Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
AWA
Tổng số bài gửi : 95 Age : 35 Registration date : 13/02/2011
| Tiêu đề: NGƯỜI MẤT TRÍ Mon 28 Mar 2011, 08:40 | |
| em là ai?_tôi là ai?_AWA
Rớt xuống thềm nhành hoa trắng tinh khôi
một ngày cuối xuân trong ráng chiều Hà Nội
khắp phố phường từng dòng người bước vội
lặng bên thềm nhành hoa trắng đơn côi.
Em và tôi
lặng lẽ bước đi trong ánh hoàng hôn tím
như gió chiều ngọt lịm
thoảng qua.
Em nhẹ nhàng bước trên những thềm hoa
áo trắng tinh khôi làm nhạt nhòa mắt phố
đôi chân thon trong bóng chiều loang lổ
ngất ngây
Em vẫn ở đây!
vẫn làn tóc mây thả vào trong làn gió
vẫn bờ môi mọng đỏ
vẫn ánh mắt ngây thơ.
Tôi là ai?_sao như kẻ dại khờ
tôi là ai?_sao ngu ngơ đến vậy
tôi là ai?_sau những điều trông thấy
tôi là ai?
Khi linh hồn đã gửi trọn mắt nai
tôi là ai?_sao như người mất trí
em là ai trong chiều nay em nhỉ?
em là ai?cả tôi nữa là ai? |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NGƯỜI MẤT TRÍ Tue 29 Mar 2011, 18:49 | |
| Đăng tạm vào đây nhé AQUA NỬA NGÀYThơ Anh Quân Nhạc Hàn Sĩ Nguyên -Diễn tấuCa từMới cách xa nửa ngày Mà lòng sao thấy nhớ nụ cười và hơi thở của một người không quen Nửa ngày đã trôi xa nửa ngày sao vội vã? còn nửa ngày hối hả đang chờ đợi qua mau Người ơi ngày sau Biết có còn gặp nhau? Nửa ngày trầm tư khắc khoải nửa ngày chìm đắm thương đau Cũng chỉ nửa ngày thôi chỉ nửa ngày xa cách dành nửa ngày thầm trách Vì sao lại chia xa? Chỉ đếm nửa trôi qua chẳng bao giờ đếm một nửa đăm chiêu ủ dột đi tìm nửa đơn côi.
(Trở lại từ đầu)
nửa đăm chiêu ủ dột đi tìm nửa đơn côi.Anh Quân HSN-38-1118 |
| | | AWA
Tổng số bài gửi : 95 Age : 35 Registration date : 13/02/2011
| Tiêu đề: Re: NGƯỜI MẤT TRÍ Tue 29 Mar 2011, 19:01 | |
| Cám ơn tiền bối HÀN SĨ NGUYÊN.AWA vẫn biết có những thay đổi là rất cần thiết.Nhưng khi mang trong mình tên của 1 người xa lạ nào đó AWA cảm thấy mình lạc lõng lắm.có thể rồi người ta sẽ nhớ đến 1 ANH QUÂN nào đó chứ không phải AWA trong thế giới ảo này và AQUA ở ngoài thực tế.cháu vẫn muốn được là chính mình mặc dù tên của cháu không đẹp đẽ cho lắm.Vì thế cho cháu xin lỗi chú cả nhà nhé!Cháu vẫn muốn dùng bút danh AWA vừa gần gũi,vừa xa lạ,vừa độc đáo lại vừa củ chuối của cháu.Cám ơn mọi người ạ._AWA
Được sửa bởi ANH QUÂN ngày Thu 31 Mar 2011, 10:15; sửa lần 1. |
| | | MyLinh
Tổng số bài gửi : 549 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: NGƯỜI MẤT TRÍ Tue 29 Mar 2011, 19:36 | |
| ML xin cám ơn đã post lên khúc diễn tấu nhẹ nhàng của nhạc sĩ Hàn sĩ Nguyên và thơ hay của Anh Quân Xin chúc vui. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NGƯỜI MẤT TRÍ Tue 29 Mar 2011, 19:54 | |
| |
| | | AWA
Tổng số bài gửi : 95 Age : 35 Registration date : 13/02/2011
| Tiêu đề: Re: NGƯỜI MẤT TRÍ Tue 29 Mar 2011, 20:38 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | AWA
Tổng số bài gửi : 95 Age : 35 Registration date : 13/02/2011
| Tiêu đề: Re: NGƯỜI MẤT TRÍ Wed 30 Mar 2011, 11:27 | |
| EM TÔI! Em tôi ơi! sao đứng giữa cuộc đời
em gục ngã như bao người tuyệt vọng
giọt lệ đời giờ đây em hâm nóng
tảng băng tàn phủ kín trái tim hoang
Em bỗng thấy bàng hoàng
khi cuộc chơi kết thúc
trái tim em ngủ gục
trong những nỗi đau thương
Đời tăm tối liệu em nhận ra đường
đi về phía mà nơi anh đang đứng
về bên anh để nỗi đau thường trực
xua tan
Khi màn đêm đã đóng cửa buông màn
em lặng lẽ đắm chìm trong vô vọng
cánh cửa cuộc đời mở ra hay sẽ đóng?
hỡi em!
Đời con gái chỉ như những con tem
còn giá trị nếu như chưa in dấu
em giờ đây như thuyền xa bến đậu
đi đâu?
về đâu?
Liệu thuyền em chìm dưới đáy biển sâu
hay trào dâng ở nơi đầu ngọn sóng?
đắm chìm trong vô vọng?
hay những chốn thanh cao?
Rồi mai đây cuộc sống sẽ ra sao?
dũng cảm vượt qua hay đi vào bóng tối?
con đường xưa liệu em còn nhớ tới
không em?
|
| | | MyLinh
Tổng số bài gửi : 549 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: NGƯỜI MẤT TRÍ Wed 30 Mar 2011, 20:17 | |
| ML xin mượn vần hoạ với ANH QUÂN góp vui nhen
Anh tôi !
Anh tôi ơi! gặp anh giữa đường đời là cho em cả một trời hy vọng giữa đông lạnh nhưng trái tim hoài nóng ánh mắt vô tình níu kéo hồn hoang
Những giây phút huy hoàng bên anh như đốc thúc cõi lòng em ngã gục hoài in dấu yêu thương
Bóng dáng anh đi trên mọi nẽo đường có em ngóng trên lề em thường đứng nỗi nhung nhớ cùng mưa dường túc trực .... hoà tan
Trong đêm tối sương rơi phủ kín màn lòng ngớ ngẫn thầm gọi anh vô vọng tim giận hờn then cửa giờ vẫn đóng ! chỉ còn mỗi riêng em !
Bài thơ viết em đã dán đầy tem Thơ không gởi ... nhưng thơ đà lưu dấu Trên cành cây đàn chim ngừng cánh đậu Hót líu lo như nhắn gởi về đâu ! từ đâu ?
Liệu chốn anh có thấu mối tình sâu ngoài khơi kia biển còn đang vỗ sóng còn tim anh vang vọng ? Ngưỡng mặt nhìn trời cao ...
ánh trăng tròn lóng lánh những vì sao soi sáng cả bầu trời trong đêm tối và ước nguyện anh hằn mong đi tới bên em ?
Mỹ Linh 30/03/2011
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NGƯỜI MẤT TRÍ | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |