Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Biển Của Riêng Em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Biển Của Riêng Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Biển Của Riêng Em   Biển Của Riêng Em I_icon13Tue 24 May 2011, 00:47

Biển Của Riêng Em SAM_0037

Biển...

Biển đêm mênh mông ôm trăng rằm,
râm mát cõi lòng soi sáng đêm thâu
Có lẽ ...
Trăng không muốn em đơn côi, âu sầu
nhìn bóng tối ngoài khơi buồn quá đổi.
Biển đêm nay lặng yên không hởn dỗi,
Cơn sóng rì rào theo gió nhẹ nhấp nhô

Em rất thèm...
cuộn trong anh,
được dỗ
giấc nồng nàn,
làn môi ấm trên môi!


Trăng mãi neo trong lòng, chẳng buồn trôi
lấp lánh trải dài, soi biển đời mặn đắng...
Trên bãi vắng, màn đêm chưa khép vội
Bổng thấy tội mình, sao phải đợi bình minh?

Nếu có thể...
uống thật say để làm kẻ vô tình
nhắm mắt lại...
khỏi phải nhìn đêm dài khắc khoải

Nếu có thể...
được ra đi,
đi mãi.
Chẳng phải quay về trực diện với ngày mai.


LH







Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Biển Của Riêng Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biển Của Riêng Em   Biển Của Riêng Em I_icon13Wed 06 Jul 2011, 20:03


Biển Của Riêng Em Thuyen

Biển nhớ

Ai có nghe những đợt sóng tâm tư
Gối đầu nhau vỗ đều lời tâm sự
Ướt bãi âm thầm ngân vang biển nhạc
Man mác dạt dào. Biển của riêng em

Tiếng sóng êm như tiếng hát trong đêm
Ru đại dương, ru thuyền tình phiêu lãng
Trôi miệt mài ngàn quan san ly biệt
Tan vào trùng dương vạn lý mênh mang

Chợt nghe giông bão căng cánh buồm hoang
Đi lang thang dưới ánh nguyệt son vàng
Vòng linh đan xoay quanh làn sóng nhớ
Đuối. Bọt nhòa. Biển đánh lệch dòng ngân


LH





Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Biển Của Riêng Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biển Của Riêng Em   Biển Của Riêng Em I_icon13Sat 03 Sep 2011, 13:57

Biển Của Riêng Em Beachatnight-1


Vết chân âm thầm


Đêm.
Lặng lẽ.
Em nghe bước chân mình chạm vào cõi thinh không đơn tẻ ...
Những bước chân hụt hẫng, liêu xiêu như những vết chân dã tràng ngoằn ngoèo vô định.
Em sẽ đi về đâu?

Tiếng sóng gầm vang những nốt nhạc buồn , dội vào lòng biển vỡ tan từng mãnh vụn ... bọt bèo.
Sóng đời như lạnh lùng thách thức
Dẫu biết rằng em không thể bước xuống biển như con thú hoang dạo nọ,
không hề ngoảnh mặt lại, không ngập ngừng, chỉ trong vài giây thôi rồi mất hút....!!!

Sao không rời bãi vắng của riêng mình?
Nơi mà em rất sợ và ngao ngán những đêm dài chờn vờn bao bộc sự giá buốt quạnh hiu dường như vô tận.
Hỏi đêm, đêm lặng lẽ...
Biển trời vẫn bao la
Mây gió đêm nay chừng như lạ
Đếm bước chân mình in rõ nét chông chênh
Em sẽ đi về đâu trong những cơn đau buồn vô bờ bến?

Biển vẫn gầm vang những đợt sóng không lời
Trắng xóa
Và ...
Không bao giờ xóa nổi những dấu chân người
Dẫu chỉ một lần bước qua.




LH




Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Biển Của Riêng Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biển Của Riêng Em   Biển Của Riêng Em I_icon13Mon 24 Oct 2011, 21:27

Biển Của Riêng Em Fairies-and-moon--1


Gõ cửa trái tim

Em có nghe tiếng yêu thương gọi biển?
Rọi tâm hồn thức giấc giữa đêm khuya
Em có thấy sóng tình từ muôn phía?
Vỗ rì rào yêu biển của riêng em

Hỏi tim xem... có trổi dậy cơn thèm?
Có xao xuyến nhịp bồi hồi rung động
Mỗi lần nghe tình về trên gối mộng
Trăn trở gì… không mở cửa, đi em ?


LH
:hoa:



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Biển Của Riêng Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biển Của Riêng Em   Biển Của Riêng Em I_icon13Thu 10 Nov 2011, 11:48

Biển Của Riêng Em Ss2



Ánh Tà Dương


Cho em vạt nắng dại... không nhiều
Đủ thắm môi hồng một tiếng yêu!
Tóc rối tung bay theo gió nhẹ
Vai gầy sưởi ấm buổi cô liêu

Đôi chân khẽ bước vui mòn lối
Nhịp điệu vơi buồn bớt quạnh hiu
Gởi ánh tà dương ra biển nhớ
Mây chiều ngập bóng dáng an chiêu



LH :nu:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Biển Của Riêng Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biển Của Riêng Em   Biển Của Riêng Em I_icon13Fri 11 Nov 2011, 23:18





Biển Của Riêng Em Trang-2


Biêng biếc

Vẫn một màu xanh biển của mình
Muôn đời mộng ảo vẫn lung linh
Bồng bềnh hư thực màu hy vọng
Lấp lánh trùng khơi sóng đưa tình
Thấp thoáng xa xăm thuyền lướt mộng
Lênh đênh thả bóng ánh trăng nhìn
Xuôi dòng nước biếc thuyền trôi mãi
Giữa biển mênh mông của riêng mình




LH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Biển Của Riêng Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biển Của Riêng Em   Biển Của Riêng Em I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Biển Của Riêng Em
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Lữ Hoài-