Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Hoa nói lên điều gì ? Thu 03 Dec 2009, 02:05 | |
| Hoa Sen Thể hiện sự cung kính, tôn nghiêm. Hoa dành tặng cho Mẹ, chị gái hoặc người phụ nữ bạn tôn kính Hoa Thủy Vu Mang ý nghĩa gia đình: " Sự trở về của hạnh phúc" Hoa lài Mang nghĩa " Tình bạn ngát hương", dành tặng cho người bạn gái thân Hoa Cẩm Chướng " Tình bạn", hoa dành tặng cho bạn bè Hoa Phong Lan " Với bạn tôi luôn luôn thành thật" Hoa Tuy Lip
" Lời tỏ bầy của tình yêu", hoa dành tặng cho người bạn gái khi bạn có ý ngỏ lời Hoa Lilies (hay còn gọi là hoa huệ tây) " Tình cảm tôi dành cho bạn luôn trong sáng và thật lòng" Hoa Lưu Ly (hay còn gọi Hoa Forget Me Not) " Xin đừng quên tôi" Hoa Bát Tiên " Bạn là người vương giả, thanh cao, và kiêu hãnh " Hoa thiết mộc lan " Bạn thật quý phái và lộng lẫy " Hoa Trinh Nữ " E ấp, kín đáo" Hoa Trà Câu nhắc khéo: " Em nên dè dặt một chút." Hoa Lay Ơn " Cuộc họp vui vẻ và lời hẹn cho ngày mai." Hoa Hải Đường Câu hỏi: "Sao bạn lại thờ ơ, lạnh lùng ..." Hoa Đồng Tiền Lời chúc mừng " Niềm tin của em đã đạt được." Hoa Mimosa " Tình yêu mới chớm nở." Hoa dành tặng cho bạn trẻ mới yêu Hoa Tường Vi Hồng Thông điêp: " Anh yêu em mãi mãi" Hoa Kim Ngân Thông điệp: " Tôi sẽ là người bạn trung thành" Hoa Phù Dung Lời an ủi: " Hồng nhan bạc phận" Hoa Oải Hương " Sự ngờ vực" Nhắc khéo khi bạn thấy nghi ngờ một điều gì đó |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Hoa nói lên điều gì ? Thu 03 Dec 2009, 02:05 | |
| Hoa Hồng Tỉ Muội " Em là một đứa em ngoan", hoa dành tặng em gái của anh trai hoặc một lời từ chối tình yêu khéo léo Hoa Hồng Đỏ " Tình yêu say đắm và nồng nhiệt" Hoa Hồng Kem " Em là người con gái duyên dáng và dịu dàng." Hoa Hồng Phấn Lời cảm ơn: " Anh cảm ơn em đã cũng anh trên con đường phía trước" Hoa Hồng Vàng " Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ." Hoa Hướng Dương "Bạn là niềm tin và hy vọng của tôi" Hoa Dạ Lan Hương Tình bạn "Thật vui, khi tôi được làm bạn của bạn" |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Hoa nói lên điều gì ? Thu 03 Dec 2009, 08:25 | |
| Kính Tỷ 9 Tỷ ơi hoa đẹp quá.. TT rất thíc hoa nhưng rất dở về ý nghĩa của hoa.. TT được biết một câu chuyện sau đây: Hiểu Lầm .. Vội Vàng
Có một anh chàng rất hiền và rất giỏi nhưng không rành lắm về hoa, anh thầm yêu một cô bạn, đặc biệt cô này rất yêu thích hoa.. Trong nhà cô hay thay đổi hoa và trồng hoa rất đẹp.. Đôi lần anh có ghé thăm cô .. Nhưng mỗi lần đến anh chỉ mua thức ăn và quà bánh mà không bao giờ anh mua hoa cho cô.
Một hôm anh đến gặp ngay cô em gái có ở nhà, co em hỏi anh là: Em thấy anh hay đến chơi, mua toàn quà bánh.. Những món anh mua em thích lắm.. Anh liền hỏi nhỏ.. Vậy chị em có thích không?
Em cười và trả lời: Chị hai em hả? Chỉ thích bông hơn thích ăn.. Anh hơi sửng sốt.. Oh vậy à.. Anh vội hỏi tiếp: Chị em thích hoa gì nhất.. Đứa em trả lời: Chị thích rất nhiều thứ, vì mỗi thứ điều có tiếng nói riêng của nó anh à..
Anh à .à.. Nhưng anh không dám hỏi thêm, vì nếu hỏi sâu hơn hóa ra anh lòi cái dốt của mình ra thì quê lắm.. Lúc ấy từ ngoài người chị bước vào .. Chị nhìn anh và đứa em gái thật vui vẽ thân mật.. Gương mặt chị hơi sầm xuống, nhưng làm ra vẻ như không có gì..
