Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Chết rồi! by Phương Nguyên Today at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Today at 13:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 10:50

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gió ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 58 ... 79  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Gió .... - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 37 I_icon13Thu 21 Apr 2011, 12:58

vancali96 đã viết:
Ái Hoa đã viết:
vancali96 đã viết:

Gió .... - Page 37 34ee3cp
Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên đây cho huynh tỷ xem vui chơi hì hì ,,,,

"Cơm với cá" ăn hóc xương à van càry! Gió .... - Page 37 547668

Van Cà ry kính chào thầy ạ, hôm nay dậy đi làm sớm vào gặp thầy ...dạo nầy thầy vẫn khỏe a...dân vùng bốn nên thường ăn cá nên đã bị hóc xương nên rất kinh nghiệm rùi hì hì ...cám ơn thây nhắc nhở hì hì ....
hi

Thì hóc xương cá nên đọc câu thơ bị ... hóc đó Van cà ui!
:laughing15:

_________________________
Gió .... - Page 37 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

Gió .... - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 37 I_icon13Thu 21 Apr 2011, 23:09

Cơm với cá" ăn hóc xương à van càry! Gió .... - Page 37 547668

Van Cà ry kính chào thầy ạ, hôm nay dậy đi làm sớm vào gặp thầy ...dạo nầy thầy vẫn khỏe a...dân vùng bốn nên thường ăn cá nên đã bị hóc xương nên rất kinh nghiệm rùi hì hì ...cám ơn thây nhắc nhở hì hì ....
Gió .... - Page 37 785560

Thì hóc xương cá nên đọc câu thơ bị ... hóc đó Van cà ui!
Gió .... - Page 37 51303

_________________________

Ý Thầy ÁH nói là ăn cơm cùng cá hơi khó nuốt nhưng kg bị hóc đấy mà,phải hong hả Thầy Gió .... - Page 37 647629hay là ăn cơm không cá đi Very Happy
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Gió .... - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 37 I_icon13Fri 22 Apr 2011, 08:51

nha uyen đã viết:
Cơm với cá" ăn hóc xương à van càry! Gió .... - Page 37 547668

Van Cà ry kính chào thầy ạ, hôm nay dậy đi làm sớm vào gặp thầy ...dạo nầy thầy vẫn khỏe a...dân vùng bốn nên thường ăn cá nên đã bị hóc xương nên rất kinh nghiệm rùi hì hì ...cám ơn thây nhắc nhở hì hì ....
Gió .... - Page 37 785560

Thì hóc xương cá nên đọc câu thơ bị ... hóc đó Van cà ui!
Gió .... - Page 37 51303

_________________________

Ý Thầy ÁH nói là ăn cơm cùng cá hơi khó nuốt nhưng kg bị hóc đấy mà,phải hong hả Thầy Gió .... - Page 37 647629hay là ăn cơm không cá đi Very Happy

Cám ơn thầy cùng tỷ NU , tới hôm nay em mới nhìn ra hì hì hóc thật là hóc hì hì ....

Chúc thầy cùng Tỷ NU ngày Good Friday an vui hì hì ....:hoa: .


Gió .... - Page 37 2qmndac
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 37 I_icon13Fri 22 Apr 2011, 20:18

Thấy chưa Van Cà ry ... Mơ Hoang có ngày hóc xương á Smile
:thx: tranh thơ của Van nhen ... hi Thầy Ái Hoa và Nhã Uyên

Giữ ...

Dẫu cho gió lộng mái hiên nhà
Hay nguyệt bao trùm một góc xa
Vườn uyển rời mau dù tiếng cạ
Mành loan khép kín mặc đêm cà
Đâu cần đối mặt tình vui hả
Hay chỉ chung màu nghĩa sáng nha
Theo biển tuyên thề trên vách đá
Giữ câu hạnh phúc trước sau à !!

Quê Hương
22/04/2011
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Gió .... - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 37 I_icon13Sat 23 Apr 2011, 00:48



Cám ơn thầy cùng tỷ NU , tới hôm nay em mới nhìn ra hì hì hóc thật là hóc hì hì ....

Chúc thầy cùng Tỷ NU ngày Good Friday an vui hì hì ....:hoa: .


Gió .... - Page 37 2qmndac[/center] [/quote]

Thấy chưa Van Cà ry ... Mơ Hoang có ngày hóc xương á Smile
:thx: tranh thơ của Van nhen ... hi Thầy Ái Hoa và Nhã Uyên

Giữ ...

Dẫu cho gió lộng mái hiên nhà
Hay nguyệt bao trùm một góc xa
Vườn uyển rời mau dù tiếng cạ
Mành loan khép kín mặc đêm cà
Đâu cần đối mặt tình vui hả
Hay chỉ chung màu nghĩa sáng nha
Theo biển tuyên thề trên vách đá
Giữ câu hạnh phúc trước sau à !!

Quê Hương
22/04/2011


Hì hì sory tại bị vì là nên hóc xương vậy mà ...em nhớ lời mẹ dặn ,khi hóc xương vò cơm thành cục rùi nuốt trọng ,,em làm theo nên khỏe rùi cám ơn cám ơn hì ì ..
Chúc huynh tỷ Good friday an vui hì hì ....

Cô đơn

Trăng sáng ngày xuân chếch mái nhà
Thương chồng lặn lội ở trời xa
Đêm chờ cánh nhạn khô lòng ả
Phút đợi làn môi héo nụ cà
Mắt biếc âm đàn sầu muộn há
Đêm trường nhạc khúc trữ tình nha
Ru hồn khép lại vần thơ lạ
Thủ phận thuyền quyên gái Việt à !

Vancali 4.22.11 hi
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 37 I_icon13Sat 23 Apr 2011, 03:23



Cám ơn thầy cùng tỷ NU , tới hôm nay em mới nhìn ra hì hì hóc thật là hóc hì hì ....

Chúc thầy cùng Tỷ NU ngày Good Friday an vui hì hì ....:hoa: .


Gió .... - Page 37 2qmndac

Thấy chưa Van Cà ry ... Mơ Hoang có ngày hóc xương á Smile
:thx: tranh thơ của Van nhen ... hi Thầy Ái Hoa và Nhã Uyên

Giữ ...

Dẫu cho gió lộng mái hiên nhà
Hay nguyệt bao trùm một góc xa
Vườn uyển rời mau dù tiếng cạ
Mành loan khép kín mặc đêm cà
Đâu cần đối mặt tình vui hả
Hoặc chỉ chung màu nghĩa sáng nha
Như biển tuyên thề trên vách đá
Giữ câu hạnh phúc trước sau à !!

Quê Hương
22/04/2011



Hì hì sory tại bị vì là nên hóc xương vậy mà ...em nhớ lời mẹ dặn ,khi hóc xương vò cơm thành cục rùi nuốt trọng ,,em làm theo nên khỏe rùi cám ơn cám ơn hì ì ..
Chúc huynh tỷ Good friday an vui hì hì ....

Cô đơn

Trăng sáng ngày xuân chếch mái nhà
Thương chồng lặn lội ở trời xa
Đêm chờ cánh nhạn khô lòng ả
Phút đợi làn môi héo nụ cà
Mắt biếc âm đàn sầu muộn há
Đêm trường nhạc khúc trữ tình nha
Ru hồn khép lại vần thơ lạ
Thủ phận thuyền quyên gái Việt à !

Vancali 4.22.11 hi



Vậy thì cứ tha hồ ăn cơm với cá há Van, hễ mà hóc xương cứ việc vò cơm thành cục nuốt vào là đâu lạii vào đó ngay ... :walk: Nè mà sao họa nhanh quá vậy, chữ đâu qh nhảy ra kịp đây nà ..., xong bài này qh xin chịu thua nhen ... hết chữ gòyyy ...

Chả ...

Khi đức lang quân bận vắng nhà
Một mình lẻ bóng đứng trông xa
Gió hiu hắt thổi lay bờ mạ
Mưa tóp teo rơi oải bụi cà
Bạn gọi đi chơi thôi bé chả
Máy hò ca hát tắt lời nha
Cả ngày ngớ ngẩn như đòi má
Bỏ ngủ quên ăn khóc thiệt à !!

Quê Hương
22/04/2011
:thua:
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

Gió .... - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 37 I_icon13Sat 23 Apr 2011, 21:02

Cám ơn thầy cùng tỷ NU , tới hôm nay em mới nhìn ra hì hì hóc thật là hóc hì hì ....

Chúc thầy cùng Tỷ NU ngày Good Friday an vui hì hì ....Gió .... - Page 37 238244 .

Gió .... - Page 37 2qmndac

Thấy chưa Van Cà ry ... Mơ Hoang có ngày hóc xương á Smile
Gió .... - Page 37 757748 tranh thơ của Van nhen ... Gió .... - Page 37 785560 Thầy Ái Hoa và Nhã Uyên

Giữ ...

Dẫu cho gió lộng mái hiên nhà
Hay nguyệt bao trùm một góc xa
Vườn uyển rời mau dù tiếng cạ
Mành loan khép kín mặc đêm cà
Đâu cần đối mặt tình vui hả
Hoặc chỉ chung màu nghĩa sáng nha
Như biển tuyên thề trên vách đá
Giữ câu hạnh phúc trước sau à !!

Quê Hương
22/04/2011



Hì hì sory tại bị vì là nên hóc xương vậy mà ...em nhớ lời mẹ dặn ,khi hóc xương vò cơm thành cục rùi nuốt trọng ,,em làm theo nên khỏe rùi cám ơn cám ơn hì ì ..
Chúc huynh tỷ Good friday an vui hì hì ....

Cô đơn

Trăng sáng ngày xuân chếch mái nhà
Thương chồng lặn lội ở trời xa
Đêm chờ cánh nhạn khô lòng ả
Phút đợi làn môi héo nụ cà
Mắt biếc âm đàn sầu muộn há
Đêm trường nhạc khúc trữ tình nha
Ru hồn khép lại vần thơ lạ
Thủ phận thuyền quyên gái Việt à !

Vancali 4.22.11 Gió .... - Page 37 785560



Vậy thì cứ tha hồ ăn cơm với cá há Van, hễ mà hóc xương cứ việc vò cơm thành cục nuốt vào là đâu lạii vào đó ngay ... Gió .... - Page 37 572275 Nè mà sao họa nhanh quá vậy, chữ đâu qh nhảy ra kịp đây nà ..., xong bài này qh xin chịu thua nhen ... hết chữ gòyyy ...

Chả ...

Khi đức lang quân bận vắng nhà
Một mình lẻ bóng đứng trông xa
Gió hiu hắt thổi lay bờ mạ
Mưa tóp teo rơi oải bụi cà
Bạn gọi đi chơi thôi bé chả
Máy hò ca hát tắt lời nha
Cả ngày ngớ ngẩn như đòi má
Bỏ ngủ quên ăn khóc thiệt à !!

Quê Hương
22/04/2011
Gió .... - Page 37 719152


Hi hi,cho U than thở tí nha Gió .... - Page 37 647629
THAN !

Loay hoay tới lúc trả tiền nhà
Than thở anh gần lẫn chị xa
Nửa tháng khô mồm tô bún chả
Mươi hôm méo mặt chén tương cà
Vai gây địu cuốc bùn ghê nhá
Bụng lép mang cày tội lắm nha
Sẩy bước rơi tòm ngay bến đục
Phình hông cố chịu dám rên à !
Nha Uyen Gió .... - Page 37 225633
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 37 I_icon13Sun 24 Apr 2011, 02:27

:thx: Nha Uyen vào vui thơ cùng qh và Vancali .... A mà ...Bụng lép mang cày tội thật chứ, nhưng sao sao cũng ráng đừng rơi ngay bến đục nhen ... Smile ... hông phình ... coi chừng Má đánh đòn á ...
Chúc Nha Uyen & Vancali luôn vui với thơ há ...
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Gió .... - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 37 I_icon13Sun 24 Apr 2011, 23:30

nha uyen đã viết:
Cám ơn thầy cùng tỷ NU , tới hôm nay em mới nhìn ra hì hì hóc thật là hóc hì hì ....

Chúc thầy cùng Tỷ NU ngày Good Friday an vui hì hì ....Gió .... - Page 37 238244 .

Gió .... - Page 37 2qmndac

Thấy chưa Van Cà ry ... Mơ Hoang có ngày hóc xương á Smile
Gió .... - Page 37 757748 tranh thơ của Van nhen ... Gió .... - Page 37 785560 Thầy Ái Hoa và Nhã Uyên

Giữ ...

Dẫu cho gió lộng mái hiên nhà
Hay nguyệt bao trùm một góc xa
Vườn uyển rời mau dù tiếng cạ
Mành loan khép kín mặc đêm cà
Đâu cần đối mặt tình vui hả
Hoặc chỉ chung màu nghĩa sáng nha
Như biển tuyên thề trên vách đá
Giữ câu hạnh phúc trước sau à !!

Quê Hương
22/04/2011



Hì hì sory tại bị vì là nên hóc xương vậy mà ...em nhớ lời mẹ dặn ,khi hóc xương vò cơm thành cục rùi nuốt trọng ,,em làm theo nên khỏe rùi cám ơn cám ơn hì ì ..
Chúc huynh tỷ Good friday an vui hì hì ....

Cô đơn

Trăng sáng ngày xuân chếch mái nhà
Thương chồng lặn lội ở trời xa
Đêm chờ cánh nhạn khô lòng ả
Phút đợi làn môi héo nụ cà
Mắt biếc âm đàn sầu muộn há
Đêm trường nhạc khúc trữ tình nha
Ru hồn khép lại vần thơ lạ
Thủ phận thuyền quyên gái Việt à !

Vancali 4.22.11 Gió .... - Page 37 785560



Vậy thì cứ tha hồ ăn cơm với cá há Van, hễ mà hóc xương cứ việc vò cơm thành cục nuốt vào là đâu lạii vào đó ngay ... Gió .... - Page 37 572275 Nè mà sao họa nhanh quá vậy, chữ đâu qh nhảy ra kịp đây nà ..., xong bài này qh xin chịu thua nhen ... hết chữ gòyyy ...

Chả ...

Khi đức lang quân bận vắng nhà
Một mình lẻ bóng đứng trông xa
Gió hiu hắt thổi lay bờ mạ
Mưa tóp teo rơi oải bụi cà
Bạn gọi đi chơi thôi bé chả
Máy hò ca hát tắt lời nha
Cả ngày ngớ ngẩn như đòi má
Bỏ ngủ quên ăn khóc thiệt à !!

Quê Hương
22/04/2011


Hi hi,cho U than thở tí nha Gió .... - Page 37 647629
THAN !

Loay hoay tới lúc trả tiền nhà
Than thở anh gần lẫn chị xa
Nửa tháng khô mồm tô bún chả
Mươi hôm méo mặt chén tương cà
Vai gây địu cuốc bùn ghê nhá
Bụng lép mang cày tội lắm nha
Sẩy bước rơi tòm ngay bến đục
Phình hông cố chịu dám rên à !
Nha Uyen Gió .... - Page 37 225633

Em xin theo chân hai tỹ nè hì hì thấy em giỏi hôn hì hì ....

Đời hỉ xã


Nhiều năm viễn xứ biệt quê nhà
Cố quốc phương trời khuất nẻo xa
Ngó bức hình xưa chùn bước xá
Tuôn dòng lệ nhỏ với khăn cà
Không quên những chuyện cha khuyên đã ...
Nhớ mãi bao lời mẹ dặn nha
Muốn sống yên lành nên hỉ xã
Tình yêu sẽ đến với ta à

Vancali 4.25.11

Chúc huynh tỷ ngày lễ Phục sinh an lành ... :thua:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 37 I_icon13Fri 29 Apr 2011, 05:05


Bánh xe thời gian ...

Chiếc bánh xe quay mãi mãi đều
Bốn mùa yểu điệu múa tay thêu
Xanh tươi ướm lá luôn hiền dịu
Đỏ thắm đơm hoa thật mỹ miều
Sặc sỡ ban trưa hồ nắng rót
Nhẹ nhàng buổi sáng tiếng chim kêu
Thời gian theo gió trườn trên tuổi
Mái tóc khi xưa đã nhuốm chiều !!

Ái Linh
29/04/2011
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Gió .... - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 37 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gió ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 37 trong tổng số 79 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 58 ... 79  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: quehuong-