Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 19:48

Vì cần bạn góp ý truoc khi in ra nên mong tỷ cho de gửi tạm nha



Kính chào thi hữu VNTQ!
Cho phép SĨ ĐOAN in tất cả lời chia buồn của khách thơ đến với Thiên Trang. Xem như đây là kỉ vật cuối cùng Thiên Trang để lại cho người thân. SD cũng được thực hiện lời hứa của mình trước và sau khi Thiên Trang rời khỏi dương trần.
SD thay mặt gia đình Thiên Trang xin trân trọng cám ơn quí khách thơ đã sưởi ấm vong linh Thiên Trang nơi miền đất lạnh.
Kính.
SĨ ĐOAN


KHÓC CHO CHUYỆN TÌNH

Khóc cho ai lệ trào thắm thiết?
Một đời hoa ai biết cho chăng?
Chuyện buồn khúc ẩn bao năm
Tình không như có- có không chữ tình?
sd

THẮP NÉN HƯƠNG

Thắp nén hương - lệ lòng nức nở
Cầu linh hồn ngự ở thiên thai!!!
Dạ bồn chồn- gió lay sởn óc
Dạ bàng hoàng- tang tóc phân ly
Dạ sững sờ - thương bi trỗi khúc...
Mới hôm nao giây phút âm- dương.
Thắp nén hương, nghiêng mình đưa tiễn
Hồn vẩn vơ- linh hiển chứng minh...!!!
...
-LL-



Công Hòa xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình tang quyến của nữ thi sỹ Thiên Trang


In dấu lời thơ Thiên Trang ơi
Lời thương lời nhớ nỗi đầy vơi
Từ đây vĩnh biệt người em gái
Mãi chỉ còn ta một góc trời

Đỗ Công Hòa


Lời ân lời ái còn đây
Lời đau lời nghẹn đọa đày vang vang
Lời ru giấc rũ mơ màng
Lời ca điệu lý của nàng du dương
Từ nay trên mọi nẻo đường...
Còn đâu...em hỡi! Anh dường ngẩn ngơ.
-sd-



Thương nhớ về em gái THIÊN TRANG anh viết tình thơ để em họa lại nhé.

Em khóc cho một chuyện tình
Xót xa luyến tiếc khi mình xa nhau
Thơ em xúc động nghẹn ngào
Thay lời trăn trối nghe đau xót lòng
Còn đâu mà đợi chờ mong
Chuyến đò định mệnh qua sông đắm chìm
Nhớ em đau buốt con tim
Mất nhau vĩnh viễn...biết tìm nơi đâu…

-NS-


Em nào còn hoạ được hỡi anh ơi!
kẻ Ngông chắp bút đôi lời nha anh
Rồi đây chẳng thể cạn lòng
Xin người ở lại chớ mong làm gì.
Nếu thương xin đốt nén hương
Ấm lòng giữa chốn mồ hoang lạnh lùng.
* Kẻ Ngông thay hoạ.
30.05.09
Rực rỡ vườn hoa ai ngắm cảnh?
Một mình cô lẻ mảnh hồn tan.
Sd


Yêu em yêu trọn tấc lòng
Đời đời kiếp kiếp khó hòng đổi thay
Tình em cơn gió dịu lay
Cho anh hương vi nồng say - ái tình!
-LL-

Hãy sáng lên đi cho quỉ khóc thần sầu
Sáng lên đi ! Tan bầu ảo não...
Sáng lên đi ! Mộng ảo mất còn???
Đêm sương lạnh chỉ còn kỉ niệm!!!
LL


Ngã hoàng hôn
Nhớ tiếng ai
Hát, ngâm hay...
Mãi bồi hồi!!!

Đi đứng ngồi
Mắt xa xăm...
Dạ tối sầm
Ôi tơ lòng!!!



Kẻ Ngông
----------------


KHÓC KIẾP LÁ RƠI

Trời quang mây tạnh bổng mưa rơi
Sùi sục từng cơn nhuộm đất trời
Gió táp mưa sa vù khắp nẽo
Hoa sầu cánh héo rũ nơi nơi
Chưa vui trọn kiếp vùi hư ảnh
Gặm nhắm nửa đời đọng chơi vơi
Khóc kiếp tình tan sầu chất ngất
Thiên thu tồn mãi sóng lòng tôi!
-sd-
Ngủ đi em! Tình mình ngăn cách
Tự hôm nay đã tách bóng hình
Nhưng tiềm thức vẫn nhìn thấu tỏ
Từng trái tim ngách ngỏ chờ yêu!
Sd



Chiều sầu ảm đạm nước mây ngàn
Gió thoảng , lá reo suốt dặm đàng
Đưa tiễn cố nhân về xứ lạ
Một vùng lấp lánh những hào quang.
Sd


Khóc người nửa kiếp bẽ bàng
Vai gầu trĩu gánh dặm đàng lẻ loi
Giữa trời nấm mộ chơi vơi
Rêu rong bầu bạn, gió trời nỉ non.
-sd-
Sương rơi nhè nhẹ sương rơi
Hiu hiu gió thoảng rối bời con tim
Đâu đây tiếng nói dịu êm...
Để lòng tê tái bên thềm ngẩn ngơ.
Kẻ Ngông
----------------

Cũng rồi một kiếp tài hoa
Vùi sâu đáy mộ - xót xa cõi lòng!
Trăm năm yêu kính bóng hồng
Đêm đêm tỉnh giấc lệ lòng rơi rơi...!
Sd


HOÀI VỌNG

Kiếp phù du
Sao trĩu nặng
Lòng chẳng đặng
Những ân tình
Ôi bóng hình
Soi in mãi
Dạ trang trãi
Những hoài mong
Trời trở đông
Thân giá lạnh
Lòng bỗng chạnh
Bóng hình xưa
Ôi nắng mưa
Sáng chiều trưa
Dẫn dắt đưa...
Hoài tuyệt vọng!
LL


Khóc Người Bạc Mệnh

Vội vàng chi bấy em ơi!
Mồ hoang cỏ dại vùi đời tài hoa
Thay em Niệm Phật Di Đà!
Tây Phương Cực Lạc ngôi nhà tặng em
Tình thơ đã dệt êm đềm
Xin em gởi lại cho miền trần ai.
Tiếc tài ai! Tiếc đời ai!
SĨ ĐOAN xin kính chào Ban điều hành và toàn thể thi hữu VNTQ
Theo tâm nguyện của THIÊN TRANG lúc sinh thời : Khi ra đi muốn xoá hết dấu vết bi thương, bất hạnh...trong đời để gia đình , bạn bè... sớm nguôi ngoai...
Nay SĨ ĐOAN thay mặt gia đình, bạn bè... THIÊN TRANG theo di nguyện:
+ Thành tâm cám ơn BAN ĐIỀU HÀNH VNTQ.
+ Cám ơn quí thi hữu, bằng hữu đã chia sớt nỗi đau....với THIÊN TRANG cùng gia quyến.
+ Cám ơn anh Lyen Son đã lập toipc:
RE: Đau buồn và mất mát cho VNTQ - Chia buồn cùng gia đình nữ thi sĩ Thiên Trang.
Kính chào.
-SĨ ĐOAN-

Chớ ghen tỵ nữa nhé THIÊN TRANG. Nick Kẻ Ngông từ nay sẽ giữ mộ em mãi mãi.
-SD-

Xa cành về với cội nguồn
Tâm tình để lại, mưa tuôn não lòng
Người về với chốn mênh mông
Trang thơ thổn thức, bến sông đợi chờ...
Người lính - 05.6.2009

LẤP LOÁNG BÓNG AI


Buồn hắt hiu bên đồi gió thỏang
Góc nhà xưa lấp loáng bóng ai
Phải chăng em hóa gió lay?
Thăm vườn xưa cũ một tay em trồng.
Sd


SAY TÌNH

Anh ngất ngưỡng tìm em khắp ngõ
Suốt thiên niên em tỏ cho chăng?
Xác em dù biến bụi hồng
Tim anh ghi khắc, luôn lồng bóng nhau.
-LL-

THƯƠNG TIẾC LẮM! THIÊN TRANG ÔI!

******
Cơn đau


CƠN ĐAU ƠI! CÚI XIN MÀY
THA CHO THÂN XÁC HÉO GẦY CỦA TAO
TAO GIỜ RUỘT THẮT GAN BÀO
CẮN MÔI, CẮN LỢI...CƠN ĐAU XÉ LÒNG!
CAO XANH ƠI! CÓ CẢM THÔNG?
CHO CON XIN ĐƯỢC SỐNG TRONG AN LÀNH
CHO CON BIẾT ĐƯỢC NGỌN NGÀNH
VÌ ĐÂU CON PHẢI ĐỘC HÀNH ĐƠN CÔI?
VÌ ĐÂU ĐAU ĐỚN SUỐT ĐỜI?
TÂM HỒN, THỂ XÁC KHÔNG RỜI CƠN ĐAU
NGHE CHĂNG NHỮNG TIẾNG THÉT GÀO
TRONG CƠN HOẢNG LOẠN, ĐAU VÀO TẬN TIM
XIN RU CON GIẤC NGỦ YÊN
NGÀN THU TRÚT BỎ MUỘN PHIỀN RIÊNG CON
XÁC THÂN GIỜ ĐÃ HÉO HON
CƠN ĐAU PHẢI CHỊU, CON CÒN BAO LÂU?

Bài này TRANG viết đêm 25/05/2009
Bạn thân Tâm Nhi chấp bút.

Riêng tặng cho em những nụ hồng
Em ơi có còn nhớ gì không?
Trần ai xuôi ngược, một đời khổ
Ngậm cười chín suối, em biết không?
Tâm Nhi

Lòng người đen trắng ...rối mù
Ngủ thôi, thức giấc lòng thù nhân gian!
LL


Trang thơ ai viết còn đây
Mà người cách một tầm tay...mất rồi
Trong thơ gởi biết bao lời
Lời đau, lời nhớ, lời rơi giọt ngà
Lời mênh mang nỗi thiết tha
Để lòng tôi những xót xa. ngậm ngùi
Nỗi đau mãi mãi khôn nguôi,
Xin người yên dạ ngậm cười....nơi xa
Tâm Nhi

Biển Xanh gửi Trang trái tim
Khắc trên bãi cát sóng dìm cuốn trôi
Từ nay mình mất nhau rồi
Âm dương đôi ngã xa xôi chia lìa...
Biển Xanh
Hãy cháy lên hỡi ngọn lửa hồng!!!
Hãy cháy lên! Thiêu rụi cõi lòng!!!
Hãy cháy lên sáng bừng trời đất...
Hòa theo gió rọi khắp muôn dòng.
LL

Ta đã về đây thắp nén hương
Tro tàn khói rã dạ vấn vương
Hương tình còn đọng lòng nhung nhớ
Nửa mảnh trăng thề rụng thảm thương!
-SD-


TRẦM MẶC

Âm dương cách nẻo đôi đàng
Em về bên ấy bỏ chàng bơ vơ
Rồi đây ai luận vần thơ?
Anh đây xin phút ngẩn ngơ tiễn nàng.
LL

ÂM DƯƠNG ĐÔI NGẢ


Về thăm nơi chốn ước thề
Trăng ngà soi bóng giao kề thuở xưa
Dư âm tồn đọng sớm trưa...
Người thời khuất nẻo như vừa dời chân.
-LL-


Ngân hà lấp lánh xa xa
Bay lên tận chốn để mà giãi khuây
Trăng vàng lấp lánh đó đây
Niết bàn- có tiệc đang bày - chờ em.

Sd

Kỉ niệm ngày thứ 14

Trăm năm dẫu trọn lời thề
Âm dương cách trở khó về bên nhau.
Đọng sầu bởi sóng ba đào
Tình vương vạn kiếp rỉ trào huyết tim!
Còn chăng nửa giấc mơ chìm
Tỉnh say, say tỉnh trước thềm ngẩn ngơ!
-LL-


Tuyết rơi lạnh lắm em à
Chiếu chăn nhớ đắp để mà ngủ say
Trần gian đen trắng khó xoay...
Em ơi ! Ngủ kỉ chớ lay giấc nồng.
-sd-

Ngủ tròn giấc khỏi nghe đời cay đắng
Ngủ thật ngon khỏi trống vắng tâm hồn
KN


NHUNG NHỚ!

Nhớ dáng em gầy trong áo trắng
Len lỏi qua từng khoảnh hành lang
Ưu tư em nhìn bao người bịnh
Quên đi nỗi đau của riêng Trang!

Trang hỡi! bây giờ, em ở đâu?
Có nghe nhung nhớ, có nghe sầu?
Anh gởi vào trong lòng đất lạnh
Khóc em, anh khóc như mưa ngâu.

Bịnh viện bây giờ không có em.
Giảng đường vắng bóng cô giáo hiền
Anh trở thành người bơ vơ lạ
Than khóc một đời trong cơn điên
Tâm nhi ( Dương Quốc Tâm-TN)


KHÔNG TRÁCH


Ta nào dám trách em đâu
Cung đàn lỗi nhịp lỡ câu chung tình.
Nợ duyên thiên định đôi mình
Em đi khuất bóng ta nhìn tiễn đưa
Dõi theo giọt nắng giọt mưa...
Tim ta giá buốt vẫn chưa an lòng.
Cảnh xưa phai nhạt sắc hồng
Một màu xám tối xoay dòng xám đen.
Dòng đời mặc kệ chê, khen...
Tâm tình thiên tạo đã quen thế rồi.
LL

Đâu đây tiếng gió vi vu
Trỗi bừng nhung nhớ tận cùng đáy tim!
Lặng thầm đếm bước kiếm tìm
Âm thanh ngày ấy lặng chìm miền xa.
Hoàng hôn...chợt tỉnh diết da...!
Bao giờ trở giấc cho ta an bình?
Thâm tâm yêu mãi bóng hình
Dặm ngàn cát bụi vẫn nhìn thấy nhau.
-LL-


MẤT RỒI

Trang thơ ai viết còn đây
Mà người cách một tầm tay...mất rồi
Trong thơ gởi biết bao lời
Lời đau, lời nhớ, lời rơi giọt ngà
Lời mênh mang nỗi thiết tha
Để lòng tôi những xót xa. ngậm ngùi
Nỗi đau mãi mãi khôn nguôi,
Xin người yên dạ ngậm cười...nơi xa
Tâmnhi ( TN)

Thắp lên một nén nhang lòng
Gởi bao nhung nhớ trông theo bóng người
Tìm đâu được lại nụ cười
Khi xưa duyên dáng khoe mười cái răng,
Tìm đâu được nửa vầng trăng?
Đem về ghép với tình nàng khi xưa
Nhớ nhung nói sao cho vừa
Không em, anh sống kiếp thừa, em ơi!


em xa tôi đã ba tuần rồi em ạ. hôm nay cúng 21 ngày cho em, tôi thắp nén hương lòng tưởng nhớ cố nhân!
TN


NGƯỜI ĐI

Nhận được tin em quá bàng hoàng
Vội vàng tôi như kẻ đi hoang
Cần Thơ trực chỉ tôi tìm đến
Để tiễn chân ai chốn thiên đàng

Qua bao nhiêu đường, bao nhiêu sông
Trời mây một cõi, thật mênh mông
Con đò rẽ sóng đưa tôi tới
Quì bên nàng dưới mái chùa cong

Trang hỡi! Giờ này còn biết không?
Anh nhớ thương em ngập cõi lòng
Bao lần kề cận, không dám nói
Để giờ nuối tiếc, đớn đau không?

Mặc lại cho em chiếc áo dài
Và chiếc áo trắng của thường ngày
Mong nơi chốn ấy em thanh thản
Với chiếc tràng y khoát bên ngoài

Điểm lại cho em, chút phấn son
Để thắm làn môi đã héo mòn
Thân xác em gầy, trơ xương khớp
Lòng tôi trĩu nặng bao héo hon

Cắm lên chiếc bình một nén hương
Gởi trọn nỗi lòng bao tiếc thương
Thầm gọi tên em trong nước mắt
Em để riêng tôi, bước dặm trường!
Tn ( TN)


TIỄN BIỆT

Chia buồn khóc một người đi
Mong người ở lại sầu bi nguôi dần.

Chiều nay MH tình cờ vào trang thơ "Khóc Một Chuyện Tình"
và thật bàng hoàng khi biết được chuyện đau buồn.
Dù chậm trễ , MH xin thành kính chia buồn cùng gia quyến,
bạn bè của nữ thi sĩ THIÊN TRANG.
Dẫu chưa quen biết, xin được dâng lên người quá cố nén hương lòng tiễn biệt.
Mây Hạ
17/06/2009


GỞI EM!

Em có biết không hỡi em yêu!
Nhớ em anh nhớ suốt trăm chiều
Gom hồn đau đớn trong đơn lạnh
Sưởi ấm hồn em nồng thắm nhiều!

Em có biết không, em của anh?
Sao em lại nỡ những đoạn đành
Không cho anh biết em đau ốm
Để chăm sóc em với lòng thành

Để rồi chỉ khi em không còn
Mới hiểu vì sao em mỏi mòn
Mới biết vì sao em gầy rạc
Quên cả má phấn với môi son

Anh thương em lắm, em biết không?
Giờ đành cho nước trôi xuôi dòng
âm dương cách biệt, bao nhung nhớ
Gởi đến cho em trọn nỗi lòng.

Mây hạ


CÓ CÒN KHÔNG???

Có còn không những buổi trưa hè?
Lang thang dạo bước dưới hàng me
Góp nhặt từng cánh hoa phượng vĩ
Đem về lót ổ cho đàn ve...

Có còn không trong những đêm thâu?
Dưới ánh neon, hai mái đầu
Cùng chụm vào nhau, cùng nghiên cứu
Trắng đêm không ngủ, mắt quầng sâu.

Có còn không em những chiều mưa?
Trên lối em về, tôi đón đưa
Dìu em qua bao con phố cũ
Về đến nhà sao đã lưa thưa.
tn

EM NHỚ!

Dáng em ngồi tựa cửa
Nhìn người bịnh trong phòng
Dõi theo từng nhịp thở
Trao trọn cả tấm lòng

"Chị ơi! Cháu sốt cao,
Xin chị để ý vào
Lau mát cho con trẻ
Theo dõi thật sít sao"

Rồi qua từng dãy giường
Em thăm hỏi tận tường
Căn dặn thật cặn kẽ
Lòng ai cũng vấn vương

Có ai ngờ được đâu
Thời gian vội úa màu
Em về nơi xa lắc
Để lại bao sầu đau

Bịnh viện giờ vắng em
Mọi việc vẫn êm đềm
Nhưng trong lòng kẻ dại
Vẫn da diết nhớ em!
tn


NHỚ!!!

Em tôi có mái tóc dài
Thật duyên với chiếc áo dài, lưng thon
Điểm tô má thắm, môi son
Em cười, cuốn cả tâm hồn tôi theo
Cầu thang hai đứa cùng trèo
Áo dài em xách, mè nheo... cùng cười!
Nhớ hôm nào hoa thật tươi
Riêng tặng cho những con người ngành y
Trông em tôi, thật nhu mì
Thướt tha dáng đẹp, làm gì không yêu!
Hôm nay tưởng nhớ - một chiều
Tìm đâu mái tóc yêu kiều thưở nao?
Áo dài đáng yêu hôm nào?
Xác thân giờ đã vùi sâu hoang mồ
Trang em hỡi! Chốn hư vô,
Biết em còn nhớ... gã khờ này không???
tn

TÌNH CAO QUÝ

(viếng linh hồn Thiên Trang,cầu cho em sớm siêu thóat)
Có một chuyện tình quá thiêng liêng.
Đêm nằm mộng mị chẳng được yên.
Người yêu lý tưởng nàng thơ đó
Ở suốt bên ta vạn nẻo đường.
Thiên Trang dẫu mất vẫn còn hương.
Bởi có thơ ,trên cảnh thiêng đường.
Khi nào sum họp vườn thơ mới
Thơ sẽ bay đi vạn phố phường
Thơ sẽ là người bạn mến thương.
Người yêu lý tưởng suốt canh trường.
Đêm nằm mộng mị không tròn giấc
Dẫu mất đi rồi mãi vấn vương.,.
ichnguyen


VẪN BIẾT RẰNG

Vẫn biết rằng, em có hai con
Tuổi em cũng chẳng phải trăng tròn
Sống đời góa phụ trong cô quạnh
Mà tôi ôm mãi mối tình son

Vẫn biết rằng em là giảng viên
Còn tôi, đứa học trò ngoan hiền
Theo cô suốt bao nhiêu năm tháng
Mà sao mãi giữ tình trinh nguyên

Vẫn biết rằng, em sống cô đơn
Tính khí thì hay dỗi, hay hờn
Học trò năn nỉ cô cả buổi
Còn cô thì bảo "Liệu thần hồn"

Vẫn biết rằng, em chẳng yêu tôi
Tình tôi mãi chỉ là đơn côi
Góp nhặt yêu thương và nhung nhớ
Tôi chỉ riêng dành cho em thôi!

< Sửa đổi bởi: duongquoctam -- 22.6.2009 18:29:16 >
Tâm Nhi


Giờ này em đã ngủ say
Người ơi xin hãy chớ lay giấc nồng!
Có yêugiữ trọn trong lòng
Đừng than khóc nữa bóng hồng khó đi.
-LL-

KHÓC CHIẾC LÁ XANH

Mởn mơn chiếc lá xanh cành
Đung đưa nhè nhẹ trĩu nhành sum sê
Thì thầm gió thoảng đê mê
Quyện hoà sương đọng tư bề hoan ca.

Bình minh chim hót ngân nga
Lá xanh thảy khí loang ra ấm nồng
Điểm tô cảnh sắc tươi hồng
Nên vùng xanh ngát cho lòng hân hoan

Bão giông ghen ghét chẳng màng
Trút cơn thịnh nộ- đôi đàng rẽ chia
Cội già thao thức canh khuya
Xót thương lá thắm đã lìa thân cây.

Cao xanh sao nở đoạ đày?
Bao niên vật lộn đắng cay…sinh tồn!
Để ai u uất đọng tồn
Đầy vơi thương nhớ tâm hồn xót xa!!!
KN


KINH DƯ HƯƠNG

Vẫn còn đó mùi hương hoa kỷ niệm,
Ngỡ bên mình hiển hiện mắt môi em,
Ta mỉm cười trong hạnh phúc êm đềm,
Tung khói thuốc vào linh hồn phố xá.
Vẫn là ta và hàng đèn nghiêng ngả,
Bóng ngắn dài theo từng bước chân qua,
Vẫn là ta đơn lẻ vẫn riêng ta,
Hôn lại chút hương nồng nàn thương nhớ.
Vẫn là khói trong khoảng trời vụn vỡ,
Xuôi theo từng điếu nhỏ quấn vành môi,
Xuôi theo từng hơi thở của kiếp người,
Buồn lãng vãng trong nụ hồn lần cuối,
Vẫn còn đó mùi hương hoa tiếc nuối.
Cho linh hồn tượng đá bỗng say sưa.
Máu trào lên và nhịp thở đong đưa,
Chân di động theo kiếp vừa sống lại.

Dương Quốc Tâm


Đời ô trọc!
Thật đắng cay!
Ta nào sai
đi lạc lối
chẳng gian dối
rất chơn thành
sống yên lành
dạ trong sáng
đẹp hình dáng
sánh tiên đồng...!
Ôi tơ lòng!
Ngổn ngang mối
Lòng bối rối
bước liêu xiêu
hồn phiêu diêu
theo cơn gió.
kn
Ta nghẹn ngào!
Bước ra đi
Lòng sân, si...
luôn ngập tràn
bởi dáng nàng
mãi vương mang.
Tình đã đang
tươi thắm nồng
bổng xoay dòng...
Lệ tuôn sa.
Bước chân xa
lòng nặng trĩu
ai thấu hiểu?
Tấm chơn tình...
Chẳng riêng mình
Trao tất cả.
Đời đôi ngã
mãi mãi xa!
Kn


Vừa qua có mấy anh định Xóa Trang thơ của nữ Sĩ Thiên Trang ,cũng đúng thôi.Song theo Ich nguyen thì dể còn lưu giữ kỷ niệm của người thơ đã giành rất nhiều công sức và thì giờ cho thơ,ước mong thơ mình còn được bạn bè giữ gìn lâu dài.Nếu có thể được quý bạn,anh chị nên giữ lại trang web này.
IN
CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG
Có cuộc ra đi ,không bao giờ biết trước.
Nhưng cũng có những người
biết được lúc mình xa.
Như nước trên nguồn.
Giận dữ nổi phong ba.
Cuốn tất cả.chảy ào ra biển cả.
Em cũng thế.
Qua bài thơ để lại.
Em đã sẳn sàng chuẩn bị trước giờ đi.
Không buồn nào hơn
Khi kẻ ở người đi.
Chưa nói hết những gì đang muốn nói.
Tôi biết có người đêm nằm.
luôn trăn trở.
Vì những lời thơ ,dang dở lúc chia tay.
Em đã an bài về Tây Trúc vui say.
Kẻ ở lại đêm ngày luôn luyến nhớ.
Tôi chỉ cầu mong nếu em còn vướng mắc
.Chốn trần ai xinTrời Phật thứ tha.
Ngày hôm nay và kể cả hôm qua.
Cũng sẽ được thứ tha miền tiên cảnh.,.
ichnguyen.


EM ƠI!

Em ơi! Nước mắt anh rơi,
Em ơi! Đau đớn theo lời trào dâng
Nhớ em anh ngắm ánh trăng
Nhớ em anh mãi Thiên Trang gọi thầm
Phôi phai cùng tháng, cùng năm,
Ơn trên, anh vẫn lâm râm nguyện cầu.
Cho dù sương gió dãi dầu,
Anh xin trọn kiếp bạc đầu yêu em.
Ngủ đi em! Mộng êm đềm,
Nơi cao xa ấy đừng quên... một người.
Em ơi ! Em ơi ! Em ơi !...
DQT


NỖI LÒNG

Em ngồi đã mấy mùa thu,
Trời giăng phủ kín mây mù xa xa.
Nhớ ai mi ướt nhạt nhoà,
Khói sương mờ nhạt như hoà quyện nhau.
Lời xưa ai hỡi còn đâu?
Người xưa giờ đã qua cầu...còn chi?
Con tim hoá đá lầm lì,
Trái ngang buộc lấy lời thì thầm xưa.
Giàu sang buộc lấy lọc lừa,
Công danh buộc lấy người xưa mất rồi.
Vói tay cố hái sao trời,
Hay đưa tay nhặt sao rơi lòng mình....?
DQT
ĐỜI HOA (Tặng người đã khuất)
Nghĩ mà thương một đời hoa.
tháng năm lo nghiệp để mà giúp dân.
Nay đành phải chịu lìa trần.
Để người thương phải héo dần con tim.,.
ichnguyen


YÊU EM!

Anh yêu em đến cuối cuộc đời,
Cho dù đôi đứa cách đôi nơi
Em về chốn ấy xa xăm quá!
Yêu em giờ là kỷ niệm thôi.

Anh yêu em dù biết thương đau
Mấy khi chúng mình được gần nhau
Đối diện mà anh nào dám ngỏ

Vì biết phận mình kẻ đến sau.


Anh yêu em bằng nỗi đợi chờ
Bằng thương, bằng nhớ...bằng vu vơ
Để khi chợt tỉnh hồn khỏi mộng
Em giờ còn lại...chỉ trang thơ!
DQT


TRỐNG VẮNG


Tiếng lòng ai nức nở
Hơi thở luôn ảo não
Điên đảo cả tâm hồn
Bồn chồn mãi âu lo...!

Con đò xa bến cũ
Ủ rũ mái tay chèo
Chẳng neo nơi bến đỗ
Loang lỗ trái tim trầy.

Vơi đầy sóng lòng son
Héo hon theo tháng ngày
Chẳng nài thời gian trôi
Lòng tôi luôn trống vắng.

kn


ĐAU NHÓI

Chân ta bước ngập ngừng
Biết dừng ở phương nao?
Lệ sao tuôn trào mãi
Chân sải lòng quặn đau!

Trăng sao vẫn vô tư
Xem như rất hững hờ
Thẩn thờ buông ánh tỏ
Nào rõ tấm tình ta.

Xót xa mối tơ duyên
Bình yên đâu còn nữa
Nghiêng ngữa cả tâm hồn
Đọng tồn những chua ê...!

Tái tê vương tâm khảm
Ai cảm mến thương yêu?
Muông chìu tan mây khói
Đau nhói trái tim son!
kn


Ngán ngao hai chữ ái tình
Cố nhân khuất nẻo dáng hình còn vương
Đâu đây âm điệu du dương...
Lời ca tiếng hát trọ nương tâm hồn.
Ngẩn ngơ...Kỉ niệm đọng tồn...!
Trỗi bừng thương nhớ cho hồn ngu ngơ.
Thuyền nan lướt sóng xa bờ
Chìm sâu đáy bể thẩn thờ tim yêu!
Chiều chiều trước gió hiu hiu
Gửi ngàn nhung nhớ vạn điều thân thương.
-LL-


THẨN THƠ


Long lanh sương đọng rèm mi
Hay là giọt ngọc ai đi mang về?
Ngoài kia bóng ngả tư bề
Đâu đây cơn gió tràn trề thoáng qua
Chạnh lòng - thương kiếp tài hoa
Ngậm ngùi duyên phận nay đà ngủ yên.
Bâng khuâng lê bước núi triền
Trược chân, bất chợt...đứng liền.Vì đâu?
-SD-


NIỀM ĐAU


Ta bước đi...
Lòng se thắt...!
Ai nở ngắt
nhịp cầu duyên?
Dạ chẳng yên
tìm bến đổ
mong một chỗ
hữu tâm tình...
lập gia đình
lấp sầu đau.
Nhưng trời cao
nào thương xót...!
Tim giật thót
Mối duyên tơ
vừa mộng mơ
tan sương khói
lòng đau nhói
Một chữ TÌNH.
Kn

NHỚ THIÊN TRANG


Chiều nay ta nhớ lời ru
Lời ngâm khúc hát - lòng như nghẹn ngào!
Đâu rồi lời nói thanh tao
Ấp nồng, nhân ái, dạt dào yêu thương.
-LL-

Mờ mờ sương phủ non cao
Nước xanh in bóng, thuyền lao giữa dòng
Bâng khuâng thương nhớ má hồng
Về nơi thiên định- hết mong kiếp này.
-LL-

Biển rất rộng
Trời rất cao
Nhưng vì sao
Lòng đau nhói
Tim cứ thói
Theo từng cơn
Sầu nào hơn
Bước cô lẻ
Đời nhạt tẻ
Giữa biển người.
Tắt nụ cười
Bởi vì sao?
Bởi vì sao?
Bởi vì sao?
Kn

Đá xanh còn biết giao kề
Trời thanh nước biếc tư bề gió reo
Sinh ra giữa vịnh cheo leo
Sáng chiều tề tựu khó nghèo vẫn vui.
-HTS-

TÌNH SI

Nàng ra đi không lời từ tạ
Ôi! Dương trần xa lạ mình ta
Trăm nguồn sóng đọng bao la
Năm sầu tháng nhớ xót xa nỗi lòng!

Ôm tương tư gói gọn bóng hồng
Mãi nâng niu theo dòng thời gian
Tình này ta nguyện vương mang
Si mê thiến kiếp chẳng màng nhân duyên!
Kn

Một mình ngắm cảnh mênh mông
Theo dòng khói lượn cõi lòng trống trơn
Buồn nào hơn! Buồn nào hơn!
Bóng hồng xa khuất có còn về đâu.
-LL-

Lòng
Bâng khuâng!
Dạ bồi hồi!!!
Bần thần, xao xuyến...
Ngẩn ngơ và thơ thẩn
Kỉ niệm mờ xa... trỗi bừng ...
Lúc xót đau... khi mừng bất chợt...!
Lúc lặng thinh rồi bao đợt sóng thần...!
Cơn mê, tỉnh, mơ, say... bất cần thế sự.
Ôi, cuộc đời! Ngọn nến giữa triền gió mênh mông.
-LL-


Tình chứa chan buổi đầu dệt mộng
Em dịu dàng tiếng vọng con tim
In màu son sắt dịu êm
Mãi vương bóng dáng êm đềm canh thâu.

Tim đỏ thắm bổng hóa ưu sầu
Lòng tê tái bắt đầu từ đây
Không em mắt đẫm mi dày
Mờ mờ sóng vỗ đêm ngày sầu bi.
-HTS-

Tiếng ai thánh thót bên tai
" Dậy đi,nói nghe..." đã lay giấc nồng.
Giật mình giữ mãi bên lòng
Là Trang đấy hỡi! má Hồng của tôi.
-LL-


Sầu muôn thuở tình mình xa cách
Vương tủi sầu biết mách cùng ai?
Năm tàn tháng lụn vạ bay
Tháng ngày chật vật giãi bày bóng đêm.

Đông , thu , hạ tình êm nồng thắm
Đầy nắng mai sưởi ấm đôi ta
Chẳng thời một khắc trôi qua
Vơi bao mộng tưởng xót xa chất chồng.
-SD-

VÌ ĐÂU


Lòng bâng khuâng
Một nỗi niềm
Khó kén kềm
Lệ rơi rơi...!

Tình chơi vơi
Sầu chứa chan
Lòng vương mang
Yêu, hờn, tủi...

Ta lủi thủi
Bước lê thê
Dạ tái tê
Vì đâu hỡi!
Kn


Hoài nhung nhớ duyên tình đôi ngả
Thương ngàn năm như đã hôm nao
Hồng trần dõi mãi trăng sao
Nhan nhản trời cao ta biết ngôi nào?

Thuở mới yêu dạt dào thân ái
Thời mộng vàng gặt hái nhân tâm
Thanh minh trao khối tình thâm
Đông tàn em nở âm thầm ra đi.
-SD-


Tôi lặng lẻ trên con đường sỏi cát
Gió reo hò ca hát giữa trời giông
Đã bao mùa... nay là thu hay đông?
Lòng bất nhẫn đắm lòng trong thổn thức.
Kn


Trời sinh ra đôi kẻ chúng mình
Duyên tri ngộ ân tình đẹp thay!
Xuân về hoa nở hương bay...
Đông sang giá buốt- lòng ai thẩn thờ...!
Kn


Mùa xuân nồng ta lồng bóng mát
Đông chưa tàn tan nát tim son
Em đi trong giấc ngủ ngon
Mãi xa, xa mãi héo hon tơ lòng.
-LL-


Sang trang tâm sự đảo điên
Đắm chìm u uất triền miên tháng ngày.
Kn


Tình Thu

Trăng thu vỗ giấc mơ màng
Người thu giờ đã miên man đất trời
Giọt thu tấm tức trào rơi
Tình thu giờ đã ngậm ngùi vùi chôn.
Dqt


Lời hôm nao còn văng vẳng bên tai
Một giấc thôi, hóa thành làn gió thỏang
Ôi hồng nhan! Sao số phần hay đỏan?
Để bao người bi lụy tiễn nàng đi!!!
Kn


MỘT NGÀY LỠ...

"Một ngày lỡ đánh mất nhau,
Là thôi từ đó, thu sầu miên man" "MH"
Lòng riêng, riêng những ngỡ ngàng
Người vừa kề cận, mơ màng đã xa
Xuân về, Hạ đến, Đông qua,
Tình Thu một thưở đậm đà còn đây
Người giờ góc bể chân mây,
Để người một nỗi sầu tây trĩu lòng.
Nhớ mông lung, nhớ mông lung.
Dù tình Thu đã ngàn trùng phân ly.
Giữ cho nàng, nét đoan nghi,
Giữ trong cõi nhớ huyền vi nụ cười
Giữ trong tôi, nét rạng ngời.
Giữ tình Thu đã tuyệt vời ngày xưa...
Giữ lại những buổi chiều mưa
Giữ lại kỷ niệm ngày chưa biết sầu...

Một ngày buộc phải mất nhau
Là thôi từ ấy ai lau .... nỗi niềm ....
Dqt


Trăng lơ lững đầu non xanh thẳm
Soi ngàn cây tỏa ấm lá hoa
Long Phụng sánh bước chan hòa
Lanh lảnh tiếng hót hoan ca núi rừng.
Em xinh tươi tưng bừng trỗi nhịp
Anh rộn ràng bắt nhịp tim hồng
Chung vai thỏa chí tang bồng...
Dư âm còn đấy bóng hồng về đâu?
Kn


THẮP LÊN NGỌN NẾN


Thu trút lá bao mùa rồi nhỉ?
Đông tuôn tràn âm ỉ tái tê!!!
Còn đâu giây phút đê mê
Loãng trong sương lạnh- chua ê chất chồng.

Hạ trải thảm oi nồng khôn tả
Xuân chưa về, vội vã én sa
Nhạt nhòa bóng dáng phôi pha
Sầu đong chất ngất lòng ta nghẹn ngào!

Gió rả rít thét gào chẳng dứt
Xé tâm tư đau nhức vạn ngày
Nhìn mây héo hắt hình hài
Ngắm hoa thờ thẩn... giãi bày cùng ai?

Trăng còn đó lá lay sào sạc
Ta ngồi đây - thỏa đạt lòng mình
Thắp lên ngọn nến lung linh
Ấm lòng đôi kẻ- chân tình trong ta.
-LL-


Đi muôn nẻo dạ cùng ước vọng
Về tâm giao tình đọng ý nồng
Thiên nhiên vật đổi xoay dòng
Thay màu nhung gấm cho lòng xót xa!
-LL-



Em đi...bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
Ôi, lẩn thẩn... chẳng nghĩ ra rồi
Hãy thứ tha... để anh ngồi tính nhẫm...
À ! Bốn mươi ngày- đẫm châu sa.
08.07.09 ( 28.05.09)
-HTS-



BỐN MƯƠI NGÀY QUA


Ấp nỗi nhớ
Ôm niềm thương
Lòng tơ vương
Chua, chua xót!

Chim chẳng hót
Hoa chẳng xinh
Mất lòng tin
Tồn thơ thẩn.

Ngày ngơ ngẩn
Đêm ngẩn ngơ
Đọng trang thơ
Niềm nhung nhớ.

Xin ai chớ...
Cười trách chê
Sống u mê
Không lối thóat.

Ta đã trót
Lỡ yêu rồi
Tình đơn côi...
Lê chân bước.

Mặc mưa ướt
Mặc sương sa
Mặc châu sà...
Ta yêu mãi!!!
Kn


NHỚ!.....

Mấy ngày qua trở lại giảng đường,
Vẫn sách vở, vẫn khung trời xưa cũ
Nơi bục giảng, người xưa...không còn nữa
Lệ nhạt nhòa, khơi gợi những nhớ nhung
Nỗi cô đơn vây kín nổi lòng
Con cúi lạy... Cao xanh ơi! Có hiểu?
Tâm hồn con giờ đây đơn địu...
Gởi theo người con trót yêu thương
Cao xanh sao nở ngăn đôi đường
Đời cô lẻ con cam đành chịu
Về giảng đường mà như người thất thểu.
Cúi tìm về kỷ niệm xa xưa
Em yêu ơi! Nhung nhớ nói sao vừa?
Anh mãi gọi tên em trong hoài niệm....
Dqt



NHỚ CỐ NHÂN

Trở lại vườn xưa thăm cố nhân
Nhớ ngày hai buổi dạ ân cần
Giờ đây tỉnh lặng trong hiu vắng
Giây phút chạnh lòng nhớ cố nhân.
-SD-


Ta lầm lũi trên đường gió bụi
Trái tim côi ấp ủ mối tình côi
Mơ về em và ngày tháng xa xôi,
Cố níu giữ một thời kỷ niệm
Cố níu giữ vòng tay âu yếm,
Níu giữ một thời ta đã có cùng nhau!
Dqt


Vầng trăng hai đưa soi chung
Mà nay lỗi nhịp mơ cùng, ước tan...
Còn vương một bãi cát vàng
Ngàn năm dõi bước gót nàng về đâu!
Kn


TRĂNG ƠI...!

Trăng ơi...!
Ta nhớ một thời...
Nỗi nhớ chơi vơi
Tình chưa lên ngôi...
Đã nghe ngậm ngùi...
Trăng ơi....!
Ta như ngóng đợi
Một kẻ xa rồi,
Với mối tình côi
Mặc thời gian trôi...
Trăng ơi...!
Ta siết tình ta
Để chẳng nhạt nhòa
Ấp lại hương hoa
Một thời đã xa...
Trăng ơi....!
Tình mãi không già
Nàng là tiên nga
Sống mãi trong ta
Dù nàng đã xa....
dqt


Em đi ngày ấy, xa rồi
Em đi để nỗi ngậm ngùi trong tôi...
Nhớ thương biết mấy em ôi!
Tìm quên tôi nhốt đơn côi vào lòng
Nhớ mênh mông, nhớ mênh mông!
Dqt


Lãng vãng mây bay phủ núi đồi
Hiu hiu gió thổi quyện chung đôi
Nhớ người tri kỉ...đâu còn nữa
Đủng đỉnh đầu non... nhớ xa xôi
Kn


Kỉ niệm còn đây lòng đầy tha thiết
Người xưa ơi nàng có biết cho chăng?
Bao đêm rồi giọt mưa mãi lăn tăn
Gió thét gào giá băng luôn lạnh lẻo.
-SD-


Gió quật vào khung cửa
Cứa nát mảnh tâm hồn
Máu ứa, lệ trào tuôn
Tôi khóc tình dang dở

Em để bao bỡ ngỡ
Cho trái tim dại khờ
Anh thành kẻ ngu ngơ
Lạc vào trong quá khứ

Gió ơi! bao tư lự
Tôi nhờ gió thét gào
Để quên đời lao đao...
Quên em trong nhung nhớ....
Dqt


SEN

Xưa em nói thích hoa Sen
Loài hoa cao quí sang hèn mặc ai
Em bảo tháng rộng năm dài
Trọn lòng yêu chỉ một loài hoa thôi
Em dặn khi đã xa rồi
Cho em xin được trọn đời bên Sen.
Nhìn Sen tôi nhớ đến em.
Nhìn Sen tôi lại chợt thèm môi em....
dqt


TÌM ĐƯỜNG THĂM EM

Em đi bỏ hết tương lai,
Tôi cô đơn giữa tháng ngày quạnh hiu.
Em đi bỏ lại trăm chiều,
Tôi lầm lũi bước hẩm hiu một mình.

Lầm thầm như kẻ cầu kinh
Gọi tên em mãi trong thinh không buồn.
Gom bao kỷ niệm còn vương,
Tôi về trãi lối, tìm đường thăm em.
Dqt


ĐƯỜNG TRẦN CHẠNH BƯỚC

Nhớ thương biết mấy em ơi!
Nẻo mây đưa lối vạch trời tìm em
Bóng em khi nổi khi chìm
Trong dòng tâm tưởng lặng yên cõi tình

Em đi để lại lung linh
Để lại tiếc nuối nguyên trinh cuộc tình
Tìm đâu hạnh phúc đôi mình
Những ngày xưa ấy chung hình, chung đôi....
Dqt


Trần gian một chốn đi về
Đa đoan vất vả bộn bề lo toan
Chu tròn trách nhiệm nước non...
Ngủ yên cô nhé- nhẹ mòn gót sen!
Thu Giang


49 NGÀY

* Hôm nay thắp cho Thiên Trang nén hương lòng nhân 49 ngày mất.

* Anh sẽ tạm vắng dd một thời gian cầu cho em sớm về miền cực lạc.

