Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vô Cố Nhân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
voconhan



Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 10/03/2011

Vô Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Vô Cố Nhân   Vô Cố Nhân I_icon13Fri 18 Mar 2011, 23:33

Ca khúc Ảo Ảnh

Ảo ảnh như trăng rơi bên sông
Ảo ảnh như khói mờ đêm Đông
Đã theo về trên bến mộng..



Được sửa bởi voconhan ngày Mon 09 Mar 2015, 12:49; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Vô Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vô Cố Nhân   Vô Cố Nhân I_icon13Sat 19 Mar 2011, 23:38

Vô Cố Nhân Signat10

Cám ơn voconhan đã chia sẻ với mọi người nơi Đào Viên những dòng nhạc của mình.

Cám ơn chú Nguyễn Minh Châu đã hoà âm, và cũng cám ơn ca sĩ Kyra Nguyễn đã gởi tiếng hát diễn đạt bài hát này
:nu:

_________________________
Vô Cố Nhân Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
voconhan



Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 10/03/2011

Vô Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vô Cố Nhân   Vô Cố Nhân I_icon13Sat 14 Jul 2012, 15:52

Săn Tình

Ơi người yêu mộng xinh
Ta còn săn đuổi nhau
Cho đến bao giờ
Hỡi ơi người tình mơ..



Được sửa bởi voconhan ngày Mon 09 Mar 2015, 12:50; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
voconhan



Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 10/03/2011

Vô Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vô Cố Nhân   Vô Cố Nhân I_icon13Wed 18 Jul 2012, 09:22

Mộng Vào Hư Không

Mộng vào Hư Không, giấc mộng tan..




Được sửa bởi voconhan ngày Mon 09 Mar 2015, 12:51; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
voconhan



Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 10/03/2011

Vô Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vô Cố Nhân   Vô Cố Nhân I_icon13Sat 21 Jul 2012, 18:38

Sài Gòn Overnight

Đèn sáng qua đêm dài
Người thức qua đêm dại
Sài Gòn phố đêm hoang..



Được sửa bởi voconhan ngày Mon 09 Mar 2015, 12:52; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
voconhan



Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 10/03/2011

Vô Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vô Cố Nhân   Vô Cố Nhân I_icon13Sat 21 Jul 2012, 18:40

Giáng Sinh Vui Hòa





Được sửa bởi voconhan ngày Sun 22 Jun 2014, 20:31; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
voconhan



Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 10/03/2011

Vô Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vô Cố Nhân   Vô Cố Nhân I_icon13Thu 26 Jul 2012, 20:29

Lời Trái Tim Tôi

Lời tôi đang hát cho người
Là từ sâu trong trái tim tôi




Được sửa bởi voconhan ngày Mon 09 Mar 2015, 12:54; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
voconhan



Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 10/03/2011

Vô Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vô Cố Nhân   Vô Cố Nhân I_icon13Wed 29 Aug 2012, 22:33

Ru Hời Mây Tím

Thương chiều gió lộng, giọt nồng phôi pha
Mây chiều xứ lạ, tím hoàng hôn xa..



Được sửa bởi voconhan ngày Mon 09 Mar 2015, 12:55; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
voconhan



Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 10/03/2011

Vô Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vô Cố Nhân   Vô Cố Nhân I_icon13Sun 02 Sep 2012, 20:14

Đêm Chờ Mưa Tạnh

Tiếng hát: Ngọc Xuyến



@ Bài hát phác họa tình trạng bi đát của các em bé thơ đáng thương trong cuộc đàn áp, bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc với những người học Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công là một môn tập luyện về tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Khởi điểm từ Trường Xuân, Trung quốc năm 1992, đến năm 1999 có khoảng 100 triệu người theo học.

Vào tháng 7 năm 1999, ông Giang Trạch Dân, tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc, vì đố kỵ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời mở một chiến dịch vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công khắp toàn thế giới.

Tại Trung Quốc, học viên Pháp Luân Công bị đàn áp, khủng bố, bị tước hết các quyền cơ bản của con người. Họ bị đưa vào các trại tập trung giam giữ, cưỡng bức lao động bất hợp pháp, bị tra tấn tàn bạo bằng các cực hình như thời trung cổ, hàng triệu người bị mổ cướp nội tạng, chỉ vì họ không từ bỏ niềm tin vào các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Thật cũng không khó để tưởng tượng có bao nhiêu trẻ em trong các gia đình đó phải gánh chịu cảnh mồ côi, không nơi nương tựa. Cùng lúc đó, nhiều trẻ em khác cũng đang chung số phận vì cha mẹ các em hoặc phải bỏ nhà trốn đi để khỏi bị bắt, hay đang bị mất việc và phải lang thang phiêu bạt tìm kiếm cách sinh sống. Nhiều em không biết cha mẹ đang ở đâu bởi họ kể như biệt tích từ khi bị giam giữ mà không khai báo tên tuổi quê quán tránh liên lụy gia đình. Những đau khổ mà các trẻ em này gánh chịu vượt quá khả năng tưởng tượng của chúng ta. Có còn điều gì tồi tệ hơn nữa? tất cả chỉ vì cha mẹ các em học Pháp Luân Công, tu dưỡng tâm tính và rèn luyện thân thể theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Bài hát này, là một mô tả không cụ thể, phác họa phần nào tình trạng đầy bi đát của các em bé thơ đáng thương này, chỉ là một phần nhỏ của nỗi đau.. mong mọi người chút lòng xót thương chia sẻ... Nếu có thể, vì lương tâm và công lý, xin giúp thỉnh nguyện chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại đây: http://tindaiphap.net/thinhnguyen/

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


Được sửa bởi voconhan ngày Wed 15 Apr 2020, 23:43; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
voconhan



Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 10/03/2011

Vô Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vô Cố Nhân   Vô Cố Nhân I_icon13Sun 28 Oct 2012, 17:37

Chớp Mi 

Tiếng hát: Mây Tím



Được sửa bởi voconhan ngày Mon 09 Mar 2015, 13:01; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vô Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vô Cố Nhân   Vô Cố Nhân I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vô Cố Nhân
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Tân Nhạc-