Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thu cảm...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Thu cảm... Empty
Bài gửiTiêu đề: Thu cảm...   Thu cảm... I_icon13Sun 14 Nov 2010, 09:05

Thu cảm... Thucam

Thu cảm

Mùa thu năm cũ đã xa vời
Giữ lại trong hồn chiếc lá rơi
Áo lụa yên nằm đau hộc tủ
Bàn tay mỏi níu rã khung trời
Yêu thương gọi mãi chờ khi hẹn
Kỷ niệm lay hoài biết lúc vơi
Xếp lại hồn nhiên vùi ký ức
Mà cơn mộng ấy cứ chao đời…

14/11/2010
phuongnhiaodai
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thu cảm... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thu cảm...   Thu cảm... I_icon13Sun 14 Nov 2010, 10:45

Thu cảm... Thucam

Thu cảm

Mùa thu năm cũ đã xa vời
Giữ lại trong hồn chiếc lá rơi
Áo lụa yên nằm đau hộc tủ
Bàn tay mỏi níu rã khung trời
Yêu thương gọi mãi chờ khi hẹn
Kỷ niệm lay hoài biết lúc vơi
Xếp lại hồn nhiên vùi ký ức
Mà cơn mộng ấy cứ chao đời…

14/11/2010
phuongnhiaodai


Vào thu

Cảnh vật mùa thu đẹp tuyệt vời
Lìa cành chiếc lá nhẹ nhàng rơi
Đàn nai ngơ ngác bên dòng suối
Cô gái ngây thơ dưới mặt trời
Tiếng sáo vi vu lời thoảng nhẹ
Cung đàn réo rắc mộng đầy vơi
Dừng chân lữ khách lòng xao xuyến
Kỷ niệm năm xưa rõ nét đời

Vancali 11.13.10

Chúc
phuongnhiaodai cuối tuần vui khỏe hì hì ... Thu cảm... 785560
Về Đầu Trang Go down
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Thu cảm... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thu cảm...   Thu cảm... I_icon13Mon 15 Nov 2010, 10:46

Thu cảm... Thucam

Thu cảm

Mùa thu năm cũ đã xa vời
Giữ lại trong hồn chiếc lá rơi
Áo lụa yên nằm đau hộc tủ
Bàn tay mỏi níu rã khung trời
Yêu thương gọi mãi chờ khi hẹn
Kỷ niệm lay hoài biết lúc vơi
Xếp lại hồn nhiên vùi ký ức
Mà cơn mộng ấy cứ chao đời…

14/11/2010
phuongnhiaodai


Vào thu

Cảnh vật mùa thu đẹp tuyệt vời
Lìa cành chiếc lá nhẹ nhàng rơi
Đàn nai ngơ ngác bên dòng suối
Cô gái ngây thơ dưới mặt trời
Tiếng sáo vi vu lời thoảng nhẹ
Cung đàn réo rắc mộng đầy vơi
Dừng chân lữ khách lòng xao xuyến
Kỷ niệm năm xưa rõ nét đời

Vancali 11.13.10

Chúc
phuongnhiaodai cuối tuần vui khỏe hì hì ... Thu cảm... 785560

@ Vancali drunk

Lắt lay…

Về thu nắng nhẹ nhớ thương vời
Chiếc lá bên thềm lặng lẽ rơi
Kẻ đã đi xa cùng gió núi
Người chưa nhắn kịp với mây trời
Vòng tay thuở ấy xem chừng mỏi
Ngấn lệ bây giờ có lẽ vơi
Cố níu thời gian vào mộng tưởng
Từng câu chuyện cũ lắt lay đời…

15/11/2010
phuongnhiaodai
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thu cảm... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thu cảm...   Thu cảm... I_icon13Tue 16 Nov 2010, 08:18

Thu cảm... Thucam

Thu cảm

Mùa thu năm cũ đã xa vời
Giữ lại trong hồn chiếc lá rơi
Áo lụa yên nằm đau hộc tủ
Bàn tay mỏi níu rã khung trời
Yêu thương gọi mãi chờ khi hẹn
Kỷ niệm lay hoài biết lúc vơi
Xếp lại hồn nhiên vùi ký ức
Mà cơn mộng ấy cứ chao đời…

14/11/2010
phuongnhiaodai


Vào thu

Cảnh vật mùa thu đẹp tuyệt vời
Lìa cành chiếc lá nhẹ nhàng rơi
Đàn nai ngơ ngác bên dòng suối
Cô gái ngây thơ dưới mặt trời
Tiếng sáo vi vu lời thoảng nhẹ
Cung đàn réo rắc mộng đầy vơi
Dừng chân lữ khách lòng xao xuyến
Kỷ niệm năm xưa rõ nét đời