*Xin trân trọng gửi lại cho anh Dương quốc Tâm chăm sóc hộ.

-SD-


Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Wed 29 Jun 2011, 21:33; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 19:53

THƯƠNG TIẾC LẮM! THIÊN TRANG ÔI!

******
Cơn đau


CƠN ĐAU ƠI! CÚI XIN MÀY
THA CHO THÂN XÁC HÉO GẦY CỦA TAO
TAO GIỜ RUỘT THẮT GAN BÀO
CẮN MÔI, CẮN LỢI...CƠN ĐAU XÉ LÒNG!
CAO XANH ƠI! CÓ CẢM THÔNG?
CHO CON XIN ĐƯỢC SỐNG TRONG AN LÀNH
CHO CON BIẾT ĐƯỢC NGỌN NGÀNH
VÌ ĐÂU CON PHẢI ĐỘC HÀNH ĐƠN CÔI?
VÌ ĐÂU ĐAU ĐỚN SUỐT ĐỜI?
TÂM HỒN, THỂ XÁC KHÔNG RỜI CƠN ĐAU
NGHE CHĂNG NHỮNG TIẾNG THÉT GÀO
TRONG CƠN HOẢNG LOẠN, ĐAU VÀO TẬN TIM
XIN RU CON GIẤC NGỦ YÊN
NGÀN THU TRÚT BỎ MUỘN PHIỀN RIÊNG CON
XÁC THÂN GIỜ ĐÃ HÉO HON
CƠN ĐAU PHẢI CHỊU, CON CÒN BAO LÂU?

Bài này TRANG viết đêm 25/05/2009
Bạn thân Tâm Nhi ( Dương Quốc Tâm) chấp bút.



BỐN MƯƠI CHÍN NGÀY KHÔNG EM

Em ơi có biết chăng em?
Em đi ngày tháng êm đềm đi theo
Bốn mươi chín ngày gieo neo
Không em anh sống trong đeo mang buồn

Muốn quên một cuộc tình buồn
Muốn mong ngày tháng sẽ buông trôi dần
Bóng em đã vắng dương trần,
Bảy tuần anh sống, bảy tuần đơn côi.

Nhớ thương lắm lắm em ơi!!!
Dqt


THĂM EM

Anh đi công tác hôm nay
Cố gắng thu xếp một vài giờ thôi
Ghé về thăm mộ em tôi
Cố tìm sen trắng em tôi vui lòng
Đường đi qua mấy lối cong
Qua bao cầu nhỏ, dòng sông, con thuyền.
Biết rằng minh chẳng nợ duyên,
Nhưng sao tôi vẫn mang riêng nỗi lòng.
Em về theo cõi mênh mông
Mình tôi lủi thủi trên dòng sông yêu.
Nhớ em, nhớ một tình yêu....
Dqt


KHÓC CHO AI


Khóc đời nhuộm phủ mẫu tang thương
Biết mấy ưu tư những đọan trường
Phố vắng thi nhân tràn mắt biếc
Quê yên lãng tử đẫm châu vương
Khóc đời hiu quạnh trong trần tục
Thương kiếp đơn côi giữa cõi thường
Cánh gãy cành tan vùi chốn lạ
Rì rào gió thoảng rũ đêm sương.


* SĨ ĐOAN thay mặt thân bằng quyến thuộc của Thiên Trang trân trọng cám ơn tất cả quí thi hữu... đã thắp nén hương lòng tiễn đưa TT về miền cực lạc.
Khóc một chuyện tình
Thương tặng Thiên Trang
và các bạn thơ yêu quý của em...
Rụng rồi một cánh hoa xưa
Rơi rơi giọt nắng giọt mưa sụt sùi
Khóc em trời đất ngậm ngùi
Riêng lòng ai mãi ngọt bùi tình trao
Biết em ở tận trời cao
Biết em xếp lại áo đào khăn xanh
Thế mà hồn vẫn mong manh
Một tia hi vọng long lanh rọi về
Hắt sang bóng dáng nhà kề
Soi từng bước nhỏ não nề lòng ai
Em đi dáng nhẹ mảnh mai
Trong ai nụ thắm vẫn thơm đầu cành ...
Lê Minh LiênThanh Thơ
Đêm 16/7/2009

VÔ VỌNG

Hai ngày nay, mưa như mưa ngâu
Gợi lại trong anh biết bao sầu,
Nhớ em, anh đỏ đôi tròng mắt,
Khóc ư? Thì khóc, có sao đâu!!!

Anh đã nhủ lòng: không được khóc,
Đàn ông rơi lệ, có được không?
Trang ơi! Nỗi sầu anh mang nặng,
Xin anh được khóc cho nhẹ lòng

Van xin đừng cười, hỡi thế nhân!
Đời nàng như một tiếng chuông ngân,
Vọng vào đời tôi thành hư ảo.
Khóc nàng ư?! Đã khóc bao lần.
Dqt

RU MỘ

Về đây ta ngủ bên thềm
Nén hương ta thắp cỏ mềm....ôm ru
Ví dầu... trăng tỏ... trăng lu...
Lòng ta vẹn giữa thiên thu tình nàng.
Kn


Mồ côi
Chúng mình là kẻ mồ côi
Em về miền đất xa xôi vĩnh hằng
Mang theo cả một vầng trăng
Để lại khoảng trống tối giăng u sầu
Bơ vơ không biết về đâu
Hai đầu nỗi nhớ nhịp cầu gãy đôi
Tình buồn lạnh tím bờ môi
Lang thang lẻ bước đơn côi một mình
Khóc thương cho một chuyện tình
Không sao quên được bóng hình trong tim
Nửa đêm thức giấc đi tìm
Chập chờn ảo ảnh đắm chìm trong mơ
Còn đâu mà đợi mà chờ
Bờ môi, ánh mắt khuất mờ khói sương
Đường tình đứt đoạn tơ vương
Từ đây xa cách đôi đường biệt li
Sao em nỡ vội ra đi
Bỏ anh ở lại còn gì buồn hơn
Mồ côi chiếu lạnh chăn đơn
Tàn đêm thao thức biết hờn ai đây?
Nhân Sơn


Nửa giấc mơ xưa đã lấp sâu
Còn đây nửa thực dạ cơ cầu!
Ai người hiểu đặng lòng vương vấn?
Khôn tả niềm đau chất ngất sầu!
-SD-


Cám ơn một góc mơ hời
Cho lòng nửa mảng ánh ngời tâm yêu
Hoàng hôn đón gió đìu hiu
Mơ về phương ấy bấy điều vì sao?
-KN-


Cuộc đời như áng mây trời
Rày đây mai đó bổng rời nhân gian
Buồn thay thân phận hồng nhan
Gieo mầm sống mới biến tan đất bùn.
-KN-


Tặng em dù ở thiên đàng
Hay là địa ngục- ngày càng yêu hơn.
LL


Ánh sao băng rơi vào vô tận
Loé lên rồi bổng nhận chìm sâu
Để bao lưu luyến thành câu
Nên vần thơ thắm thả cầu gió bay!

Có ai hiểu nỗi này tâm tưởng
Dồn nén thương...ngất ngưỡng nẻo đường
Tỉnh say say tỉnh như dường...
Tan trong trời đất...đêm trường cô liêu.
-KN-

MỘT MÌNH

Tìm người nửa giấc mộng say
Nửa giấc còn lại, đêm ngày nhớ thương
Ai gieo bao nỗi đoạn trường,
Cho tôi buồn khóc người thương một mình!
Dqt

NGẨN NGƠ

Tìm ai chẳng biết tìm ai
Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!
Tìm ai tìm đến bao giờ?
Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!
Rảo quanh mấy lượt nắng đầy
Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.
Tìm đâu sương đọng lung linh
Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!
Ta về nhớ mối tơ hồng...
-SD-

XIN LỖI NGƯỜI Đã KHUẤT.

Tôi xin người hày bỏ qua.
Nếu vì đụng chạm chỉ là quí nhau.
Bây giờ cho đến ngàn sau.
Mong người hiểu được nỗi đau bạn mình.,.
Ichnguyen

MÃI ĐỢI

Cố nhân hai tiếng cố nhân!
Thì thầm ta gọi bao lần rồi em?
Trăng khuya ai ngắm, ai xem?
Gió khuya ai đợi, ai thèm lả lơi?
Em nay phiêu bạt phương trời?
Cho ta ngóng đợi trăng rơi một mình.
Không gian sao cứ lặng thinh
Cho đôi mắt đói dõi nhìn xa xăm.
Một thân côi cút đêm nằm.
Ta đây mãi đợi trăm năm một người.
Dqt

DÒNG ĐỜI TRẮNG ĐEN

Dòng đời đen trắng - lạnh lòng ta
Một bước trờ chân đánh dạt xa
Trồi ngụp, lênh đênh...muôn ảo não!
Gìn tâm, nén chặt giọt châu sa.

Cánh chim rã cánh rớt ven bờ
Bão táp mưa giăng...dạ thẩn thờ
Chẳng hiểu vì đâu trời ảm đạm...!
Cho lòng tê tái những ngu ngơ!!!

Anh ở phương này em ở đâu?
Tiếng ai thản thốt dạ u sầu!
Nhớ nhung da diết- tình ly biệt!
Trỗi khúc bi thương rạn nhịp cầu.
Kn

Lạc lỏng chơi vơi giữa chợ đời
Trăm ngàn giã dối rộ ngời ngời(!)
Thương thân trách phận...buồn ray rứt!
Rã khúc tơ mành rũ chơi vơi...!
Kn


Anh Mãi Yêu em

Anh mãi yêu em
Như trời xanh biếc
Dòng sông mải miết
Chỡ nặng phù sa...

Tình yêu thiết tha
Như vầng trăng sáng
Mang hình bóng dáng
Ngọn đèn hải Đăng.

Dòng đời khó khăn
Lòng anh vẹn giữ
Luôn luôn tồn trử
Nhân, lễ, tín, trung...!

kn


KHOẢNG LẶNG

Ta gọi tên em trong nhớ nhung da diết,
Tiếng gọi hàn ly biệt với thương đau,
Ta gọi em trong tiếc nuối úa nhàu,
Bịnh viện vắng, nhớ dáng em tư lự...
Mắt mệt mỏi vì nhiều đêm không ngủ,
Em thức cùng khốn khó của bịnh nhân.
Ta đã cùng em thức suốt bao lần,
Ta đã cùng em dõi theo từng hơi thở,
Ta đã cùng em...biết bao bỡ ngỡ
Thế mà giờ ta cô quạnh mình ta.
Vắng em rồi, cây cũng chẳng trổ hoa,
Ta cũng vậy, khô gầy và héo úa...
Đêm từng đêm, hắt hiu bên ánh lửa,
Ta khêu lên cho ấm áp đời mình,
Vẫn mong rằng, mai, sẽ có bình mình...
Ta sẽ có em bên ta mãi mãi....
Dqt


Em kể anh nghe chuyện địa đàng
Diêm Vương xét xử có công bằng?
Hay là sấm sét vơi cuồng nộ...
Xiềng xích gông cùm... rộ dã man???

Em kể anh nghe chốn thiên đình
Ngọc Hoàng Thượng Đế có công bình?
Thần linh,Phật hiển theo lý lẻ...
Hay nặng tình riêng bẻ phép minh???

Anh kể em nghe chốn ải trần
Cán cân công lý chẳng ai cần
Công dân lương thiện dầu chơn chất
Vẫn nếm bi thương nhất bội phần.

Từ ngay ngủ nhé bé Thiên Trang!
Chớ tiếc trần ai thuở mộng vàng!
Xứ lạ đầu thai cơn gió mát
Dâng đời khúc hát trỗi muôn đàng.

Khoá chặc, vùi chôn... nhớ nhé em.

Đề nghị Ban Quản Trị khóa topic " KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH". Khoá nick Thiên Trang cùng nick Kẻ Ngông.
Cám ơn.

ĐÊM THU

Trời trở tiết bước sang thu
Trăng thu đang giỡn vi vu gió ngàn.
Mây trôi lơ lửng mơ màng
Ánh trăng rơi giữa muôn ngàn ánh sao.
Dòng sông vẫn mãi rì rào.
Con thuyền xuôi ngược nơi nao tìm về?
Nhớ sao một mái tóc thề,
Đêm trăng ai đó vụng về lượm trăng.
Dqt



Hoa còn có cặp có đôi,
Sao tôi cứ mãi đơn côi một mình.
Lối khuya đơn chiếc bóng hình,
Canh thâu dõi mắt tìm hình bóng ai.
Nhớ nhung đi suốt đêm dài,
Đơn phương tôi vẫn vạn ngày yêu em!

dqt


HOÀI VỌNG

Xin em hãy nói tiếng yêu tôi
Cho lòng tôi bớt chút đơn côi
Lối nhỏ tôi về không đơn lạnh
Vì có tình em sưởi ấm rồi.

Xin em hãy giữ nét khuynh thành
Giữ mãi hồn nhiên, mãi xuân thanh
Giữ cho môi mộng niềm say đắm
Giữ mãi cho tôi sự chân thành

Tôi say tình em, em biết không?
Nhớ thương tôi ủ kín trong lòng
Giữ mãi trong tôi niềm hoài vọng,
Để khát khao riêng trái tim nồng.
Dqt


Tôi muốn đi mà lòng chưa nở
Chân nặng trì còn ở đây sao?
Cớ sao giọt lệ tuôn trào
Khóc thương bạn hữu xé cào ruột gan!
-SD-


NIỆM KHÚC

Khi nào tìm được lại nhau
Khi nào dệt lại mộng vào tình yêu
Đời em đau khổ quá nhiều!
Xót thương cô phụ lắm điều trái ngang
Trời trao số kiếp đa đoan,
Lụy tình nên phải vương mang kiếp sầu
Xin em để lệ anh lau,
Xin em anh được trao câu mặn mà.
Xin em anh trải lối hoa,
Xin em hãy trở về nhà cùng anh.
Thế mà số kiếp đoạn đành,
Ngăn chia mãi mãi, chẳng thành được duyên.
Đưa em trao trọn nỗi niềm.
Cầu người viễn xứ vui miền xa xăm....

Dqt


Buồn thay bạn hữu ra đi
Để ta ở lại sầu bi một mình
Nhớ sao ánh mắt lung linh
Trao ta tất cả niềm tin cuối đời!
-sd-


THĂM EM

Trở lại thăm em sau mùa mưa bão
Cỏ cây buồn và ảo não tâm can...!
Dạ nhè nhàng- viếng thắp nén nhang
Cầu vong linh bình an cửa Phật.
-SD-

Lâu rồi anh mới đến thăm
Em đi về chốn xa xăm phương nào
Nhớ thương ruột thắt lòng đau
Đọc thơ em viết...mắt trào lệ tuôn…
-Nhân Sơn-


Buồn thay cơn gió thay dòng
Lá rơi rào rạc cho lòng ngẩn ngơ
Em đi , ai ở dật dờ...
Lối mòn xanh cỏ vườn thơ nhạt mầu.
-LL-

Biển Xanh đến viếng Thiên Trang
Xin được thắp một nén nhang nguyện cầu
Dù em đang ở nơi đâu
Anh vẫn nhớ mãi những câu ân tình...
Biển Xanh


Ngẩng trông muôn dặm trùng khơi
Thuyền rời mặt nước chìm nơi vô hình
Ngẩn ngơ dõi mắt lặng nhìn
Bến bờ rêu phủ soi in sóng vồ.
-sd-

Mưa nặng hạt gió gào rả rít
Tìm thăm ai- xa tít chơn trời!
Vần thơ viết chẳng nên lời
Đánh hoài con chữ rạc rời...lung tung...!

Kn


VẦN THƠ CHẾT

Hồn thơ chết nương nhờ mây khói
Xác rã rời đau nhói bờ tim
Phương nao? anh dõi kiếm tìm!!!
Bên vườn thơ mộng lặng chìm ngu ngơ!
NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI SAO TIẾC CHI
NGUYỆN CẦU XƯA KIẾM ĐỂ LÀM GÌ
LỐI MỘNG HẸN HÒ XƯA CHỈ THẾ
NHỚ ĐỂ LỆ SẦU NHỮNG CƠN MÊ

Giahan


TÌM HƯƠNG XƯA

Quang cảnh đêm nay thập mỹ toàn
Gía mà...Em hỡi! Tiếc không còn.
Nàng đi xa khuất- tình tươi thắm
Ta ở cận kề- dạ héo hon!
Theo lối vườn xưa ôm mộng vỡ
Đường quanh cỏ rậm giữ mơ hồng.
Vầng trăng lấp lánh soi chân bước
Như thuở tình em ấp ấm lòng.
-sd-


THĂM VƯỜN XƯA


Ta về thăm chốn quê xưa
Hoa tàn sắc nhạt lưa thưa nắng hồng
Trào dâng nỗi nhớ mênh mông
Người ơi có thấu cho lòng Kẻ Ngông?!
-sd-


ĐƯỜNG VỀ LỐI XƯA

Bến cũ vườn xưa hương sắc nhạt
Ta thường ngơ ngẩn lạc bước chân
Hay em dẫn dắt nâng hồn dậy?
Ôn ấp tình yêu - ngại buông lời!
-sd-


TÌNH MÃI CÒN VƯƠNG

Kỉ niệm còn đây kỉ niệm đầy
Thiên Trang khuất nẻo áng mây dầy
Ta tìm vết ái ngày xưa đó
Chìm lặn đáy tim vớt trật trầy!
-sd-

GIỌT LỆ

Thuyền về... bến rũ phong sương
Tan theo sóng nước trùng dương lặn chìm.
Mưa rơi ướt thấm môi mềm
Hay chăng giọt lệ nén kềm bao niên?
-sd-


Lạc Loài tìm trọ vườn quê
Thả hồn thương cảm, tái tê lòng mình
Mong rằng ngọn nến lung linh
Sưởi hồn ấm áp tránh tình trớ trêu!!!
-LL-


Ai sầu ai giận mặc ai
Ta buồn tìm lại giấc say điệp nồng
Tránh xa diễn cảnh đau lòng
Hòa chung tâm sự má hồng thuở nao.
-HTS-


TÌM DƯ ÂM HƠI ẤM


Trời sinh ra kẻ Ngông
Để riêng em say đắm
Cho vòng tay sưởi ấm
Những giây phút cuối đời.

Em ơi nhớ bao lời
Đêm thâu em bày tỏ
Trái tim còn bỏ ngỏ
Giờ em đã bay xa.

Tình yêu đỗi thiết tha
Tặng dành em mãi mãi
Như nước nguồn tuôn chảy
Chẳng bao giờ phôi phai!

Vườn thơ chẳng có ai
Chỉ riêng ta tâm sự
Mọi việc rất tình tự
Từ thuở mình yêu thương

Nửa đời mãi vấn vương
Bóng hình người thiếu phụ...
Hoa xuân còn chớm nụ...!
Yêu kiều đượm hương trinh.

Những khi mất niềm tin
Em cho anh hy vọng
Lời em luôn tồn đọng
Từng hơi thở tim anh.
kn
Huỳnh dạo chơi trong thư quán đã khá lâu , nhưng rất vụng về trong giao tiếp nên không lân la hoà nhập cùng mọi người. Hôm qua vô tình đọc được những dòng phân ưu mới hay thư quán vừa ngậm ngùi tiễn đưa một người bạn

Tiếc - thương. Huỳnh xin chân thành chia sẻ nỗi đau này cùng gia quyến và những người bạn của em TT.Cầu mong linh hồn em được an nhàn miền cực lạc. Huỳnh chân thành xin lỗi sự chậm trễ này của mình.

Huỳnh xin gửi tặng em bài thơ này của Huỳnh thay cho lời xin lỗi vậy.

Lời cho người ra đi


Chiều lặng lẽ bứơc lê trên phố lạnh
Nắng dần rơi chầm chậm phía chân đồi
Nghe nỗi buồn xâm chiếm trái tim tôi
Khi bắt gặp những dòng thơ hấp hối

Ôi ! kiếp người trôi qua sao ngắn ngủi
Bao ước mơ bỗng khép lại giữa chừng
Thoáng giật mình - lúng túng những bước chân
Con đừơng hẹp mang tên "Đời" vô vị !?

Tìm mỏi mắt hỏi ai là tri kỷ
Để sẻ chia những cay đắng thăng trầm
Phút cuối cùng - còn lại mấy người thân
Ai sẽ khóc xót thương đời hoa dại ?

Người vui nhé ! khi về nơi xa ấy
Ở nơi này nhiều lắm những bi ai
Đời chỉ cười khi thấm đẫm men cay
Còn nước mắt phải nhờ mưa che giấu

Ở nơi ấy trái tim thôi sầu não
Thôi giận hờn - thôi trách móc - hờn ghen
Thôi xót xa khi thân phận thấp hèn
Thôi bất lực nhìn thế nhân thù hận

Người ra đi đâu nghĩa là đã mất
Trái tim người nhịp sống mãi không ngưng
Chốn bình yên gát lại nợ hồng trần
Hồn thanh thản phiêu du cùng mây gió...
Huỳnh Gia
06-09-09


SĨ ĐOAN thay mặt TT cùng gia đình xin chân thành cám ơn Nhân Sơn, Biển Xanh Dương Quốc Tâm, Ichnguyen... cùng Hùynh Gia đã thắp nén hương lòng , san sẻ, sớt chia nỗi mất to lớn này. Vong hồn TT được an ủi phần nào.
Một lần nữa SD chân thành cám ơn quí thi hữu.
-SĨ ĐOAN-


CHIA BUỒN
(Thành kính phân ưu)
Người đi Thư Quán thêm buồn
Thiên thu vĩnh biệt khơi nguồn lệ đau
Tuy là cõi ảo quen nhau
Mà sao như mối tình đầu chia ly
nguyenngoat


EM Ở ĐÂU

Em ở phương nào, trú ngụ đâu?
Nghe chăng tiếng gọi đáy tim sầu?
Nàng đi xa khuất lòng tê tái
Anh dõi ngàn trùng dạ đớn đau!
Trời đất quay cuồng mưa trút nước
Tim hồng hổn độn lệ sa ngầu...!
Đời người khát vọng còn vươn mãi
Em bỏ đi rồi! Ta biết sao???
Kn


NHỚ EM

Lật lại trang thơ cũ
Mắt bổng dưng mờ nhòa
Lời thơ em viết ra
Sao nghe như trăn trối.

