Bài viết mới | TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Today at 08:12
Vườn Đào mãi nhớ 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 15:11
trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Yesterday at 15:06
Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Yesterday at 14:00
Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 13:47
Tập thơ Thao Thức riêng bài của Nguyễn Thành Sáng (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 13:45
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 08:55
THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU by phambachieu Yesterday at 08:50
THƠ CỰC NGẮN PHẠM BÁ CHIỂU by phambachieu Yesterday at 08:43
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Trà Mi Yesterday at 08:36
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa by Trà Mi Yesterday at 08:33
MỪNG SINH NHẬT THẦY VÀ CÁC BẠN by Trà Mi Yesterday at 08:23
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Tue 19 Jan 2021, 21:12
Hoài niệm xuân by Hoa mộc Tue 19 Jan 2021, 11:16
NHẮN by Phương Nguyên Tue 19 Jan 2021, 09:17
Họa thơ Phương Nguyên by Phương Nguyên Tue 19 Jan 2021, 08:18
Thơ vui, thơ bựa, thơ 18+ by dat09 Mon 18 Jan 2021, 14:35
GÓC RIÊNG SINH NHẬT 2021 by mytutru Mon 18 Jan 2021, 12:10
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by vancali96 Sun 17 Jan 2021, 21:07
Ca dao đương đại hài hước by dat09 Sun 17 Jan 2021, 20:07
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Sun 17 Jan 2021, 13:38
LỀU THƠ NHẠC by chuoigia Sun 17 Jan 2021, 08:48
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Sat 16 Jan 2021, 19:15
GÓC VƯỜN ĐÀO 2021 by mytutru Sat 16 Jan 2021, 09:40
CHẠY GRAB by Ai Hoa Sat 16 Jan 2021, 09:11
Ơ HAY! by Ai Hoa Sat 16 Jan 2021, 09:10
MƠ! by buixuanphuong09 Fri 15 Jan 2021, 21:31
SẮP ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI by Phương Nguyên Fri 15 Jan 2021, 13:30
TÓC MAI SỢI VẮN SỢI DÀI by Phương Nguyên Fri 15 Jan 2021, 13:23
BIẾT CÓ PHAI PHÔI by Phương Nguyên Fri 15 Jan 2021, 13:10
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Tue 17 May 2011, 05:28 | |
| CHÂN QUÊ
Dừa tươi nắng hạn đủ êm lòng Nồi bánh chưng đầy gói lá dong Róc dọc trò chơi cây mía thẳng Vùi tro than nóng củ khoai cong Bỏng ngô dịu ngọt từng nương rẩy Xôi nếp thơm hương những cánh đồng Chuối nướng chân quê tình mộc mạc cau trầu dân dã nét phương đông.
Nhà Quê
VƯỜN QUÊ
Cam chanh trĩu quả cũng yên lòng Bõ lúc cơ hàn mót củ dong Trước ngõ mây vờn hoa bưởi trắng Sau nhà bướm lượn nhánh xoài cong Má đào đỏ ửng trêu tay khách Da mận hồng tươi gọi gió đồng Tố nữ khoe vàng dâu chín rực Quýt đường mơn mởn khắp triền đông
Ái Hoa 16/05/2011
Hoa đồng cỏ nội
Cóc ổi oằn cây đẹp chút lòng Chờ mùa hạ đến nhặt hoa dong Trăng tròn nhả ánh giàn dưa rũ Gió nhẹ nghiêng tà ngọn tắc cong Bướm đậu run nhành chao cỏ nội Ong mơ lạc nẻo nhớ hương đồng Mảng cầu khang kiện sung nhàn hưởng Mây hạnh miên trường phủ ngõ đông
Shiroi 16/05/2011 |
|  | | nhà quê
Tổng số bài gửi : 67 Registration date : 16/04/2011
 | Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Tue 17 May 2011, 12:00 | |
| - Shiroi đã viết:
- CHÂN QUÊ
Dừa tươi nắng hạn đủ êm lòng Nồi bánh chưng đầy gói lá dong Róc dọc trò chơi cây mía thẳng Vùi tro than nóng củ khoai cong Bỏng ngô dịu ngọt từng nương rẩy Xôi nếp thơm hương những cánh đồng Chuối nướng chân quê tình mộc mạc cau trầu dân dã nét phương đông.
Nhà Quê
VƯỜN QUÊ
Cam chanh trĩu quả cũng yên lòng Bõ lúc cơ hàn mót củ dong Trước ngõ mây vờn hoa bưởi trắng Sau nhà bướm lượn nhánh xoài cong Má đào đỏ ửng trêu tay khách Da mận hồng tươi gọi gió đồng Tố nữ khoe vàng dâu chín rực Quýt đường mơn mởn khắp triền đông
Ái Hoa 16/05/2011
Hoa đồng cỏ nội
Cóc ổi oằn cây đẹp chút lòng Chờ mùa hạ đến nhặt hoa dong Trăng tròn nhả ánh giàn dưa rũ Gió nhẹ nghiêng tà ngọn tắc cong Bướm đậu run nhành chao cỏ nội Ong mơ lạc nẻo nhớ hương đồng Mảng cầu khang kiện sung nhàn hưởng Mây hạnh miên trường phủ ngõ đông
Shiroi 16/05/2011 XIN CẢM ƠN
Cảm ơn mạng ảo ấm tâm lòng Xin phép nhà quê phải chạy dong Thơ thẩn dăm câu phơi ruột thẳng Liêu xiêu mấy chữ ủ tình cong Ruộng vườn dọn sạch trông vào vụ Cuốc xẻng rèn xong đợi xuống đồng Gởi lại trang thơ lời tạm biệt Mong lần gặp lại bạn bè đông.
Nhà Quê |
|  | | nhà quê
Tổng số bài gửi : 67 Registration date : 16/04/2011
 | Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Tue 07 Feb 2012, 20:41 | |
|  XUÂN NÕNMong manh mở hé cánh mai vàngRét cỗi đông già xuân khẽ sangLộc biếc chồi tơ ươm búp nõnVườn xanh lá thắm ủ hương trànOng vờn cánh mỏng lay sương sớmBướm lượn cành mềm đọng nắng hoangPhớt nhẹ môi hồng e ấp thẹnNghiêng hờ suối tóc đậu vai ngangNHÀ QUÊ Kính Chúc BQT & tất cả Thành Viên một năm mới An Lành, Thành Công |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Wed 08 Feb 2012, 05:14 | |
| - nhà quê đã viết:

XUÂN NÕN
Mong manh mở hé cánh mai vàng Rét cỗi đông già xuân khẽ sang Lộc biếc chồi tơ ươm búp nõn Vườn xanh lá thắm ủ hương tràn Ong vờn cánh mỏng lay sương sớm Bướm lượn cành mềm đọng nắng hoang Phớt nhẹ môi hồng e ấp thẹn Nghiêng hờ suối tóc đậu vai ngang
NHÀ QUÊ
Kính Chúc BQT & tất cả Thành Viên một năm mới An Lành, Thành Công Chúc nhà quê năm mới vạn sự như ý.
Xuân nõn
E ấp cành mai với nụ vàng Bên trời rạng rỡ đón mùa sang Đài hong nắng nhạt tay vươn đón Lá hé sương trong ánh toả tràn Cánh mỏng thì thầm trêu bướm lạc Thân mềm nghịch ngợm bỡn nai hoang Êm dìu gió nhẹ đong đưa nhánh Tha thướt buông dài tóc xoã ngang
Shiroi 07/02/2012 |
|  | | nha uyen

Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
 | Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Wed 08 Feb 2012, 10:04 | |
| |
|  | | nhà quê
Tổng số bài gửi : 67 Registration date : 16/04/2011
 | Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Wed 08 Feb 2012, 20:01 | |
| |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 9293 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Wed 08 Feb 2012, 23:47 | |
| |
|  | | nhà quê
Tổng số bài gửi : 67 Registration date : 16/04/2011
 | Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Fri 10 Feb 2012, 09:06 | |
| - mytutru đã viết:

XUÂN NÕN Mong manh mở hé cánh mai vàng Rét cỗi đông già xuân khẽ sang Lộc biếc chồi tơ ươm búp nõn Vườn xanh lá thắm ủ hương tràn Ong vờn cánh mỏng lay sương sớm Bướm lượn cành mềm đọng nắng hoang Phớt nhẹ môi hồng e ấp thẹn Nghiêng hờ suối tóc đậu vai ngang
NHÀ QUÊ Chúc nhà quê năm mới vạn sự như ý.
