Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 EM BÉ ĐÁNH GIẦY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

EM BÉ ĐÁNH GIẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: EM BÉ ĐÁNH GIẦY   EM BÉ ĐÁNH GIẦY I_icon13Tue 15 Feb 2011, 11:59

Kính gửi anh Năm ,em Hậu và các bạn thân mến ,

Vì anh Năm gửi cho tôi bài thơ Em Bé Đanh Giầy tôi cũng thấy cảm động nên gửi quý vị bài thơ
tôi cảm tác về một em bé đánh giầy khi tôi còn ở bậc trung học để quý vị nhàn lãm:


EM BÉ ĐÁNH GIẦY

Ông ơi ! Ông có đánh giầy không?
-Em hỏi chi em thực não lòng !
Em non nớt quá anh đâu nỡ !
Thôi để anh về đánh lấy xong !

- Ơn ông đoái tưởng đành ghi dạ !
Xin có mấy lời gửi lại ông
Năm nay em đã mười hai tuổi
Làm nghề đánh giầy năm năm dòng
Nếu ai cũng nghĩ như ông cả
Gạo nhà em cạn lấy chi đong?

Mẹ em đau yếu ai thang thuốc ?
Em thơ bệnh hoạn biết đâu trông?
Rồi đêm nay nữa khi sương xuống
Biết lấy chi cho đỡ đói lòng ?

-Trời nghe em nói lòng đau buốt
Anh xin tặng em năm mươi đồng
Nửa tiền nhuận bút anh vừa nhận
Có ưng dùng bữa với anh không ?

Miếng cơm Phiếu Mẫu em xin nhận
Xong còn số bạc năm mươi đồng
Xin anh dành lại cho em khác
Anh đã cho em cả tấm lòng

Không nhớ tôi đã làm năm nào khi cầm tiền nhuận bút về nhà gặp cậu bé đánh giầy tên Thể

LTĐQB
2/13/11



Date: Sun, 13 Feb 2011 06:51:07 -0800
Subject: Cậu bé đánh giày ( Một bài thơ cảm động .)


Cậu bé đánh giầy


Ông nhà giàu dạo bước
Trên phố quen hoàng hôn
Gặp chú đánh giày buồn
Lam lũ gầy khổ sở

Chú nhóc năn nỉ mời
Ông đánh giày cho con
Để kiếm vài đồng gầy
Mua cơm nuôi em nhỏ

Chạnh lòng thương trẻ khó
Ông lơ đãng gật đầu
Có đáng là bao nhiêu
Vài ba đồng tiền lẻ

Giày xong ông móc ví
Đưa tờ 200 ngàn
Chú bé cầm ngần ngừ
Ông chờ con đi đổi

5 đồng thôi ông hỡi
Đủ bữa tối hôm nay
Anh em con gặp may
Xin ông chờ một chút …

Đã qua 30 phút
Cậu bé không trở về
Ông lắc đầu : chán ghê
Trẻ nghèo hay gian lắm …

Cơm tối xong đứng ngắm
Trăng mới mọc gió hiu
Trong vườn hoa thơm nhiều
Quên bực mình trẻ gạt …

Chuông cửa reo, tiếng quát
Đi chỗ khác mà xin
Nghèo khổ biết phận mình
Lộn xộn tao bắt nhốt …

Ông thong thả cất bước
Thấy một nhóc gầy gò
Đang mếu máo co ro
Giống tên đánh giày khi nãy …

Có việc gì đấy cháu
Từ từ nói ta nghe
Anh bảo vệ yên nha
Đừng làm trẻ con sợ …

Thằng bé con ấp úng
Hồi chiều nay anh tôi
Cầm tiền của ông rồi
Băng qua đường đi đổi

Chẳng may bị xe cán
Gãy mất chân rồi ông
"Một trăm chín nhăm đồng"
Bảo tìm ông trả lại

Anh tôi giờ nằm liệt
Chỉ muốn xin gặp ông …
Một lần nữa chạnh lòng
Rảo bước theo thằng bé

Đến ổ chuột xập xệ
Gặp thằng anh đang nằm
Mặt xanh tái như chàm
Thở ra tuồng hấp hối

Nói gấp hơi như vội
Xin ông thương em con …
Cha mẹ đã không còn
Con đánh giày nuôi nó …

Nay không may con khổ
Chỉ xin ông việc này ! …
Cho em con đánh giày
Mỗi ngày cho ông nhé …

Kiếm lấy vài đồng lẻ
Mua cơm sống mà thôi …
Chợt thằng anh duỗi tay
Hơi thở lịm như tắt …

Ông già trào nước mắt
Ta sẽ lo em con
Cho ăn học bình thường
Như bao đứa trẻ khác

