Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vay…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Vay… Empty
Bài gửiTiêu đề: Vay…   Vay… I_icon13Fri 15 Oct 2010, 02:46

Vay… Aj09caygrqtxca119jbvcaz

Vay…

Em đi bỏ đói trái tim này
Cơm nước lơ là chén rượu hay
Khúc nhạc slow nằm đáy tủ
Câu hò mái nhị rớt trên mây
Buồn hiu chiếm chỗ giành mơ ước
Tíu tít quay lưng đoạt tháng ngày
Nghĩa cũ tình xưa gom được mấy
Cho dù lãi nặng… có người vay!

14/10/2010
phuongnhiaodai
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vay… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vay…   Vay… I_icon13Fri 15 Oct 2010, 03:43

Vay… Aj09caygrqtxca119jbvcaz

Vay…

Em đi bỏ đói trái tim này
Cơm nước lơ là chén rượu hay
Khúc nhạc slow nằm đáy tủ
Câu hò mái nhị rớt trên mây
Buồn hiu chiếm chỗ giành mơ ước
Tíu tít quay lưng đoạt tháng ngày
Nghĩa cũ tình xưa gom được mấy
Cho dù lãi nặng… có người vay!

14/10/2010
phuongnhiaodai


:weocam:
Hihii, bài thơ trào phúng một cách dễ thương. Shiroi xin phép hoạ làm quen với PN nhen. hi

Tặng...

Vắng bóng người xa trống trải này
Tim chừ thủng lỗ hết gì hay
Moi trào mạch đỏ buông dòng nước
Cắt đoạn tơ hồng thả cánh mây
Rượu chát chờ ai bình nhiểu giọt
Trà khan ngóng lửa bếp mong ngày
Đàn kêu tích tịch khua trời nhớ
Gởi hết u sầu kẻ muốn vay

Shiroi
14/10/2010



Về Đầu Trang Go down
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Vay… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vay…   Vay… I_icon13Fri 15 Oct 2010, 07:30

Vay… Aj09caygrqtxca119jbvcaz


Vay…

Em đi bỏ đói trái tim này
Cơm nước lơ là chén rượu hay
Khúc nhạc slow nằm đáy tủ
Câu hò mái nhị rớt trên mây
Buồn hiu chiếm chỗ giành mơ ước
Tíu tít quay lưng đoạt tháng ngày
Nghĩa cũ tình xưa gom được mấy
Cho dù lãi nặng… có người vay!

14/10/2010
phuongnhiaodai



Vay… 762664
Hihii, bài thơ trào phúng một cách dễ thương. Shiroi xin phép hoạ làm quen với PN nhen. Vay… 785560

Tặng...

Vắng bóng người xa trống trải này
Tim chừ thủng lỗ hết gì hay
Moi trào mạch đỏ buông dòng nước
Cắt đoạn tơ hồng thả cánh mây
Rượu chát chờ ai bình nhiểu giọt
Trà khan ngóng lửa bếp mong ngày
Đàn kêu tích tịch khua trời nhớ
Gởi hết u sầu kẻ muốn vay

Shiroi
14/10/2010


Vay…

Mượn bấy nhiêu năm trả phút này
Em sòng phẳng rứa thật là hay
Leo rào kỷ niệm buông mơ ước
Vượt dốc ân tình thả gió mây
Chén rượu chiều tà đong đếm buổi
Câu kinh hôm sớm nuối theo ngày
Người dưng khác họ làm thinh mãi
Chẳng lẽ không còn tiếp tục vay…

15/10/2010
phuongnhiaodai

Đa tạ Cô đã vào họa thơ cùng... có chi mong Cô chỉ bảo thêm cho tụi em nha Vay… 20021




Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vay… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vay…   Vay… I_icon13Fri 15 Oct 2010, 23:49

Vay… Aj09caygrqtxca119jbvcaz


Vay…

Em đi bỏ đói trái tim này
Cơm nước lơ là chén rượu hay
Khúc nhạc slow nằm đáy tủ
Câu hò mái nhị rớt trên mây
Buồn hiu chiếm chỗ giành mơ ước
Tíu tít quay lưng đoạt tháng ngày
Nghĩa cũ tình xưa gom được mấy
Cho dù lãi nặng… có người vay!

14/10/2010
phuongnhiaodai



Vay… 762664
Hihii, bài thơ trào phúng một cách dễ thương. Shiroi xin phép hoạ làm quen với PN nhen. Vay… 785560

Tặng...

