Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hoàn thành một số phận

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Tóc Đỏ

Tóc Đỏ

Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Registration date : 25/02/2011

Hoàn thành một số phận Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoàn thành một số phận   Hoàn thành một số phận I_icon13Thu 10 Mar 2011, 15:53

Cánh hoa theo gió bay xa
Lụi tàn hương sắc giao thoa trong đời
Còn đâu ngày tháng đầy vơi
Còn đâu ong bướm rong chơi mệt nhoài.

Phải đâu là vẫn phí hoài
Thời xanh còn thắm muôn loài đua khoe
Làm sao còn lá trở che
Làm sao cành biếc răn đe mỗi lần.

Xuân về cũng lúc hiện thân
Chưa qua xuân đã tan gần tin yêu
Phải chăng cuộc sống cô liêu
Phải chăng nhân thế mọi điều dở dang.

Hoa bay bởi phận trái ngang
Một giây mềm yếu bước sang vũng lầy
Nhớ lại những lúc thơ ngây
Ong vờn bướm đậu đó đây rộn ràng.

Nhưng sao giờ phút bàng hoàng
Tàn phai tất cả nhuốm tang lên mình
Dù cho lại có bình minh
Cũng đành khô héo hiển vinh chăng còn.

Xót xa cuộc sống vàng son
Bỏ quên đầm ấm cỏn con trong đời
Để rồi thân xác xa vời
Cuốn theo làn gió bỏ rời my home...

:hoa: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Tóc Đỏ

Tóc Đỏ

Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Registration date : 25/02/2011

Hoàn thành một số phận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàn thành một số phận   Hoàn thành một số phận I_icon13Thu 10 Mar 2011, 16:31

Hồn ta vương vấn hồng trần
Lệ rơi cho kẻ muôn phần xót xa
Dáng hình cũng đượm câu ca
Tan hoang tất cả xa hoa cũng từ.
Về Đầu Trang Go down
AWA

AWA

Tổng số bài gửi : 95
Age : 35
Registration date : 13/02/2011

Hoàn thành một số phận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàn thành một số phận   Hoàn thành một số phận I_icon13Thu 10 Mar 2011, 21:09

Xé toạc mảnh đời gửi vào thơ
hồng nhan,mỹ nữ_ mắt lu mờ
đêm nay gột rửa lòng trinh bạch
trần gian lắm kẻ bỗng ngẩn ngơ
Về Đầu Trang Go down
AWA

AWA

Tổng số bài gửi : 95
Age : 35
Registration date : 13/02/2011

Hoàn thành một số phận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàn thành một số phận   Hoàn thành một số phận I_icon13Thu 10 Mar 2011, 21:14

awa đã viết:
Xé toạc mảnh đời gửi vào thơ
hồng nhan,mỹ nữ_ mắt lu mờ
đêm nay gột rửa lòng trinh bạch
trần gian xóa sạch kẻ ngẩn ngơ
Về Đầu Trang Go down
Tóc Đỏ

Tóc Đỏ

Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Registration date : 25/02/2011

Hoàn thành một số phận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàn thành một số phận   Hoàn thành một số phận I_icon13Thu 10 Mar 2011, 22:56

Diệt đâu cho hết kẻ ngơ
Trần gian rộng lớn lu mờ có chi
Tiếc thương cho phận nam nhi
Hồng trần ngoa ngán có khi ngậm ngùi.
Về Đầu Trang Go down
Tóc Đỏ

Tóc Đỏ

Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Registration date : 25/02/2011

Hoàn thành một số phận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàn thành một số phận   Hoàn thành một số phận I_icon13Thu 10 Mar 2011, 23:14

Có gì đâu phận người mong manh
Suốt kiếp này đâu giành được hết
Ai cũng biết rồi sẽ phải chết
Nên đừng gieo tội dệt nỗi đau.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Hoàn thành một số phận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàn thành một số phận   Hoàn thành một số phận I_icon13Fri 11 Mar 2011, 04:59

Tóc Đỏ đã viết:
Có gì đâu phận người mong manh
Suốt kiếp này đâu giành được hết
Ai cũng biết rồi sẽ phải chết
Nên đừng gieo tội dệt nỗi đau.

sao mà cảm thán quá vậy nà hi

Ngẫm lại đời người tựa chiếu manh
Buông tay gió thoảng rồi xong hết
Buồn lo héo rũ mùa thu chết
Hãy dịu yên lòng xoá khổ đau
Về Đầu Trang Go down
Tóc Đỏ

Tóc Đỏ

Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Registration date : 25/02/2011

Hoàn thành một số phận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàn thành một số phận   Hoàn thành một số phận I_icon13Fri 11 Mar 2011, 10:01

Sầu đau chất chứa sầu đau
Một câu cảm thán mới mau tỏ bày.
Về Đầu Trang Go down
Tóc Đỏ

Tóc Đỏ

Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Registration date : 25/02/2011

Hoàn thành một số phận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàn thành một số phận   Hoàn thành một số phận I_icon13Fri 11 Mar 2011, 10:08

Xuân về gió bấc còn đâu
Mà sao ớn lạnh mấy câu bạc tình
Bước qua giá rét quanh mình
Tâm hồn trơ trọi dáng hình tang thương.
Về Đầu Trang Go down
AWA

AWA

Tổng số bài gửi : 95
Age : 35
Registration date : 13/02/2011

Hoàn thành một số phận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàn thành một số phận   Hoàn thành một số phận I_icon13Fri 11 Mar 2011, 19:41

Trách đời oan nghiệt lắm lắm thay
chuyện đâu dễ dễ dễ tỏ bày
ôm lòng căm hận vào quên lãng
trút hết giận hờn mỗi lúc say.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hoàn thành một số phận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàn thành một số phận   Hoàn thành một số phận I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hoàn thành một số phận
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Tóc Đỏ-