Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Phù Du

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Phù Du Empty
Bài gửiTiêu đề: Phù Du   Phù Du I_icon13Sat 19 Feb 2011, 17:56

Phù Du
Ngọc Tiên


Kiếp sống phù du sao có tôi?
Sinh ra ở cõi tạm con người
Để rồi vui ít buồn nhiều quá
Nước mắt đọng dài trên khóe môi


Thà như làn gió với mây trôi
Lang thang đi khắp đất cùng trời
Chẳng giận không hờn cho số phận
Nào đâu ràng buộc khổ mà thôi!
Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Phù Du Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phù Du   Phù Du I_icon13Sat 19 Feb 2011, 18:22

Bọt bèo!

Giang hồ phiêu bạc cả đời tôi
Lang thang cơ nhỡ kiếp con người
Hạnh phúc yêu thương thì chẳng có
Nhưng giàu nước mắt, mặn đầu môi!

Bềnh bồng con nước lục bình trôi
Lũ cuốn giông đưa tận cuối trời
Chẳng biết khi nao về tới bến
Cam đành số phận bọt bèo thôi

ntd
Về Đầu Trang Go down
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Phù Du Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phù Du   Phù Du I_icon13Sat 19 Feb 2011, 22:58

ntd đã viết:
Bọt bèo!

Giang hồ phiêu bạc cả đời tôi
Lang thang cơ nhỡ kiếp con người
Hạnh phúc yêu thương thì chẳng có
Nhưng giàu nước mắt, mặn đầu môi!

Bềnh bồng con nước lục bình trôi
Lũ cuốn giông đưa tận cuối trời
Chẳng biết khi nao về tới bến
Cam đành số phận bọt bèo thôi

ntd


Giữa Dòng Trôi
Ngọc Tiên


Giờ đây lạnh giá cả hồn tôi
Những tiếng yêu thương trả lại người
Có lẽ lòng đau nhưng sẽ cố
Luôn cười dẫu đắng ở bờ môi!

Tôi như nước cuốn giữa dòng trôi
Không trách ai chi chẳng trách trời
Chữ tình ngang trái nhiều dâu bể
Yêu rồi vướng khổ lụy mà thôi!
Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Phù Du Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phù Du   Phù Du I_icon13Sun 20 Feb 2011, 07:25

Phù Du
Ngọc Tiên

Kiếp sống phù du sao có tôi?
Sinh ra ở cõi tạm con người
Để rồi vui ít buồn nhiều quá
Nước mắt đọng dài trên khóe môi

Thà như làn gió với mây trôi
Lang thang đi khắp đất cùng trời
Chẳng giận không hờn cho số phận
Nào đâu ràng buộc khổ mà thôi!

Bọt bèo!

Giang hồ phiêu bạc cả đời tôi
Lang thang cơ nhỡ kiếp con người
Hạnh phúc yêu thương thì chẳng có
Nhưng giàu nước mắt, mặn đầu môi!

Bềnh bồng con nước lục bình trôi
Lũ cuốn giông đưa tận cuối trời
Chẳng biết khi nao về tới bến
Cam đành số phận bọt bèo thôi

ntd


Giữa Dòng Trôi
Ngọc Tiên

Giờ đây lạnh giá cả hồn tôi
Những tiếng yêu thương trả lại người
Có lẽ lòng đau nhưng sẽ cố
Luôn cười dẫu đắng ở bờ môi!

Tôi như nước cuốn giữa dòng trôi
Không trách ai chi chẳng trách trời
Chữ tình ngang trái nhiều dâu bể
Yêu rồi vướng khổ lụy mà thôi!

Nhớ thầm!

Bên kia giá lạnh… thế còn tôi?
Thân quyến giờ đây chẳng một người
Muôn thú, cỏ cây còn có bạn
Nụ cười chưa biết nở trên môi

Nhưng mặc dòng đời cứ mãi trôi
Như mây lặng lẽ cuối phương trời
Tình kia chẳng dám buông lời nói
Nên phải âm thầm nhớ thế thôi

ntd


Về Đầu Trang Go down
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Phù Du Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phù Du   Phù Du I_icon13Sun 20 Feb 2011, 10:40

ntd đã viết:
Phù Du
Ngọc Tiên

Kiếp sống phù du sao có tôi?
Sinh ra ở cõi tạm con người
Để rồi vui ít buồn nhiều quá
Nước mắt đọng dài trên khóe môi

Thà như làn gió với mây trôi
Lang thang đi khắp đất cùng trời
Chẳng giận không hờn cho số phận
Nào đâu ràng buộc khổ mà thôi!

Bọt bèo!

