tích CHỬ ĐỒNG TỬ
Mái đình rêu phủ bao đời
Con dân thấm đẫm trong người tích xưa
Mấy ngàn năm trước con vua
Tiên Dung xinh đẹp tuổi vừa cặp kê
Ham vui thăm thú sơn khê
Duổi dong ngày tháng chẳng hề nghĩ duyên
Ven sông đầu bãi Tự - Nhiên
Có chàng họ Chử lương hiền như cha
Đời nghèo chẳng có mái nhà
Cá tôm kiếm sống trôi qua tháng ngày
Chung nhau một chiếc khố dây
Người mang kẻ nép bãi lầy giấu thân
Cha bạo bệnh dặn ân cần
Giữ lấy chiếc khố là phần cho con
Thương cha khóc đã mỏi mòn
Chôn cha cùng chiếc khố cònchưa khô
Đời trai trẻ sống vật vờ
Ngày săn tôm cá tối nhờ nước sông
Che thân đổi gạo giữa dòng…
Thương cho hiếu tử động lòng trời cao
Một hôm sông nước xôn xao
Trống dong cờ mở ồn ào khắp nơi
Thất kinh đào cát chôn người
Ẩn trong lòng bãi cầu trời trở che
Tiên Dung ngắm cảnh si mê
Nước xanh cát trắng hoa khoe hương chào
Mát lòng đẹp dạ làm sao
Dời thuyền vào bãi nơi cao mắc màn
Nước sông mát , dội miên man
Cát trôi theo nước lộ chàng sơ sinh
Thẹn thùng hỏi hết sự tình
Ngẫm ra đã biết duyên mình trời trao
Thuận thiên duyên thắm má đào
Chung lưng đấu cật thế nào cũng nên
Tận tâm hết sức xây nền
Bán buôn chợ búa một miền đông vui
Thuốc thang chữa bệnh giúp đời
Một trong tứ Thánh rạng ngời nước Nam
thanhtam91 2010