiền trạm đèo heo nhớ mút mùa
Tiền pháo hậu xung bày thế trận
Tiền quân dấn bước quyết ăn thua.

NGUYỄN HỮU TÂN cẩn họa

Mất danh mất giá khổ vì tiền
Mà vẫn ham tìm thế mới điên !


Tiền

Tiền tiền tranh cướp để thu mua
Tiền triệu tiền muôn há truyện đùa
Tiền bạc đầy kho ai nỡ gạt ?
Tiền vàng nặng két kẻ nào xua
Tiền nhờ tham nhũng vào nhằm bến
Tiến chặn của công đến trúng mùa
Tiềm lắm của nhiều càng dễ chết
Tiền nào Diêm Chúa cũng không thua !


Ma Nữ
08/11/2011


Cám ơn Mỹ Tứ Trụ, anh Ái Hoa, Shiroi, anh Nguyễn Hữu Tân và thi ông Ma Nữ thật là nhiều. VĐ

---

Mạn phép họa lại bằng nòng nọc Thơ "Đường ... Tình" cho dzui. John Thuy

TÌNH

Tình đâu phải chuyện bán hay mua
Tình phải như chơi, giỡn với đùa
Tình cũ, duyên xưa khôn dễ đuổi
Tình nay, nghĩa mới khó mà xua
Tình nam, quân tử vay mưa bão
Tình nữ, giai nhân nợ gió mùa
Tình ngẫm, lòng người luôn biến đổi
Tình đời sao lắm chuyện hơn thua

John Thuy


Để chứng tỏ chữ "Tình" không luôn luôn chịu đứng yên một chỗ, mạn phép thả nòng nọc dưới đây:

TÌNH

Chữ Tình đâu chuyện bán hay mua
Phải biết Tình đây, giỡn với đùa
Lối cũ, ân Tình khôn dễ đuổi
Tình nay, nghĩa cử khó mà xua
Nam Thanh, quân tử vay Tình bão
Nữ Tú, Tình nhân nợ gió mùa
Suy ngẫm, Tình người luôn biến đổi
Tình đời sao lắm chuyện hơn thua


John Thụy

VĐ xin cám ơn nhà thơ John Thuy đã họa lại với "Tiền" bằng "Tình". Xin được đáp họa :

Tình

Tình cảm con người biết khó mua
Tình yêu sao mãi lượn quanh đùa
Tình hoài khiến mệt dù chân bước
Tình lụy gây phiền dẫu giấc xua
Tình ý như mưa sàng nhảy điệu
Tình thư tựa lá chuyển xoay mùa
Tình cờ lạc lối tình trường nhỉ
Tình huống khi cười lúc khóc thua


Việt Đường
(11/08/2011)


Ái tình là cái chi chi ?
Làm người sống lại chết đi vì tình


TÌNH

Tình nếu có tiền cũng dễ mua.
Tình này hời hợt chỉ bông đùa :
Tình thư tám bó còn ham viết (*)
Tình ái đôi mươi cũng khó xua
Tình nước tình non đà nổi dậy
Tình sông tình núi đã sang mùa
Tình tình muôn vẻ muôn hình sắc
Tình đến tử thần cũng chịu thua


(*) Bà già đã tám mươi tư
Ngồi sau của sổ viết thư kén chồng


Ma Nữ
08/11/2011


TÌNH ƠI...

Tình yêu ai bán hoặc ai mua?
Tình lứa đôi đâu phải chuyện đùa!
Tình nghĩa cạn lời không nỡ đuổi
Tình thân thật dạ chớ hề xua
Tình Cha nồng ấm nào nề lúc....
Tình Mẹ bao la chẳng kể mùa...
Tình cảm giữ gìn luôn mực thước
Tình trường đừng tính toán hơn thua!!!