Anh ngở em đùa dối
Vì nghĩ thơ là thơ
Nên anh đâu có ngờ
Lời sau cùng từ biệt.

Anh lấy làm nuối tiếc
Lúc ấy lại hững hờ
Để mặc em bơ vơ
Không quan tâm an ủi.

Trong cơn đau em tủi
Anh một kẻ vô tình
Cứ mãi nín lặng thinh
Đến khi biết sự thật.

Bàng hoàng nghe em mất
Lòng anh rất đớn đau
Xin lỗi mà nghẹn ngào
Mong em hãy tha thứ…
Nhân Sơn



CÁNH THƯ

Em đã xa còn bao điều chưa ngỏ
Tồn nỗi niềm mượn trang giấy đưa tin
Kỉ vật yêu- tấc dạ đã soi in (...)
Theo cơn gió gửi người tình hư ảo.

Buổi chiều kia, đôi chân dường lảo đảo
Tâm bất thần, xung điện trỗi sống lưng
Nén châu sa dòng lệ chẳng chịu ngưng
Cơn bấn lọan đất trời như sụp đổ.

Hương tình ta đã đang thời nẩy nở!
Dẫu hư vô, vẫn rộ sắc mơ hồng,
Vẫn điểm tựa dịu xoa xót xa lòng,
Vẫn hạnh phúc giữa những vần thơ thắm.

Trời mưa dầm em theo anh cho ấm
Nép vào ngực như ước nguyện sau cùng (...)!
Màu áo xanh, suốt thuở anh ưa dùng
Và khi ấy… chớ ngại ngùng em nhé!

Chầm chậm đi đườngt trợt trơn kẻo té
Anh chờ em nhè nhẹ đón vong hồn
Vui trường lớp, tình- mãi mãi đọng tồn
Quên nhức nhối... từng xé dằn thể xác.
-sd-


Nhớ Thiên Trang
Dạ miên man..!!!
Lệ đôi hàng
Đã và đang...

Ơi Thiên Trang!
Tình rã tan...!
Tôi lang thang
Nhớ lời nàng...

Trên dặm đàng
Bước vội dàng
Chẳng mơ màng
Khóc tình tan!!!
-sd-



Hái trăng sao
Lệ tuôn trào...
Biết phương nào?
Tìm nơi nao?

Hỏi vì sao...?
Thuở ước ao...
Sáng thanh tao
Rực non cao

Tan rất mau
Hai đêm sau
Dạ xuyến xao
Hoài nao nao!!!
-HTS-


GIÁ BUỐT

Em xa xôi...!
Tình đơn côi
Buốt lòng tôi.
Đời thế thôi!!!

Tan một thời
Hết một đời
Sức rã rời...
Nghẹn muôn lời.

Khóc đất trời
Trách di dời
Tan mơ hời
Mất rạng ngời.

Dạ rối bời
Tím bờ môi
Tình rẻ đôi
Tôi là tôi!!!
-LL-


EM ƠI!

Ghế đá giờ đây ai sẽ ngồi
Chỉ mình thủ thỉ với mình thôi
Đâu đây tiếng gió ru nhè nhẹ
Cứ ngỡ người xưa- dạ bồi hồi!
-sd-


VÔ VỌNG

Đêm online đợi chờ vô vọng
Tâm tư buồn! tồn đọng chẳng quên (...)
Giây phút đợi gọi tên em mãi
Dạ thẩn thờ em hãy thấu cho!!!
-sd-


CHỢT NHỚ

Mấy hôm nay bão rớt,
Làm trời mãi sụt sùi,
Khêu lại những bùi ngùi,
Của những ngày xưa cũ.

Trong mưa em ướt rũ,
Tím tái cả bờ môi,
Mà cứ vẫn theo tôi,
Dìm người vào mưa bão.

Ánh mắt đầy áo não,
Tôi không hiểu được gì,
Em chẳng nói năng chi,
Nép vào tìm hơi ấm.

Trong cơn đau sâu lắng,
Em nghiền nát bờ môi,
Ngượng ngùng em xin tôi,
Kéo vài hơi thuốc lá.

Để tìm hơi ấm lạ,
Hay để quên cơn đau,
Em nuốt bao nghẹn ngào,
Trách trời cao vô ý.

Thương em trong suy nghĩ,
Nhớ em trong hư vô,
Dù em chốn hoang mồ,
Tôi vẫn đầy thương nhớ.

Mưa cho lòng bỡ ngỡ,
Bão cho tim xuyến xao,
Em tận chốn xa nào,
Có nghe lời của gió???
Dqt


GIỌT SẦU

Hoàng hôn đến nghe lòng tê tái
Kỉ niệm hồng ưu ái lùi sâu
Bây chừ em ở nơi đâu
Nghe chăng thổn thức giọt sầu con tim?
-sd-


LỆ SA

Anh viếng thăm em...ngã bóng tà
Hoa rơi cánh rụng khắp vườn nhà
Trăng sầu lẩn khuất màng mây mỏng
Viễn cảnh thê lương giọt lệ sa.
-sd-


EM ĐI

Em đi bỏ lại trời vần vũ
Sóng gió cuồng phong dập tâm hồn
Bao ngày tưởng lắng nào sôi sục
Cuốn hút hồn anh dạ ngẩn ngơ.
-sd-

NGẨN NGƠ

Buồn trông đáy mắt còn in
Dưới chân mặt đất rung rinh liên hồi
Tơ lòng ai xé rối bời
Con tim thổn thức đứng ngồi ngẩn ngơ.
-HTS-


Tâm Sự

Bịnh viện bây giờ, đông lắm em.
Giường nằm không đủ, thấy buồn thêm,
Vắng em, tôi làm trong nhung nhớ,
Lòng vẫn trọn mong-không thể quên.

Có người bịnh cũ, đến hỏi thăm,
Bác sĩ ngày xưa đã tận tâm,
Nhận được hung tin, cay đắng lệ,
Gởi lòng tiếc nhớ vào trăm năm.

Thủ thỉ, thầm thì, tôi kể chuyện,
Những tháng ngày qua, tôi mất em,
Ngồi giữa căn phòng, nghe trống vắng,
Tìm em tôi trả giấc mơ êm....
Dqt


TÌM NHAU

Ngắm lá nhìn hoa tìm kỉ niệm
Đâu đâu tiếng vọng thuở nồng yêu!
Tiếng cười khe khẻ vang trong gió
Nâng dậy hồn thơ giữa chiều tà.

Em ở phương nào- lệ anh sa!
Thấm vần thơ mộng hoen sắc nét
Chẳng thấy dáng em qua hơi thở...
Cắn bút chờ nhau bạc mái đầu!
-SD-


Tìm nhau tìm cả cuộc đời
Đến khi tao ngộ chia đôi nẻo đường.
-sd-

Đâu đây tiếng gọi tâm hồn
Thuở thời hai đứa ôn tồn...say sưa.
Em đi như giấc ngủ trưa
Để anh nuối tiếc như vừa hôm qua.
-sd-


Tôi về dựng lại lầu mây
Se tơ, kết chỉ gởi dây tơ hồng,
Gởi theo ai, cả nỗi lòng,
Ngày xưa xây mộng, mà không...trọn thành....
Dqt


Chờ em...nghe giọng ngọt ngào
Đêm thâu vắng lặng em nào còn đâu.
Nhớ sao khúc hát, lời ru...
In sâu tâm tưởng như từ hôm qua.
-sd-


Hôm nay ngày Phụ Nữ Việt Nam 20.10, anh mang đến cho em lọ hoa, có đẹp không nào?

EM HỠI!

Hái nhành hoa anh cắm mộ phần
Trăng nhô cao muôn phần lấp lánh
Sao xa xa bao cánh sáng ngời...
Lạc lỏng đời chơi vơi em hỡi!
Loài người ơi! Trăm nỗi chờ mong...
Kẻ cô đơn đợi trông vô vọng
Ngông nghênh chăng? Ước mộng nhạt nhòa!
Sĩ diện ta- xây tòa hạnh phúc.
Đoan chính thế- phải lúc bi thương.
Nhớ tất cả vấn vương sớm tối
Thiên Nhai đâu? dẫn lối ta vào
Trang cùng Đoan- lệ trào khoé mắt.
-sd-


ANH YÊU EM

Lời thầm thì của gió
Đây đó lá thì thào
Ngọt ngào tiếng vọng xưa
Sớm trưa lòng lưu luyến
Xao xuyến mãi ngàn sau
Tình trào trong muôn thuở
Nẩy nở ngập tâm hồn
Đọng tồn bóng hình em.
Ai đem mùa Thu đến?
Ai mến lá vàng rơi?
Chơi vơi niềm mộng tưởng
Âm hưởng đọng ngàn cây...
Đâu đây hương nồng thắm
Sưởi ấm dạ cô đơn
Gì hơn tình tha thiết
Bất biết... Anh yêu em.
-sd-


Sông sâu nước xiết chẳng nao
Lênh đênh sóng gió vẫn trào tình thâm
Niềm riêng nén chặc âm thầm
Lưu trong tiềm thức- ta tằm kiếp sau.
-sd-


LUỒNG GIÓ KẠ

Một vùng trời đất bao la
Hương nồng bát ngát sắc hoa rạng ngời...
Thẩn thờ phóng mắt xa vời
Tìm loài hoa ấy...bồi hồi ngẩn ngơ!
Đâu đây tiếng gió vu vơ
Bảo rằng hoa đã đợi chờ...xa xa
Vội vàng nhấc bước lướt qua
Họ, tên đầy đủ...thì ra mộ phần
Nén hương anh thắp...phân trần...
Một luồng gió lạ như gần như xa!!!
-sd-


TÌM EM

Bao ngày
vắng bóng
anh ngóng
xa xăm
hỏi thăm
cơn gió...
hỏi đoá
hoa mơ...
thẩn thơ
vô tình!
Bóng hình
giờ đâu
Ẩn sâu
mây ngàn
dặm đàng
tìm em.
kn

VẤN VƯƠNG

Nhớ nhau thầm gọi tên nhau,
Tìm nhau trong kỷ niệm trao những ngày.
Góc sân, ghế đá, hôm mai...
Giảng đường ngày tháng lưu hai bóng hình.
Giờ thì mình tôi lặng thinh,
Vùi chôn nhung nhớ trong mênh mông buồn.
Người thương hỡi! Hỡi người thương!
Còn chăng một thưở vấn vương....nghĩa tình.
Nhớ em trong nét nguyên trinh,
Gọi tên em mãi trong tình yêu xưa....


LẠC LÕNG

Tôi lạc lõng giữa giảng đường thênh thang rộng,
Bước chân côi xiết lấy mảnh tình côi
Gởi trọn lòng về nơi chốn xa xôi,
Thầm khấn nguyện cho em tròn cõi phúc
Tôi lẩn quẩn trong lối mòn cõi thực,
Cố tìm quên, môi mắt một thời xưa
Cố tìm quên, nhung nhớ nói sao vừa,
Bất đã lụn, cạn dầu đèn leo lét...
Trong tâm tưởng, tôi vẫn đang gào thét...
Thiên Trang ơi! Em hỡi! Thiên Trang ơi!
Bỏ tôi chi cho vụn vỡ đất trời,
Cho tôi khổ suốt hành trình còn lại....
Dqt


Lời tâm giao
Nhìn đâu
Cũng thấy
Người yêu
Nhìn đâu
Cũng thấy
Những chiều
Ngóng trông
Xa xăm
Khuất bóng
Mờ hình
Còn đây
Dấu khắc
Lời tình
Tâm giao
Em đi
Anh ở
Đành sao?
Lời tim
Giữ vẹn
Xin trình
Kiếp sau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
5/12/11/2009

KIẾP SAU

Kiếp sau!
Ai bảo?
điên đảo
tâm hồn
dập dồn
đau xót!
Nhớ gót
sen hồng
nhớ lòng
trinh trắng...
Mặn đắng
bờ môi
xa xôi
đôi ngã
hữu tả
âm dương
yêu thương
tràn ngập
tim đập
liên hồi
đứng ngồi
ngẩn ngơ
hồn thơ
chết lặng
trĩu nặng
tâm tư
lòng như
điên dai
chẳng ngại
gió mưa
sớm trưa
chiều tối
tìm lối
thăm vườn
thắp hương
tưởng nhớ!!!
kn

DẠ NGUYỆT

Dạ nguyệt ru hồn giấc mộng yên
Bồi hồi xao xuyến mối tơ duyên
Chua cay, mặn nhạt...lùi ba tấc
Tồn đọng tim lòng ấp mộng riêng
Kn


Mộng Ru

Ngủ đi chị, giấc ngủ vùi,
Cho quên đi những ngậm ngùi ngày qua.
Tiếc cho ai, một đời hoa...
Xuân xanh còn thắm, đã nhòa bước mây,
Em giờ mới đến nơi này,
Dạo chơi ghé thấy, lòng đầy tiếc thương,
Xin ru chị suốt canh trường...
Cho em chia sẻ tình thương kiếp người...
Tiếc thương lắm lắm chị ơi!!!
18/11/09

Thật tiếc khi dạo chơi vườn thơ gặp chị trong hòan cảnh này, dẫu chưa từng biết nhau, em vẫn xin nguyện cầu chị luôn bình an trong cõi nhớ! Xin gởi lòng tiếc thương về chị!
HKT


THU VÀ EM

Thu đi vương lại lá sầu,
Em đi vương lại một màu nhớ nhung.
Khói hương vây kín một vùng,
Che mờ nhân ảnh, lạnh lùng riêng ai.
Thu đi gieo lá vàng bay,
Em đi gieo cả sầu tây riêng mình.
Nhớ em thương bóng tưởng hình,
Tình xa mà ngỡ còn tình trong tay.

Thu đi xót lá vàng phai,
Em đi tôi xót vạn ngày không em.

Dqt


Vô tình biết được em cũng từng là cô giáo...Chị mang đến cho em đóa hoa hồng với sắc mầu dịu dàng như chính con người em .Mong em sẽ nhận được những lẵng hoa chúc mừng nguyên cô giáo Thiên Trang nhân ngày nhà giáo VN gửi tớ i choem ở cõi Niết bàn nhé...!
Thương Giang

Thu đi bỏ lại lá vàng
Kết lá thành chiếc khăn tang khóc tình
Người đã về cõi vô hình
Mình anh thơ thẩn đứng nhìn...tàn thu…
BX. Mặc Nhân Sơn

Em đã từng là giảng viên trên giảng đường đại học. Nhân ngày 20.11 anh tặng em đóa hoa tươi mong rằng em sẽ cùng anh tận hưởng trọn vẹn những ngày đông đến trường.
-sd-

Chiều đông ngơ ngẩn bên thềm
Lá vàng rơi rụng con tim bồi hồi

Đông về giá buốt lòng tôi
Lẻ loi chiếc bóng- xa xôi nẻo đường!
Nhớ em lệ đẫm đêm trường
Ôm bao kỉ niệm nhật thường đổi trao
Đông về xa vắng tiếng chào
Chỉ nghe tiếng gió thì thào bên tai
Phải chăng em đã bay bay
Cùng anh lầm lủi tháng ngày vào đông!

Đông về cho nặng cõi lòng
Người thương giờ đã ngăn sông cách bờ,
Đông về, đếm bước bơ vơ,
Nghe bao đau đớn, thẫn thờ con tim.
Thương em bóng dáng trinh nguyên
Thương em, anh giữ trọn nguyền cùng em.
Đông về dù có lạnh thêm,
Tôi ru tôi mộng êm đềm cùng em....

Dẫu đời phủ bụi lấm lem
Áo xanh có túi ấm êm...em vùi
Cùng nhau sải bước ngược xuôi...
Đông không còn lạnh, gió bùi đưa xuân
Hương nồng rộn rả tưng bừng
Vườn thơ ta ngự đón mừng xinh tươi
Trời thanh, nguyệt tỏ mĩm cười
Vu vi gió thoảng...người người hân hoan.
Sd

ANH CHỢT NHỚ EM CŨNG LÀ NHÀ GIÁO TRONG NGÀNH Y
HÔM NAY NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2009


ANH MANG ĐẾN TẶNG EM MỘT LẲNG HOA CHÚC HƯƠNG HỒN EM
AN VUI NƠI MIỀN CỰC LẠC.
anh Mặc Nhân Sơn

Nghẹn ngào tặng em những ân tình nồng ấm! HÔm nay 20-11 em ơi! Năm trước anh còn được tặng em một giỏ hoa hồng, còn được đưa em đi ăn kem cùng bao bạn bè, em ơi!
Dqt


THẨN THỜ

Cánh cửa vườn em khép hững hờ
Hoa tàn, sắc nhạt... lặng như tờ
Bồi hồi, luyến nhớ...người xưa hỡi!
Ngơ ngẩn hồn si, bước thẩn thờ...!!!
-sd-


Nén lệ trào

Mộng thắm ngày xưa đã nhạt mầu
Tương tư trọn kiếp luỵ anh hào!
Người ơi! Thấu hiểu lòng quân tử
Đọng mãi tình em...nén lệ trào!

Kn

Anh
Nhớ Trang
Đang suy tư...
Trước màng ảnh nhỏ
Lời thỏ thẻ hôm nao...
Ôi sao tình trào da diết!!!
Nuối tiếc, đợi chờ trong vô vọng
Mãi đầy vơi - nén đọng giọt châu sa
Lòng nhung nhớ mấy mùa qua tràn xót xa
Để chân ta thơ thẩn bước-diết da ngậm ngùi!
-LL-


Hội ngộ

Em say giấc nào đâu hiểu đặng
Cõi dương trần bao chặng hiểm nguy
Để anh ôm mối tình si
Ngày sau hội ngộ tuyền đài cùng em.
-sd-


Bao đêm rồi, ta ngồi tâm sự...
Em đi rồi, ai ngự hồn tôi???
Dẫu lê chân cùng trời cuối đất...
Dẫu giàu sang hay bất thành nhân
Tôi mãi mãi trân trọn giữ gìn
Như chính tim mình rung động tình em.
-sd-


Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Wed 29 Jun 2011, 18:21; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 19:59

TRANG THƠ TRĂN TRỐI


THIÊN TRANG yêu thương gửi lại anh PHẠM VĂN HIỆP- người đã cho em nguồn vui trong những giây phút cuối cuộc đời.


Anh yêu ơi! Nếu ngày mai, em...chết
Xin một lần anh hãy khóc thật lâu,
Xin một lần anh khóc như mưa ngâu.
Và ân cần, tẩn liệm em... lần cuối!

Đường trần ai, một mình em lầm lũi
Gần cuối đoạn đường, em vương luỵ... cho anh
Trang thơ em, trang thơ hãy còn xanh
Anh nhờ cậy, xoá dùm em, anh nhé!

Cho hồn em, được thênh thang bước nhẹ,
Không luyến lưu và cũng chẳng nhớ nhung.
Đau khổ em mang, đã đến tận cùng.
Trao gởi lại, hai mái đầu son trẻ.

Con thơ em, từ đây thiếu mẹ,
Bước lớn khôn là những bước đoạn trường
Em xin anh, hãy thật lòng yêu thương,
Dìu con trẻ đến bến bờ hạnh phúc

Dù đôi ta, là hư hư , thực thực
Vẫn mặn nồng ân ái đôi tim son
Bước dương gian đã chẳng đặng vuông tròn,
Xin anh giữ tình em trong ký ức!

Tiễn đưa em, xin một lần anh bước
Nấm mồ hoang, ôm xiết xác thân tàn,
Quấn cho em, dù vài phút,... khăn tang.
Cho em biết, anh yêu em... nhiều lắm!

Gởi lại cho anh, lời yêu nồng thấm
Và cầu mong anh hạnh phúc thật nhiều!
Và khi ngoài trời gió thổi hiu hiu,
Giây phút ấy, hồn em về ấp ủ.

Nhớ anh nghe! Lời em nhắn nhủ!
Lời tạ từ, cho một mối tình si.
Mai em không còn, xin anh tiễn bước em đi.
Và hãy khóc, tiếc tình mình tan vỡ!










TÌNH TRAO ANH

Anh yêu ơi! Xin ôm em lần cuối,
Xiết chặt em trong cay đắng, nghẹn ngào
Và mặn mà trong những nụ môi trao,
Nương say đắm, quên nổi đau thể xác.

Bao lâu nữa, tấm thân này mục nát
Cùng dế giun, ca khúc biệt ly sầu,
Cõi tạm này, em dừng lại bao lâu?
Mà nuối tiếc đong đầy trong khóe mắt?

Em dói tay, níu thời gian thật chặt,
Cho phút giây này, dài mãi tận thiên thu
Trong tay anh, em quên hết sầu ưu.
Và quên cả nỗi đau giờ ly biệt

Anh yêu ơi! Tình ta đầy oan nghiệt
Mới vào yêu đã nghe đắng cay nhiều,
Tiếng tạ từ đau xé tim yêu.
Em cố giữ, nhưng em không thể!

Yêu em nhé! Em cầu xin anh thế.
Đường trần gian ngắn ngủi em cam
Xin anh trao em, dù đã muộn màng,
Lời âu yếm, tiễn em giây phút cuối!
Thiên Trang

ƯỚC CÓ ANH

Hùng ơi! Có thấu cõi lòng em?
Một mình em, đối diện đêm đen.
Trách sao, em thường hay run sợ.
Một nổi cô đơn, khó lãng quên.

