HẠHạ về nắng mới rọi qua song
Nhớ bạn ve sầu kêu đợi mong
Gió thổi áo bay đời dậy sóng
Tình đi bão nổi lệ rơi dòng
Đâu ngày yêu trộm mơ hình bóng
Hết thuở thương thầm gọi cố nhân
Ba tháng hè trôi ba tháng mộng
Mai nầy trường tựu gặp nhau không!
Thanh Huy
Vui với TTH nhen
Hạ
Nhìn kìa sợi nắng chiếu bên song
Rực rỡ cho người nóng dạ mong
Phượng vỹ đầu thôn vừa trổ nụ
Bằng lăng cuối phố đã khoe dòng
Ve kêu chạnh xót lòng hàn sĩ
Trống đánh thêm hoài dấu cổ nhân
Áo trắng tà bay chiều gió lộng
Ai về hỏi có nhớ ai không ?
Shiroi
07/05/2012Mytutru họa vui với Cửu Tỷ và Thanh Huy nhé.. Kính chúc an lành
HạNắng trải oi nồng lọt chấn song Hè về cảnh gợi thoáng hoài mong Thân bèo sóng gợn soi trên nước Phận cỏ bùn len rọi dưới dòng Ngọt tím bằng lăng gìn ý nghĩa Thơm hồng quận chúa giữ tình nhân Bầu trời sáng rực làn mây trắng Gió lẻn ve sầu gọi nhớ không Mytutru 07.05.2012 XUÂN ĐÃ HẾT
Nắng chiếu xuyên mành lọt kẻ song
Có người em gái đứng chờ mong
Thương về phượng cũ ghi vài chữ
Nhớ đến trường xưa viết mấy dòng
Tiếng cuốc gọi hè buồn kẻ sĩ
Ve kêu đón hạ hứng thi nhân
Tiết trời đã chuyển sang gay gắt
Xuân đã hết rồi anh biết không ?
.....LEHONG.....Hạ
Ve kêu phượng nở nắng xuyên song
Báo hiệu hè về trong ước mong
Nét mặt học trò tươi khắc mộng
Trang thơ lưu bút thắm in dòng
Bạn xa thương lắm thời hoa gấm
Thầy biệt nhớ hoài chữ nghĩa nhân
Mỗi cánh chim trời say gió lộng
Nhởn nhơ vui sướng khỏe lòng không
Thanh Huy
Cám ơn các bạn vào họa thơ chung vui. Xin chúc vui và mạnh. TTH.
MÙA LƯU BÚTTơ vàng lấp lánh đổ ngoài sân
Hạt nắng xoay mình thỏa ước mong
Trải xuống sân trường tô thắm phượng
Hòa theo nhịp nước nhuộm trong dòng
Trao vào nhật ký tình thương bạn
Giữ lại tâm hồn nghĩa ái nhân
Để những vòng tay hoài kết chặt
Đan hàng lưu bút mộng đời không
Quỳnh Anh 5.7.12
Cảm ơn Thanh Huy dán nhà Chú Quậy 1 bài thơ thiệt dễ thương . Quỳnh Anh vui đến mức chưa kịp cảm ơn Thanh Huy nè
Hạ
Nắng vàng e thẹn núp bên song
Áo tím khoe màu gợi nhớ mong
Gởi bạn trang thơ cùng nét chữ
Tặng ai tấm ảnh với đôi dòng
Ve sầu tiễn biệt câu bắng hữu
Phượng vĩ chia lìa chuyện thế nhân
Hạ đến ra trường chim bỏ tổ
Phương trời gặp lại có nhìn khồng ?
Vancali 5.7.12
Hạ
Hạ cười mủm mỉm đứng ngoài song
Nhìn nắng hồng tươi trải bến mong
Lữ khách thả hồn theo một bóng
Chàng thơ hạ bút viết bao dòng
Thương gieo tím rịm trong lầu mộng
Yêu rọi xanh rờn giữa cõi nhân
Áo trắng bay bay căng nhựa sống
Gió vờn hương sắc tỏa tầng không
Thanh Huy
CHÚC BẠN
Đạo ở dương trần vững bước song
Nhu hòa ước được chẳng chi mong
Lời chuông lối mở soi nguồn gốc
Ngón chuỗi đường lưu thấu cội dòng
Nguyện mãi an lành sanh phước thiện
Cầu hằng mạnh khỏe dưỡng danh nhân
Mười phương hộ độ khi cơ nhỡ
Mái ấm lo gì những được không
Mytutru
14.05.2012
Đời Vui
Vui gì hơn có bạn song song
Đi hết đường trần dệt mối mong
Yêu khắc vào tim yêu dậy sóng
Mộng ghi trên giấy mộng khơi dòng
Tình son xây đắp tình hương phấn
Nghĩa thật vun trồng nghĩa đạo nhân
Đời tựa bài thơ đầy sức sống
Ngâm lời vang dội giữa thinh không
Thanh Huy
Mytutru Chậm trể mong TH đừng buồn giận nhé .. Chúc TH an vui
TÂM SỰ MÙA HÈ Tình lồng ý nghĩ gởi qua song Mượn gió đưa thuyền chỡ dặm mong Muốn giỡn mà lo rơi xuống vựcHam đua lại sợ ngã trên dòng Bên đời lửa rực hong tay phím Cạnh đạo than nồng bỏng trí nhân Ở bạn yên tâm dù vạn hướng Nơi mình biết vậy đủ hay không Mytutru 19.05.2012