NGUYỄN HỮU TÂN

Tình

Tình cảnh duyên đời gặp ước mua
Tình thương cứ vậy giỡn vui đùa
Tình si khắc khoải lo xa chạy
Tình ái bồn chồn nghĩ rộng xua
Tình nghĩa luôn đầy vun dặm hướng
Tình thâm chẳng cạn vén nghìn mùa
Tình nhân khóc hận mưa lồng gió
Tình báo ai ngờ vỡ mộng thua

11.08.2011. Mytutru

---



Tù đày giam hãm lấy chi mua ?
Tù túng đâm ra hiếm chuyện đùa
Tù đọng mưa rơi ruồi mải ngó
Tù tì gối ngả kiến quên xua
Tù binh suốt tháng nào xem lịch
Tù phạm quanh năm chẳng nhớ mùa
Tù khổ sai nằm ôn chợt khóc
Tù và lệnh tản thuở nao thua..


Việt Đường
(12/08/2011)


Kính Huynh VĐ Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 132552
Mytt cảm ơn Huynh VĐ thiệt nhiều Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 20021

Tù / Tu

Tù ngồi vách đá khỏi lo mua
Tù cảng lao xao mọt sách đùa
Tù hãm thân cò đau sẽ dứt
Tù mù mắt ếch khổ năng xua
Tù giam lợn béo mong vào vụ
Tù đọng ao sâu ngóng đến mùa
Tù nặng do mình vô ý phải
Tù nằm bỏ dấu hỏi sao thua

13.08.2011 mytutru

Ghi Chú: Tù nằm bỏ dấu = bỏ dấu "huyền" = Tu
Mytt là "Tù bỏ dấu đó"
Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 94861

---

Tội

Tội tình phải trả dễ gì mua
Tội chứng còn kia chớ bỡn đùa
Tội ác đem giam thù mới rửa
Tội hình bắt phạt oán thời xua
Tội danh sử chép qua bao kỷ
Tội phạm bia ghi trải mấy mùa
Tội trọng bêu đầu không thứ nổi
Tội đồ bán nước giặc hàng thua


Việt Đường
(13/08/2011)
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiền, Tình, Tù, Tội   Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 I_icon13Sat 13 Aug 2011, 17:41

Tiền

Tiền tệ dùng vào chuyện bán mua
Tiền nhân phải kính chớ bông đùa
Tiền duyên định sẵn khôn sao đổi
Tiền kiếp quy rồi khó thể xua
Tiền lệ điều ghi gìn mấy thuở
Tiền căn nợ gánh trả bao mùa
Tiền oan nghiệp chướng đeo ta mãi
Tiền bạc e còn nếm thiệt thua


Việt Đường
(04/08/2011)


mytt họa vui với Huynh VĐ nhé Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 208247

Bạc

Bạc nén hồi giờ vẫn đổi mua
Bạc tai lúc giận cứ như đùa
Bạc trăm chẳng giữ cho người lấy
Bạc vạn không dành để kẻ xua
Bạc tóc đau lòng gần một thuở
Bạc râu khổ dạ cận hai mùa
Bạc màu áo vải còn chi sánh
Bạc bẽo lo gì há sợ thua.?

04.08.2011 mytutru

Tiền

Tiền cọc trao dùm nếu đặt mua
Tiền nong sòng phẳng chớ nên đùa
Tiền đồng cũng tốt điên răng gạt
Tiền giấy càng mừng ngốc mới xua
Tiền lãi gom thâu tuỳ ở chuyến
Tiền lương gởi phát tính theo mùa
Tiền hô hậu ủng vô sâu mánh
Tiền phạt treo bằng phải chịu thua


Việt Đường
(06/08/2011)

Tiền Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 659892

Tiền của thân ngoài phúc dễ mua
Tiền hung hậu kiết ngại chi đùa
Tiền đồ vô lượng nhà thêm phát
Tiền nghiệp nan đào nợ hết xua
Tiền mất tật mang nghề bịp bợm
Tiền trao cháo múc thói quê mùa
Tiền đầu bất lợi không còn vốn
Tiền định cơ trời thắng hoá thua

AH


Tiền

Tiền bối ra ngoài khéo giỏi mua
Tiền duyên chả khác sóng xô đùa
Tiền đề khổ lại nghèo day dứt
Tiền sự vui gì khó búa xua
Tiền cảnh dây hoa chồm vạn hướng
Tiền thân sợi cỏ bám muôn mùa
Tiền rừng bạc bể chăm gieo phước
Tiền sử danh lừng phủ vết thua

2011.08.09 mytutru

mytutru kính chúc Thầy và Huynh VĐ thân tâm khỏe vui an lạc
Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 208247 Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 132552 Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 208247