Cứ bình tâm an lạc
Bệnh viện tiền ta cho …
Thằng anh đã xuội lơ
Hồn bay về thiên giới

Nhân cách nghèo cao vợi
Môi nhợt thoáng nụ cười
Nó sống trọn kiếp người
Dù nghèo nhưng tự trọng
Bao người giàu-danh vọng
Đã chắc gì bằng đâu ! …

(Không rõ tên t/g)



Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

EM BÉ ĐÁNH GIẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM BÉ ĐÁNH GIẦY   EM BÉ ĐÁNH GIẦY I_icon13Wed 16 Feb 2011, 13:59

Em bé đánh giày

Dẫu cảnh bần hàn sống thẳng ngay
Không tham trộm cắp chẳng ăn mày
Nuôi em dầu dãi đầu phơi nắng
Chiều khách cần cù mực nhuốm tay
Thân trẻ đau lòng cam phận bạc
Tuổi thơ nặng gánh xót vai gầy
Trời cao có mắt này xin hỏi
Bởi tội tình gì nợ trả vay?

Ái Hoa
16/02/2011

_________________________
EM BÉ ĐÁNH GIẦY Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

EM BÉ ĐÁNH GIẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM BÉ ĐÁNH GIẦY   EM BÉ ĐÁNH GIẦY I_icon13Thu 17 Feb 2011, 03:39

Em bé đánh giày

Dẫu cảnh bần hàn sống thẳng ngay
Không tham trộm cắp chẳng ăn mày
Nuôi em dầu dãi đầu phơi nắng
Chiều khách cần cù mực nhuốm tay
Thân trẻ đau lòng cam phận bạc
Tuổi thơ nặng gánh xót vai gầy
Trời cao có mắt này xin hỏi
Bởi tội tình gì nợ trả vay?

Ái Hoa
16/02/2011


Xin cùng chia sẻ với chú Ma Nữ và anh nhen

Em bé đánh giày

Dù nghèo đói sạch giữ lòng ngay
Tuổi nhỏ trời đêm tối mặt mày
Vác nặng khiên mời xơ tấm áo
Chùi liền đánh chảy nát bàn tay
Dầm sương kiếm thuốc lo em bệnh
Gắng sức đong cơm rủ dáng gầy
Chẳng chút gian tham nào đoái tưởng
Vương nhiều khổ luỵ mảnh đời vay

Shiroi
16/02/2011
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

EM BÉ ĐÁNH GIẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM BÉ ĐÁNH GIẦY   EM BÉ ĐÁNH GIẦY I_icon13Thu 17 Feb 2011, 12:36

Shiroi đã viết:
Em bé đánh giày

Dẫu cảnh bần hàn sống thẳng ngay
Không tham trộm cắp chẳng ăn mày
Nuôi em dầu dãi đầu phơi nắng
Chiều khách cần cù mực nhuốm tay
Thân trẻ đau lòng cam phận bạc
Tuổi thơ nặng gánh xót vai gầy
Trời cao có mắt này xin hỏi
Bởi tội tình gì nợ trả vay?

Ái Hoa
16/02/2011


Xin cùng chia sẻ với chú Ma Nữ và anh nhen

Em bé đánh giày

Dù nghèo đói sạch giữ lòng ngay
Tuổi nhỏ trời đêm tối mặt mày
Vác nặng khiên mời xơ tấm áo
Chùi liền đánh chảy nát bàn tay
Dầm sương kiếm thuốc lo em bệnh
Gắng sức đong cơm rủ dáng gầy
Chẳng chút gian tham nào đoái tưởng
Vương nhiều khổ luỵ mảnh đời vay

Shiroi
16/02/2011

Cho hỏi nghen EM BÉ ĐÁNH GIẦY 239336

đói sạch nghĩa là gì vậy?
khiên mời ... đâm huh?
đánh ... trứng chảy?
đoái tưởng cái gì?
EM BÉ ĐÁNH GIẦY 846123

_________________________
EM BÉ ĐÁNH GIẦY Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

EM BÉ ĐÁNH GIẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM BÉ ĐÁNH GIẦY   EM BÉ ĐÁNH GIẦY I_icon13Thu 17 Feb 2011, 18:48

Ái Hoa đã viết:

Cho hỏi nghen EM BÉ ĐÁNH GIẦY 239336

đói sạch nghĩa là gì vậy?
khiên mời ... đâm huh?
đánh ... trứng chảy?
đoái tưởng cái gì?
EM BÉ ĐÁNH GIẦY 846123

Í ... cí nì qh hiểu ... để qh trả lời dùm Shiroi há thầy ...
đói sạch ... có nghĩa là lúc đói bụng xuống bếp lục xem có gì đem bày ra bàn ăn cho sạch láng lunnnn .... :gaquay: :nhoi:
khiên mời ... thì là mà gặp khi vác nặng, mình mời bạn mình khiên dùm mình á ... mình đi tay không cho nó phẻ .... :walk:
đánh ... trứng chảy ... ủa sao thầy biết là đánh trứng, đánh cái khác chứ ... hehe ... :cuoi1:
đoái tưởng cái gì kìa Shiroi, vô trả lời tiếp nhen, qh bỏ chạy thiệt á .... dzot
lol!
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

EM BÉ ĐÁNH GIẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM BÉ ĐÁNH GIẦY   EM BÉ ĐÁNH GIẦY I_icon13Thu 17 Feb 2011, 21:18

Em bé đánh giày

Dẫu cảnh bần hàn sống thẳng ngay
Không tham trộm cắp chẳng ăn mày
Nuôi em dầu dãi đầu phơi nắng
Chiều khách cần cù mực nhuốm tay
Thân trẻ đau lòng cam phận bạc
Tuổi thơ nặng gánh xót vai gầy
Trời cao có mắt này xin hỏi
Bởi tội tình gì nợ trả vay?

Ái Hoa
16/02/2011


Xin cùng chia sẻ với chú Ma Nữ và anh nhen

Em bé đánh giày

Dù nghèo đói sạch giữ lòng ngay
Tuổi nhỏ trời đêm tối mặt mày
Vác nặng khiên mời xơ tấm áo
Chùi liền đánh chảy nát bàn tay
Dầm sương kiếm thuốc lo em bệnh
Gắng sức đong cơm rủ dáng gầy
Chẳng chút gian tham nào đoái tưởng
Vương nhiều khổ luỵ mảnh đời vay

Shiroi
16/02/2011
[/quote]

Than dùm em bé ...

Em bé đánh giày

Ra đời đã phải chịu nghèo ngay
Mưa nắng buồn so đến tím mày
Lê bước lân la dù sáng tối
Ôm thùng lem lấm cả chân tay
Nhọc nhằn gắng sức nuôi em nhỏ
Mêt mỏi làm công kiếm bát gầy
Trong sạch mà sao đày số phận
Tai nàn đổ xuống chút tiền vay !!

Quê Hưong

17/02/2011
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

EM BÉ ĐÁNH GIẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM BÉ ĐÁNH GIẦY   EM BÉ ĐÁNH GIẦY I_icon13Thu 17 Feb 2011, 23:35

Em bé đánh giày

Dẫu cảnh bần hàn sống thẳng ngay
Không tham trộm cắp chẳng ăn mày
Nuôi em dầu dãi đầu phơi nắng
Chiều khách cần cù mực nhuốm tay
Thân trẻ đau lòng cam phận bạc
Tuổi thơ nặng gánh xót vai gầy
Trời cao có mắt này xin hỏi
Bởi tội tình gì nợ trả vay?

Ái Hoa
16/02/2011


Xin cùng chia sẻ với chú Ma Nữ và anh nhen

Em bé đánh giày

Dù nghèo đói sạch giữ lòng ngay
Tuổi nhỏ trời đêm tối mặt mày
Vác nặng khiên mời xơ tấm áo
Chùi liền đánh chảy nát bàn tay
Dầm sương kiếm thuốc lo em bệnh
Gắng sức đong cơm rủ dáng gầy
Chẳng chút gian tham nào đoái tưởng
Vương nhiều khổ luỵ mảnh đời vay

Shiroi
16/02/2011


Than dùm em bé ...

Em bé đánh giày

Ra đời đã phải chịu nghèo ngay
Mưa nắng buồn so đến tím mày
Lê bước lân la dù sáng tối
Ôm thùng lem lấm cả chân tay
Nhọc nhằn gắng sức nuôi em nhỏ
Mêt mỏi làm công kiếm bát gầy
Trong sạch mà sao đày số phận
Tai nàn đổ xuống chút tiền vay !!

Quê Hưong

17/02/2011

Kính Thầy và Tỷ cho Mytutru tham gia họa ..
EM BÉ ĐÁNH GIẦY 20021 Kính chúc Thầy Tỷ thân tâm an lạc.

Hạnh Của Bé Đánh Giầy

Thử thách quây quần ý vẫn ngay
Qua bao cực khổ đẹp hồng mày
Vì lành vững chí gìn nơi mắt
Bởi tốt bền lòng giữ ở tay
Nghĩa rộng lo tròn dù sức yếu
Tình sâu gắng vẹn mặc mình gầy
Chăm chăm đỡ gót yên phần bụng
Một kiếp trên đời trả nợ vay

Mytutru 17.02.2011
/ học trò ĐVTC
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

EM BÉ ĐÁNH GIẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM BÉ ĐÁNH GIẦY   EM BÉ ĐÁNH GIẦY I_icon13Fri 18 Feb 2011, 03:14

Ái Hoa đã viết:

Cho hỏi nghen EM BÉ ĐÁNH GIẦY 239336

đói sạch nghĩa là gì vậy?
khiên mời ... đâm huh?
đánh ... trứng chảy?
đoái tưởng cái gì?
EM BÉ ĐÁNH GIẦY 846123
:ae_001:
rủ ổng ra quậy cho dzui chứ đâu có rủ ổng ra kím chiện với mình nè chòy :thua:
anh canh me sẵn hay seo dzị ? nhanh tay ... bash liền dzị ? :cuoi2:
:449:

Thì đói ... sạch , chứ hông lẽ đói ... dơ anh ui :qq:
vừa khiên vừa mời
vừa đánh vừa ... chải :cuoi1:
đoái tưởng là nội động từ thì ... ai mờ biết đoái tưởng cái gì đâu :21:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

EM BÉ ĐÁNH GIẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM BÉ ĐÁNH GIẦY   EM BÉ ĐÁNH GIẦY I_icon13Fri 18 Feb 2011, 03:35

quehuong đã viết:
Ái Hoa đã viết:

Cho hỏi nghen EM BÉ ĐÁNH GIẦY 239336

đói sạch nghĩa là gì vậy?
khiên mời ... đâm huh?
đánh ... trứng chảy?
đoái tưởng cái gì?
EM BÉ ĐÁNH GIẦY 846123

Í ... cí nì qh hiểu ... để qh trả lời dùm Shiroi há thầy ...
đói sạch ... có nghĩa là lúc đói bụng xuống bếp lục xem có gì đem bày ra bàn ăn cho sạch láng lunnnn .... :gaquay: :nhoi:
khiên mời ... thì là mà gặp khi vác nặng, mình mời bạn mình khiên dùm mình á ... mình đi tay không cho nó phẻ .... :walk:
đánh ... trứng chảy ... ủa sao thầy biết là đánh trứng, đánh cái khác chứ ... hehe ... :cuoi1:
đoái tưởng cái gì kìa Shiroi, vô trả lời tiếp nhen, qh bỏ chạy thiệt á .... dzot
lol!
cười té ghế bát tỷ ơiii :cuoi2:

tối nay em hết xí quách gòy, mai tỉnh tảo, phẻ gòy... dzô quậy tiếp :119:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

EM BÉ ĐÁNH GIẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM BÉ ĐÁNH GIẦY   EM BÉ ĐÁNH GIẦY I_icon13Fri 18 Feb 2011, 07:13

quehuong đã viết:
Ái Hoa đã viết:

Cho hỏi nghen EM BÉ ĐÁNH GIẦY 239336

đói sạch nghĩa là gì vậy?
khiên mời ... đâm huh?
đánh ... trứng chảy?
đoái tưởng cái gì?
EM BÉ ĐÁNH GIẦY 846123

Í ... cí nì qh hiểu ... để qh trả lời dùm Shiroi há thầy ...
đói sạch ... có nghĩa là lúc đói bụng xuống bếp lục xem có gì đem bày ra bàn ăn cho sạch láng lunnnn .... EM BÉ ĐÁNH GIẦY 349840 EM BÉ ĐÁNH GIẦY 242648

vậy là ăn sạch chớ đâu phải ... đói sạch?


khiên mời ... thì là mà gặp khi vác nặng, mình mời bạn mình khiên dùm mình á ... mình đi tay không cho nó phẻ .... EM BÉ ĐÁNH GIẦY 572275

khiên = vật dùng để che đỡ cho tên, gươm, giáo khỏi đâm trúng người
khiên dùm là ...?
EM BÉ ĐÁNH GIẦY 846123

đánh ... trứng chảy ... ủa sao thầy biết là đánh trứng, đánh cái khác chứ ... hehe ... EM BÉ ĐÁNH GIẦY 910848

đánh cái khác là cái gì?
EM BÉ ĐÁNH GIẦY 547668
đoái tưởng cái gì kìa Shiroi, vô trả lời tiếp nhen, qh bỏ chạy thiệt á .... EM BÉ ĐÁNH GIẦY 397990
lol!

_________________________
EM BÉ ĐÁNH GIẦY Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




EM BÉ ĐÁNH GIẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM BÉ ĐÁNH GIẦY   EM BÉ ĐÁNH GIẦY I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
EM BÉ ĐÁNH GIẦY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: LTĐQB-