Giang hồ phiêu bạc cả đời tôi
Lang thang cơ nhỡ kiếp con người
Hạnh phúc yêu thương thì chẳng có
Nhưng giàu nước mắt, mặn đầu môi!

Bềnh bồng con nước lục bình trôi
Lũ cuốn giông đưa tận cuối trời
Chẳng biết khi nao về tới bến
Cam đành số phận bọt bèo thôi

ntd


Giữa Dòng Trôi
Ngọc Tiên

Giờ đây lạnh giá cả hồn tôi
Những tiếng yêu thương trả lại người
Có lẽ lòng đau nhưng sẽ cố
Luôn cười dẫu đắng ở bờ môi!

Tôi như nước cuốn giữa dòng trôi
Không trách ai chi chẳng trách trời
Chữ tình ngang trái nhiều dâu bể
Yêu rồi vướng khổ lụy mà thôi!

Nhớ thầm!

Bên kia giá lạnh… thế còn tôi?
Thân quyến giờ đây chẳng một người
Muôn thú, cỏ cây còn có bạn
Nụ cười chưa biết nở trên môi

Nhưng mặc dòng đời cứ mãi trôi
Như mây lặng lẽ cuối phương trời
Tình kia chẳng dám buông lời nói
Nên phải âm thầm nhớ thế thôi

ntd





Duyên Hờ
Ngọc Tiên

Hãy để sầu kia đến với tôi
Cầu mong hạnh phúc mãi bên người
Duyên hờ chớ giữ đừng lưu luyến
Giấc mộng phù du lệ đắng môi

Nỗi buồn ấy cũng sẽ dần trôi
Tôi ở nơi đây kẻ cuối trời
Xa xăm mộng mị trao duyên thắm
Cũng vẫn là tình ảo đó thôi

Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Phù Du Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phù Du   Phù Du I_icon13Sun 20 Feb 2011, 10:53

minhlatiennu đã viết:
Phù Du
Ngọc Tiên

Kiếp sống phù du sao có tôi?
Sinh ra ở cõi tạm con người
Để rồi vui ít buồn nhiều quá
Nước mắt đọng dài trên khóe môi

Thà như làn gió với mây trôi
Lang thang đi khắp đất cùng trời
Chẳng giận không hờn cho số phận
Nào đâu ràng buộc khổ mà thôi!

Bọt bèo!

Giang hồ phiêu bạc cả đời tôi
Lang thang cơ nhỡ kiếp con người
Hạnh phúc yêu thương thì chẳng có
Nhưng giàu nước mắt, mặn đầu môi!

Bềnh bồng con nước lục bình trôi
Lũ cuốn giông đưa tận cuối trời
Chẳng biết khi nao về tới bến
Cam đành số phận bọt bèo thôi

ntd


Giữa Dòng Trôi
Ngọc Tiên

Giờ đây lạnh giá cả hồn tôi
Những tiếng yêu thương trả lại người
Có lẽ lòng đau nhưng sẽ cố
Luôn cười dẫu đắng ở bờ môi!

Tôi như nước cuốn giữa dòng trôi
Không trách ai chi chẳng trách trời
Chữ tình ngang trái nhiều dâu bể
Yêu rồi vướng khổ lụy mà thôi!

Nhớ thầm!

Bên kia giá lạnh… thế còn tôi?
Thân quyến giờ đây chẳng một người
Muôn thú, cỏ cây còn có bạn
Nụ cười chưa biết nở trên môi

Nhưng mặc dòng đời cứ mãi trôi
Như mây lặng lẽ cuối phương trời
Tình kia chẳng dám buông lời nói
Nên phải âm thầm nhớ thế thôi

ntd


Duyên Hờ
Ngọc Tiên

Hãy để sầu kia đến với tôi
Cầu mong hạnh phúc mãi bên người
Duyên hờ chớ giữ đừng lưu luyến
Giấc mộng phù du lệ đắng môi

Nỗi buồn ấy cũng sẽ dần trôi
Tôi ở nơi đây kẻ cuối trời
Xa xăm mộng mị trao duyên thắm
Cũng vẫn là tình ảo đó thôi

Ảo Mộng!