Tiền

Tiền vệ chơi tồi giống bị mua
Tiền Giang đấu trận bởi khinh đùa
Tiền vay mất triệu đau khôn tả
Tiền cược hao nghìn giận khó xua
Tiền quỹ mai gầy điên đảo việc
Tiền công mốt trả xốn xang mùa
Tiền gian bạc lận chưa lùng cách
Tiền sảnh vào tù đã thấy thua


Việt Đường
(09/08/2011)


Tiền

Tiền liền khúc ruột biết sao mua
Tiền vận đa mang chẳng dám đùa
Tiền phát gạo đong đồ xét kiểm
Tiền hoàn khế huỷ nợ mừng xua
Tiền đình rối loạn trời giao tiết
Tiền đạo tường minh hướng chuyển mùa
Tiền hậu không đồng người khó cảm
Tiền dòng bạc chảy dễ chi thua

Shiroi
10/08/2011


TIỀN...ƠI TIỀN !

Tiền nắm đầy tay mặc sức mua
Tiền trao cháo múc hả hê đùa
Tiền vàng dâng hiến làm sao đuổi?
Tiền bạc gởi trao hổng lẽ xua?
Tiền lính tính liền dăm bảy bữa
Tiến quan dồn lại những trăm mùa
Tiền đâu? Câu hỏi đầu tiên ấy
Tiền khiến định phân lẽ thắng thua

Tiền đề bạn xướng với vần "mua"
Tiền bối, hậu sinh góp tiếng "đùa"
(này nhé) :
Tiền tuyến thù về ghìm súng đuổi
Tiền phương giặc đến quyết lòng xua
Tiền đồn gió hút thương tròn tháng
Tiền trạm đèo heo nhớ mút mùa
Tiền pháo hậu xung bày thế trận
Tiền quân dấn bước quyết ăn thua.

NGUYỄN HỮU TÂN cẩn họa

Mất danh mất giá khổ vì tiền
Mà vẫn ham tìm thế mới điên !


Tiền

Tiền tiền tranh cướp để thu mua
Tiền triệu tiền muôn há truyện đùa
Tiền bạc đầy kho ai nỡ gạt ?
Tiền vàng nặng két kẻ nào xua
Tiền nhờ tham nhũng vào nhằm bến
Tiến chặn của công đến trúng mùa
Tiềm lắm của nhiều càng dễ chết
Tiền nào Diêm Chúa cũng không thua !


Ma Nữ
08/11/2011


Cám ơn Mỹ Tứ Trụ, anh Ái Hoa, Shiroi, anh Nguyễn Hữu Tân và thi ông Ma Nữ thật là nhiều. VĐ

---

Mạn phép họa lại bằng nòng nọc Thơ "Đường ... Tình" cho dzui. John Thuy

TÌNH

Tình đâu phải chuyện bán hay mua
Tình phải như chơi, giỡn với đùa
Tình cũ, duyên xưa khôn dễ đuổi
Tình nay, nghĩa mới khó mà xua
Tình nam, quân tử vay mưa bão
Tình nữ, giai nhân nợ gió mùa
Tình ngẫm, lòng người luôn biến đổi
Tình đời sao lắm chuyện hơn thua

John Thuy


Để chứng tỏ chữ "Tình" không luôn luôn chịu đứng yên một chỗ, mạn phép thả nòng nọc dưới đây:

TÌNH

Chữ Tình đâu chuyện bán hay mua
Phải biết Tình đây, giỡn với đùa
Lối cũ, ân Tình khôn dễ đuổi
Tình nay, nghĩa cử khó mà xua
Nam Thanh, quân tử vay Tình bão
Nữ Tú, Tình nhân nợ gió mùa
Suy ngẫm, Tình người luôn biến đổi
Tình đời sao lắm chuyện hơn thua


John Thụy

VĐ xin cám ơn nhà thơ John Thuy đã họa lại với "Tiền" bằng "Tình". Xin được đáp họa :