Vancali 11.13.10

Chúc
phuongnhiaodai cuối tuần vui khỏe hì hì ... Thu cảm... 785560

@ Vancali Thu cảm... 911354

Lắt lay…

Về thu nắng nhẹ nhớ thương vời
Chiếc lá bên thềm lặng lẽ rơi
Kẻ đã đi xa cùng gió núi
Người chưa nhắn kịp với mây trời
Vòng tay thuở ấy xem chừng mỏi
Ngấn lệ bây giờ có lẽ vơi
Cố níu thời gian vào mộng tưởng
Từng câu chuyện cũ lắt lay đời…

15/11/2010
phuongnhiaodai


Cho mình vui theo một bài nửa nhen phuongnhiaodai hì hì .... Thu cảm... 785560

Thu b
uồn

Tim tím không gian sắc vẽ vời
Muôn vàn lá úa ngậm ngùi rơi
Thuyền đi có nhớ ngày thân ái
Bến ở còn mong cánh nhạn trời
Ghế đá năm xưa tình chối bỏ
Sân trường kỷ niệm dạ đành vơi
Thu buồn viễn xứ lòng chua xót
Gởi chút yêu thương ấm cuộc đời

Vancali 11.15.10

Chúc phuongnhiaodai đầu tuần vui khỏe hì hì ... Thu cảm... 785560
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thu cảm... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thu cảm...   Thu cảm... I_icon13Wed 17 Nov 2010, 04:07

Thu cảm... Thucam

Thu cảm

Mùa thu năm cũ đã xa vời
Giữ lại trong hồn chiếc lá rơi
Áo lụa yên nằm đau hộc tủ
Bàn tay mỏi níu rã khung trời
Yêu thương gọi mãi chờ khi hẹn
Kỷ niệm lay hoài biết lúc vơi
Xếp lại hồn nhiên vùi ký ức
Mà cơn mộng ấy cứ chao đời…

14/11/2010
phuongnhiaodai


Vào thu

Cảnh vật mùa thu đẹp tuyệt vời
Lìa cành chiếc lá nhẹ nhàng rơi
Đàn nai ngơ ngác bên dòng suối
Cô gái ngây thơ dưới mặt trời
Tiếng sáo vi vu lời thoảng nhẹ
Cung đàn réo rắc mộng đầy vơi
Dừng chân lữ khách lòng xao xuyến
Kỷ niệm năm xưa rõ nét đời

Vancali 11.13.10

Chúc
phuongnhiaodai cuối tuần vui khỏe hì hì ... Thu cảm... 785560

@ Vancali Thu cảm... 911354

Lắt lay…

Về thu nắng nhẹ nhớ thương vời
Chiếc lá bên thềm lặng lẽ rơi
Kẻ đã đi xa cùng gió núi
Người chưa nhắn kịp với mây trời
Vòng tay thuở ấy xem chừng mỏi
Ngấn lệ bây giờ có lẽ vơi
Cố níu thời gian vào mộng tưởng
Từng câu chuyện cũ lắt lay đời…

15/11/2010
phuongnhiaodai


Cho mình vui theo một bài nửa nhen phuongnhiaodai hì hì .... Thu cảm... 785560

Thu b
uồn

Tim tím không gian sắc vẽ vời
Muôn vàn lá úa ngậm ngùi rơi
Thuyền đi có nhớ ngày thân ái
Bến ở còn mong cánh nhạn trời
Ghế đá năm xưa tình chối bỏ
Sân trường kỷ niệm dạ đành vơi
Thu buồn viễn xứ lòng chua xót
Gởi chút yêu thương ấm cuộc đời

Vancali 11.15.10

Chúc phuongnhiaodai đầu tuần vui khỏe hì hì ... Thu cảm... 785560


Vui với Van và PN nha hi

Thu cảm

Nhánh sậy chau vau phất nửa vời
Bên hồ lệ liễu úa cành rơi
Đài sen búp ngẩn hơi vờn nước
Chậu cúc hoa khoe sắc rạng trời
Gió lạnh đa sầu thương cội khỏng
Sương mờ thích đỏ tủi màu vơi
Chiều nghiêng thuỷ trúc chao mình rũ
Nắng đổ quyên kêu gợn sóng đời

Shiroi
16/11/2010
Về Đầu Trang Go down
thanhtam

thanhtam

Tổng số bài gửi : 195
Registration date : 04/06/2010

Thu cảm... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thu cảm...   Thu cảm... I_icon13Wed 17 Nov 2010, 14:56

xin họa vui với các đàn anh đàn chị

NHỜ THU

Thoang thoảng heo may cứ nửa vời
Dăm ba bóng lá nhẹ nhàng rơi
Gương xanh gờn gợn tình xưa cũ
Nhói nhẹ trong tim gặp cảnh trời
Lời hứa nên đôi bao mộng ước
Mơ hồng đâu ngỡ lúc chơi vơi
Sầu lòng đành trách tình đen bạc
Vùi đáy gương thu nhẹ kiếp đời …

Thanhtam91
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thu cảm... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thu cảm...   Thu cảm... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thu cảm...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: phuongnhiaodai-