Vắng bóng người xa trống trải này
Tim chừ thủng lỗ hết gì hay
Moi trào mạch đỏ buông dòng nước
Cắt đoạn tơ hồng thả cánh mây
Rượu chát chờ ai bình nhiểu giọt
Trà khan ngóng lửa bếp mong ngày
Đàn kêu tích tịch khua trời nhớ
Gởi hết u sầu kẻ muốn vay

Shiroi
14/10/2010


Vay…

Mượn bấy nhiêu năm trả phút này
Em sòng phẳng rứa thật là hay
Leo rào kỷ niệm buông mơ ước
Vượt dốc ân tình thả gió mây
Chén rượu chiều tà đong đếm buổi
Câu kinh hôm sớm nuối theo ngày
Người dưng khác họ làm thinh mãi
Chẳng lẽ không còn tiếp tục vay…

15/10/2010
phuongnhiaodai

Đa tạ Cô đã vào họa thơ cùng... có chi mong Cô chỉ bảo thêm cho tụi em nha Vay… 20021

À à... xưa nay Shiroi chưa hề nhận tiếng "cô". PN gọi Shiroi là ... Shiroi được rồi nhe. :mim:
Bài hoạ hay lắm PN, vui ... vui ... tiếp nè hi


Vay ?

Đòi chăng gút mắt nợ vương này
Sổ sách ghi vào khéo chửa hay
Bến cũ ôm sầu chờ đón gió
Thuyền xưa chở mộng níu vờn mây
Đong trời tưởng nhớ che vầng nguyệt
Gói khoảnh yêu thương lấp chuỗi ngày
Nước rẽ chia dòng run mái đẩy
Sao thầu góp lại để cho vay ?

Shiroi
15/10/2010

Về Đầu Trang Go down
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Vay… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vay…   Vay… I_icon13Sat 16 Oct 2010, 12:39

Vay… Aj09caygrqtxca119jbvcaz


Vay…

Em đi bỏ đói trái tim này
Cơm nước lơ là chén rượu hay
Khúc nhạc slow nằm đáy tủ
Câu hò mái nhị rớt trên mây
Buồn hiu chiếm chỗ giành mơ ước
Tíu tít quay lưng đoạt tháng ngày
Nghĩa cũ tình xưa gom được mấy
Cho dù lãi nặng… có người vay!

14/10/2010
phuongnhiaodai




Vay… 762664
Hihii, bài thơ trào phúng một cách dễ thương. Shiroi xin phép hoạ làm quen với PN nhen. Vay… 785560

Tặng...

Vắng bóng người xa trống trải này
Tim chừ thủng lỗ hết gì hay
Moi trào mạch đỏ buông dòng nước
Cắt đoạn tơ hồng thả cánh mây
Rượu chát chờ ai bình nhiểu giọt
Trà khan ngóng lửa bếp mong ngày
Đàn kêu tích tịch khua trời nhớ
Gởi hết u sầu kẻ muốn vay

Shiroi
14/10/2010


Vay…

Mượn bấy nhiêu năm trả phút này
Em sòng phẳng rứa thật là hay
Leo rào kỷ niệm buông mơ ước
Vượt dốc ân tình thả gió mây
Chén rượu chiều tà đong đếm buổi
Câu kinh hôm sớm nuối theo ngày
Người dưng khác họ làm thinh mãi
Chẳng lẽ không còn tiếp tục vay…

15/10/2010
phuongnhiaodai

Đa tạ Cô đã vào họa thơ cùng... có chi mong Cô chỉ bảo thêm cho tụi em nha Vay… 20021

À à... xưa nay Shiroi chưa hề nhận tiếng "cô". PN gọi Shiroi là ... Shiroi được rồi nhe. Vay… 647629
Bài hoạ hay lắm PN, vui ... vui ... tiếp nè Vay… 785560


Vay ?

Đòi chăng gút mắt nợ vương này
Sổ sách ghi vào khéo chửa hay
Bến cũ ôm sầu chờ đón gió
Thuyền xưa chở mộng níu vờn mây
Đong trời tưởng nhớ che vầng nguyệt
Gói khoảnh yêu thương lấp chuỗi ngày
Nước rẽ chia dòng run mái đẩy
Sao thầu góp lại để cho vay ?

Shiroi
15/10/2010



Ai mượn…

Ly rượu gông anh ở chốn này
Em giờ vỗ cánh lối nào hay
Mơ màng kỷ niệm trăng vào cửa
Tơ tưởng chân trời gió gặp mây
Nhớ thuở vòng tay đan bước mộng
Thương khi ánh mắt gởi hương ngày
Cung sầu chẳng dặn mà rơi mãi
Ta chẳng còn gì để khóc vay…

16/10/2010
phuongnhiaodai


Tụi em gồm 3 đứa (con của Nguyên Thoại)... nên xin xưng hô như rứa... Cô chịu nghe Cô Vay… 293856
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vay… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vay…   Vay… I_icon13Sun 17 Oct 2010, 02:54

Vay… Aj09caygrqtxca119jbvcaz


Vay…

Em đi bỏ đói trái tim này
Cơm nước lơ là chén rượu hay
Khúc nhạc slow nằm đáy tủ
Câu hò mái nhị rớt trên mây
Buồn hiu chiếm chỗ giành mơ ước
Tíu tít quay lưng đoạt tháng ngày
Nghĩa cũ tình xưa gom được mấy
Cho dù lãi nặng… có người vay!

14/10/2010
phuongnhiaodai




Vay… 762664
Hihii, bài thơ trào phúng một cách dễ thương. Shiroi xin phép hoạ làm quen với PN nhen. Vay… 785560

Tặng...

Vắng bóng người xa trống trải này
Tim chừ thủng lỗ hết gì hay
Moi trào mạch đỏ buông dòng nước
Cắt đoạn tơ hồng thả cánh mây
Rượu chát chờ ai bình nhiểu giọt
Trà khan ngóng lửa bếp mong ngày
Đàn kêu tích tịch khua trời nhớ
Gởi hết u sầu kẻ muốn vay

Shiroi
14/10/2010


Vay…

Mượn bấy nhiêu năm trả phút này
Em sòng phẳng rứa thật là hay
Leo rào kỷ niệm buông mơ ước
Vượt dốc ân tình thả gió mây
Chén rượu chiều tà đong đếm buổi
Câu kinh hôm sớm nuối theo ngày
Người dưng khác họ làm thinh mãi
Chẳng lẽ không còn tiếp tục vay…

15/10/2010
phuongnhiaodai


Đa tạ Cô đã vào họa thơ cùng... có chi mong Cô chỉ bảo thêm cho tụi em nha Vay… 20021

À à... xưa nay Shiroi chưa hề nhận tiếng "cô". PN gọi Shiroi là ... Shiroi được rồi nhe. Vay… 647629
Bài hoạ hay lắm PN, vui ... vui ... tiếp nè Vay… 785560


Vay ?

Đòi chăng gút mắt nợ vương này
Sổ sách ghi vào khéo chửa hay
Bến cũ ôm sầu chờ đón gió
Thuyền xưa chở mộng níu vờn mây
Đong trời tưởng nhớ che vầng nguyệt
Gói khoảnh yêu thương lấp chuỗi ngày
Nước rẽ chia dòng run mái đẩy
Sao thầu góp lại để cho vay ?

Shiroi
15/10/2010



Ai mượn…

Ly rượu gông anh ở chốn này
Em giờ vỗ cánh lối nào hay
Mơ màng kỷ niệm trăng vào cửa
Tơ tưởng chân trời gió gặp mây
Nhớ thuở vòng tay đan bước mộng
Thương khi ánh mắt gởi hương ngày
Cung sầu chẳng dặn mà rơi mãi
Ta chẳng còn gì để khóc vay…

16/10/2010
phuongnhiaodai


Tụi em gồm 3 đứa (con của Nguyên Thoại)... nên xin xưng hô như rứa... Cô chịu nghe Cô Vay… 293856



@ anh Nguyên Thoại : Shiroi bội phục anh Nguyên Thoại thật á, chúc mừng anh Nguyên Thoại nha :-bd
Từ đó giờ Shiroi tưởng có 2 thôi, anh Nguyên Thoại phải đổi nick thành 3 chữ mới đúng lol!

@ PN : Vui thiệt, Shiroi thật là vui đón chào cả 3 ở đây.
Ai làm bài nào rồi ? Hay cả 3 họp nhau, thay phiên nhau dzí "cô" chạy ná thở luôn ? :cuoi1:
chạy thì chạy nè, còn thở còn ... vui vui... lol2


Trả

Mình em lẻ bóng ở nơi này
Kỷ niệm đau hằn biết có hay ?
Đọc mãi dòng thơ vần rạng nét
Qua rồi tuổi ngọc mộng tràn mây
Đường đi trước mặt e từng bước
Lối bỏ sau lưng tiếc bấy ngày
Giã biệt chưa cam trời hạnh phúc
Thôi đành trả lại những ân vay

Shiroi
16/10/2010



Về Đầu Trang Go down
phuongan1398



Tổng số bài gửi : 10
Registration date : 02/11/2010

Vay… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vay…   Vay… I_icon13Fri 19 Nov 2010, 08:39

VÀO TRANG NÀO CŨNG THẤY BÀ PHUONGNHIAODAI NÀY
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Vay… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vay…   Vay… I_icon13Fri 19 Nov 2010, 14:32

hihiiii, Phương An vào góc thơ của PN thì thấy PN là phải rồi. Razz
PN làm thơ nhiều thì càng tốt đó hon

_________________________
Vay… Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

Vay… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vay…   Vay… I_icon13Fri 19 Nov 2010, 15:27

Vay… Aj09caygrqtxca119jbvcaz


Vay…

Em đi bỏ đói trái tim này
Cơm nước lơ là chén rượu hay
Khúc nhạc slow nằm đáy tủ
Câu hò mái nhị rớt trên mây
Buồn hiu chiếm chỗ giành mơ ước
Tíu tít quay lưng đoạt tháng ngày
Nghĩa cũ tình xưa gom được mấy
Cho dù lãi nặng… có người vay!

14/10/2010
phuongnhiaodai





Vay… 762664
Hihii, bài thơ trào phúng một cách dễ thương. Shiroi xin phép hoạ làm quen với PN nhen. Vay… 785560

Tặng...

Vắng bóng người xa trống trải này
Tim chừ thủng lỗ hết gì hay
Moi trào mạch đỏ buông dòng nước
Cắt đoạn tơ hồng thả cánh mây
Rượu chát chờ ai bình nhiểu giọt
Trà khan ngóng lửa bếp mong ngày
Đàn kêu tích tịch khua trời nhớ
Gởi hết u sầu kẻ muốn vay

Shiroi
14/10/2010


Vay…

Mượn bấy nhiêu năm trả phút này
Em sòng phẳng rứa thật là hay
Leo rào kỷ niệm buông mơ ước
Vượt dốc ân tình thả gió mây
Chén rượu chiều tà đong đếm buổi
Câu kinh hôm sớm nuối theo ngày
Người dưng khác họ làm thinh mãi
Chẳng lẽ không còn tiếp tục vay…

15/10/2010
phuongnhiaodai


Đa tạ Cô đã vào họa thơ cùng... có chi mong Cô chỉ bảo thêm cho tụi em nha Vay… 20021

À à... xưa nay Shiroi chưa hề nhận tiếng "cô". PN gọi Shiroi là ... Shiroi được rồi nhe. Vay… 647629
Bài hoạ hay lắm PN, vui ... vui ... tiếp nè Vay… 785560


Vay ?

Đòi chăng gút mắt nợ vương này
Sổ sách ghi vào khéo chửa hay
Bến cũ ôm sầu chờ đón gió
Thuyền xưa chở mộng níu vờn mây
Đong trời tưởng nhớ che vầng nguyệt
Gói khoảnh yêu thương lấp chuỗi ngày
Nước rẽ chia dòng run mái đẩy
Sao thầu góp lại để cho vay ?

Shiroi
15/10/2010



Ai mượn…

Ly rượu gông anh ở chốn này
Em giờ vỗ cánh lối nào hay
Mơ màng kỷ niệm trăng vào cửa
Tơ tưởng chân trời gió gặp mây
Nhớ thuở vòng tay đan bước mộng
Thương khi ánh mắt gởi hương ngày
Cung sầu chẳng dặn mà rơi mãi
Ta chẳng còn gì để khóc vay…

16/10/2010
phuongnhiaodai


Tụi em gồm 3 đứa (con của Nguyên Thoại)... nên xin xưng hô như rứa... Cô chịu nghe Cô Vay… 293856



@ anh Nguyên Thoại : Shiroi bội phục anh Nguyên Thoại thật á, chúc mừng anh Nguyên Thoại nha Vay… 149181
Từ đó giờ Shiroi tưởng có 2 thôi, anh Nguyên Thoại phải đổi nick thành 3 chữ mới đúng lol!

@ PN : Vui thiệt, Shiroi thật là vui đón chào cả 3 ở đây.
Ai làm bài nào rồi ? Hay cả 3 họp nhau, thay phiên nhau dzí "cô" chạy ná thở luôn ? Vay… 910848
chạy thì chạy nè, còn thở còn ... vui vui... Vay… 94861


Trả

Mình em lẻ bóng ở nơi này
Kỷ niệm đau hằn biết có hay ?
Đọc mãi dòng thơ vần rạng nét
Qua rồi tuổi ngọc mộng tràn mây
Đường đi trước mặt e từng bước
Lối bỏ sau lưng tiếc bấy ngày
Giã biệt chưa cam trời hạnh phúc
Thôi đành trả lại những ân vay

Shiroi
16/10/2010

MỨNG !

Anh cứ ngồi lun ở chỗ này
Toi đời bợm nhậu thế mà hay
Tình xưa đã gửi bên hàng xóm
Nghĩa cũ vừa quăng cạnh áng mây
Khăn áo mang đeo chừng bảy bữa
Hương hoa cúng đốt khoảng trăm ngày
Ta mình dứt nợ từ đây nhé
Em sẽ đi tìm bến khác vay Vay… 785560

Nha Uyen Vay… 195595
Về Đầu Trang Go down
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Vay… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vay…   Vay… I_icon13Sat 20 Nov 2010, 08:53

Vay… Aj09caygrqtxca119jbvcaz

Vay…

Em đi bỏ đói trái tim này
Cơm nước lơ là chén rượu hay
Khúc nhạc slow nằm đáy tủ
Câu hò mái nhị rớt trên mây
Buồn hiu chiếm chỗ giành mơ ước
Tíu tít quay lưng đoạt tháng ngày
Nghĩa cũ tình xưa gom được mấy
Cho dù lãi nặng… có người vay!

14/10/2010
phuongnhiaodai


(bài họa 1)
Tặng...

Vắng bóng người xa trống trải này
Tim chừ thủng lỗ hết gì hay
Moi trào mạch đỏ buông dòng nước
Cắt đoạn tơ hồng thả cánh mây
Rượu chát chờ ai bình nhiểu giọt
Trà khan ngóng lửa bếp mong ngày
Đàn kêu tích tịch khua trời nhớ
Gởi hết u sầu kẻ muốn vay

Shiroi
14/10/2010


(bài họa 2)
Vay…

Mượn bấy nhiêu năm trả phút này
Em sòng phẳng rứa thật là hay
Leo rào kỷ niệm buông mơ ước
Vượt dốc ân tình thả gió mây
Chén rượu chiều tà đong đếm buổi
Câu kinh hôm sớm nuối theo ngày
Người dưng khác họ làm thinh mãi
Chẳng lẽ không còn tiếp tục vay…

15/10/2010
phuongnhiaodai


(bài hoạ 3)
Vay ?

Đòi chăng gút mắt nợ vương này
Sổ sách ghi vào khéo chửa hay
Bến cũ ôm sầu chờ đón gió
Thuyền xưa chở mộng níu vờn mây
Đong trời tưởng nhớ che vầng nguyệt
Gói khoảnh yêu thương lấp chuỗi ngày
Nước rẽ chia dòng run mái đẩy
Sao thầu góp lại để cho vay ?

Shiroi
15/10/2010


(bài họa 4)
Ai mượn…

Ly rượu gông anh ở chốn này
Em giờ vỗ cánh lối nào hay
Mơ màng kỷ niệm trăng vào cửa
Tơ tưởng chân trời gió gặp mây
Nhớ thuở vòng tay đan bước mộng
Thương khi ánh mắt gởi hương ngày
Cung sầu chẳng dặn mà rơi mãi
Ta chẳng còn gì để khóc vay…

16/10/2010
phuongnhiaodai


(bài họa 5)
Trả

Mình em lẻ bóng ở nơi này
Kỷ niệm đau hằn biết có hay ?
Đọc mãi dòng thơ vần rạng nét
Qua rồi tuổi ngọc mộng tràn mây
Đường đi trước mặt e từng bước
Lối bỏ sau lưng tiếc bấy ngày
Giã biệt chưa cam trời hạnh phúc
Thôi đành trả lại những ân vay

Shiroi
16/10/2010


(bài họa 6)
Mừng !

Anh cứ ngồi lun ở chỗ này
Toi đời bợm nhậu thế mà hay
Tình xưa đã gửi bên hàng xóm
Nghĩa cũ vừa quăng cạnh áng mây
Khăn áo mang đeo chừng bảy bữa
Hương hoa cúng đốt khoảng trăm ngày
Ta mình dứt nợ từ đây nhé
Em sẽ đi tìm bến khác vay

Nha Uyen


(bài họa 7)
Thôi rồi…

Tình tôi gởi trọn mối duyên này
Buốt cả tâm hồn họ chẳng hay
Kẻ thẫn thờ đi cùng đá sỏi
Người vơ vẩn ngắm tận trời mây
Yêu thương dẫu đã không thành mộng
Giã biệt saochưa có hẹn ngày
Một sớm hoa giăng đèn kết ngõ
Thôi rồi… kỷ niệm nghẹn ngào vay

20/11/2010
phuongnhiaodai
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vay… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vay…   Vay… I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vay…
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: phuongnhiaodai-