Tình

Tình cảm con người biết khó mua
Tình yêu sao mãi lượn quanh đùa
Tình hoài khiến mệt dù chân bước
Tình lụy gây phiền dẫu giấc xua
Tình ý như mưa sàng nhảy điệu
Tình thư tựa lá chuyển xoay mùa
Tình cờ lạc lối tình trường nhỉ
Tình huống khi cười lúc khóc thua


Việt Đường
(11/08/2011)


Ái tình là cái chi chi ?
Làm người sống lại chết đi vì tình


TÌNH

Tình nếu có tiền cũng dễ mua.
Tình này hời hợt chỉ bông đùa :
Tình thư tám bó còn ham viết (*)
Tình ái đôi mươi cũng khó xua
Tình nước tình non đà nổi dậy
Tình sông tình núi đã sang mùa
Tình tình muôn vẻ muôn hình sắc
Tình đến tử thần cũng chịu thua


(*) Bà già đã tám mươi tư
Ngồi sau của sổ viết thư kén chồng


Ma Nữ
08/11/2011


TÌNH ƠI...

Tình yêu ai bán hoặc ai mua?
Tình lứa đôi đâu phải chuyện đùa!
Tình nghĩa cạn lời không nỡ đuổi
Tình thân thật dạ chớ hề xua
Tình Cha nồng ấm nào nề lúc....
Tình Mẹ bao la chẳng kể mùa...
Tình cảm giữ gìn luôn mực thước
Tình trường đừng tính toán hơn thua!!!

NGUYỄN HỮU TÂN

Tình

Tình cảnh duyên đời gặp ước mua
Tình thương cứ vậy giỡn vui đùa
Tình si khắc khoải lo xa chạy
Tình ái bồn chồn nghĩ rộng xua
Tình nghĩa luôn đầy vun dặm hướng
Tình thâm chẳng cạn vén nghìn mùa
Tình nhân khóc hận mưa lồng gió
Tình báo ai ngờ vỡ mộng thua

11.08.2011. Mytutru

---



Tù đày giam hãm lấy chi mua ?
Tù túng đâm ra hiếm chuyện đùa
Tù đọng mưa rơi ruồi mải ngó
Tù tì gối ngả kiến quên xua
Tù binh suốt tháng nào xem lịch
Tù phạm quanh năm chẳng nhớ mùa
Tù khổ sai nằm ôn chợt khóc
Tù và lệnh tản thuở nao thua..


Việt Đường
(12/08/2011)


Kính Huynh VĐ Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 132552
Mytt cảm ơn Huynh VĐ thiệt nhiều Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 20021

Tù / Tu

Tù ngồi vách đá khỏi lo mua
Tù cảng lao xao mọt sách đùa
Tù hãm thân cò đau sẽ dứt
Tù mù mắt ếch khổ năng xua
Tù giam lợn béo mong vào vụ
Tù đọng ao sâu ngóng đến mùa
Tù nặng do mình vô ý phải
Tù nằm bỏ dấu hỏi sao thua

13.08.2011 mytutru

Ghi Chú: Tù nằm bỏ dấu = bỏ dấu "huyền" = Tu
Mytt là "Tù bỏ dấu đó"
Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 94861

---

Tội

Tội tình phải trả dễ gì mua
Tội chứng còn kia chớ bỡn đùa
Tội ác đem giam thù mới rửa
Tội hình bắt phạt oán thời xua
Tội danh sử chép qua bao kỷ
Tội phạm bia ghi trải mấy mùa
Tội trọng bêu đầu không thứ nổi
Tội đồ bán nước giặc hàng thua


Việt Đường
(13/08/2011)


Tội

Tội gì lúc bận rỗi đâu mua
Tội lỗi gây ra bởi thích đùa
Tội nghiệp lôm côm hờn ấy kết
Tội đời lốc nhốc giận ai xua
Tội đong mấy chốc xem vàng lịch
Tội đếm bao hôm ngó xạm mùa
Tội nợ riêng mang rồi khốn khó
Tội mình sám hối dẫu cho thua

13.08.2011_mytutru


Mytutru đã sửa rồi rất biết ơn Huynh VĐ .. hearts rose rose rose


Được sửa bởi mytutru ngày Sat 13 Aug 2011, 22:00; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiền, Tình, Tù, Tội   Tiền, Tình, Tù, Tội - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tiền, Tình, Tù, Tội
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-