Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 À ơi thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

À ơi thơ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 2 I_icon13Thu 02 Jun 2011, 23:03




À ơi thơ - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcQ7p37-i_MMB9lfegAfCzHWBKkuzGrqdVCss5oF46aZFXw7cX3aIA



Mùa hạ nhẹ gót hài
buông rơi vài giọt nắng
ngoảnh lại thời áo trắng
vuông cửa lớp anh chờ.

Ai bảo anh làm thơ
ngọt ngào như đường mía
ngẩn ngơ tình thi sĩ
một lần đọc ...rồi thương.

Mùa hạ góc sân trường
cây bàng nơi hò hẹn
nụ hôn đầu thèn thẹn
lần lựa hoài... chưa trao

Rồi anh xa anh xa
hành trang là hạ nhớ
một tình yêu nho nhỏ
một cái tên thật hiền .

Chắc anh quên anh quên
đã không còn ngóng đợi
nghìn trùng xa vời vợi
có nhớ cũng không cùng ...


Hoa Quỳnh


À ơi thơ - Page 2 ChoCanhPhuongRoi
Về Đầu Trang Go down
hoaquynh



Tổng số bài gửi : 51
Registration date : 31/05/2011

À ơi thơ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 2 I_icon13Fri 03 Jun 2011, 05:07

rdinh đã viết:
Lâu lắm , nay trở lại DVTC, tình cờ gặp được Hoa Quỳnh nơi đây.
Vậy xin có lời chào mừng HQ đến với DVTC.
Cũng không quên chúc HQ luôn vui, có tứ thơ lai láng , post lên đây những vần thơ tình mượt-mà để mọi người nhất là RĐinh được thưởng-thức

Thân mến
RĐinh

Q cảm ơn , lang thang vào Đào Viên thấy thơ ai cũng hay quá, nên Q cũng xin một góc nhỏ cất mái tranh thơ . Cảm ơn RD ghé qua, thả thơ cùng Q . Chúc RD luôn dạt dào hồn thơ nhá
Về Đầu Trang Go down
hoaquynh



Tổng số bài gửi : 51
Registration date : 31/05/2011

À ơi thơ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 2 I_icon13Fri 03 Jun 2011, 06:44

hoang_sa đã viết:



Trộm chút ngọt ngào


Em là hoa thắm mùa xuân
Là cỏ xanh non mùa hạ
Mùa thu em là chiếc lá
Gom vào một giấc mơ đông

Giấc mơ có nụ hôn nồng
Có tóc khơi dòng suối mộng
Bàn tay trong bàn tay nóng
Và trăng thức mãi cùng đêm

Là thơ hay chính là em
Mà hương bỗng tràn theo gió
Mà nghe gần như tiếng thở
Lại xa như những vì sao

Em tương tư ngọn thơ nào
Để lời tha thiết bay cao
Anh theo điệu vần dìu dặt
Trộm thơ một thoáng ngọt ngào


Hoàng Sa

Sắc Nắng

Phải anh cánh én chiều xuân
Hay buổi trưa hè gió thoảng
Là anh mây thu lãng đãng
Xóa giúp giùm em buồn đông

Bao năm rồi chốn hư không
Thơ buồn ai thơ rưng rức
Em vì ai ngồi em khóc
Hãy Vì em vì thơ nhá

Anh về đây đàn em hát
Khúc tình ca trôi miên man
Chiếc thuyền thơ ta lang thang
Bềnh bồng bềnh bồng ảo mộng

Mơ về sông dài biển rộng
Sóng thơ luôn vỗ dạt dào
Tặng nhau một chút ngọt ngào
Cho tình bừng lên sắc nắng ....

Hoa Quỳnh





Về Đầu Trang Go down
hoaquynh



Tổng số bài gửi : 51
Registration date : 31/05/2011

À ơi thơ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 2 I_icon13Fri 03 Jun 2011, 18:22



VƯƠNG VẤN

Nhạc GQM
Thơ Hoa Quỳnh
Ca sĩ Kim Khánh






Vương vấn



Vương vấn tức là thương rất thương
Thương bài thơ ngọt tựa như đường
Thương ai tia nắng trời hư ảo
Chỉ ảo mà sao ấm lạ thường

Chắc là nắng ấy nắng trong thơ
Trong giấc chiêm bao trong cõi mơ
Có giọt nắng hồng trêu má thắm
Tỉnh rồi, cô gái vẫn ngẩn ngơ

Từ ấy cô thường mong mỗi đêm
Nghiêng nghiêng trăng sáng ghé bên thềm
Để cô to nhỏ lời tâm sự
Rằng đã yêu rồi , nắng của em.

Vương vấn tức là nhớ lắm thôi
Mơn man hồng nắng ghé bờ môi
Một lần cũng đủ nghìn năm nhớ
Tình tự trong thơ chuyện lứa đôi

Hoa Quỳnh

Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

À ơi thơ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 2 I_icon13Fri 03 Jun 2011, 21:54

Mùa Hạ (tiếp)



Mùa hạ từng gót nhỏ
ngại ngùng dấu chân son
bóng anh tàn theo gió
còn lại gì ...hư không.

Mùa hạ mang nỗi buồn
một mình em quạnh vắng
ngồi nhặt cánh phượng hồng
đồng hoang chiều buông nắng .

Hạ xưa ơi nhớ lắm
có giọt thơ xôn xao
có hương thơ thoang thoảng
có anh cười trong mơ .

Giờ chỉ em ngẩn ngơ
khi hạ yêu khép lại
khóa trang tình vu vơ
em thương hoài ngày ấy .

Anh về đâu ... xa ngái
vẫn em còn đợi mong
đừng hỏi em sao vậy
mộng bên trời viễn vông ...

Hoa Quỳnh



click vào để xem với kích thước thật
À ơi thơ - Page 2 HeNaoTroLai

HÈ NÀO TRỞ LẠI

Con đường xưa chung đôi
Lời ai đã trao lời
Trang học-trò giấy trắng
Người ghi ... một đoạn đời

Chia tay lòng bùi-ngùi
Nhìn bao cánh phượng rơi
Một thời vào quá-khứ
Dấu yêu bạn đường ơi !

Lâng-lâng lòng hỏi lòng
Hè ơi ! có buồn không ?
Sao ve kêu nức-nở
Mà em lệ tuôn dòng !

Chia-ly là hết rồi
Người đi có gìn lời ?
Em về hong giấc mộng
Mơ người nơi xa-xôi !

Hôm nay nhìn phượng hồng
Nhớ ai xuyến-xao lòng
Người đi không trở lại
Ngập hồn em bâng-khuâng !

RĐinh





Được sửa bởi rdinh ngày Sat 04 Jun 2011, 22:25; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hoaquynh



Tổng số bài gửi : 51
Registration date : 31/05/2011

À ơi thơ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 2 I_icon13Sat 04 Jun 2011, 10:44

Hạ Về

Hạ về nắng vỡ đầy tay
Thương em ngồi khóc buồn lay lắt buồn
Chênh chao mấy cánh phượng hồng
Đòng đưa gió nhớ hương nồng thuở xưa

Hạ về trắng cả cơn mưa
Lấy nhau chẳng đặng cho vừa nhớ thương
Vườn mơ một đoá vô thường
Câu thơ hư ảo mà dường như say

Hạ về tóc gió vờn bay
Sợi nào vương mắt em cay lệ nhoà
Thôi anh về với người ta
Bỏ em ở lại ...tình xa ... xa dần

Hạ ơi hạ đến thật gần
Anh ơi còn nhớ những vần thơ yêu

Hoa Quỳnh
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

À ơi thơ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 2 I_icon13Sat 04 Jun 2011, 19:27

[center]
Hạ Về

Hạ về nắng vỡ đầy tay
Thương em ngồi khóc buồn lay lắt buồn
Chênh chao mấy cánh phượng hồng
Đòng đưa gió nhớ hương nồng thuở xưa

Hạ về trắng cả cơn mưa
Lấy nhau chẳng đặng cho vừa nhớ thương
Vườn mơ một đoá vô thường
Câu thơ hư ảo mà dường như say

Hạ về tóc gió vờn bay
Sợi nào vương mắt em cay lệ nhoà
Thôi anh về với người ta
Bỏ em ở lại ...tình xa ... xa dần

Hạ ơi hạ đến thật gần
Anh ơi còn nhớ những vần thơ yêu

Hoa Quỳnh




À ơi thơ - Page 2 LuaHeChayDoSongTuong


RĐinh vừa nghe xong bài thơ phổ nhạc VƯƠNG-VẤN của HQ thấy rất hay, xin thành-thật chúc mừng.
Lại thấy một cô gái trẻ xuất hiện trong bài hát, chẳng biết có phải HQ hay cô ca-sĩ mà thấy mặt nhí-nhảnh dễ .... ghéttttttttt ....... ghê đi.
Có người muốn tương-tư luôn đó.
RĐinh
Về Đầu Trang Go down
hoaquynh



Tổng số bài gửi : 51
Registration date : 31/05/2011

À ơi thơ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 2 I_icon13Sun 05 Jun 2011, 10:35

rdinh đã viết:



RĐinh vừa nghe xong bài thơ phổ nhạc VƯƠNG-VẤN của HQ thấy rất hay, xin thành-thật chúc mừng.
Lại thấy một cô gái trẻ xuất hiện trong bài hát, chẳng biết có phải HQ hay cô ca-sĩ mà thấy mặt nhí-nhảnh dễ .... ghéttttttttt ....... ghê đi.
Có người muốn tương-tư luôn đó.
RĐinh


Cảm ơn RDinh đã nghe nhạc :mim:

Cô gái trẻ là hình minh họa do nhạc sĩ GQM sưu tầm đó chẳng phải HQ cũng chẳng phải ca sĩ, cô bé xinh xinh nên chắc lắm người tương tư :mim:
Về Đầu Trang Go down
hoaquynh



Tổng số bài gửi : 51
Registration date : 31/05/2011

À ơi thơ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 2 I_icon13Sun 05 Jun 2011, 10:37

Hạ buồn hạ vắng bóng anh


Anh đi
bóng khuất cuối đường
Hàng cây nổi gió bàng hoàng mưa dông
Lẽ ra tháng hạ nắng nồng
Vì anh tháng hạ quặn lòng giá băng

Anh đi
đi thật rồi chăng?!
Chừa em một nửa vành trăng lưỡi liềm
Đoạn đành trăng cứa vào tim
Em đau...đau lắm...biết tìm anh đâu?!

Anh đi
hạ nhuộm tím sầu
Mình em hụt hẫng rớt vào biển mơ
Lệ buồn đẫm ướt giọt thơ
Loang nhoè con chữ bơ vơ lạc loài.

Hoa Quỳnh
Về Đầu Trang Go down
hoaquynh



Tổng số bài gửi : 51
Registration date : 31/05/2011

À ơi thơ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 2 I_icon13Sun 05 Jun 2011, 10:44

Vẫy tay chào mùa hạ

Mùa hạ về …ghẹo cô sinh viên năm cuối
Tắm biển không ….siêng quá nhỉ... học bài
Miệng méo xẹo …liền sau đó nguýt dài
Giận mùa hạ … chọc em hoài thấy ghét

Nợ môn thi … bây giờ đành nhồi nhét
Cố thức khuya dậy sớm …hết lười nè
Chả có thời gian ngồi ngắm lá me
Theo gió thoảng la đà như cánh bướm

Mùa hạ cười …. cô bé mơ mộng gớm
Không lo học mà tập tễnh làm thơ
Chạy nước rút vóc dáng đến bơ phờ
Để anh yêu xót xa hoài tội nghiệp


Mùa hạ ơi …. mùa hạ nầy khủng khiếp
Ráng cho xong bản luận án nộp Thầy
Thoát nợ rồi xơ xác cả tóc mây
Sụt kí lô thân chim cò cánh hạc


Hạ lắng nghe … ngân nga lời em hát
Ra trường rồi … em “cô kỹ” à nghen
Cũng hãnh diện cùng chúng bạn đua chen
Mặc áo thụng xum xuê ngày vinh dự


Mùa hạ đẹp … Hạ một thời thiếu nữ
Cô sinh viên kỹ thuật thích thơ văn
Mai theo chồng ắt trong gói hành trang
Là kỷ niệm hạ của sân trường đại học ….


Hoa Quỳnh

* Mùa hạ 2007

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




À ơi thơ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
À ơi thơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: hoaquynh-