Hạnh phúc bao giờ lại đến tôi!
Tim yêu chan chứa bóng hình người
Chia ly đôi ngả sầu nhung nhớ
Một giấc mơ buồn chợt cắn môi

Thả hồn theo gió cuốn tình trôi
Mây đó còn bay bạc trắng trời
Thảm thiết chim sầu vang góc biển
Lẽ nào ảo mộng... để rồi thôi!

ntd
Về Đầu Trang Go down
tramaha



Tổng số bài gửi : 38
Registration date : 14/02/2011

Phù Du Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phù Du   Phù Du I_icon13Sun 20 Feb 2011, 11:12

ỘP...Có mặt...Phá đám chút nhé 2 bác...ỘP

Không chơi với mấy bác nhà này
Xướng họa vần thơ rõ thật hay
Bái tổ tôn sư không chịu nhận
Làm em quậy phá bảo rằng " say "

Ộp....hic ...chuồn gấp dzot
Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Phù Du Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phù Du   Phù Du I_icon13Sun 20 Feb 2011, 12:44

tramaha đã viết:
ỘP...Có mặt...Phá đám chút nhé 2 bác...ỘP

Không chơi với mấy bác nhà này
Xướng họa vần thơ rõ thật hay
Bái tổ tôn sư không chịu nhận
Làm em quậy phá bảo rằng " say "

Ộp....hic ...chuồn gấp dzot
Chạy đâu cho thoát khỏi nơi này
Thơ dở vậy mà lại bảo hay?
Làm sao ai dám thu đồ đệ
Sáng sỉn, trưa nằm, tối lại say!...

hehe....
ntd
Về Đầu Trang Go down
tramaha



Tổng số bài gửi : 38
Registration date : 14/02/2011

Phù Du Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phù Du   Phù Du I_icon13Sun 20 Feb 2011, 18:00

Crying or Very sad

Thôi em chuồn....chào bác Đùa. Ý quên, anh Đùa mạnh giỏi nghen.... :heart:
Về Đầu Trang Go down
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Phù Du Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phù Du   Phù Du I_icon13Mon 21 Feb 2011, 14:37

ntd đã viết:
minhlatiennu đã viết:
Phù Du
Ngọc Tiên

Kiếp sống phù du sao có tôi?
Sinh ra ở cõi tạm con người
Để rồi vui ít buồn nhiều quá
Nước mắt đọng dài trên khóe môi

Thà như làn gió với mây trôi
Lang thang đi khắp đất cùng trời
Chẳng giận không hờn cho số phận
Nào đâu ràng buộc khổ mà thôi!

Bọt bèo!

Giang hồ phiêu bạc cả đời tôi
Lang thang cơ nhỡ kiếp con người
Hạnh phúc yêu thương thì chẳng có
Nhưng giàu nước mắt, mặn đầu môi!

Bềnh bồng con nước lục bình trôi
Lũ cuốn giông đưa tận cuối trời
Chẳng biết khi nao về tới bến
Cam đành số phận bọt bèo thôi

ntd


Giữa Dòng Trôi
Ngọc Tiên

Giờ đây lạnh giá cả hồn tôi
Những tiếng yêu thương trả lại người
Có lẽ lòng đau nhưng sẽ cố
Luôn cười dẫu đắng ở bờ môi!

Tôi như nước cuốn giữa dòng trôi
Không trách ai chi chẳng trách trời
Chữ tình ngang trái nhiều dâu bể
Yêu rồi vướng khổ lụy mà thôi!

Nhớ thầm!

Bên kia giá lạnh… thế còn tôi?
Thân quyến giờ đây chẳng một người
Muôn thú, cỏ cây còn có bạn
Nụ cười chưa biết nở trên môi

Nhưng mặc dòng đời cứ mãi trôi
Như mây lặng lẽ cuối phương trời
Tình kia chẳng dám buông lời nói
Nên phải âm thầm nhớ thế thôi

ntd


Duyên Hờ
Ngọc Tiên

Hãy để sầu kia đến với tôi
Cầu mong hạnh phúc mãi bên người
Duyên hờ chớ giữ đừng lưu luyến
Giấc mộng phù du lệ đắng môi

Nỗi buồn ấy cũng sẽ dần trôi
Tôi ở nơi đây kẻ cuối trời
Xa xăm mộng mị trao duyên thắm
Cũng vẫn là tình ảo đó thôi

Ảo Mộng!

Hạnh phúc bao giờ lại đến tôi!
Tim yêu chan chứa bóng hình người
Chia ly đôi ngả sầu nhung nhớ
Một giấc mơ buồn chợt cắn môi

Thả hồn theo gió cuốn tình trôi
Mây đó còn bay bạc trắng trời
Thảm thiết chim sầu vang góc biển
Lẽ nào ảo mộng... để rồi thôi!

ntd

Nhớ Mãi Thôi
Ngọc Tiên

Giấc mộng hoang đường cứ níu tôi
Khi mơ ngỡ vẫn nắm tay người
Dìu qua vạn nẻo không ngăn cách
Luôn nở nụ cười ngọt ấm môi

Này anh! chớ để mặn mà trôi
Chỉ có hai ta một khoản trời
Cho nhau thắm thiết men tình ái
Giữa cõi trần này nhớ mãi thôi!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Phù Du Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phù Du   Phù Du I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Phù Du
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: minhlatiennu-