Gục đầu tha thiết, em gọi anh
Mắt đã nhạt nhòa, lệ vòng quanh,
Ước sao em có anh, kề cận.
Dìu bước em về, trong vắng tanh.

Mái nhà năm cũ, biết tìm đâu?
Em gởi riêng anh, vạn nỗi sầu.
Xin anh thương xót cho duyên phận
Nhận lời trăn trối, em vừa trao.

Từ đây đường trần, em có anh.
Không còn là kẻ đếm độc hành
Cho dù song hành một quãng ngắn,
Em vui, vì em có được anh.

Hùng ơi! Cho em gởi một lời,
Chân thành, cảm kích riêng anh thôi
Đưa tay anh đón đời cô quạnh.
Sưởi ấm lòng em cả một đời.
Thiên Trang
ANH CÓ BIẾT...???

Hùng ơi!
Có biết là... em yêu anh lắm không?
Yêu anh mà giá buốt cả cõi lòng.
Đớn đau thay, em riêng phần gánh chịu
Ước mơ đơn sơ, in hằn chăn chiếu
Nỗi đớn đau này, chia biệt thiên thu.
Tha thiết đêm đêm, dưới nến tù mù
Em cất tiếng gọi tên anh da diết,
Chốn xa xôi, hỏi lòng anh có biết?
Nơi phương này, em khắc khoải chờ mong?

Hùng ơi!
Anh đến làm chi, em nặng trĩu lòng
Dù là ai, cũng yêu nhau say đắm
Gởi cho nhau mảnh tình, ôi nồng thắm!
Đến phút cuối cùng, em vẫn gọi... Hùng ơi!
Hãy đến bên em, cho em vòng tay lơi!
Em bé nhỏ, lạc loài trong cõi mộng
Dẫu biết tình thừa, nhưng lòng mong ngóng
Xin anh đắp bồi, dù em biết là ngông
Xin anh đưa em về tắm lại một dòng sông
Để rửa sạch, để em thành đoan chánh
Để bước chân từ từ vào cõi lạnh
Em biết rằng, em có được tình anh!
Hùng ơi!
Em gọi tên anh, mà gọi mãi chẳng thành
Lời uất nghẹn, trách tình đời ngang trái.
Ba mươi sáu tuổi đầu, phải đâu còn vụn dại
Mà yêu người , cay đắng quá người ơi!
Bước độc hành, là những bước chơi vơi.
Về bên ấy, em là người cõi khác,
Đành chấp nhận, khối tình em lạnh nhạt
Xin anh một lần, gởi em một vòng tang
Xin anh một lần, chỉ ba nén nhang
Anh hãy đốt, sưởi hồn em băng giá.
Hùng ơi!
Hãy xem em như người xa lạ.
Trên bước đời, ta đi ngang qua nhau
Hãy để mình em, riêng chịu đớn đau.
Anh ở lại, cố tìm nguồn hạnh phúc.
Quên đi anh, nỗi đau, để nhận lời chúc phúc
Em nguyện cầu, mong anh được thỏa nguyền
Ước mơ bình thường, cháy bỏng trong tim,
Rồi sẽ có lúc, trở thành hiện thực.
Thứ tha em, đã không cùng anh tạo dựng,
Một mái nhà tranh, đôi trái tim vàng
Quanh chúng mình là một bầy con ngoan
Thôi anh nhé! Hẹn lại nhau, kiếp khác.

Hùng ơi!
Em gọi tên anh
Trong đớn đau,
Mãi mãi!
Thiên Trang
KHÁT KHAO

Anh biết không, em thèm một bờ vai
Ngả đầu vào, và anh ru em ngủ
Trong giấc mơ với bao vì tinh tú
Em kiếm tìm một ngôi sao yêu.

Anh biết không, em thèm lắm những chiều
Tay trong tay, chúng mình cùng dạo bước
Đến bao giờ thì em có được
Chút duyên thừa, anh để dành cho em?

Anh biết không, em thèm trong những đêm
Tấm thân em, vòng tay anh giữ trọn
Ghì chặt em, để em quên đau đớn,
Khi cận kề thế giới xa xăm

Anh biết không, em thèm trong trăm năm
Em có anh, dù nơi nào xa lắm,
Anh gởi trao em, những ái ân nồng ấm.
Để chốn lạnh lùng, em vẫn được anh yêu!
Thiên Trang

VỀ ĐI ANH

Về đi anh, có giữ được em đâu!
Ở bên anh, như thế là quá đủ
Em yêu anh! Ừ! Lòng luôn tự nhủ:
Còn gia đình- trách nhiệm với người ta.
Thiên Trang

TÌNH MÃI TRAO ANH!

Anh yêu ơi! Em nhớ anh da diết,
Thao thức cuộn tròn giấc ngủ đêm thâu
Sợ khép mi, nên mắt đã quầng sâu
Em đau đớn nghe thân mình vỡ vụn
Đèn đời em đã canh tàn bất lụn
Gió hắt hiu cũng đủ tiễn em về.
Hồn phiêu bồng trong một giấc ngủ mê
Em thản thốt gọi tên anh lạc tiếng
Em run sợ, tâm tư nghe đau nghiến
Vẳng đâu đây tiếng gọi của Tử Thần.
Đọng trong lòng một tiếng chuông ngân.
Hay là tiếng chân anh vừa kịp đến?
Hãy ôm em, anh ơi! Thuyền về bến.
Để lòng thuyền được bến ấp yêu!
Và em hiểu, tình mình không chết
Thiên Trang







NGHE EM NÓI

Nghe em nói những lời sau cuối,
Giữ dùm em trang sách tuổi học trò,
Giữ dùm em ngày tháng ta cùng lo,
Cùng chăm sóc, cùng ái ân nồng ấm!
Nghe em nói những lời nồng thắm...
Giữ cho nhau những kỷ niệm tươi màu
Chuyện chúng mình chỉ là giấc chiêm bao,
Em như thể người tiên lạc bước.
Nghe em nói những lời sau trước
Giữ dùm em mái tóc mượt mà
Giữ dùm em dáng nhỏ thướt tha
Dù là chỉ giữ trong ký ức!
Nghe em nói những lời rất thực
Lời chân tình em trao gởi cùng anh
Dù duyên ta mãi mãi sẽ không thành
Xin anh giữ như mối tình tuyệt đẹp.
Thiên Trang


THÌ THÂM LỜI RU

Anh đến đây ngồi cạnh em đi
Tựa vào nhau ta gởi tiếng thầm thì
Ngả đầu vào lòng em, anh nhé!
Em sẽ ru anh bằng lời ca rất nhẹ
Lời ngọt ngào của một khúc dân ca
Để rồi mai, em có đi xa
Anh nhớ mãi lời ca em đã hát
Anh nhớ mãi giọng ca mộc mạc
Dẫu mệt nhoài, em vẫn hát ru anh
Con đường tình giờ đã rẻ lối quanh
Âm dương mãi sẽ là dòng chia biệt
Dẫu đôi ta có yêu nhau tha thiết
Vẫn cam đành chấp nhận ly tan
Tiễn em đi, anh ngấn lệ hai hàng
Nghe nuối tiếc dày vò trong tiềm thức
Đừng buồn anh ơi! Cho em nhẹ bước
Cho em về thế giới những người câm
Mà cõi lòng được nhẻ nhõm, an tâm.
Anh ở lại đừng buồn anh yêu nhé!
Thiên Trang

ĐÊM KHÔNG NGỦ

Đêm đã khuya mà lòng ngủ chẳng yên,
Em nhớ anh, trong đau đớn triền miên,
Em yêu anh, trong cay đắng luỵ phiền
Em câm nín nghe tim mình gục chết.
Ôm em đi anh, cho em quên hết
Những ưu phiền đè nặng buồng tim
Và hôn em đến rã nát môi mềm,
Để em biết tình mình bất diệt.
Thiên Trang
KHÁT KHAO SỰ SỐNG

Anh yêu ạ! Sáng nay cơn đau về.
Xé nát thể xác em...
Trong cơn đau, bao nhiêu rượu...
Cũng không thể làm em nguôi cơn đau
Cắn chặt răng, không để lệ tuôn trào.
Làm bật máu, đôi môi khô khốc.
Tự nhủ lòng, Trang ơi đừng khóc.
Sẽ yếu mềm, không chịu đựng nỗi đâu.
Miệng lâm râm, em cố nguyện cầu,
Cho con qua được nỗi đau trần thế.
Cơn đau hôm nay, sao dài đến thế?
Tưởng chừng như không có điểm dừng.
Cố ghìm lòng, nhưng mắt vẫn rưng rưng.
Đau đớn quá, xác thân đau đớn quá!
Trời hỡi! Con chỉ mong đập phá.
Tất cả những gi ở trong tầm tay
Con thèm lắm tiếng nói của ai.
Vực con dậy để biết con còn sống.
Anh yêu ơi! Hãy dìu em qua sông dài biển rộng,
Cho em về được bến bờ vui,
Dù chỉ là trong phút giây thôi.
Em khao khát thêm một lần được sống!!!
Thiên Trang

ĐÊM NAY KHÔNG NGỦ

Đêm nay em không ngủ
Như một vì tiên nga
Tiếng ru đượm thiết tha
Đưa anh vào giấc mộng
Đâu đây còn ngân vọng
Sưởi ấm tâm hồn anh
Em ơi! Thức thâu canh...
Suối nguồn trôi lấp lánh
Tình em ai nào sánh?
Sáng tựa một vì sao
Suốt đời yêu biết bao!
sd
Xót thương tình khờ dại
Chưa trọn đường luyến ái
Đã phải nói từ ly
Anh tiễn bước em đi
Mà lòng sao nặng trĩu
Xót thương thân bồ liễu
Cũng tàn một kiếp hoa
Ta cùng hát bài ca
Thay cho lời vĩnh biệt
Mối tình ta bất diệt
Giữ mãi nghe, anh yêu!
TT
(Chúng tôi sáng tác ngay trên yahoo đây là bài thơ cuối cùng giao lưu với
Sĩ ĐOAN= Kẻ Ngông= Lạc Loài vào lúc 18h30.25.05.2009)


TỈNH ĐI EM

Tỉnh đi em! Anh chờ anh đợi
Tựa vào vai ta gợi mơ xưa
Trăng ngà rải ánh lưa thưa
Rì rào gió thoảng... ta đưa nhau về.

Tỉnh đi em! Ước thề còn đấy
Cười tươi hơn sóng dấy hương tình
Sánh vai song bước đôi mình
Hòa chung nhịp thuở hướng nhìn tương lai.

Tỉnh đi em! Anh nài em đó
Ánh long lanh rạng đóa hồng nhung
Nẻo đường ta nguyện đi chung
Gian nan cùng gánh há chùn bước chân.
-SD-

DẬY ĐI EM

Nầy cô bé thiên thần áo trắng!
Gượng dậy đi! Đã vắng lâu rồi
Yêu thương chớ để bồi hồi
Phút giây dài mãi- đứng ngồi xót xa!

Dậy đi em! đôi ta dạo phố
Trời trong xanh- bão tố trôi qua
Vút lên điệu hát lời ca...
Cho đời đẹp mãi để mà bền duyên.
-SD-



ANH SẼ ĐẾN BÊN EM


Anh sẽ đến khi tắt ánh tà chiều
Ta mải mê dạo quanh công viên nhỏ
Tựa vào nhau ta thầm thì bên cỏ
Gió rì rào như nhân chứng tình ta.

Em ngâm thơ - trầm bổng- đổi thiết tha!
Như suối chảy thật dịu dàng, tha thướt
Hơn hẳn...nghệ sĩ tiền nhân thuở trước
Nhất là lời ca điệu lý Phương Nam.

Cổ, tân nhạc...điệu nào em cũng kham
Tặng riêng anh! Tâm hồn ta bay bổng...
Giữa đêm đông chợt lòng nhiều lổ hổng
Buổi tương phùng liệu có đặng dài lâu???

Thiên Trang ơi! Sĩ Đoan cũng ưu sầu
Tình mỏng manh cho nhịp cầu nhân ái
Quá muộn màng nhưng cũng xin gặt hái
Những tâm tình trao gửi tận ngày sau!
-SD-

Xuân đã qua, Nhưng Trang vẫn tượng trưng cho mùa Xuân bất diệt!
Kẻ Ngông

Dậy đi em!
Nàng tiên bé nhỏ
Dậy đi em!
Thỏ thẻ tâm tình...
Dậy đi em!
Chúng mỉnh dạo phố...
Dậy đi em!
Anh thèm em hát...
Dậy đi em!
Tắm mát cuộc đời...
Dậy đi em!
Bao lời chưa tỏ...
Dậy đi em!
Chớ bỏ anh đi...
Dậy đi em!
Sầu bi gát lại...
Dậy đi em!
Dậy đi em!

kẻ Ngông


TƯƠNG TƯ

Biển muôn đời nước xanh sóng biếc
Tình muôn đời ai biết ra sao?
Sông sâu, bể lớn sóng gào
Duyên tình ngang trái xé cào ruột gan!

Tình trắc trở vương mang kỉ niệm
Nẻo phân ly gót đệm tha phương
Tình ai trọn dạ yêu thương?
Lỡ câu ân ái tơ vương cuối đời.

Kẻ Ngông


GIỮ DÙM EM

"Anh thân yêu ơi! Có những đêm đơn lạnh
Hôn anh trong mơ, thấy giấc mơ hoang tàn
Gọi tên anh mãi, trên chiếu chăn kỷ niệm
Chỉ nghe trong lòng cay đắng vô bờ."
Anh yêu ơi! Bài hát rất hay
Em vẫn hát trong đêm trường canh vắng
Hát mà lệ tuôn tràn môi mặn
Gởi về anh nỗi nhớ mênh mang
Nỗi nhớ từng đêm tuôn chảy ngập tràn
Dày vò mãi con tim yêu...sắp chết
Em cầu xin ,em có thể quên hết
Những nỗi buồn và cả những niềm vui
Để em ngủ quên trong giấc chôn vùi
Để héo úa sẽ phủ đầy thân xác
Gọi em đi anh, kéo em về trong hơi thở ngạt
Lồng ngực này còn thoi thóp bao lâu
Xác thân đau, xin hỏi tại vì đâu?
Anh yêu hỡi! Em van xin anh đấy!
Giữ dùm em mối tình vụn dại
Giữ dùm em những tháng ngày yêu
Giữ dùm em những nét yêu kiều
Đã một thời là niềm kiêu hãnh
Và vùi chôn dùm thân xác lạnh
Phủi tay đi, em gởi lại hồng trần...
Xóa dùm em những mối tình thân
Cho em ngủ giấc thiên thu, anh nhé!
Đêm 25.05.09
Bạn TÂM NHI TT chấp bút


Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Wed 29 Jun 2011, 17:15; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 20:05

Đợi ta về
Thương yêu gửi tặng Thiên Trang

Lời đầu tiên em gửi
Lời cuối dành cho anh
Muôn đời là câu nói
“Yêu nhau hoài nghe anh ’’

Sóng cứ mãi tìm bờ
Ngày cứ gọi đêm đến
Hoàng hôn vừa cài cửa
Thế là bình minh về…

Một nụ hoa khép cánh
Quả non nhú trên cành
Lá bàng xanh - hè đỏ
Lá bàng đỏ - đông sang

Mùa theo mùa đi mãi
Em ơi em ở lại
Trong yêu thương tình đời
Dù mai xa nhau mãi
Bến mơ ta đợi về…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Tết đoan ngọ năm Kỉ Sửu
5/28/5/2009
Liên Thơ thương tặng em vòng tay tình nhân ái, giữ mãi những kỉ niệm vui, chúc em kiên cường vượt qua …tất cả nhé…


Chị Liên Thơ thân mến!
Nhận lời ủy thác của Thiên Trang, Kẻ Ngông ( Sĩ Đoan) xin chân thành cám ơn tình cảm thân thương mà chị sẳn dành.
Một lần nữa xin Cám ơn chị.

Kẻ Ngông


Hoa hồng anh tặng riêng em
Trên giường em ngắm- êm đềm tình ta.
Một thời mộng ước như hoa
Hương nồng rộ nở đậm đà tim yêu.
-kn-


Gánh hoa chẳng sánh nụ hồng
Em xinh rực rỡ, cõi lòng trắng trong...
Hồng trần bão tố xoay dòng
Để đường trơn trợt khó lòng tìm nhau.

-sd-


THĂM EM

Tụ về đây để thăm em
Thiên thần thiêm thiếp khó kềm châu sa
Sắc hương một thuở kiêu sa
Ấm nồng ân nghĩa đậm đà còn đây.
Hiu hiu gió thoảng ngàn cây
Thầm thì hoa lá ru ai giấc nồng.
Long lanh giọt lệ tuôn dòng
Xót thương thân phận... cho lòng đớn đau!
-LL-
Những bài thơ từ 26.05.2009 về sau vĩnh viễn Trang không còn đọc được nữa.

TỈNH ĐI EM

Tỉnh đi em! Anh chờ anh đợi
Tựa vào vai ta gợi mơ xưa
Trăng ngà rải ánh lưa thưa
Rì rào gió thoảng... ta đưa nhau về.

Tỉnh đi em! Ước thề còn đấy
Cười tươi hơn sóng dấy hương tình
Sánh vai song bước đôi mình
Hòa chung nhịp thuở hướng nhìn tương lai.

Tỉnh đi em! Anh nài em đó
Ánh long lanh rạng đóa hồng nhung
Nẻo đường ta nguyện đi chung
Gian nan cùng gánh há chùn bước chân.
-SD-

DẬY ĐI EM

Nầy cô bé thiên thần áo trắng!
Gượng dậy đi! Đã vắng lâu rồi
Yêu thương chớ để bồi hồi
Phút giây dài mãi- đứng ngồi xót xa!

Dậy đi em! đôi ta dạo phố
Trời trong xanh- bão tố trôi qua
Vút lên điệu hát lời ca...
Cho đời đẹp mãi để mà bền duyên.
-SD-
GIẤC MƠ ĐẦY

Ngủ đi em ! Trong mơ rất đẹp
Nẻo đường đời bó hẹp âu lo
Quên đi ngày tháng đói no...
Đong đầy hạnh phúc bởi... do...sum vầy!

Ngủ đi em! Mơ dầy bớt buốt
Tay đan tay - lòng thốt ân tình...
Anh dìu em đón bình minh
Má hồng rực rỡ nghiêng mình gió reo.
Kẻ Ngông

TỈNH ĐI NÀO!

Tỉnh đi nào...!
Cô bé nũng nụng...
Ăn gì nè kẻo bụng đói meo
Uống sửa nha rồi theo anh về
Hương lúa mới tràn trề thôn xóm
Trai gái làng ước thệ gặt duyên mơ...
Tỉnh đi nào! Tiểu thơ! Tỉnh đi nào! Ta xin em đấy!

Kẻ Ngông

Tim hồng hai qua kề bên
Mà sau trở nhịp- lênh đênh giữa dòng?
Kẻ Ngông


EM YÊU ƠI

Em yêu ơi! Anh chờ anh đợi
Điện thoại reo... em gợi tình ta
Nhớ thiết tha giọng nói ngọt ngào
Lời ru ngủ dạt dào nhân ái!

Em yêu ơi! Sao trái ngang nhiều
Yêu tha thiết sớm chiều hẹn ước
Giữa sương đêm cất bước kiếm tìm
Giờ đau đớn em chìm yên giấc ngủ!

Em yêu ơi! Chưa đủ ấm nồng...
Em thiêm thiếp tơ lòng bối rối...!
Anh yêu em chẳng dối tấc lòng
Em yêu anh chung dòng tư tưởng.
Kẻ Ngông









HÃY TỊNH DƯỠNG

Tịnh dưỡng đi em! Anh nghe trăn trối...
Lời nghẹn ngào thốt tận buồng tim
Lệ hoen mi...nén kềm cơn nhức nhối!
Chứa chan yêu... bối rối tơ lòng.

Tịnh dưỡng đi em! Môi hồng rạng nở...
Bình minh lên rực rỡ mây ngàn...
Muôn dặm đàng ta sánh bên nhau
Yêu tha thiết- trăng sao ghen hờn.

Tịnh dưỡng đi em! Chớ sờn tấc dạ
Bên cạnh em còn nhiều người xa lạ
Rộng vòng tay da diết yêu thương
Hãy cố lên ! Nẻo đường còn đó...!

Tịnh dưỡng đi em!Một đóa hoa khôi!
Chẳng chùn bước phải không em hỡi!
Hãy cố lên... anh đỡ tựa, ngồi...
Nhìn thật lâu bồi hồi khôn tả!

* Em làm anh suy sụp tinh thần không còn viết theo lề lối nào cả, nhưng vẫn đong đầy tình cãm phải không em?
Kẻ Ngông


LỜI NHẮN NHỦ

Khi Diễn Đàn
Vắng Thiên Trang
Xin nhẹ nhàng
Ba nén nhang
Tiễn đưa nàng
Chốn địa đàng
Thả hồn hoang
Tìm quên lãng
Bước dặm ngàn
Ru mơ ngoan!
Thiên Trang
( bài này viết đêm 25. 06.2009 KN chấp bút)

Khi diễn đàn
Vắng Thiên Trang
Ngông lang thang
Suốt dặm đàng
Dạ mơ màng...
Đốt nick tan
Lòng thở than...!
Ôi! Tình nàng...
Mãi vương mang!!!
Mãi vương mang!!!
Kẻ Ngông

Tôi không chỉnh sửa thơ Thiên Trang, đi đúng thứ tự thời gian.


Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Wed 29 Jun 2011, 17:16; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 20:13

Huỳnh dạo chơi trong thư quán đã khá lâu , nhưng rất vụng về trong giao tiếp nên không lân la hoà nhập cùng mọi người. Hôm qua vô tình đọc được những dòng phân ưu mới hay thư quán vừa ngậm ngùi tiễn đưa một người bạn

Tiếc - thương. Huỳnh xin chân thành chia sẻ nỗi đau này cùng gia quyến và những người bạn của em TT.Cầu mong linh hồn em được an nhàn miền cực lạc. Huỳnh chân thành xin lỗi sự chậm trễ này của mình.