Xuân nõn
E ấp cành mai với nụ vàng Bên trời rạng rỡ đón mùa sang Đài hong nắng nhạt tay vươn đón Lá hé sương trong ánh toả tràn Cánh mỏng thì thầm trêu bướm lạc Thân mềm nghịch ngợm bỡn nai hoang Êm dìu gió nhẹ đong đưa nhánh Tha thướt buông dài tóc xoã ngang
Shiroi 07/02/2012
Chào Huynh nhà Quê,chà ham cày cuốc nên tới giờ mí thấy mặt, đầu năm kính chúc huynh và gia đình luôn vui và hạnh phúc nha,hoạ vui mí huynh mừng tái ngộ nè
XUÂN BẢNH CHOẸ (NhàQuê ăn tết)
Hì hục tròn năm được kí vàng Tết này quyết định phải chơi sang Bom nho Úc Mĩ hai phòng ứ Trà rượu Tàu Tây bốn tủ tràn Siêu thị khuyên con đừng ngại tốn Shopping dặn vợ cứ xài hoang Bà con ai lại mừng xuân mới Lúc phải ra về cũng lết ngang ! Nha Uyen 
Xin Chào Shiroi, Nha uyen. Rất cảm ơn hai người đã không quên NQ, vì lâu mới vào DĐ nên thao tác quên hết rồi đành trả lời hai bạn ở đây. Mong được thông cảm và nhân dịp đầu xuân NQ chúc hai bạn năm mới Tràn Đầy Hạnh Phúc, An Khang Thịnh Vượng
NHÀ QUÊ ĂN TẾT
Năm nay trúng vụ tủ thêm vàng Đã định ăn mừng cái tết sang Bạc lẻ còn dư cho sắm hết Tiền nguyên phong kín chẳng mua tràn Heo gà dịch bệnh nên phòng tránh Mứt kẹo dư đường chớ đãi hoang Chợ phố người đông sinh lắm việc Nhà quê phúc hạnh cứ nghênh ngang
Nhà Quê
Mytutru kính chào Huynh Thập Thất trai 
Hôm nay mytt góp vui cùng Cửu Tỷ .. Huynh Thập Thất và Nhã Uyên .. Kính chúc Huynh, Tỷ, Muội luôn an vui
Tình Quê
Xuân nay lộc đến biến kho vàng Hạnh phúc giao hòa lão thọ sang Bạn giỏi chung lưng từ nhạc kết Anh hay góp sức ngữ văn tràn Bờ môi đỏ phượng tình không phí Ánh mắt xanh rồng nghĩa chẳng hoang Tết giỡn vui đùa câu phú chúc Tha hồ bước dọc lại băng ngang
Mytutru 08.02.2012
Cảm ơn Mytutru ghé thăm. Xin đính chính thề này, nick Nhà Quê là một ngẫu nhiên có lẽ các bạn nhầm với một thi hữu khác, nhưng Nhà Quê vẫn cảm ơn tấm lòng của mọi người. nhân dịp đầu năm NQ kính chúc BQT. BĐH & tất cả các bạn TV một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG. Chúc thầy Ái Hoa thihuu Mytutru MỌI ĐIỀU NHƯ Ý NGUYỆN Duyên An Trân Trọng.
HƯƠNG XUÂN
Thanh mai tô nét nắng thêm vàng Bướm ngụ vườn hồng rẽ lối sang Gió sớm rung hờ miền lá rụng Xuân non chạm khẽ xứ sương tràn Vườn tình mở ngõ ru tim dại Hoa Ái khai đài dịu cánh hoang Cổ tích đò neo nơi bến mộng Hương xuân xa tít đã về ngang
Nhà Quê |
|  | | nha uyen

Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
 | Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Sat 11 Feb 2012, 09:42 | |
| XUÂN NÕN Mong manh mở hé cánh mai vàng Rét cỗi đông già xuân khẽ sang Lộc biếc chồi tơ ươm búp nõn Vườn xanh lá thắm ủ hương tràn Ong vờn cánh mỏng lay sương sớm Bướm lượn cành mềm đọng nắng hoang Phớt nhẹ môi hồng e ấp thẹn Nghiêng hờ suối tóc đậu vai ngang
NHÀ QUÊ Chúc nhà quê năm mới vạn sự như ý.
Xuân nõn
E ấp cành mai với nụ vàng Bên trời rạng rỡ đón mùa sang Đài hong nắng nhạt tay vươn đón Lá hé sương trong ánh toả tràn Cánh mỏng thì thầm trêu bướm lạc Thân mềm nghịch ngợm bỡn nai hoang Êm dìu gió nhẹ đong đưa nhánh Tha thướt buông dài tóc xoã ngang
Shiroi 07/02/2012
Chào Huynh nhà Quê,chà ham cày cuốc nên tới giờ mí thấy mặt, đầu năm kính chúc huynh và gia đình luôn vui và hạnh phúc nha,hoạ vui mí huynh mừng tái ngộ nè XUÂN BẢNH CHOẸ(NhàQuê ăn tết)Hì hục tròn năm được kí vàngTết này quyết định phải chơi sangBom nho Úc Mĩ hai phòng ứTrà rượu Tàu Tây bốn tủ trànSiêu thị khuyên con đừng ngại tốnShopping dặn vợ cứ xài hoangBà con ai lại mừng xuân mớiLúc phải ra về cũng lết ngang ! Nha Uyen Xin Chào Shiroi, Nha uyen. Rất cảm ơn hai người đã không quên NQ, vì lâu mới vào DĐ nên thao tác quên hết rồi đành trả lời hai bạn ở đây. Mong được thông cảm và nhân dịp đầu xuân NQ chúc hai bạn năm mới Tràn Đầy Hạnh Phúc, An Khang Thịnh Vượng NHÀ QUÊ ĂN TẾT
Năm nay trúng vụ tủ thêm vàng Đã định ăn mừng cái tết sang Bạc lẻ còn dư cho sắm hết Tiền nguyên phong kín chẳng mua tràn Heo gà dịch bệnh nên phòng tránh Mứt kẹo dư đường chớ đãi hoang Chợ phố người đông sinh lắm việc Nhà quê phúc hạnh cứ nghênh ngang
Nhà Quê Mytutru kính chào Huynh Thập Thất trai 
Hôm nay mytt góp vui cùng Cửu Tỷ .. Huynh Thập Thất và Nhã Uyên .. Kính chúc Huynh, Tỷ, Muội luôn an vui
Tình Quê
Xuân nay lộc đến biến kho vàng Hạnh phúc giao hòa lão thọ sang Bạn giỏi chung lưng từ nhạc kết Anh hay góp sức ngữ văn tràn Bờ môi đỏ phượng tình không phí Ánh mắt xanh rồng nghĩa chẳng hoang Tết giỡn vui đùa câu phú chúc Tha hồ bước dọc lại băng ngang
Mytutru 08.02.2012
Cảm ơn Mytutru ghé thăm. Xin đính chính thề này, nick Nhà Quê là một ngẫu nhiên có lẽ các bạn nhầm với một thi hữu khác, nhưng Nhà Quê vẫn cảm ơn tấm lòng của mọi người. nhân dịp đầu năm NQ kính chúc BQT. BĐH & tất cả các bạn TV một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG. Chúc thầy Ái Hoa thihuu Mytutru MỌI ĐIỀU NHƯ Ý NGUYỆN Duyên An Trân Trọng. HƯƠNG XUÂN
Thanh mai tô nét nắng thêm vàng Bướm ngụ vườn hồng rẽ lối sang Gió sớm rung hờ miền lá rụng Xuân non chạm khẽ xứ sương tràn Vườn tình mở ngõ ru tim dại Hoa Ái khai đài dịu cánh hoang Cổ tích đò neo nơi bến mộng Hương xuân xa tít đã về ngang
Nhà Quê
Chào huynh Nha Quê,có mình Tỷ MTT nhầm chứ Cửu Tỷ mí U hong có nhầm đâu à nha bit huynh là khách thơ mờ,huynh yên tâm vui chơi nhé XUÂN TÀN
Xuân đi gom cả sắc hoa vàng Để nổi u hoài lặng lẽ sang Giữa giấc bồi hồi cung nhớ thả Trong mơ thổn thức giọt thương tràn Ưu tư phận mỏng nhoè mi nhạt Khắc khoải đường dài trĩu bước hoang Bến cũ thuyền về ôm mái đợi Mà người đã vội bước sang ngang !
Nha uyen |
|  | | nhà quê
Tổng số bài gửi : 67 Registration date : 16/04/2011
 | Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Sun 12 Feb 2012, 16:20 | |
| - nha uyen đã viết:

XUÂN NÕN Mong manh mở hé cánh mai vàng Rét cỗi đông già xuân khẽ sang Lộc biếc chồi tơ ươm búp nõn Vườn xanh lá thắm ủhương tràn Ong vờn cánh mỏng lay sương sớm Bướm lượn cành mềm đọng nắng hoang Phớt nhẹ môi hồng e ấp thẹn Nghiêng hờ suối tóc đậu vai ngang
NHÀ QUÊ
Chúc nhà quê năm mới vạn sự như ý.
