Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KHÔN DẠI ?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

KHÔN DẠI ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: KHÔN DẠI ?    KHÔN DẠI ?  I_icon13Thu 19 May 2011, 06:02

Kính
thưa quý vị độc giả .






Khôn dại đánh liều xướng chút chơi
Dại khôn cầu họa một đôi lời
Dạy cho em hiểu điều khôn dại
Tránh truyện dại khôn,truyện báo đời




KHÔN DẠI ? KHÔN DẠI ?  785560


Thế giới dẫy đầy truyện dại khôn
Thử xem ai dại với ai khôn ?
Khôn nhà lắm lúc khôn đâm dại Dại
chợ nhiều phen dại mất khôn
Khôn chốn bạc bài khôn chuốc dại Dại
nơi đèn sách dại nên khôn
Khôn lòe lũ ngốc : khôn mà dại
Có dại rồi ra mới biết khôn



trân trọng

LTĐQB





Tuệ
Quang kính góp họa mua vui cùng Đỗ huynh






Rằng
tui vốn sẵn tính ham chơi,



Không
chút quan tâm chuyện lỗ lời,



Chẳng
biết so đo khôn với dại,



Giữ
tâm chân thiện hiến cho đời .









DẠI KHÔN !





Lỡ
dại đôi lần sẽ thấy khôn,



Dại
mà hối cải sẽ nên khôn .



Khôn quen ngang ngược là người dại, (1)


Dại biết khiêm nhường ấy kẻ khôn.


Bôi bác, xỏ xiên : khôn hóa dại, (1)


Tương thân, hoà nhã: dại thành khôn.


Khôn rồi đừng để quay về dại,


Khó nói cho cùng chuyện dại khôn .





Trân trọng ,


Tuệ
Quang






(1) Nghe nói có
một ông ?nhà văn, nhà giảỏ nào đó , không bao giờ biết nhận cải sai của mình



để phục thiện sửa chữa, luôn hiu hiu tự đẳc, tự cho mình
là cái rốn của văn học; hễ có ai vạch lên



điều sai của mình hay nói khác ý mình thì điên cuồng
ngang ngược cẳt xẻn câu văn người ta để



xiên xỏ bôi bảc trả thù. Chẳng biết chuyện này thật có
hay không. Nếu có thật thì cũng đáng buồn .






Kỉnh họa cùng Ddồ
Quỷ






Giả dại một lần thử chủt chơi


Khôn mà như dại
chẳc thêm lời



Khôn khôn dại dại mà chi nhỉ


Vênh vảo khoe khoang mởi hại đời








ẨY
LÀ KHÔN






Biểt người nào
dại, biểt ai khôn,



Cư xử ôn tồn ẩy mởi khôn .


Khoảc lảc tưởng khôn thành chuổc dại ,


Nhủn nhường thẩy dại hỏa ra khôn .


Nên khôn mà chẳng đôi lần dại ,


Thẩy dại không
chừng mọi sự khôn .



Khôn dại khen chê
đời miệng tiểng ,



Khôn mà giả dại ẩy là khôn .





Trân
trọng



Nguyễn Thành Tài











Kính
thưa tam Huynh :



-
Đỗ Quý Bái,



-
Tuệ Quang Tôn Thất Tuệ




-
Nguyễn Thành Tài






Mấy
chữ dại, khôn giành trước chơi,



Dẫu
khôn, cũng dại, khó thêm lời !



Bác
Tôn Đồ Quỷ, Tài đâu dại !?



Thầy
Nguyễn Văn Khôn chắc chán đời !?






DẠI MÀ KHÔN





Từ
điển có vài chữ dại, khôn,



Chia
nhau quý bác vét, chôm khôn !



Dại
làng văn nghệ, thi nhân dại ?



Khôn
chốn giang hồ, hiệp khách
khôn ?


Huynh
đệ
Thi Đàn,
khôn giả dại,



Anh
em xướng họa, dại thành khôn.



Kiêu
căng, vỗ ngực : khôn ra dại,



Khiêm
tốn, biết mình, mới thật khôn.






HOÀNG
NGỌC VĂN
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

KHÔN DẠI ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔN DẠI ?    KHÔN DẠI ?  I_icon13Sat 11 Feb 2017, 00:50

Biết Mới Khôn 

 
 Ngồi buồn gõ bậy để mà chơi
Chữ gắn chỉ trông chẳng có lời
Nếu luận bàn trên ngu dưới dại
Thì bao nhiêu kẻ được sành đời .


Sáu tuổi ra trường học cái khôn
Thầy lên bảng viết : "khéo nên khôn ".
Cố công mai mốt không còn dại
Gắng sức sau nầy sẽ được khôn
Chữ một nhét vào thời chẳng khó
Lời hai bỏ xót mới không khôn
Đời suy xét nếu khôn thành dại

Đó cũng là người biết mới khôn .
Xin Kính Họa .


Võ Ngô 








From: BAI DO
Sent: Thursday, February 9, 2017 2:40 PM
Subject: dại khôn



KHÔN DẠI



Cám ơn quý bạn đã vui họa truyện dại khôn

Bạn bè bàn luận dại khôn chơi
Khôn dại xem ra đệ vẫn lời
Học được nhiều điều khôn lẫn dại
Khỏi tranh khôn dại với người đời

DẠI THỦ MIỆNG BÌNH MỚI THỰC KHÔN

Biết dại nhiều người muốn học khôn
Ai ngờ cố mãi chẳng sao khôn :
Khôn lòe(*) khoe lắm khôn thành dại
Dại ngắm(*) ngặm dai dại cóc khôn
Khôn lỏi khôn lùi khôn(*) vẫn dại
Dại hiền dại hậu dại nên khôn
Khôn nhà dại chợ khôn mà dại
Dại thủ miệng bình lại hóa khôn

(*) Có vài chữ chẳng nên nói lái

LTĐQB




 
Hi' hi' hi'
 
Vài hàng lếu láo giỡn hót chơi 
Nhân quả luôn luôn trả vốn lời
Tự Do , Cộng Sản ai khôn dại ?

Chính "chị" chính "em" chán mớ đời


DẠI, KHÔN?

 

Chưa chắc gì` đâu cộng sản khôn
Lọc lừa mánh khóe gọi là khôn ?
Buôn dân khắp nẻo khôn là dại 
Bán đất muôn nơi đâu phải khôn
Hửi nách ba tàu bây thiệt dại
Lòn trôn chệt chó tưởng mình khôn
Mau dùm thức tỉnh đừng ngu dại

Bảo vệ Sơn Hà vậy mới khôn
 
Ti'm



--- On Fri, 5/20/11, tim nguyen wrote:




 
 
On Wed, 5/18/11, huong Saigon wrote:

Trích dẫn :

From: huong Saigon
Subject: [ChinhNghiaViet] Fwd: Huong Saigon: b hoa. tho LTDQB et al.
To: DaiHocVanKhoaSG@yahoogroups.com
Date: Wednesday, May 18, 2011, 6:31 PM

 


---------- Forwarded message ----------
From: huong Saigon <huongsaigon9@gmail.com>
Date: 2011/5/18
Subject: Re: [PhoNang]
To: PhoNang@yahoogroups.com


Kính thưa quý vị,
Kính tiền bối LTĐB,


Dùng cơm chiều xong, check mail thấy quý tiền bối xướng họa thật nhộn nhịp, Huong Saigon xin phụng họa cầu vui. Có điều chi sơ sót xin miển chấp.

Kính
Huong Saigon


000000000

 
Dại khôn hai chữ họa mà chơi
Khôn dại ai kia tính vốn, lời
Thế rồi chẳng biết mình khôn, dại
Nên mãi bưng bô cả một đời!


DẠI, KHÔN?

 

Một lũ nằm vùng chúng tưởng khôn
Xem ra bọn ấy rõ không khôn
Chiều ra lảm nhảm sao mà dại
Tối đến càm ràm rõ chẳng khôn
Khôn kiểu nằm vùng khôn hoá dại
Dại đời chống cộng dại thành khôn
Khôn bưng khôn bợ khôn mà dại
Mạng sắp tàn rồi vẫn chẳng khôn!

Huong Saigon kinh họa






2011/5/18 BAI DO <doquybai@msn.com>
Trích dẫn :
 
Kính thưa quý vị độc giả .
 
Khôn dại đánh liều xướng chút chơi 
Dại khôn cầu họa một đôi lời
                     Dạy cho em hiểu điều khôn dại
                    Tránh truyện dại khôn,truyện báo đời
 
KHÔN DẠI ?
 
Thế giới dẫy đầy truyện dại khôn
Thử xem ai dại với ai khôn ?
Khôn nhà lắm lúc khôn đâm dại
Dại chợ nhiều phen dại mất khôn
Khôn chốn bạc bài khôn chuốc dại
Dại nơi đèn sách dại nên khôn
Khôn lòe lũ ngốc : khôn mà dại
Có dại rồi ra mới biết khôn
 
trân trọng
LTĐQB
 
Tuệ Quang kính góp họa mua vui cùng Đỗ huynh
 
Rằng tui vốn sẵn tính ham chơi,
Không chút quan tâm chuyện lỗ lời,
Chẳng biết so đo khôn với dại,
Giữ tâm chân thiện hiến cho đời .
 
 
DẠI KHÔN !
 
Lỡ dại đôi lần sẽ thấy khôn,
Dại mà hối cải sẽ nên khôn .
Khôn quen ngang ngược là người dại, (1)
Dại biết khiêm nhường ấy kẻ khôn.
Bôi bác, xỏ xiên : khôn hóa dại, (1)
Tương thân, hoà nhã: dại thành khôn.
Khôn rồi đừng để quay về dại,
Khó nói cho cùng chuyện dại khôn .
 
Trân trọng ,
Tuệ Quang
 
(1) Nghe nói có  một ông ?nhà văn, nhà giảỏ nào đó , không bao giờ biết nhận  cải sai của mình
để phục thiện sửa chữa, luôn hiu hiu tự đẳc, tự cho mình là cái rốn của văn học; hễ có ai vạch lên
điều sai của mình hay nói khác ý mình thì điên cuồng ngang ngược cẳt xẻn câu văn người ta để
xiên xỏ bôi bảc trả thù. Chẳng biết chuyện này thật có hay không. Nếu có thật thì cũng đáng buồn .
 
Kỉnh họa cùng  Đồ Quỷ
 
Giả dại một lần thử chủt chơi
Khôn mà như dại  chẳc thêm lời
Khôn khôn dại dại mà chi nhỉ
Vênh vảo khoe khoang mởi hại đời
 
 
ẨY LÀ KHÔN
 
Biểt  người nào dại, biểt ai khôn,
Cư xử ôn tồn ẩy mởi khôn .
Khoảc lảc tưởng khôn thành chuổc dại ,
Nhủn nhường thẩy dại hỏa ra khôn .
Nên khôn mà chẳng đôi lần dại ,
Thẩy dại  không chừng mọi sự khôn .
Khôn dại khen chê  đời miệng tiểng ,
Khôn mà giả dại ẩy là khôn .
 
Trân trọng
Nguyễn Thành Tài
 
 
 
Kính thưa tam Huynh :
- Đỗ Quý Bái,
- Tuệ Quang Tôn Thất Tuệ
- Nguyễn Thành Tài
 
Mấy chữ dại, khôn giành trước chơi,
Dẫu khôn, cũng dại, khó thêm lời !
Bác Tôn Đồ Quỷ, Tài đâu dại !?
Thầy Nguyễn Văn Khôn chắc chán đời !?
 
DẠI MÀ KHÔN
 
Từ điển có vài chữ dại, khôn,
Chia nhau quý bác vét, chôm khôn !
Dại làng văn nghệ, thi nhân dại ?
Khôn chốn giang hồ, hiệp khách khôn ?
Huynh đệ Thi Đàn, khôn giả dại,
Anh em xướng họa, dại thành khôn.
Kiêu căng, vỗ ngực : khôn ra dại,
Khiêm tốn, biết mình, mới thật khôn.
 
HOÀNG NGỌC VĂN
 



--
MUỐN BẢO VỆ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM,
TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG TỪ NGỮ CỦA CỘNG SẢN

Hương Saigon

Về Đầu Trang Go down
 
KHÔN DẠI ?
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: LTDQB-