Huỳnh xin gửi tặng em bài thơ này của Huỳnh thay cho lời xin lỗi vậy.

Lời cho người ra đi


Chiều lặng lẽ bứơc lê trên phố lạnh
Nắng dần rơi chầm chậm phía chân đồi
Nghe nỗi buồn xâm chiếm trái tim tôi
Khi bắt gặp những dòng thơ hấp hối

Ôi ! kiếp người trôi qua sao ngắn ngủi
Bao ước mơ bỗng khép lại giữa chừng
Thoáng giật mình - lúng túng những bước chân
Con đừơng hẹp mang tên "Đời" vô vị !?

Tìm mỏi mắt hỏi ai là tri kỷ
Để sẻ chia những cay đắng thăng trầm
Phút cuối cùng - còn lại mấy người thân
Ai sẽ khóc xót thương đời hoa dại ?

Người vui nhé ! khi về nơi xa ấy
Ở nơi này nhiều lắm những bi ai
Đời chỉ cười khi thấm đẫm men cay
Còn nước mắt phải nhờ mưa che giấu

Ở nơi ấy trái tim thôi sầu não
Thôi giận hờn - thôi trách móc - hờn ghen
Thôi xót xa khi thân phận thấp hèn
Thôi bất lực nhìn thế nhân thù hận

Người ra đi đâu nghĩa là đã mất
Trái tim người nhịp sống mãi không ngưng
Chốn bình yên gát lại nợ hồng trần
Hồn thanh thản phiêu du cùng mây gió...
Huỳnh Gia
06-09-09


SĨ ĐOAN thay mặt TT cùng gia đình xin chân thành cám ơn Nhân Sơn, Biển Xanh Dương Quốc Tâm, Ichnguyen... cùng Hùynh Gia đã thắp nén hương lòng , san sẻ, sớt chia nỗi mất to lớn này. Vong hồn TT được an ủi phần nào.
Một lần nữa SD chân thành cám ơn quí thi hữu.
-SĨ ĐOAN-


CHIA BUỒN
(Thành kính phân ưu)
Người đi Thư Quán thêm buồn
Thiên thu vĩnh biệt khơi nguồn lệ đau
Tuy là cõi ảo quen nhau
Mà sao như mối tình đầu chia ly
nguyenngoat


EM Ở ĐÂU

Em ở phương nào, trú ngụ đâu?
Nghe chăng tiếng gọi đáy tim sầu?
Nàng đi xa khuất lòng tê tái
Anh dõi ngàn trùng dạ đớn đau!
Trời đất quay cuồng mưa trút nước
Tim hồng hổn độn lệ sa ngầu...!
Đời người khát vọng còn vươn mãi
Em bỏ đi rồi! Ta biết sao???
Kn


NHỚ EM

Lật lại trang thơ cũ
Mắt bổng dưng mờ nhòa
Lời thơ em viết ra
Sao nghe như trăn trối.

Anh ngở em đùa dối
Vì nghĩ thơ là thơ
Nên anh đâu có ngờ
Lời sau cùng từ biệt.

Anh lấy làm nuối tiếc
Lúc ấy lại hững hờ
Để mặc em bơ vơ
Không quan tâm an ủi.

Trong cơn đau em tủi
Anh một kẻ vô tình
Cứ mãi nín lặng thinh
Đến khi biết sự thật.

Bàng hoàng nghe em mất
Lòng anh rất đớn đau
Xin lỗi mà nghẹn ngào
Mong em hãy tha thứ…
Nhân Sơn



CÁNH THƯ

Em đã xa còn bao điều chưa ngỏ
Tồn nỗi niềm mượn trang giấy đưa tin
Kỉ vật yêu- tấc dạ đã soi in (...)
Theo cơn gió gửi người tình hư ảo.

Buổi chiều kia, đôi chân dường lảo đảo
Tâm bất thần, xung điện trỗi sống lưng
Nén châu sa dòng lệ chẳng chịu ngưng
Cơn bấn lọan đất trời như sụp đổ.

Hương tình ta đã đang thời nẩy nở!
Dẫu hư vô, vẫn rộ sắc mơ hồng,
Vẫn điểm tựa dịu xoa xót xa lòng,
Vẫn hạnh phúc giữa những vần thơ thắm.

Trời mưa dầm em theo anh cho ấm
Nép vào ngực như ước nguyện sau cùng (...)!
Màu áo xanh, suốt thuở anh ưa dùng
Và khi ấy… chớ ngại ngùng em nhé!

Chầm chậm đi đườngt trợt trơn kẻo té
Anh chờ em nhè nhẹ đón vong hồn
Vui trường lớp, tình- mãi mãi đọng tồn
Quên nhức nhối... từng xé dằn thể xác.
-sd-


Nhớ Thiên Trang
Dạ miên man..!!!
Lệ đôi hàng
Đã và đang...

Ơi Thiên Trang!
Tình rã tan...!
Tôi lang thang
Nhớ lời nàng...

Trên dặm đàng
Bước vội dàng
Chẳng mơ màng
Khóc tình tan!!!
-sd-



Hái trăng sao
Lệ tuôn trào...
Biết phương nào?
Tìm nơi nao?

Hỏi vì sao...?
Thuở ước ao...
Sáng thanh tao
Rực non cao

Tan rất mau
Hai đêm sau
Dạ xuyến xao
Hoài nao nao!!!
-HTS-


GIÁ BUỐT

Em xa xôi...!
Tình đơn côi
Buốt lòng tôi.
Đời thế thôi!!!

Tan một thời
Hết một đời
Sức rã rời...
Nghẹn muôn lời.

Khóc đất trời
Trách di dời
Tan mơ hời
Mất rạng ngời.

Dạ rối bời
Tím bờ môi
Tình rẻ đôi
Tôi là tôi!!!
-LL-


EM ƠI!

Ghế đá giờ đây ai sẽ ngồi
Chỉ mình thủ thỉ với mình thôi
Đâu đây tiếng gió ru nhè nhẹ
Cứ ngỡ người xưa- dạ bồi hồi!
-sd-


VÔ VỌNG

Đêm online đợi chờ vô vọng
Tâm tư buồn! tồn đọng chẳng quên (...)
Giây phút đợi gọi tên em mãi
Dạ thẩn thờ em hãy thấu cho!!!
-sd-


CHỢT NHỚ

Mấy hôm nay bão rớt,
Làm trời mãi sụt sùi,
Khêu lại những bùi ngùi,
Của những ngày xưa cũ.

Trong mưa em ướt rũ,
Tím tái cả bờ môi,
Mà cứ vẫn theo tôi,
Dìm người vào mưa bão.

Ánh mắt đầy áo não,
Tôi không hiểu được gì,
Em chẳng nói năng chi,
Nép vào tìm hơi ấm.

Trong cơn đau sâu lắng,
Em nghiền nát bờ môi,
Ngượng ngùng em xin tôi,
Kéo vài hơi thuốc lá.

Để tìm hơi ấm lạ,
Hay để quên cơn đau,
Em nuốt bao nghẹn ngào,
Trách trời cao vô ý.

Thương em trong suy nghĩ,
Nhớ em trong hư vô,
Dù em chốn hoang mồ,
Tôi vẫn đầy thương nhớ.

Mưa cho lòng bỡ ngỡ,
Bão cho tim xuyến xao,
Em tận chốn xa nào,
Có nghe lời của gió???
Dqt


GIỌT SẦU

Hoàng hôn đến nghe lòng tê tái
Kỉ niệm hồng ưu ái lùi sâu
Bây chừ em ở nơi đâu
Nghe chăng thổn thức giọt sầu con tim?
-sd-


LỆ SA

Anh viếng thăm em...ngã bóng tà
Hoa rơi cánh rụng khắp vườn nhà
Trăng sầu lẩn khuất màng mây mỏng
Viễn cảnh thê lương giọt lệ sa.
-sd-


EM ĐI

Em đi bỏ lại trời vần vũ
Sóng gió cuồng phong dập tâm hồn
Bao ngày tưởng lắng nào sôi sục
Cuốn hút hồn anh dạ ngẩn ngơ.
-sd-

NGẨN NGƠ

Buồn trông đáy mắt còn in
Dưới chân mặt đất rung rinh liên hồi
Tơ lòng ai xé rối bời
Con tim thổn thức đứng ngồi ngẩn ngơ.
-HTS-


Tâm Sự

Bịnh viện bây giờ, đông lắm em.
Giường nằm không đủ, thấy buồn thêm,
Vắng em, tôi làm trong nhung nhớ,
Lòng vẫn trọn mong-không thể quên.

Có người bịnh cũ, đến hỏi thăm,
Bác sĩ ngày xưa đã tận tâm,
Nhận được hung tin, cay đắng lệ,
Gởi lòng tiếc nhớ vào trăm năm.

Thủ thỉ, thầm thì, tôi kể chuyện,
Những tháng ngày qua, tôi mất em,
Ngồi giữa căn phòng, nghe trống vắng,
Tìm em tôi trả giấc mơ êm....
Dqt


TÌM NHAU

Ngắm lá nhìn hoa tìm kỉ niệm
Đâu đâu tiếng vọng thuở nồng yêu!
Tiếng cười khe khẻ vang trong gió
Nâng dậy hồn thơ giữa chiều tà.

Em ở phương nào- lệ anh sa!
Thấm vần thơ mộng hoen sắc nét
Chẳng thấy dáng em qua hơi thở...
Cắn bút chờ nhau bạc mái đầu!
-SD-


Tìm nhau tìm cả cuộc đời
Đến khi tao ngộ chia đôi nẻo đường.
-sd-

Đâu đây tiếng gọi tâm hồn
Thuở thời hai đứa ôn tồn...say sưa.
Em đi như giấc ngủ trưa
Để anh nuối tiếc như vừa hôm qua.
-sd-


Tôi về dựng lại lầu mây
Se tơ, kết chỉ gởi dây tơ hồng,
Gởi theo ai, cả nỗi lòng,
Ngày xưa xây mộng, mà không...trọn thành....
Dqt


Chờ em...nghe giọng ngọt ngào
Đêm thâu vắng lặng em nào còn đâu.
Nhớ sao khúc hát, lời ru...
In sâu tâm tưởng như từ hôm qua.
-sd-


Hôm nay ngày Phụ Nữ Việt Nam 20.10, anh mang đến cho em lọ hoa, có đẹp không nào?

EM HỠI!

Hái nhành hoa anh cắm mộ phần
Trăng nhô cao muôn phần lấp lánh
Sao xa xa bao cánh sáng ngời...
Lạc lỏng đời chơi vơi em hỡi!
Loài người ơi! Trăm nỗi chờ mong...
Kẻ cô đơn đợi trông vô vọng
Ngông nghênh chăng? Ước mộng nhạt nhòa!
Sĩ diện ta- xây tòa hạnh phúc.
Đoan chính thế- phải lúc bi thương.
Nhớ tất cả vấn vương sớm tối
Thiên Nhai đâu? dẫn lối ta vào
Trang cùng Đoan- lệ trào khoé mắt.
-sd-


ANH YÊU EM

Lời thầm thì của gió
Đây đó lá thì thào
Ngọt ngào tiếng vọng xưa
Sớm trưa lòng lưu luyến
Xao xuyến mãi ngàn sau
Tình trào trong muôn thuở
Nẩy nở ngập tâm hồn
Đọng tồn bóng hình em.
Ai đem mùa Thu đến?
Ai mến lá vàng rơi?
Chơi vơi niềm mộng tưởng
Âm hưởng đọng ngàn cây...
Đâu đây hương nồng thắm
Sưởi ấm dạ cô đơn
Gì hơn tình tha thiết
Bất biết... Anh yêu em.
-sd-


Sông sâu nước xiết chẳng nao
Lênh đênh sóng gió vẫn trào tình thâm
Niềm riêng nén chặc âm thầm
Lưu trong tiềm thức- ta tằm kiếp sau.
-sd-


LUỒNG GIÓ KẠ

Một vùng trời đất bao la
Hương nồng bát ngát sắc hoa rạng ngời...
Thẩn thờ phóng mắt xa vời
Tìm loài hoa ấy...bồi hồi ngẩn ngơ!
Đâu đây tiếng gió vu vơ
Bảo rằng hoa đã đợi chờ...xa xa
Vội vàng nhấc bước lướt qua
Họ, tên đầy đủ...thì ra mộ phần
Nén hương anh thắp...phân trần...
Một luồng gió lạ như gần như xa!!!
-sd-


TÌM EM

Bao ngày
vắng bóng
anh ngóng
xa xăm
hỏi thăm
cơn gió...
hỏi đoá
hoa mơ...
thẩn thơ
vô tình!
Bóng hình
giờ đâu
Ẩn sâu
mây ngàn
dặm đàng
tìm em.
kn
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 20:19

VẤN VƯƠNG

Nhớ nhau thầm gọi tên nhau,
Tìm nhau trong kỷ niệm trao những ngày.
Góc sân, ghế đá, hôm mai...
Giảng đường ngày tháng lưu hai bóng hình.
Giờ thì mình tôi lặng thinh,
Vùi chôn nhung nhớ trong mênh mông buồn.
Người thương hỡi! Hỡi người thương!
Còn chăng một thưở vấn vương....nghĩa tình.
Nhớ em trong nét nguyên trinh,
Gọi tên em mãi trong tình yêu xưa....


LẠC LÕNG

Tôi lạc lõng giữa giảng đường thênh thang rộng,
Bước chân côi xiết lấy mảnh tình côi
Gởi trọn lòng về nơi chốn xa xôi,
Thầm khấn nguyện cho em tròn cõi phúc
Tôi lẩn quẩn trong lối mòn cõi thực,
Cố tìm quên, môi mắt một thời xưa
Cố tìm quên, nhung nhớ nói sao vừa,
Bất đã lụn, cạn dầu đèn leo lét...
Trong tâm tưởng, tôi vẫn đang gào thét...
Thiên Trang ơi! Em hỡi! Thiên Trang ơi!
Bỏ tôi chi cho vụn vỡ đất trời,
Cho tôi khổ suốt hành trình còn lại....
Dqt


Lời tâm giao
Nhìn đâu
Cũng thấy
Người yêu
Nhìn đâu
Cũng thấy
Những chiều
Ngóng trông
Xa xăm
Khuất bóng
Mờ hình
Còn đây
Dấu khắc
Lời tình
Tâm giao
Em đi
Anh ở
Đành sao?
Lời tim
Giữ vẹn
Xin trình
Kiếp sau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
5/12/11/2009

KIẾP SAU

Kiếp sau!
Ai bảo?
điên đảo
tâm hồn
dập dồn
đau xót!
Nhớ gót
sen hồng
nhớ lòng
trinh trắng...
Mặn đắng
bờ môi
xa xôi
đôi ngã
hữu tả
âm dương
yêu thương
tràn ngập
tim đập
liên hồi
đứng ngồi
ngẩn ngơ
hồn thơ
chết lặng
trĩu nặng
tâm tư
lòng như
điên dai
chẳng ngại
gió mưa
sớm trưa
chiều tối
tìm lối
thăm vườn
thắp hương
tưởng nhớ!!!
kn

DẠ NGUYỆT

Dạ nguyệt ru hồn giấc mộng yên
Bồi hồi xao xuyến mối tơ duyên
Chua cay, mặn nhạt...lùi ba tấc
Tồn đọng tim lòng ấp mộng riêng
Kn


Mộng Ru

Ngủ đi chị, giấc ngủ vùi,
Cho quên đi những ngậm ngùi ngày qua.
Tiếc cho ai, một đời hoa...
Xuân xanh còn thắm, đã nhòa bước mây,
Em giờ mới đến nơi này,
Dạo chơi ghé thấy, lòng đầy tiếc thương,
Xin ru chị suốt canh trường...
Cho em chia sẻ tình thương kiếp người...
Tiếc thương lắm lắm chị ơi!!!
18/11/09

Thật tiếc khi dạo chơi vườn thơ gặp chị trong hòan cảnh này, dẫu chưa từng biết nhau, em vẫn xin nguyện cầu chị luôn bình an trong cõi nhớ! Xin gởi lòng tiếc thương về chị!
HKT


THU VÀ EM

Thu đi vương lại lá sầu,
Em đi vương lại một màu nhớ nhung.
Khói hương vây kín một vùng,
Che mờ nhân ảnh, lạnh lùng riêng ai.
Thu đi gieo lá vàng bay,
Em đi gieo cả sầu tây riêng mình.
Nhớ em thương bóng tưởng hình,
Tình xa mà ngỡ còn tình trong tay.

Thu đi xót lá vàng phai,
Em đi tôi xót vạn ngày không em.

Dqt


Vô tình biết được em cũng từng là cô giáo...Chị mang đến cho em đóa hoa hồng với sắc mầu dịu dàng như chính con người em .Mong em sẽ nhận được những lẵng hoa chúc mừng nguyên cô giáo Thiên Trang nhân ngày nhà giáo VN gửi tớ i choem ở cõi Niết bàn nhé...!
Thương Giang

Thu đi bỏ lại lá vàng
Kết lá thành chiếc khăn tang khóc tình
Người đã về cõi vô hình
Mình anh thơ thẩn đứng nhìn...tàn thu…
BX. Mặc Nhân Sơn

Em đã từng là giảng viên trên giảng đường đại học. Nhân ngày 20.11 anh tặng em đóa hoa tươi mong rằng em sẽ cùng anh tận hưởng trọn vẹn những ngày đông đến trường.
-sd-

Chiều đông ngơ ngẩn bên thềm
Lá vàng rơi rụng con tim bồi hồi

Đông về giá buốt lòng tôi
Lẻ loi chiếc bóng- xa xôi nẻo đường!
Nhớ em lệ đẫm đêm trường
Ôm bao kỉ niệm nhật thường đổi trao
Đông về xa vắng tiếng chào
Chỉ nghe tiếng gió thì thào bên tai
Phải chăng em đã bay bay
Cùng anh lầm lủi tháng ngày vào đông!

Đông về cho nặng cõi lòng
Người thương giờ đã ngăn sông cách bờ,
Đông về, đếm bước bơ vơ,
Nghe bao đau đớn, thẫn thờ con tim.
Thương em bóng dáng trinh nguyên
Thương em, anh giữ trọn nguyền cùng em.
Đông về dù có lạnh thêm,
Tôi ru tôi mộng êm đềm cùng em....

Dẫu đời phủ bụi lấm lem
Áo xanh có túi ấm êm...em vùi
Cùng nhau sải bước ngược xuôi...
Đông không còn lạnh, gió bùi đưa xuân
Hương nồng rộn rả tưng bừng
Vườn thơ ta ngự đón mừng xinh tươi
Trời thanh, nguyệt tỏ mĩm cười
Vu vi gió thoảng...người người hân hoan.
Sd

ANH CHỢT NHỚ EM CŨNG LÀ NHÀ GIÁO TRONG NGÀNH Y
HÔM NAY NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2009


ANH MANG ĐẾN TẶNG EM MỘT LẲNG HOA CHÚC HƯƠNG HỒN EM
AN VUI NƠI MIỀN CỰC LẠC.
anh Mặc Nhân Sơn

Nghẹn ngào tặng em những ân tình nồng ấm! HÔm nay 20-11 em ơi! Năm trước anh còn được tặng em một giỏ hoa hồng, còn được đưa em đi ăn kem cùng bao bạn bè, em ơi!
Dqt


THẨN THỜ

Cánh cửa vườn em khép hững hờ
Hoa tàn, sắc nhạt... lặng như tờ
Bồi hồi, luyến nhớ...người xưa hỡi!
Ngơ ngẩn hồn si, bước thẩn thờ...!!!
-sd-


Nén lệ trào

Mộng thắm ngày xưa đã nhạt mầu
Tương tư trọn kiếp luỵ anh hào!
Người ơi! Thấu hiểu lòng quân tử
Đọng mãi tình em...nén lệ trào!

Kn

Anh
Nhớ Trang
Đang suy tư...
Trước màng ảnh nhỏ
Lời thỏ thẻ hôm nao...
Ôi sao tình trào da diết!!!
Nuối tiếc, đợi chờ trong vô vọng
Mãi đầy vơi - nén đọng giọt châu sa
Lòng nhung nhớ mấy mùa qua tràn xót xa
Để chân ta thơ thẩn bước-diết da ngậm ngùi!
-LL-


Hội ngộ

Em say giấc nào đâu hiểu đặng
Cõi dương trần bao chặng hiểm nguy
Để anh ôm mối tình si
Ngày sau hội ngộ tuyền đài cùng em.
-sd-


Bao đêm rồi, ta ngồi tâm sự...
Em đi rồi, ai ngự hồn tôi???
Dẫu lê chân cùng trời cuối đất...
Dẫu giàu sang hay bất thành nhân
Tôi mãi mãi trân trọn giữ gìn
Như chính tim mình rung động tình em.
-sd-
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 20:23

ÔM GHÌ NỖI ĐAU

Tròn sáu tháng em về cõi lạ
Bài thơ trên trĩu cả đời đau
Lệ lăn như thể sóng trào
Loanh quanh vô định lắng vào sầu đong.

Trong tiềm thức cõi lòng chan chứa
Bước đường trần anh hứa kề bên
Thơ tình anh đã khắc tên
Đóng thành quyển sách đặt trên đầu giường.

Anh trầm lặng nẻo đường thiên lý
Mang em theo thâm thúy không nào?
Mùa đông em hãy nấp vào
Áo xanh, ngực trái- tự hào yêu Trang.

Tròn sáu tháng vương mang nỗi nhớ
Bước chiều nay lớ xớ...tìm em
Lật trang thơ cũ xét, xem
Tiếng kêu ngân vọng- anh đem về nhà

Ai đưa lối hay là linh hiển?
Đúng vào ngày đã tiễn em đi?
Lệ rơi theo khối sầu bi
Anh em đôi ngả ôm ghì nỗi đau!

Em yêu mến!

Thời gian trôi qua đã lâu vậy mà anh chưa đủ sức để hoạ những bài thơ vào giây phút cuối cuộc đời (em viết cho anh.)Thực sự xin lỗi em và sẽ đáp lại tấm chơn tình của em trong hai ngày sau em nhé.

Anh sẽ lần lượt hoạ thơ cùng em.
Hãy ngủ đi em.


ANH BIẾT


Trang ơi!
Đặng tình em cháy bỏng trái tim anh
Dẫu muộn màng vẫn mộng lành ấm áp
Dẫu ngắn ngủi bao bão táp cuồng phong
Không quật ngã tình em trao trọn vẹn.
Đời ngang trái em nghẹn ngào khó thốt
Mím chặc môi quyết cắm chốt đáy lòng
Ôm tất cả nỗi niềm trong lặng lẻ
Dành cho anh lời thỏ thẻ ân tình.

Trang ơi!
Mất em rồi anh lạc loài vô định
Bước cô đơn thất thểu một kẻ ngông
Còn đâu nữa sĩ diện thưở đoan hùng!
Xin giây phút hái trăng sao bầu bạn.
Đời trớ trêu đưa ta xích lại
Rồi tách phân hỏi tại vì đâu?
Ôi ái tình ai lường trước được
Cũng mừng thay ta trọn dạ yêu thương.

Trang ơi!
Đã bao lần anh thắp nén nhang
Và bao lần vòng tang anh kết
Em thấy chăng hương chẳng bao giờ hết
Hoa sắc thắm ví tình em rộ nở
Theo thời gian sống mãi lòng anh
Thêm vững bước giữa trời mưa bão...
Tình yêu ta tuy ảo mà thực
Em xa rồi nguồn động lực còn dâng.

Ngủ đi em kiếp luân hồi còn chảy
Ước kiếp sau ta mãi mãi bên nhau
Tay trong tay trao hương vị ngọt ngào
Hôn đắm đuối thỏa niên dài li biệt

Ngủ đi em
Trôi nhanh cực lạc
Lời dịu dàng
vang vọng mãi
bên em.
sd

CÓ` THẤU CHĂNG

Anh yêu em mỗi ngày thêm đắm đuối
Dẫu đường trần chỉ có một anh thôi
Dẫu em đi- làn phân cách chia phôi
Anh trọn dạ chẳng bao giờ thay đổi.

Thật vui thay đôi ta chưa giận dỗi
Lời ngọt ngào rót mãi tận bờ môi
Tình tha thiết vậy mà phải chia đôi
Âm dương rẽ nghẹn ngào tuôn lệ.

Thời gian trôi đành hủy bao ước thệ
Đợi kiếp sau ta nối lại cuộc tình
Hôn đôi má tô mắt biếc lung linh
Dệt mộng xanh để lộc mầm vươn mãi

Chỉ mình anh đường trần đăng trải
Những khi buồn tìm lại mảnh vườn xưa
Bới kỉ niệm lòng chẳng nệ sớm trưa
Hong ấm áp kẻo tro tàn nguội lạnh.

Rồi một hôm như có em bên cạnh
Anh say sưa họa vần, ghép chữ
Khối tình si anh luôn luôn vẹn giữ
Tấm chân tình em có thấu không em?
sd


TÌNH MÃI TRAO EM

Dẫu âm dương đôi ngả biệt ly sầu
Anh vẹn giữ những nhịp cầu duyên ái
Dành cho em bao điều ta mơ hái
Trọn niềm riêng mà tạo hóa sẳn dành.

Nuối tiếc thay tình đời đã đoạn đành
Chia đôi ngả nên mộng lành tan vỡ
Kẻ âm cảnh, người dương gian cách trở
Nỗi u hoài ai san sẻ cho ai?

Gặp nhau chi để lòng đắm mê say!
gặp nhau chi để dạ cay với đắng!
lặng lẻ buồn, thương tâm hồn trống vắng...
Lối rẻ này nuối tiếc mãi thiên thu.

Anh về đây, hằng ngày nhớ khúc ru
Lời ngâm thơ em trao anh thuở ấy
Sáu tháng rôi vẫn vút cao lên đấy
Ngậm ngùi thay! Thương xót cuộc đời em.
sd

ANH BIẾT RỒI

Anh biết rồi, ơi người yêu bé nhỏ!
Vạn vì sao rạng tỏ lúc đêm về
Lá thì thào gió thỏang khắp tư bề
Thay anh hát...hát ru em ngủ.

Anh biết rồi, nói bao nhiêu chẳng đủ
Tình em yêu tràn ngập đáy tim hồng!
Tình anh yêu vẹn giữa tận cõi lòng
Trọn kiếp này và kiếp sau nếu có.

Anh biết rồi, em đớn đau nhăn nhó
Cố gọi anh thay liều thuốc an thần
Nỗi xót xa... em nén chặc vạn lần
Niềm lưu luyến...em trao anh trọn vẹn.

Anh biết rồi , bờ tim yêu nghèn nghẹn
Nhỏ dòng đau nào khỏa lấp tình si
Anh yêu em ôm mãi khối thương bi
Thắp hương lòng nuốt đi dòng châu lệ!
03.11.09
sd


ANH XIN GIỮ

Anh xin giữ, những gì em trao gởi:
Lời trách yêu, lời nồng ấm những chiều...
Mối lo toan, bận lòng... bởi rằng yêu!
Giữ tất cả, giữ từng chi tiết nhỏ.

Anh xin giữ, một vầng trăng rạng tỏ
Ánh lung linh huyền diệu giữa mênh mông
Treo lơ lửng ngắm nhìn mãi hư không
Rồi lặng lẻ lùi sâu miền vô định.

Anh xin giữ, bằng trái tim ban lịnh
Chiếc áo xanh, bức thư tình dở dang,
Dáng kiêu sa, đôi mắt biếc mơ màng
Suối tóc xanh mượt mà bay theo gió...

Anh xin giữ, mối tình anh đã có
Em trao anh đây- đó giao hòa
Anh giữ mãi cho đến lúc mắt nhòa
Tay run run lật từng trang kỉ niệm.
03.11.09
sd


NHỚ LỜI HÁT RU

Em hát ru anh- cùng nhau đi ngủ
Em mệt nhoài nhưng đủ sức ru anh
Cơn đau xé theo dòng lệ long lanh
Cơn ho tới khiến lòng anh hối hận.

Em ngâm thơ nhưng rồi anh thấy giận
Giận chính mình chẳng quả quyết cản ngăn.
Giọng ngọt ngào và mỗi lúc gia tăng
Điệu trầm bổng nào kém thua nghệ sĩ.

Lòng kiên trung vượt gian nan bền bỉ
Đẹp kiêu sa nhưng chẳng nghĩ riêng mình
Giàu bác ái vun đắp những niềm tin
Trao nhân loại bằng chân tình cao đẹp.

Em đa tài , sao đường đời co hẹp
Tình muộn màng cũng lánh, vẹt lùi xa?
Tận đáy lòng em yêu anh thiết tha
Rồi để lại cả khối sầu dang dở.

Giờ đây, buồn hay vui người yêu hỡi?
Cõi dương trần nhung nhớ ngập buồng tim!
Ngàn niên sau ta biết đâu kiếm tìm?
Ấp yêu mãi để tình mình bất diệt!
-sd-


chị thiên trang ơi,em vào nhà chị đã nhiều lần
và đọc nhũng vần thơ chị để lại trong diễn đàn
em rất xúc động ,nên hôm nay em lại ghé thăm chị
cũng gần đến lẽ GIÁNG SINH,hạ vô thăm nhà chị,cầu cho
linh hồn chị ở nơi suối vàng được bình an
đông rồi chị hãy ngủ iên
trang thơ của chị mỗi đêm em vào
tình yêu thơ ấm nhường nào
em vô mến tặng hương trao linh hồn
Vaoha
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 20:28

Kẻ Ngông ( SĨ ĐOAN- Lạc Loài- HÁI TRĂNG SAO- Thu Giang) Thay mặt vong linh THIÊN TRANG cùng gia đình xin chân thành cảm ơn tấm lòng tri ân của quí bằng hữu,thi hữu đã dành cho Thiên Trang.
Một lần nữa SĨ ĐOAN xin cảm kích.

1-lyenson
2. Mars
3. Ct.Ly
4. Huyền Băng
5. nguyen.bamboo
6. Hà Thu
7.Nhân Sơn
8. minhthanh_love
9. Bụi Tím
10. hongsang
11. hoangau
12. Kashigi Omi
13. Quynh
14. ThanhThanhKhiet
15. dongthanhtruc
16. khanhchan
17. Công Hòa
18. THI NANG
19. THƯƠNG GIANG
20. Tâm Thơ
21. damotlanyeunhau
22. SuongAnh
23. vivi07
24. Tứ Trụ
25. thuvan
26. banglang07
27. Kha Khả Tú
28. kimrbl
29. Người lính
30. Biển Xanh
31. HKBT138
32. Hoàng Mi Kha
33. Mùa Thu
34. Thuỵ Du
35. duongquoctam
36. van79_bc
37. Lê Thị Như Hằng
38. Liên Thơ
39. Mây Hạ
40. nhánh lan rừng_27
41. ichnguyen
42. Thu Giang
43. lygiahan17
44. Huỳnh_Gia
45. nguyenngoat
46. vukimthanh
47. Mỹ Trinh
48. Nhật hạ
49. Huyền Minh
50. Nghinh nghênh
51. khiết Tâm
52. vao_ha
...

Kẻ Ngông


THĂM VƯỜN XƯA

Lối cũ vườn xưa khuất bóng tà
Ong xa, bướm lánh, cỏ là đà
Tần ngần, ngơ ngẩn trông chim nhạn
Thấp thoáng đâu đây bóng lướt qua.

Ngẫm nghĩ vì đâu phận mỏng manh
Đa tài bạc mệnh- khóc đầu xanh!
Trớ trêu nghịch cảnh lòng đau xót
Nuối tiếc, bồi hồi... suốt vạn canh!
-LL-

XÓT XA

Xót xa quá dòng thơ mộc mạc
Rút ruột gan truyền đạt lòng mình!
Đau đớn thay! niềm tin sụp đổ
Cố bám vào hơi thở sau cùng.

Thiên Trang ơi! Tương phùng ngắn ngủi
Biết làm sao xóa tủi chất chồng?
Tình trớ trêu để lòng luyến tiếc
Giọt lệ tràn em có biết cho chăng?

Đã hằng đêm khó khăn tương ngộ
Thầm thương em sắc lộ bên ngoài
Trong khuôn khổ(...) u hoài sâu lắng!
Nơi cửu tuyền chớ trách mắng tình yêu.

Ôi định mệnh! Đưa ta những buổi chiều
Khao khát đợi trút bao điều tồn động (...)
Tiếng lòng trao lan vọng ngàn cây
Rơi vô định chỉ vầng mây hay biết(!)

Thắp nén hương nuối tiếc khôn nguôi
Cầu linh hiển- ngọt bùi kiếp sau!
Ngủ đi Trang, châu tràn khoé mắt
Khóc cuộc tình trời bắt chia xa.

kn


ĐÊM NAY KHÔNG NGỦ


Đêm nay em không ngủ
Như một vì tiên nga
Tiếng ru đượm thiết tha
Đưa anh vào giấc mộng
Đâu đây còn ngân vọng
Sưởi ấm tâm hồn anh
Em ơi! Thức thâu canh...
Suối nguồn trôi lấp lánh
Tình em ai nào sánh?
Sáng tựa một vì sao
Suốt đời yêu biết bao!
Xót thương tình khờ dại
Chưa trọn đường luyến ái
Đã phải nói từ ly
Anh tiễn bước em đi
Mà lòng sao nặng trĩu
Xót thương thân bồ liễu
Cũng tàn một kiếp hoa
Ta cùng hát bài ca
Thay cho lời vĩnh biệt
Mối tình ta bất diệt
Giữ mãi nghe, anh yêu!
Giờ đây trong những chiều
Em đâu... để chờ đợi
Lòng thành luôn nghĩ ngợi
Dòng đời quá trớ trêu.
Tim anh vắng nuông chìu
Chỉ còn chăng - giấc mộng
Tiếng ca em ngân vọng
Lay đọng tâm hồn thơ
Cho lòng mãi ngu ngơ!
Xin thắp hương tưởng nhớ
Tấm chân tình Thiên Trang!


SD- TT

* Bài thơ cuối cùng TT hoạ cùng SD lúc 19h ngày 25.05.2009

sd



UỐNG TRĂNG SAO

Uống vầng trăng nhạt uống sao rơi
Đếm giọt sương đêm đếm cuối trời
Sóng sáng đôi dòng hòa rượu trắng
Đắm chìm hư ảnh dạ chơi vơi!

Lục tìm kí ức thuở hôm nao
Kỉ niệm từng trang thấm ngọt ngào
Hương vị nồng, cay -bay phất phới
Ru hồn mê mẫm- uống trăng sao!

Thơ tình ngày ấy nhớ hay quên?
Khắc khoải tim ta gọi phải tên
Say, tỉnh vì đâu ai thấu hiểu
Đêm trường thao thức bước lênh đênh!

Rượu đã cạn bầu mộng vẫn say
Lời ru còn đó có ai hay?
Bao đêm ta uống trăng tròn- khuyết
Ngất ngưỡng gọi tình - chỉ gió lay!!!

Kn



Đêm Giáng Sinh ta ngồi bó gối
Nhìn trăng sao từ chối ngao du
Chờ ai chờ mãi thiên thu
Nhớ ai nhớ mãi lời ru hôm nào!
Kn


NGẨN NGƠ

Nàng đi khuất bóng dạ mong chờ
Cách biệt đôi bờ nhớ ngẩn ngơ
Nguyệt Lão se tơ nên phận nợ
Cao xanh tháo nhợ rã duyên tơ
Mệnh trời phân định giờ tan vỡ
Tạo hóa an bài ngỡ giấc mơ
Thương bến sông xưa đò trắc trở
Nghẹn ngào nhuộm ướt ở trang thơ!
-LL-


GIÁNG SINH NHỚ EM

Giá lạnh đông về đón Giáng sinh,
Năm nay lẻ bóng chỉ riêng mình,
Giáo đường lặng lẽ chờ xem lễ,
Kẻ ngoại đạo này, đành lặng thinh.

Năm trước giờ này, em tíu tít,
Đòi mua nào nến với nào hoa
Cây thông với cả đèn năm sắc,
Mua hết em đem bày một nhà.

Em tuy là người không theo đạo,
Nhưng Giáng sinh về, em vẫn vui
Vẫn thích sắm sửa cho thiệt đẹp,
Chia sẻ yêu thương với mọi người...

Bây giờ mồ hoang em nín lặng,
Mình tôi khắc khoải với cô đơn
Này nến, này thông, đèn năm sắc...
Tôi gởi cho em, cả nỗi buồn...
Dqt


U HOÀI NGÀN NĂM

U hoài, thổn thức ngẩng mây trời
Dạ khắc bao lời dẫu tuyết rơi.
Nắng đổ ngàn tia khơi nỗi đợi
Sương sa vạn giọt gợi chơi vơi!
Người đi thương nhớ dời bao sợi
Ta ở sầu vương sớ chẳng tơi.
Trĩu nặng tình si bơi bến mới
Ấp yêu kỉ niệm tới muôn đời!
-sd-


HOÀI NHỚ


Ta gởi cho em tiếng nói tâm hồn
Từ mấy nghìn niên đọng tồn hơi thở
Ai sẽ hiểu?
Ai cảm thông?
Ai chờ trông?
Ai lặng lẻ?
Ôi chữ tình biết bao kẻ si mê
Rồi gục ngã bởi tái tê còn đó
Thương mộng tình
Khóc dang dở
Duyên trắc trở
Máu tim rơi...!
Ơi nhân thế! sao lòng sầu nức nở?
Tội tình chăng cách trở những phương trời!
Hận tiềm thức
Khơi niềm mơ
Gợi tình thơ
Hoài nỗi nhớ!!!
-SD-


HÃY HIỂN LINH

Ở đời muôn sự trớ trớ trêu
Thế giới mộng ảo lắm lắm điều...!
Hét tận trời xanh ai nghe nghe thấy???
Thiên Trang em hỡi hãy hiển linh chiều!!!
Kn


XIN EM BÁO MỘNG


Ngoài đời hay cả diễn đàn
Vẫn là ganh tị - ngày càng bầm gan!
Cớ sao có sự phủ phàng
Thiên Trang em hỡi- rồi nàng ra sao?
Nhiều đêm suy nghĩ ngán ngao
Bỏ em ở lại- biết bao muộn phiền.
Xin em linh hiển- mộng liền
Cho anh quyết định sang miền phương xa.
Kn


Thiên thần bé nhỏ núp cành Sen
Rón rén nhìn ai chẳng dám chen
Lẳng lặng thăm em hoài nỗi nhớ
Vườn xưa lối cũ bước chân quen.
Sd


Máu tim ta rỉ hoài theo năm tháng
Tim gan này lưu bóng dáng người xưa
Và trí não dành tất cả sáng trưa...
Hong sưởi ấm chẳng cho tàn, nguội lạnh.
-SD-


Ầu...ơ...
Giá mà nhặt ánh trăng rơi
Ấp yêu đêm đến, ngày phơi nắng hồng.
Gió ơi! Gió lượn lòng vòng
Đưa cung nguyệt quế....ầu...ơ...
Đưa cung nguyệt quế về hông tâm hồn.

Ầu...ơ...
Trăng ngà tít đỉnh mây ngàn
Dõi theo bóng dáng của nàng năm xưa!
Bây chừ sáng tối chiều trưa...
Mình ta lẻ bóng...ầu...ơ...
Mình ta lẻ bóng như vừa tỉnh...mê!

sd

BAO GIỜ TỈNH GIẤC

Bao ngày qua em chưa lần tỉnh
Giờ về đâu hay vĩnh viễn xa rời!!!
Tỉnh, mê, say cuộc đời ai hiểu hết
Giấc mộng tàn như chấm phết mối tình si!

Bao đêm dài em đi về đâu hỡi!
Giờ đã thức hay ngỡ còn ngủ mê???
Tỉnh lặng thay! Tái tê tồn đọng...
Giấc ru hời có vọng tim em???
Kn


MỘT KIẾP SẦU ĐAU

Một nén hương tàn nửa đời cay
Kiếp hèn vất vưởng dạt tương lai
Sầu vương năm tháng sầu tê tái
Đau mãi nghìn thu dứt mộng say!!!
Kn
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 20:32

TÌM AI

Tìm ai nắng tắt chiều buông
Giữa bầu mây xám gió tuôn ào ào?
Tìm ai, tìm ở phương nao?
Mênh mông biển vắng nơi nào thấy nhau?
Tìm ai tình mãi đượm trào
Cho ai mộng đẹp khắc vào tim son!
Tìm ai gối mỏi chân mòn
Lãng quên năm tháng héo hon kiếm tìm!
-sd-


LÀM SAO?

Dòng đời tuôn chảy mãi về đâu?
Ai biết làm sao để khỏi sầu???
Nỗi nhớ trào dâng như thắt dạ
Niềm thương đầy ắp cuốn trong đầu
Đêm về minh thệ càng son sắt
Ngày đến thề nguyền đã khắc sâu.
Tâm nguyện từ đây cầu chẳng đặng
Dòng đời tuôn chảy mãi về đâu?
-sd-


NGHE CHĂNG?

Thăm em đặt đóa hoa hồng
Ngàn câu muốn gửi tự lòng riêng anh
Thầm thì suốt những thiên canh
Ở- đi đâu dễ! "Mộ phần" ai chăm?

Ngày ngày lui tới viếng thăm?
Xin nàng mách bảo- khấn thầm nghe chăng?
Kn


Đừng buồn khổ nữa...

Đừng buồn khổ nữa Kẻ Ngông ơi!
Người đi..,kẻ ở lại ngậm ngùi
Nếu còn thương nhớ xin đừng gọi.
Kinh động người say giấc ngủ vùi....

Hãy để cho cho người được ra đi ,
Tìm về cửa Phật ,chốn từ bi.
Rũ bỏ bụi trần ,vương tục lụy.
Thanh thản tâm hồn áng văn thi...

Thương Giang


CHẲNG PHÔI PHAI


Xa ai từ thuở tiễn ngoài khơi
Sóng gió chơi vơi chẳng đổi dời.
Tình đọng trong tim lưu vạn kiếp
Ái tồn tâm tưởng giữ muôn đời
Yêu thương tích tụ gom chung nẻo
Luyến nhớ nén dồn sợ rụng rơi.
Sớm , tối... nhìn mây bay lảng vãng
Khát khao giây phút ở bên người.
-sd-


LỖI HẸN

Chiều nghiêng bóng ngả mắt mờ dần
Ta biết về đâu để nghỉ chân???
Tháng rộng suy tư trông gió hạ
Ngày dài nghĩ ngợi đợi mưa xuân
Sắc xinh lá mởn giờ phơi xác
Hương thắm cành mơn vội tách thân
Buồn lắm nàng ơi! Mình chẳng thể:
Chu toàn ân, nghĩa...cõi dương trần.
-sd-


Ô hay! Thu trỗi muôn đàng
Còn đâu chiếc lá mơ màng dệt thêu
Đành buông- khan giọng tiếng kêu
Ngẩn ngơ giữa buổi tím chiều ưu tư!
-sd-


BUÔNG XUÔI

Chiều cuối đông nghe tim lọan nhịp
Tiếng gọi tình khó kịp đuổi theo
Thời gian nương gió bay vèo
Sầu tư vương đọng - cánh bèo lênh đênh!

Gió thổi tạt bồng bềnh mây trắng
Lượn là đà vầng trán nhăn nheo
Xa xa tiếng sáo trong veo
Chứa chan bao nỗi... khó nghèo buông xuôi!

-SD-


NỖI NHỚ

Nỗi nhớ trong tôi mãi cuộn tràn
Yêu hình xưa cũ- bước lang thang
Ưu tư khắc khoải sầu muôn thuở
Biết gửi về đâu- giấc mộng vàng!
-sd-


TÌNH TRI KỈ

Biết thế nhưng lòng mãi nghĩ suy...
Qua bao ngày tháng vẫn thương bi!
Cuộc đời mấy chốc trôi mây gió...
Sống trọn tình người trước lúc đi.

Ai rồi cũng phải biệt dương trần
Tồn tại cho chăng nấm mộ phần.
Vô phận phu- thê- tình tri kỉ!
Ta thương thân phận- khóc tình ân!

Kn

gửi người chưa quen

Lần đầu tôi ghé thăm vườn thơ
Chưa kịp quen ai đã bất ngờ ,
Thấy trang lưu niệm ngập hoa nến
Tri ân vĩnh biệt lúc tiễn đưa....

Vô duyên ,cho tôi kẻ đến sau,
Nào đã biết gì về Trang đâu?
Lần giở trang thơ Trang để lại,
Mới hiểu phần nào nỗi đớn đau...

Tài hoa ,đoản mệnh quá Trang ơi!
Lìa trần khi mới ngoại ba mươi?
Sao vội đi thế,khi còn trẻ,
Rũ bụi trần không vướng nợ người?

Duyên phận ,số kiếp đã định rồi...
Âm dương cách biệt từ đây thôi...
Trang đi về miền xa xôi ấy,
Nhưng thơ ở lại mãi ru đời....
Thương Giang

*)Em đọc thư cũ vô tình tìm thấy bài thơ này đã gửi cho anh vẫn còn lưu trong thư,em xóa thư cũ để lấy chỗ vì đã đầy thư mới không nhận được nên post lại bài thơ trước khi xoá hẳn , để gửi cho Trang.



LỜI CÁM ƠN CHÂN TÌNH


Cám ơn em còn nghĩ đến Trang - người bạn xấu số của chúng ta.
Trang ra đi chắc lòng cũng vui vì nơi đây còn nhiều người thương tưởng. KN thay mặt TT cám ơn lòng mến mộ của em nói chung của quí thi hữu nói riêng, kính chúc năm mới vạn điều tốt lành đến với toàn thể VNTQ.
Kn


ĐÊM TÀN

Một mình trơ trọi giữa đêm thâu
Chờ đợi hương xưa- hít thở sâu!!!
Canh lụn, đêm tàn- sầu nhân thế!
Hồn ta cuộn mãi bởi vì đâu???
-sd-


RIÊNG MỘT GÓC TRỜI


Tôi lặng lẻ trên lối mòn quen thuộc
Cỏ ven đường dường quất quít bước chân
Cát mơn man như những người thân
Cùng tâm tình giữa thâu canh vắng lặng.

Gió vi vu lượn qua bao nhiêu chặng?
Sương là đà đáp nhẹ mấy lần rơi?
Trong tiềm thức hằn sâu nỗi chơi vơi...!
Đây góc trời đã cùng tôi năm tháng.

Đời phiêu bạt vẫn trong tim hình dáng...
Tạc tâm hồn chẳng phai nhạt thời gian.
Góc trời riêng! Đong đầy những vương mang...
Niềm xoa dịu sau bao ngày lăn lộn.
sd


TÌM HOÀI

Vươn cát bụi rạng ngời hoa thắm
Hòa gió mưa sưởi ấm không gian
Tìm hoài tìm mãi bên đàng
Trăm năm chưa gặp mộng vàng ai ơi!
-LL-


ĐỜI SƯƠNG KHÓI

Đời sương khói mới đây qua đó
Như thoi đưa chẳng có điểm dừng
Sương rơi lác đác vô chừng
Khói loang vũ trụ cũng cùng tan nhanh.
Mịt mờ mịt thâu canh giá lạnh
Mù tù mù hiu quạnh chơi vơi
Tình nào vĩnh cửu tươi ngời
Yêu thương gắn bó - cuộc đời thăng hoa
Như chim hót ngân nga điệp khúc;
Chiếc gương thần mỗi phút biến thiên?
Lá xanh rơi rụng ngoài hiên
Thu về bao nỗi triền miên u hoài!!!
Võ phòng bị- giãi vây thế trận
Vàng xác thân chẳng hận đời ta
Trung trinh tấc dạ vượt qua
Tín, nhân... vẹn giữ để mà tìm vui...!

kn


CHỜ ANH...

Tình ta muôn thuở chẳng vơi
Trúc mai bền vững giữa trời bão giông
Em đi vào cõi hư không
Chờ anh tiếp bước cho lòng nguôi ngoai!
-LL-


Khóc nàng bỏ hẳn trần gian
Một mình sải bước thân vàng đơn côi.
Ngày mai ai khóc tình tôi
Hay là nhân thế thả trôi hững hờ?
-HTS-


XUÂN NÀY

Mùa xuân qua hai ta tâm sự
Mùa Xuân này ta tự tình ta!
Sự đời tuyết phủ, sương sa...
Ưu tư tồn đọng lòng đà buốt đau!
-sd-

HOA TÀN

Vì đâu hoa nở vội tàn
Để mây ngơ ngẩn, mơ màng gió lay
Thì thầm lá khẽ bên tai
Ngỡ lời em tỏ phân bày tâm cang!

Hoa tàn...lòng mãi vương mang
Sắc phai...dạ giữ đêm càng nhớ nhung
Lặng nhìn sóng nước chập chùng
Uống vầng trăng khuyết thức cùng gió, mây...!
kn

XUÂN ĐÃ VỀ..ANH CẦU CHÚC THIÊN TRANG BÌNH AN NƠI MIỀN CỰC LẠC


MẶC NHÂN SƠN

Trời xoay chuyển vạn vật sinh tồn
Tình vẫn thế linh hồn sống mãi
Xuân đã về em hãy vui lên
Đón giao thừa gọi tên em đấy!
-LL-


Cầu mong nơi ấy em cũng đón một Mùa Xuân an lành ....
...và có một ngày Valentine ngập tràn hoa hồng....
Thương Giang


SẦU ĐONG

Ngậm ngùi lặng lẻ ngoảnh trời đông
Chốt chặt tâm can trĩu cõi lòng
Gởi lại nơi đây dòng lệ ấm
Mang về chốn cũ huyết tim nồng
Đường xa gió cuốn đầu thêm bạc
nẻo vắng mưa sa má nhạt hồng
Mực cạn thơ tan tình đã chết
Từ ly hai tiếng hết chờ mong!
-sd-
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 20:55

KỈ NIỆM NGÀY 27.02

Tôi lặng lẻ ngắm nhìn mộ lạnh
Hoa lá tàn lòng chạnh cố nhân.
Dường như đã có bước chân
Nhẹ nhàng theo gió ân cần hôn môi.

26.02.2010
Kn

MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-02-2010

Anh NS. mang hoa đến tặng chúc em an vui nơi miền cực lạc

Hãy ngủ yên em nhé thiên thần áo trắng...em ơi...
27/2/2010
Liên Thơ


Kỷ niệm 55 năm ngày Thầy thuốc Việt nam!
Gửi tặng em...
đã một thời khoác áo Blouse trắng...
Thương Giang
Tím trời tím cả hồn tôi
Ngẩn ngơ chiếc lá rụng rơi bên bờ
Mỏi mòn... thân xác dật dờ
Dõi theo giọt nắng thẩn thờ tim yêu!
-sd-


Bướm vờn

Bướm vờn đậu phải bờ vai
Phải chăng hoá kiếp tìm ai phương này
Nếu như mượn xác về đây
Cũng xin báo mộng cần gì nha em!
-sd-


Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 chị gửi hoa sen cho em...

Hoa sen thanh cao nên Phật Quan Âm Bồ Tát đã an toạ ở đó...
Mong em luôn sống trong khung cảnh yêu thương ngập tràn hương sắc hoa như trong bức tranh này nhé....
Thương Giang


Ngày này, năm ấy... bên nhau
Anh cười, em nói... đổi trao ngọt ngào
Tình nồng ý hợp tuôn trào
Đề thơ xướng họa dạt dào yêu thương.
Năm nay, ngày ấy tơ vương!
Anh- em cách biệt nẻo đường âm dương
Mình anh lẻ bóng dặm trường
Viếng thăm " Huyệt lạnh" tỏ tường- ai hay?
-sd-


Làm phụ nữ thật sướng...Làm phụ nữ cũng thật khổ...
Em đã là người phụ nữ thiên cổ để lại những vấn vương cho thi hữu ngày nào...
An giấc nghe em...Thân thương chị gửi chút lòng...
Liên thơ


NHỚ THƯƠNG AI


Lê chân bước
Muôn dặm dàng
Mến thương nàng
Nơi phố vắng

Bờ môi đắng
Mắt bơ phờ
Dạ thẩn thờ
Lòng luyến nhớ...

Tình cắc cớ
Phận vô duyên
Sao “uyên ương”
Chia đôi nẻo

Âm cung hẻo
Dương gian buồn
Lệ suối nguồn
Tuôn lay láng

Ôi bóng dáng
Thuở kiêu sa
Đượm hồn ta
Từng hơi thở

Đời cách trở
Chia hai đường
Bao đêm trường
Lòng nặng trĩu

Ai thấu hiểu
Trái tim ta
Yêu loài hoa
Thầm lặng nở...!
-sd-

HỦY MỘNG

Trăm năm thành tựu mấy lần mơ?
Mộng ước đơn sơ cứ lượn lờ
Hạnh phúc hửng hờ trôi dạt mãi
Gieo lòng kinh hải trải ngu ngơ!

Trải hết tuổi thơ bạc mái đầu
Nhìn non, ngắm nước dạ cơ cầu!
Bâng khuâng nuối tiếc lầu hoa mộng
Nửa mảnh tan hồn đọng mắt sâu.

Hứng giọt sương thâu khỏa lấp sầu
Mượn vầng trăng khuyết ghép nên câu
Gieo thơ vẽ luật khâu lời ước
Gặt chuỗi mơ tàn bước thấp cao.

Ngắm ánh trăng sao giọt lệ tràn
Phiền ưu muôn thuở bước lang thang
Sầu tư khắc khoải mang hoài niệm
Khép kín hồn thơ lịm kiếp tàn!
-sd-



CẢM KÍCH

Cảm thay! Quí vị thâm ân
Ơn sâu nghĩa cả ân cần viếng thăm
Thương em khuất dạng bao năm
Giang chia đôi nẻo biệt tăm dáng hình.
Liên thanh réo rắc ẩn tình
Thơ còn lưu lại ta- mình khắc ghi
Vào niên kỉ nữa...hì hì
Hạ về là lúc em thì sinh ra.
-sd-

Thay mặt Thiên Trang đáp tạ thâm ân quí bằng hữu.



VIẾNG CỐ NHÂN

Nấm mộ giờ đây cỏ bén xanh
Lơ thơ hoa lá sắc phai nhanh
Ngậm ngùi số phận hồng nhan bạc
Thắp nén hương lòng lệ đọng quanh.

Kỉ niệm xa xưa lấp lánh hồng
Trường đời gian khó - ấm êm lòng
Về thăm người cũ như sống lại
Dĩ vãng ngày xưa - sưởi nắng hong.

Bao đêm thương nhớ mảnh trăng tàn
Ngắm cảnh trời mây nuối tiếc nàng
Một góc âm u em thấu tỏ?
Tình anh chan chứa lệ tuôn tràn!
Kn


THẤU CHĂNG

Buâng khuâng ngắm nước mây trời
Trăng treo lơ lửng ánh ngời mênh mang
Lòng sầu nức nở bên đàng
Thấu chăng trăng hỡi sóng tràn gió xô?
HTS


Khóc làm chi ! Hỡi chị ơi!
Một lời nhung nhớ,ngàn lời yêu thương.
Chuyện xưa xin gởi dặm trường,
Tình ru tròn mộng, còn vương cõi trần.


Xin gởi chút chia sẻ với người đã xa.
Xin gởi chút thông cảm với người còn mãi đang "khóc một chuyện tình".
KN xin chân thành cám ơn bạn Khiết Tâm ( tâm hồn thanh khiết) đã san sẻ chia sớt, vong hồn người ra đi sẽ an ủi phần nào. Tấm lòng nhân ái của bạn sẽ là cội nguồn hạnh phúc. Mến chúc bạn hạnh phúc giữa đời thường.


ẤP KỈ NIỆM

Về đây gom lại vần thơ
Đan vào tiềm thức- ngẩn ngơ đêm trường
Phương xa ai thấu tận tường?
Xen trong giấc mộng ta dường tỉnh say!!!
Kn

VỀ LẠI THĂM EM!

Em yêu ơi!
Những ngày tháng xa quê,
Anh nhớ em quay quắt...
Từng đêm... nước mắt...
Anh theo em để khóc một chuyện tình
Chuyện tình của chính riêng mình,

Em ơi!
Anh vội vàng đi,
Không câu từ giã,
Má trông anh : "sao mãi không thấy "nó" về."
Con trông anh : "chắc chú ấy đã quên"...

Hôm nay, anh trở lại...
Ai cũng vui mừng,
Đón anh vào với đôi mắt rưng rưng...
Anh cũng thế, không cầm được nước mắt.

Ghé thăm em,
Hàng cây anh trồng năm trước,
Nay đã đầy lá xanh,
Nó sẽ lớn nhanh
Vươn mình che nắng gió
Cho em,
Thay anh những lúc anh ở xa.

Nhớ nhau quá em ơi!
Dqt


THÌ THÀO...


Nàng đi khuất nẻo trời xa
Dấu hài còn đọng sương sà hôm nao!
Buâng khuâng, ngọc lệ chực trào
Đâu đây tiếng nói thì thào bên tai!
sd


Tìm ai suốt trọn năm dài
Vườn trời người đã dặm ngoài xa xăm.
Nhớ ai lệ ướt chỗ nằm,
Đường trần nỡ vội xa tầm tay nhau...
Dqt

Lâu lâu tôi ghé về,đọc bài thơ anh hay quá,viết theo anh vài dòng,mong anh lượng thứ.

Qui tiên để lại sóng trào
Trời thanh, gió lặng lòng nào tỉnh đâu!
Nhớ nàng ai cũng sầu âu
Lệ tuôn theo những đêm thâu mịt mùng.
Kn


Không sao chúng ta là những bạn thơ dành cho Trang những vần thơ thương cảm

Em đi đồi núi chập chùng....
Em đi để lại cả vùng yêu thương.
Em đi lệ chảy canh trường,
Em đi để lại giảng đường vắng tanh....

dqt


Anh về thao thức thâu canh
Vẳng đưa tiếng hát...lệ quanh khoé rèm.
Còn đâu giây phút khát thèm
Bên em tâm sự tăng thêm ý tình!
LL


CẦU SIÊU

Mười tháng trôi qua nhớ thiết tha
Còn hai tháng nữa cúng cơm nhà
Nén hương xin thắp cầu Phật hiển
Cứu giúp một người chóng sinh ra.
Kn


LỆ TRÀN

Tình thuở ấy dạt dào ấm áp
Suối nguồn thơ phúc đáp liên canh.
Em về bỏ lại mình anh
Trần gian hạn hẹp- long lanh lệ tràn!
sd


Dạ khắc nhớ mơ màng sánh bước
Đêm từng đêm mộng ước đong đầy
Vần thơ em dệt nét ngây
Chữ thương anh vẽ vui vầy kính yêu.
sd


Còn đâu nữa những chiều tâm sự
Lời nhẹ nhàng thốt tự con tim!
Vầng trăng nhân chứng êm đềm
Đưa ta vào mộng nhấn chìm thiên thu.
sd


Lời nói cũ dường như còn đấy
Giọng êm êm như vấy cơn sầu,
Tìm người giờ biết tìm đâu...?
Trong tim còn giữ bao câu ân tình...
Dqt


Hơn nửa kiếp nghiêng mình kính cẩn
Bước vào- ra thơ thẩn vơi đầy
Còn đâu giây phút sum vầy
Ai gieo con tạo cơ cầu đắng cay!
Kn


Cảnh trái ngang ai bày dang dở
Cho đôi mình chịu lỡ làng yêu....
Giờ cam đau xót trăm chiều,
Khi ta không thể cùng dìu bước nhau.
Nhớ nhau lắm đành trào ngấn lệ
Giờ yêu đương chỉ thể là mơ
Em về bên ấy xa mờ
Anh giờ đau khổ cơ hồ cuồng điên....
dqt

Ba sinh đã lỗi hẹn thề
Trăm năm cam chịu lối về vắng nhau
Sáu năm chia sớt cùng nhau
Mươi hôm vắng bóng lại đao đáo tìm
Lăm lăm nỗi nhớ trong tim
Ngày xưa một thưở đám chìm khói mây
Không em nặng bước đường dài
Em ơi! Sao nỡ xuôi tay. Cam đành.

Sắp tới ngày kỵ của em rồi, anh viết cho em. Nhớ lắm!
Dqt


THIÊN TRANG thương nhớ

Anh Mặc Nhân Sơn và Sĩ Đoan đến thắp một nén hương tưởng niệm ngày (17-5-2009 - 17-5-2010) tròn một năm em
đã rời xa các anh bỏ ra đi vĩnh viễn. Các anh lúc nào cũng
tưởng nhớ đến em và cầu chúc hương hồn em sớm siêu thoát.
Mặc Nhân Sơn & Sĩ Đoan


Thiên Trang...

(Ngày giỗ đầu 17/5/2009-17/5/2010)

Hôm nay tròn một năm em ra đi...
Ngày mai kỷ niệm một năm chị đến...
Chưa lần gặp ...đã đốt nhang đưa tiễn ,
Linh hồn em về thế giới bên kia...

Gần đến ngày giỗ đầu của em thì cha của SĐ lại mất...Nếu anh ấy chưa kịp vào thắp nhang cho em cũng đừng tủi nhé.Chị giúp anh ấy mang hoa và thơ vào đây để em đỡ lạnh lòng...
Thương Giang


Hồng trần em đã đi xa
Về nơi tiên cảnh âu là phận thôi

-sd-


Dáng xưa giờ đã về đâu?
Chừng nghe tiếng vọng Hải Âu não nùng.

HỒNG SANG

(ghé lại đốt cho TT nén nhang tưởng niệm)
Mối tình chôn kín từ đây
Âm thầm nhớ dáng em đi mỗi ngày
Trớ trêu duyên nợ an bày
Cho tôi gặp gỡ để dày vò tôi
(Mến tặng SD để chia xẻ)
Hồng Sang

Ba sinh đã lỗi hẹn thề
Trăm năm cam chịu lối về vắng nhau
Sáu năm chia sớt cùng nhau
Mươi hôm vắng bóng lại đao đáo tìm
Lăm lăm nỗi nhớ trong tim
Ngày xưa một thưở đám chìm khói mây
Không em nặng bước đường dài
Em ơi! Sao nỡ xuôi tay. Cam đành.
DQT


Ngày giỗ Thiên Trang:
17 tháng 5
Hôm nay là ngày giỗ của Thiên Trang nhưng anh Sĩ Đoan bị ốm nằm bệnh viện nên nhờ chị gửi tới em nén hương tưởng niệm và tình nhớ thương vô vàn !

Hôm nay ngày giỗ Thiên Trang
Sao Hôm xin thắp nén nhang nguyện cầu
Linh hồn em ở nơi đâu?
Về đây chứng giám muôn màu nhớ thương
Cho dù cách trở âm dương
Tình thơ ta mãi vấn vương quyện hòa !

SAOHOM

GIỖ ĐẦU

Hôm nay là lễ tiên thường,
Ngày mai chánh giỗ nghe dường xót xa.
Âm cung nhẹ bước gót ngà,
Dương gian nặng lệ nhạt nhoà tri âm.

Từ em mộ địa ra nằm,
Nhớ thương trãi suốt tháng năm phiêu bồng.
Gặp nhau trong giấc mơ hồng.
Cùng nhau ta dệt ấm nồng thuở xưa....

Cần thơ, trời chẳng đổ mưa,
Nhưng mây xám đến như vừa khóc em.
Thắp em một nén hương đêm,
Mong trong hương khói hồn em trở vê.

Tiếng mẹ khóc, nghe não nề,
Tiếng cha trăn trở thương về con thơ.
Lòng anh vẫn mãi đợi chờ,
Trang về dệt lại vần thơ yêu đời.

Biết là chỉ ước mơ thôi,
Nhưng anh như thể nghe lời em ca.
Biết là mơ ước thôi mà,
Nhưng anh như thấy gót ngà về đây.

Trang ơi! Biết có còn hay,
Ân tình của những tháng ngày bên nhau.
Lòng anh riêng vẫn nguyện cầu...
Em về cõi Phật đẹp màu áo Lam...

Nhớ thương em suốt tháng năm!
Dqt



Từ em mộ địa ra nằm,
Lòng anh vẫn giữ tháng năm tình sầu.
Bóng hình em vẫn đậm sâu,
Như ta chưa thể mất nhau trong đời.

Cần Thơ mưa níu chân dời,
Như đang níu lại bao vời vợi yêu.
Mưa tuôn như khóc bao điều,
Em đi để lại trăm chiều nhớ thương....

Lệ mẹ thành những giọt sương,
Đọng trên di ảnh vấn vương bao sầu.
Lời cha chẳng thể thành câu,
Khi thương nhớ đã chất rầu vào tim.

Nhớ thương chẳng thể đi tìm,
Em giờ đã trở thành chim cuối trời.
Gom yêu đương viết thành lời....
Gởi vào nắng gió cho người anh yêu.

Dqt
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-