Xuân nõn
E ấp cành mai với nụ vàng Bên trời rạng rỡ đón mùa sang Đài hong nắng nhạt tay vươn đón Lá hé sương trong ánh toả tràn Cánh mỏng thì thầm trêu bướm lạc Thân mềm nghịch ngợm bỡn nai hoang Êm dìu gió nhẹ đong đưa nhánh Tha thướt buông dài tóc xoã ngang
Shiroi 07/02/2012
Chào Huynh nhà Quê,chà ham cày cuốc nên tới giờ mí thấy mặt, đầu năm kính chúc huynh và gia đình luôn vui và hạnh phúc nha,hoạ vui mí huynh mừng tái ngộ nè
XUÂN BẢNH CHOẸ (NhàQuê ăn tết)
Hì hục tròn năm được kí vàng Tết này quyết định phải chơi sang Bom nho Úc Mĩ hai phòng ứ Trà rượu Tàu Tây bốn tủ tràn Siêu thị khuyên con đừng ngại tốn Shopping dặn vợ cứ xài hoang Bà con ai lại mừng xuân mới Lúc phải ra về cũng lết ngang !
Nha Uyen

Xin Chào Shiroi, Nha uyen. Rất cảm ơn hai người đã không quên NQ, vì lâu mới vào DĐ nên thao tác quên hết rồi đành trả lời hai bạn ở đây. Mong được thông cảm và nhân dịp đầu xuân NQ chúc hai bạn năm mới Tràn Đầy Hạnh Phúc, An Khang Thịnh Vượng
NHÀ QUÊ ĂN TẾT
Năm nay trúng vụ tủ thêm vàng Đã định ăn mừng cái tết sang Bạc lẻ còn dư cho sắm hết Tiền nguyên phong kín chẳng mua tràn Heo gà dịch bệnh nên phòng tránh Mứt kẹo dư đường chớ đãi hoang Chợ phố người đông sinh lắm việc Nhà quê phúc hạnh cứ nghênh ngang
Nhà Quê
Mytutru kính chào Huynh Thập Thất trai 
Hôm nay mytt góp vui cùng Cửu Tỷ .. Huynh Thập Thất và Nhã Uyên .. Kính chúc Huynh, Tỷ, Muội luôn an vui
Tình Quê
Xuân nay lộc đến biến kho vàng Hạnh phúc giao hòa lão thọ sang Bạn giỏi chung lưng từ nhạc kết Anh hay góp sức ngữ văn tràn Bờ môi đỏ phượng tình không phí Ánh mắt xanh rồng nghĩa chẳng hoang Tết giỡn vui đùa câu phú chúc Tha hồ bước dọc lại băng ngang
Mytutru 08.02.2012
Cảm ơn Mytutru ghé thăm. Xin đính chính thề này, nick Nhà Quê là một ngẫu nhiên có lẽ các bạn nhầm với một thi hữu khác, nhưng Nhà Quê vẫn cảm ơn tấm lòng của mọi người. nhân dịp đầu năm NQ kính chúc BQT. BĐH & tất cả các bạn TV một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG. Chúc thầy Ái Hoa thi huu Mytutru MỌI ĐIỀU NHƯ Ý NGUYỆN Duyên An Trân Trọng.
HƯƠNG XUÂN
Thanh mai tô nét nắng thêm vàng Bướm ngụ vườn hồng rẽ lối sang Gió sớm rung hờ miền lá rụng Xuân non chạm khẽ xứ sương tràn Vườn tình mở ngõ ru tim dại Hoa Ái khai đài dịu cánh hoang Cổ tích đò neo nơi bến mộng Hương xuân xa tít đã về ngang
Nhà Quê
Chào huynh Nha Quê,có mình Tỷ MTT nhầm chứ Cửu Tỷ mí U hong có nhầm đâu à nha bit huynh là khách thơ mờ,huynh yên tâm vui chơi nhé
XUÂN TÀN
Xuân đi gom cả sắc hoa vàng Để nổi u hoài lặng lẽ sang Giữa giấc bồi hồi cung nhớ thả Trong mơ thổn thức giọt thương tràn Ưu tư phận mỏng nhoè mi nhạt Khắc khoải đường dài trĩu bước hoang Bến cũ thuyền về ôm mái đợi Mà người đã vội bước sang ngang !
Nha uyen Nhà Quê đã yên tâm rồi cảm ơn Nha Uyen & các bạn nhaLỮ THỨ
Ráng đậu chiều vương vệt nắng vàng Ven sông khách đợi chuyến đò sang Dòng trôi tím phớt hoa bèo nở Sóng vỗ xanh chao bọt nước tràn Bến vắng ru mềm hồn lữ thứ Sương mờ phủ dịu cánh chim hoang Tha hương mỏi bước hành trang nặng Cố quận quay về dạ ngổn ngang
Nhà Quê |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi  | |
| |
|  | | |
Trang 2 trong tổng số 4 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |