Tiễn NgườiNgười đã đi rồi tôi ở đây
Cuộc đời ai tỉnh với ai say
Say trong phút cuối là say tỉnh
Tỉnh buổi ban đầu ấy tỉnh say?
Nợ duyên nặng trải bao dông bão
Tình nghĩa đầy in những tháng ngày
Tay duỗi còn gì trong cõi thế
Về miền cát bụi chẳng hề hay
Thanh Huy
Vĩnh Thành xin phép được hoạ vui với Thanh Huy bài này nha.
Rũ Bạn
Mộng ước không còn cũng khổ đây
Hòa dòng nhiệt huyết lẫn men say
Thong dong nốc rượu say rồi tỉnh
Lận đận xây tình tỉnh lại say
Ả nọ hờn ghen nhằn suốt tháng
Bà kia nóng giận khóc nguyên ngày
Lôi thôi rắc rối khờ sao chịu
Có bạn đồng hành thế mới hay.
Vĩnh Thành
(22/03/2012)
Muốn Yên
Yên mà chẳng được nói sao đây
Lên xuống đường đời mượn chén say
Bả hú bồn chồn thân khó tỉnh
Ả kêu hớn hở dạ hoài say
Say tình hồn thả theo ngàn gió
Tỉnh rượu mơ tan với những ngày
Ở đậu ăn thì hai lối rẽ
Vui buồn lẫn lộn tự mình hay
Thanh HuyMytutru họa vui bài này ắt có đụng chạm mấy ông hay nhậu xỉn
Hihii
Mong rằng đừng bị mắng là vui lắm rùi .. "Thuốc đắng dã tật .. Sự thật mích lòng"
=== Nhưng mà có thương mới nói thật ..
Muốn Yên.?
Quen vì cố tật nói chi đây.?
Ọi mữa đầy nhà bởi muốn say
Mắng vợ hằng lo / khi óc xỉn
Kêu bồ chả sợ / lúc mình say
Yêu chìm cõi mộng quên giờ tối
Khổ đắm hồn mơ nhớ buổi ngày
Hạnh phúc không còn bên gối lẽ
Gia đình đổ vỡ mấy ai hay .!
Mytutru 23.03.2012
Gặp Nhau
Tưởng là cách biệt đó cùng đây
Gặp bạn vui mừng nhập cuộc say
Thơ túi ngâm vang trao chí cả
Rượu bầu rót cạn sớt tình say
Thời gian chầm chậm trôi bao tháng
Kỷ niệm thân thương giữ lắm ngày
Rộn rã tâm tư khi nhắc lại
Thấy đời sung sướng nghĩ hay hay
Thanh Huy