Dạ chào ntd ạ.
Khờ thì hong biết làm thơ, chỉ biết fá thôi, thấy bài thơ của ntd hay để đáp lễ ntd ghé thăm thì Khờ cũng fá chút cho vui thông cảm xin đừng giận, nếu như ntd không thích thì Khờ sẽ delete bỏ . Chúc ntd và gia quyến 1 mùa xuân thật an vui và hạnh phúc .
Dùng câu cuối của ntd làm điểm tựa cho bài họa nha .Có gì sai sót thông cảm bỏ qua cho .
Một Chút Chơi !
Cháy rực bùng lên, một chút chơi!...
Vần thơ viễn xứ, khó nên lời
Niềm đau cố quốc vang đầy Đất
Nỗi khổ tiền gia,dậy khắp Trời
Chốn lạ ngày dài, sầu giữa Chợ
Quê người tháng rộng,hận trong Đời
Gian lao nhục đó, khi nào ngớt
Cực nhọc vinh đâu, gọi thảnh thơi ?!
8:01pm 01/26/2011
Hồn Du Tử.