Sau đó anh cáo về vì thời gian anh đã hẹn vào một việc cần khác.. Anh ra về định bụng sẽ tìm mua sách để xem về ý nghĩa các loài hoa ra sao.. Công việc bận rộn.. Không cho phép anh có thời gian đi tìm như ý đã dự định .
Trong lúc ấy tại nhà cô bạn gái.. Sau khi anh ra về, cô chị liền hỏi tra vấn cô em.. Lúc nảy em đã nói gì với anh ấy.. Cô em liếng thoắng hù chị như sau: Chị đừng xem thường anh ấy nha.. Ảnh rành về hoa lắm đó.. Anh ấy đến nhà thấy hoa nhiều quá, nên anh không mua hoa mà mua thức ăn, để bồi dưỡng người trong nhà mình thôi..
Chị nghe vậy trong lòng rất phục anh.. Hai người lúc này bận rộn quá mà ai cũng giữ kẻ sợ một cử chỉ, một lời nói vô tình làm mất đi tình cảm đang âm ỷ trong tim họ..
Mỗi lần nhác ĐT đều thăm bình thường trong lễ giáo.. Một hôm anh hơi rảnh đi ngang hàng bán hoa, anh dự định mua hoa để tặng cô bạn.. Hàng hoa đẹp đã hết.. Hoa hồng không còn . Bà bán hoa hỏi "Cậu mua hoa à, hôm nay hàng tôi hết cả rồi, cậu rẽ ra phía sau hàng tôi hi vọng còn hoa.." Anh bước vội vòng ra theo sự hướng dẫn " Anh vui mừng reo thầm trong lòng.. Đây rồi..
Anh bước vào .. Người bán hàng nhanh nhẩu nói.. Anh mua hoa hả.. ở đây tôi còn chỉ có hoa Mồng gà đỏ đẹp lắm.. Lại sang trọng không kém hoa hồng .. Anh phân vân nhìn những nhánh hoa đỏ tím, màu trông cũng mướt mượt đẹp..
Anh hỏi vậy chị biết hoa này ý nghĩa gì không? Chị bán hoa nhanh nhẩu nói à ý nghĩa hả? Tôi nghe cũng tốt lắm .. Hình như là bạn thân thiết gì đó.. Trong lòng anh định không mua.. Nhưng anh nhớ là là nhà cô bạn gái mỗi lần đến anh không thấy chưng hoa này.. Mà hoa này cũng đẹp có kém gì các loại hoa khác đâu.?!
Thế là anh liền bảo gói hoa và mua ngay.. Anh vội đến nhà cô .. Không may cô cũng vì bận chưa về.. Anh chào người trong gia đình gởi hoa và đi về.. Ngang hàng hoa.. Anh lại ghé vào mua cho anh một bình để về nhà cắm cho đẹp.. Anh thầm nghĩ: Cô ấy về thấy hoa chắc là thích lắm đây
Anh trông một cú ĐT cảm ơn.. Không có.. Và anh lại bận đi công tác hai hôm .. Về nhà anh bị cảm sốt cả tuần.. sau những ngày nghĩ lại bận công việc trước phải làm bù.. Một tháng hơn không gặp.. Anh định mua quà đến thăm dò xem cô ra sao..
Chị anh vào phòng lấy một cái thiệp mời đám cưới đưa cho anh.. Anh nhìn cái thiệp mà mặt tái lại.. Thiệp ghi rỏ tên cô ấy! Anh ngồi phịch xuống ngẩn ngơ.. Sao vậy?
Anh lật lá thơ và có kèm tờ giấy nhỏ ghi ngắn gọn như sau: " Em luôn kính trọng anh, và em lúc nào cũng chờ đợi anh ngỏ ý.. Rất tiếc.. Anh chỉ xem em là bạn chứ không yêu em như em hằng nghĩ.. Hôm nay em quết định lập gia định, em nghĩ anh rất vui mà chúc phúc cho em.. Trong lòng em luôn có anh"
Anh sửng sờ .. Nhưng cũng chưa hiểu ra.. Anh vội chạy ra nhà sách, mua ngay quyển tiếng nói của các loài hoa.. Anh lật tìm xem.. Trong ấy đã ghi ý nghĩa của hoa mồng gà như sau:
Hoa mồng gà nói: " Xin lỗi bạn tuy không yêu bạn, nhưng bạn luôn là bạn tốt của tôi.." Câu chuyện này đã giúp cho nhiều bạn khi yêu đừng quá cứng ngắc và vội vàng .. Mà phải mang đau khổ về sự hấp tấp rồi hối tiếc về nhau. = Tỷ ơi TT kể lại thôi chứ lời văn không giỏi .. Rất mong sự hỉ xả của Huynh Tỷ khi đọc đến nhé.. TT kính . |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Hoa nói lên điều gì ? Fri 04 Dec 2009, 02:56 | |
| cám ơn câu chuyện của TT nhiều nha, lời văn đâu có quan trọng... quan trọng là mình chia sẻ với nhau thôi. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Hoa nói lên điều gì ? | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |