Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tóc Lệch Đường Ngôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi   Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 I_icon13Tue 14 Feb 2012, 12:05

SẮC MÀU CÒN VƯƠNG

Đếm ngược thời gian nhớ buổi đầu
Hàng me trốn nắng bước bên nhau
Chanh đường ngọt lịm mềm môi hé
Nón lá nghiêng che ngã bóng vào
Sóng chạm bờ tim hồng nét thẹn
Tay lần vạt áo mắt duyên nâu
Tình nhân cái thuở mùa xanh tóc
Nhuốm bạc còn vương những sắc màu


Nhà Quê
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi   Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 I_icon13Mon 27 Feb 2012, 16:21

SẮC MÀU CÒN VƯƠNG

Đếm ngược thời gian nhớ buổi đầu
Hàng me trốn nắng bước bên nhau
Chanh đường ngọt lịm mềm môi hé
Nón lá nghiêng che ngã bóng vào
Sóng chạm bờ tim hồng nét thẹn
Tay lần vạt áo mắt duyên nâu
Tình nhân cái thuở mùa xanh tóc
Nhuốm bạc còn vương những sắc màu


Nhà Quê


Nhà quê nhưng trí không quê
Tay hoa xóa bụi cởi mê thoát trần

Sắc Màu Còn Vương

Mon men đến lớp buổi ban đầu
Nguyện ước trau dồi học hỏi nhau
Nắng dạt mưa lồng sao lẩn khuất
Mây giăng gió cuộn sóng vươn vào
Chuông chiều định tỉnh hồ in xám
Mõ sớm yên bình áo nhuộm nâu
Hóa giải hương trần lơi mái tóc
Như hoa nở rộ ẩn muôn màu

Mytutru
27.02.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi   Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 I_icon13Tue 28 Feb 2012, 11:09

mytutru đã viết:
SẮC MÀU CÒN VƯƠNG

Đếm ngược thời gian nhớ buổi đầu
Hàng me trốn nắng bước bên nhau
Chanh đường ngọt lịm mềm môi hé
Nón lá nghiêng che ngã bóng vào
Sóng chạm bờ tim hồng nét thẹn
Tay lần vạt áo mắt duyên nâu
Tình nhân cái thuở mùa xanh tóc
Nhuốm bạc còn vương những sắc màu


Nhà Quê


Nhà quê nhưng trí không quê
Tay hoa xóa bụi cởi mê thoát trần

Sắc Màu Còn Vương

Mon men đến lớp buổi ban đầu
Nguyện ước trau dồi học hỏi nhau
Nắng dạt mưa lồng sao lẩn khuất
Mây giăng gió cuộn sóng vươn vào
Chuông chiều định tỉnh hồ in xám
Mõ sớm yên bình áo nhuộm nâu
Hóa giải hương trần lơi mái tóc
Như hoa nở rộ ẩn muôn màu

Mytutru
27.02.2012


Cảm ơn người biết bao lần
nhà quê nên mãi ngại ngần phố sang


SON SẮT

Dẫu mấy phong sương điểm mái đầu
Dù bao ngịch cảnh vẫn bên nhau
Cầm tay vuốt nhẹ làn da rám
Chải tóc nghe vương sợi gió vào
Dáng liễu hình mai giờ héo úa
Xiêm y vóc lụa đã sờn nâu
Nhưng hồng một tấm chân tình ấy
Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu


Nhà Quê

Về Đầu Trang Go down
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi   Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 I_icon13Tue 28 Feb 2012, 22:48

Tiêu đề: Tue 28 Feb 2012, 10:24










nhà quê đã viết:






mytutru đã viết:



SẮC MÀU CÒN VƯƠNG

Đếm ngược thời gian nhớ buổi đầu
Hàng me trốn nắng bước bên nhau
Chanh đường ngọt lịm mềm môi hé
Nón lá nghiêng che ngã bóng vào
Sóng chạm bờ tim hồng nét thẹn
Tay lần vạt áo mắt duyên nâu
Tình nhân cái thuở mùa xanh tóc
Nhuốm bạc còn vương những sắc màu

Nhà Quê

Nhà quê nhưng trí không quê
Tay hoa xóa bụi cởi mê thoát trần

Sắc Màu Còn Vương

Mon men đến lớp buổi ban đầu
Nguyện ước trau dồi học hỏi nhau
Nắng dạt mưa lồng sao lẩn khuất
Mây giăng gió cuộn sóng vươn vào
Chuông chiều định tỉnh hồ in xám
Mõ sớm yên bình áo nhuộm nâu
Hóa giải hương trần lơi mái tóc
Như hoa nở rộ ẩn muôn màu

Mytutru
27.02.2012





Cảm ơn người biết bao lần
nhà quê nên mãi ngại ngần phố sang

SON SẮT

Dẫu mấy phong sương điểm mái đầu
Dù bao ngịch cảnh vẫn bên nhau
Cầm tay vuốt nhẹ làn da rám
Chải tóc nghe vương sợi gió vào
Dáng liễu hình mai giờ héo úa
Xiêm y vóc lụa đã sờn nâu
Nhưng hồng một tấm chân tình ấy
Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu

Nhà Quê


DỖI

Trót hứa yêu thương tới bạc đầu
Sao còn lảng tránh để xa nhau
Tiệm ăn quán nhậu mời không đến
Miễu cúng chùa tu hẹn chẳng vào
Lúc tủi hay mơ dòng nước bạc
Khi buồn vẫn nhớ áng mây nâu
Đường xưa lối cũ mình chung bước
Sót lại con tim đã úa màu.

Vĩnh Thành.

Xin chào Huynh Nhà Quê và Tỷ Mytutru,
VT định dùng chữ"bạc đầu",nhưng đã được dùng rồi,tìm không ra chữ nên dùng
chữ"hói"thấy kỳ quá nên xin dùng chữ "bạc đầu".Cám ơn Huynh,Tỷ.VT.





Được sửa bởi vinh thanh ngày Wed 29 Feb 2012, 11:51; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi   Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 I_icon13Wed 29 Feb 2012, 00:15


SẮC MÀU CÒN VƯƠNG

Đếm ngược thời gian nhớ buổi đầu
Hàng me trốn nắng bước bên nhau
Chanh đường ngọt lịm mềm môi hé
Nón lá nghiêng che ngã bóng vào
Sóng chạm bờ tim hồng nét thẹn
Tay lần vạt áo mắt duyên nâu
Tình nhân cái thuở mùa xanh tóc
Nhuốm bạc còn vương những sắc màu

Nhà Quê


Nhà quê nhưng trí không quê
Tay hoa xóa bụi cởi mê thoát trần

Sắc Màu Còn Vương

Mon men đến lớp buổi ban đầu
Nguyện ước trau dồi học hỏi nhau
Nắng dạt mưa lồng sao lẩn khuất
Mây giăng gió cuộn sóng vươn vào
Chuông chiều định tỉnh hồ in xám
Mõ sớm yên bình áo nhuộm nâu
Hóa giải hương trần lơi mái tóc
Như hoa nở rộ ẩn muôn màu

Mytutru
27.02.2012

Cảm ơn người biết bao lần
nhà quê nên mãi ngại ngần phố sang

SON SẮT

Dẫu mấy phong sương điểm mái đầu
Dù bao ngịch cảnh vẫn bên nhau
Cầm tay vuốt nhẹ làn da rám
Chải tóc nghe vương sợi gió vào
Dáng liễu hình mai giờ héo úa
Xiêm y vóc lụa đã sờn nâu
Nhưng hồng một tấm chân tình ấy
Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu

Nhà Quê

DỖI

Dẫu hứa yêu thương tới hói đầu
Sao còn lảng tránh để xa nhau
Tiệm ăn quán nhậu mời không đến
Miễu cúng chùa tu hẹn chẳng vào
Lúc tủi hay mơ dòng nước bạc
Khi buồn vẫn nhớ áng mây nâu
Đường xưa lối cũ mình chung bước
Sót lại con tim đã úa màu.

Vĩnh Thành.

Oh Tỷ chào đệ VT .. Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 149181 thơ hay lắm .. Nhưng để Tỷ đối đáp với Huynh Nhà Quê trước, rồi sẽ trả lời đệ nha .. Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 94861

Liên Hoàn Thuận Nghịch

SON SẮT

Dẫu mấy phong sương điểm mái đầu

Dù bao ngịch cảnh vẫn bên nhau

Cầm tay vuốt nhẹ làn da rám
Chải tóc nghe vương sợi gió vào
Dáng liễu hình mai giờ héo úa
Xiêm y vóc lụa đã sờn nâu
Nhưng hồng một tấm chân tình ấy
Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu


Nhà Quê


Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu
Bên thầy vững dạ / ráng chiều nâu
Mừng huynh ý đẹp rồng vươn tới
Chúc tỷ duyên xinh phượng lướt vào
Khói phủ lời thơ tài kết lại
Hương đưa tiếng nhạc phước choàng nhau
Vui cùng mái ấm hồng môi trẻ
Pháo rộ muôn phương rạng mái đầu


Mytutru

28.02.2012




Được sửa bởi mytutru ngày Wed 29 Feb 2012, 22:55; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi   Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 I_icon13Wed 29 Feb 2012, 22:27

SẮC MÀU CÒN VƯƠNG

Đếm ngược thời gian nhớ buổi đầu
Hàng me trốn nắng bước bên nhau
Chanh đường ngọt lịm mềm môi hé
Nón lá nghiêng che ngã bóng vào
Sóng chạm bờ tim hồng nét thẹn
Tay lần vạt áo mắt duyên nâu
Tình nhân cái thuở mùa xanh tóc
Nhuốm bạc còn vương những sắc màu

Nhà Quê



Nhà quê nhưng trí không quê
Tay hoa xóa bụi cởi mê thoát trần

Sắc Màu Còn Vương

Mon men đến lớp buổi ban đầu
Nguyện ước trau dồi học hỏi nhau
Nắng dạt mưa lồng sao lẩn khuất
Mây giăng gió cuộn sóng vươn vào
Chuông chiều định tỉnh hồ in xám
Mõ sớm yên bình áo nhuộm nâu
Hóa giải hương trần lơi mái tóc
Như hoa nở rộ ẩn muôn màu

Mytutru
27.02.2012



Cảm ơn người biết bao lần
nhà quê nên mãi ngại ngần phố sang

SON SẮT

Dẫu mấy phong sương điểm mái đầu
Dù bao ngịch cảnh vẫn bên nhau
Cầm tay vuốt nhẹ làn da rám
Chải tóc nghe vương sợi gió vào
Dáng liễu hình mai giờ héo úa
Xiêm y vóc lụa đã sờn nâu
Nhưng hồng một tấm chân tình ấy
Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu

Nhà Quê


DỖI

Trót hứa yêu thương tới bạc đầu
Sao còn lảng tránh để xa nhau
Tiệm ăn quán nhậu mời không đến
Miễu cúng chùa tu hẹn chẳng vào
Lúc tủi hay mơ dòng nước bạc
Khi buồn vẫn nhớ áng mây nâu
Đường xưa lối cũ mình chung bước
Sót lại con tim đã úa màu.

Vĩnh Thành.


Xin chào Huynh Nhà Quê và Tỷ Mytutru,
VT định dùng chữ"bạc đầu",nhưng đã được dùng rồi,tìm không ra chữ nên dùng
chữ"hói"thấy kỳ quá nên xin dùng chữ "bạc đầu".Cám ơn Huynh,Tỷ.VT.



Bỏ dỗi thôi hờn vẫn có nhau
Đời như bọt biển sóng dâng trào
Ơn thầy nghĩa đệ không rời bến
Kiếp kiếp còn vương ý dạt dào


Giác Ngộ

Vẫn nhớ mà vui cái thuở đầu
Đôi bờ dẫu cách mãi gần nhau
Thơ mời nghĩa rót người đâu cảm
Phím gọi tình chan ý chả vào
Rã ruột mây sà mờ đất xạm
Se lòng tuyết phủ ám trời nâu
Cành sen cố vượt qua bùn úa
Hưởng nắng sương pha rực sắc màu

Mytutru
29.02.2012


Được sửa bởi mytutru ngày Sat 03 Mar 2012, 03:01; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi   Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 I_icon13Thu 01 Mar 2012, 05:58

Bỏ dỗi thôi hờn vẫn có nhau
Đời như bọt biển sóng dâng trào
Ơn thầy nghĩa đệ không rời bến
Kiếp kiếp còn vương nghĩa dạt dào

Giác Ngộ

Vẫn nhớ mà vui cái thuở đầu
Đôi bờ dẫu cách mãi gần nhau
Thơ mời nghĩa rót người đâu cảm
Phím gọi tình chan ý chả vào
Rã ruột mây sà mờ đất xạm
Se lòng tuyết phủ ám trời nâu
Cành sen cố vượt qua bùn úa
Hưởng nắng sương pha rực sắc màu

Mytutru
29.02.2012

NỖI NIỀM

Vạn kiếp không quên lúc khởi đầu
Chân trời góc biển cứ vì nhau
Thuyền xưa bịn rịn sao thuyền tới
Bạn cũ trầm tư bởi bạn vào
Lặng lẽ mưa vùi làn tuyết trắng
Bồi hồi gió dập cánh bèo nâu
Nghe lòng khắc khoải sầu đêm muộn
Có chút tình riêng cũng đổi màu.

Vĩnh Thành.
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi   Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 I_icon13Thu 01 Mar 2012, 07:35

mytutru đã viết:
SẮC MÀU CÒN VƯƠNG

Đếm ngược thời gian nhớ buổi đầu
Hàng me trốn nắng bước bên nhau
Chanh đường ngọt lịm mềm môi hé
Nón lá nghiêng che ngã bóng vào
Sóng chạm bờ tim hồng nét thẹn
Tay lần vạt áo mắt duyên nâu
Tình nhân cái thuở mùa xanh tóc
Nhuốm bạc còn vương những sắc màu

Nhà Quê



Nhà quê nhưng trí không quê
Tay hoa xóa bụi cởi mê thoát trần

Sắc Màu Còn Vương

Mon men đến lớp buổi ban đầu
Nguyện ước trau dồi học hỏi nhau
Nắng dạt mưa lồng sao lẩn khuất
Mây giăng gió cuộn sóng vươn vào
Chuông chiều định tỉnh hồ in xám
Mõ sớm yên bình áo nhuộm nâu
Hóa giải hương trần lơi mái tóc
Như hoa nở rộ ẩn muôn màu

Mytutru
27.02.2012



Cảm ơn người biết bao lần
nhà quê nên mãi ngại ngần phố sang

SON SẮT

Dẫu mấy phong sương điểm mái đầu
Dù bao ngịch cảnh vẫn bên nhau
Cầm tay vuốt nhẹ làn da rám
Chải tóc nghe vương sợi gió vào
Dáng liễu hình mai giờ héo úa
Xiêm y vóc lụa đã sờn nâu
Nhưng hồng một tấm chân tình ấy
Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu

Nhà Quê


DỖI

Trót hứa yêu thương tới bạc đầu
Sao còn lảng tránh để xa nhau
Tiệm ăn quán nhậu mời không đến
Miễu cúng chùa tu hẹn chẳng vào
Lúc tủi hay mơ dòng nước bạc
Khi buồn vẫn nhớ áng mây nâu
Đường xưa lối cũ mình chung bước
Sót lại con tim đã úa màu.

Vĩnh Thành.


Xin chào Huynh Nhà Quê và Tỷ Mytutru,
VT định dùng chữ"bạc đầu",nhưng đã được dùng rồi,tìm không ra chữ nên dùng
chữ"hói"thấy kỳ quá nên xin dùng chữ "bạc đầu".Cám ơn Huynh,Tỷ.VT.



Bỏ dỗi thôi hờn vẫn có nhau
Đời như bọt biển sóng dâng trào
Ơn thầy nghĩa đệ không rời bến
Kiếp kiếp còn vương nghĩa dạt dào


Giác Ngộ

Vẫn nhớ mà vui cái thuở đầu
Đôi bờ dẫu cách mãi gần nhau
Thơ mời nghĩa rót người đâu cảm
Phím gọi tình chan ý chả vào
Rã ruột mây sà mờ đất xạm
Se lòng tuyết phủ ám trời nâu
Cành sen cố vượt qua bùn úa
Hưởng nắng sương pha rực sắc màu

Mytutru
29.02.2012



NỖI NIỀM

Vạn kiếp không quên lúc khởi đầu
Chân trời góc biển cứ vì nhau
Thuyền xưa bịn rịn sao thuyền tới
Bạn cũ trầm tư bởi bạn vào
Lặng lẽ mưa vùi làn tuyết trắng
Bồi hồi gió dập cánh bèo nâu
Nghe lòng khắc khoải sầu đêm muộn
Có chút tình riêng cũng đổi màu.

Vĩnh Thành.

Xin chào Mytutru & Vĩnh Thành, cảm ơn mọi người ghé thăm. Bí quá nên viết theo vần các bạn thông cảm nha. VT ơi tôi ko biết tìm trang của bạn ở đâu ( vì ẹ vi tính
) đành để tại đây, từ từ rồi mình sẽ tìm ra thôi.

TÂM SỰ

Người vui có học ý tươi màu
Cái số tôi trần thấm đất nâu
Mạng ảo nhàn tay thì vội đến
Đồng xa lắm việc ít khi vào
Bao giờ rỗi rãnh mùa xong vụ
Sớm sẽ đăng đàn họp với nhau
Chúc bạn đường thơ ngày vững tiến
Phần đây cuốc xẻng đã chai đầu

Nhà Quê



Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi   Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 I_icon13Sat 03 Mar 2012, 01:09

SẮC MÀU CÒN VƯƠNG

Đếm ngược thời gian nhớ buổi đầu
Hàng me trốn nắng bước bên nhau
Chanh đường ngọt lịm mềm môi hé
Nón lá nghiêng che ngã bóng vào
Sóng chạm bờ tim hồng nét thẹn
Tay lần vạt áo mắt duyên nâu
Tình nhân cái thuở mùa xanh tóc
Nhuốm bạc còn vương những sắc màu

Nhà Quê



Nhà quê nhưng trí không quê
Tay hoa xóa bụi cởi mê thoát trần

Sắc Màu Còn Vương

Mon men đến lớp buổi ban đầu
Nguyện ước trau dồi học hỏi nhau
Nắng dạt mưa lồng sao lẩn khuất
Mây giăng gió cuộn sóng vươn vào
Chuông chiều định tỉnh hồ in xám
Mõ sớm yên bình áo nhuộm nâu
Hóa giải hương trần lơi mái tóc
Như hoa nở rộ ẩn muôn màu

Mytutru
27.02.2012


Cảm ơn người biết bao lần
nhà quê nên mãi ngại ngần phố sang

SON SẮT

Dẫu mấy phong sương điểm mái đầu
Dù bao ngịch cảnh vẫn bên nhau
Cầm tay vuốt nhẹ làn da rám
Chải tóc nghe vương sợi gió vào
Dáng liễu hình mai giờ héo úa
Xiêm y vóc lụa đã sờn nâu
Nhưng hồng một tấm chân tình ấy
Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu

Nhà Quê


DỖI

Trót hứa yêu thương tới bạc đầu
Sao còn lảng tránh để xa nhau
Tiệm ăn quán nhậu mời không đến
Miễu cúng chùa tu hẹn chẳng vào
Lúc tủi hay mơ dòng nước bạc
Khi buồn vẫn nhớ áng mây nâu
Đường xưa lối cũ mình chung bước
Sót lại con tim đã úa màu.

Vĩnh Thành.


Xin chào Huynh Nhà Quê và Tỷ Mytutru,
VT định dùng chữ"bạc đầu",nhưng đã được dùng rồi,tìm không ra chữ nên dùng
chữ"hói"thấy kỳ quá nên xin dùng chữ "bạc đầu".Cám ơn Huynh,Tỷ.VT.



Bỏ dỗi thôi hờn vẫn có nhau
Đời như bọt biển sóng dâng trào
Ơn thầy nghĩa đệ không rời bến
Kiếp kiếp còn vương ý dạt dào


Giác Ngộ

Vẫn nhớ mà vui cái thuở đầu
Đôi bờ dẫu cách mãi gần nhau
Thơ mời nghĩa rót người đâu cảm
Phím gọi tình chan ý chả vào
Rã ruột mây sà mờ đất xạm
Se lòng tuyết phủ ám trời nâu
Cành sen cố vượt qua bùn úa
Hưởng nắng sương pha rực sắc màu

Mytutru
29.02.2012


NỖI NIỀM

Vạn kiếp không quên lúc khởi đầu
Chân trời góc biển cứ vì nhau
Thuyền xưa bịn rịn sao thuyền tới
Bạn cũ trầm tư bởi bạn vào
Lặng lẽ mưa vùi làn tuyết trắng
Bồi hồi gió dập cánh bèo nâu
Nghe lòng khắc khoải sầu đêm muộn
Có chút tình riêng cũng đổi màu.

Vĩnh Thành.


Xin chào Mytutru & Vĩnh Thành, cảm ơn mọi người ghé thăm. Bí quá nên viết theo vần các bạn thông cảm nha. VT ơi tôi ko biết tìm trang của bạn ở đâu ( vì ẹ vi tính
) đành để tại đây, từ từ rồi mình sẽ tìm ra thôi.

TÂM SỰ

Người vui có học ý tươi màu
Cái số tôi trần thấm đất nâu
Mạng ảo nhàn tay thì vội đến
Đồng xa lắm việc ít khi vào
Bao giờ rỗi rãnh mùa xong vụ
Sớm sẽ đăng đàn họp với nhau
Chúc bạn đường thơ ngày vững tiến
Phần đây cuốc xẻng đã chai đầu

Nhà Quê


TÂM SỰ

Mến vẽ yêu thơ khởi ý đầu
Yên Bình giải thoát sắc cài nhau
Tình dường biển rộng mây lồng ẩn
Nghĩa tợ song sâu nắng phớt vào
Mực phẩy rừng hoa chen đỏ trắng
Nghiên mài thác đá lẫn kem nâu
Thương làn gió vẩy ru cành lá
Hiện rõ hồn quê đượm thắm màu

Mytutru
02.02.2012



Được sửa bởi mytutru ngày Sat 03 Mar 2012, 03:03; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi   Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 I_icon13Sat 03 Mar 2012, 02:32

Bạn Nhà Quê ơi,

Nghe bạn tâm sự mà mình tủi thân.
VT thuộc dạng cày sâu cuốc bẩm,đâu có biết nhiều về vi tính đâu!Như bạn thấy đó,
kéo bài của các bạn xuống để hoạ mà làm còn không xong thì mong nỗi gì?
Trang nhà gì đâu,chỉ là chòi rách,dột hết trơn rồi,ở đó có vài bài để giữ cái nền thôi!
Được Huynh cùng xướng hoạ là vui rồi.Có gì sơ sót bỏ qua cho nha!Cám ơn Huynh.

Vĩnh Thành.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi   Tóc Lệch Đường Ngôi - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tóc Lệch Đường Ngôi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-