Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cố tật !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

Cố tật ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Cố tật !   Cố tật ! I_icon13Sat 22 May 2010, 16:22

Nhìn vô....

Hay cười mặt thỏ mỏ dơi
Để quên bàn nạo cho trời nướng khô
Thế gian người xấu thấy mồ
Để mình quạnh quẽ điên rồ nhìn ra !

Nhìn ra bấn loạn kêu ca
Nhìn vô...ta cũng vậy mà chữa hôn ?
Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

Cố tật ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cố tật !   Cố tật ! I_icon13Mon 24 May 2010, 20:48

Bước chân !

Khó đầy... khổ ải vây quanh
Cũng ghê ! Khiếp ! Sợ....! Nhưng đành sống thơm !
Bị quật ngã....! Lại lòm còm
Bước dù xiêu vẹo...quên mồm oang oang !
Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

Cố tật ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cố tật !   Cố tật ! I_icon13Fri 28 May 2010, 17:24

Chút thôi !

Một chút thơ cho thở dài ngắn lại
Cho cõi lòng ngây ngô dại hoang sơ
Một chút nhạc du ngao chốn mịt mờ
Xa xa thẳm vẫn mong chờ tri kỷ !

Chỉ một chút ...mà cả đời bí sị
Một tí thôi mà ý nhị vô cùng
Người ơi ! Người tham lam ước mông lung !
Yêu một chút nhạc thơ..... đừng quên nhé !
Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

Cố tật ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cố tật !   Cố tật ! I_icon13Sun 30 May 2010, 09:57

Không giấu !

Tiếng Việt không dấu dễ coi
Rảnh mình suy nghĩa...nhoi nhoi khôn cùng
Đôi khi là ý ngại ngùng
Cũng thành lời thật vô cùng sáng trong
Đôi khi....biến có thành không
Lúc thì hóa ghét thành mong nhớ người
Khi bí xị...mà phải cười
Chỉ mỗi một dấu mà lười ghé nhau
Viết "không dấu !" Tuyệt.... làm sao !
Bởi vì...muốn hiểu lòng nhau....Xin mời !

Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

Cố tật ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cố tật !   Cố tật ! I_icon13Thu 03 Jun 2010, 15:17

Càng lớn - càng nhỏ !

Dỗi người....ta biến thành con
Mũi mày rùng rỡn...ai nom cũng buồn
Giận người...ta hóa trần truồng
Như con thú dại...điên cuồng đi hoang !
Dỗi giận mãi.... mau xuống suối vàng
Cho Con càng lớn....Nhân tàn ra tro !
Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

Cố tật ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cố tật !   Cố tật ! I_icon13Fri 04 Jun 2010, 11:47

Chợ chiều !

Đi chợ vào chiều.... cảnh vắng teo
Dường như chi cũng.... cũng héo queo
Lang thang rảo mắt mèo ngơ ngẩn
Nghĩ tới ngày mai...chắc lên meo !

Rau củ rủ thì.... làm dưa vậy
Thịt mùi, cá ngủm,.... thẩy muối vào
Vậy là.... mai khách nhìn đau đáu
Chợ chiều hanh héo....quéo không sao !

Có cái gì là.... vô nghĩa đâu
Ham sang phụ khó.... khoái cơ cầu....
Tâm cang dập úa...nhầu tưa tải
Nhận mắm, chằm dưa.... hỏi được sao !
Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

Cố tật ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cố tật !   Cố tật ! I_icon13Sat 05 Jun 2010, 20:37

NÓI THẬT !

Nói thật là...nói làm sao
Nói lời trong ruột trong bao dạ dày
Nói thật người hay nhíu mày
Nói.... trời ơi ! Cái... thằng nầy kỳ ghê !

Nói thật.... có lắm người chê
Nói mình nói nhảm...ly mê nỗi gì
Nói thật...lòng mất nhiều khi
Nói đời gian dối ! Ích gì nói ngay !

Không sao ! Nói thật dài dài
Mặc tình ngún nguẩy ! Đêm dài ngủ ngon !
Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

Cố tật ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cố tật !   Cố tật ! I_icon13Sun 06 Jun 2010, 18:34

CẦU KỲ...

Cầu nào cũng ích nhiều khi
Cầu kỳ.... phí uổng chân lỳ bước qua
Cơ cầu làm khổ người ta
Cầu kỷ còn oải.... quá cha sập cầu !
[color:3385=#000000]
Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

Cố tật ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cố tật !   Cố tật ! I_icon13Wed 09 Jun 2010, 06:44

TỰ...TA...!


Tự kiêu ...khua mép mặc tình
Tự phụ...cũng thõa một mình lên voi
Tự kỷ...thu hẹp bạn chơi
Tự ti....mặt dấu tôi ơi úa sầu
Tự nhiên....mình có sao đâu
Tự tình ...mới thật bụng màu đỏ son
Tự tin....vượt sóng trèo non
Tự tu....rửa gội đa đoan tật người !

Việc đời nhắng nhít ai ơi
Tự mình làm khổ...chớ lời than van
Tự ta mua sắm thiên đàng
Bằng tình thân ái ngập tràn niềm yêu !
Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

Cố tật ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cố tật !   Cố tật ! I_icon13Sat 10 Jul 2010, 20:30

YÊU...!

Trên đời có mỗi chữ yêu
Ghép thành bao kiểu làm xìu ... óc ra
Nghĩa nào cũng bởi người ta
Thế mà cái chuộng, cái đưa xa dần !

Chân tình "Yêu dấu" người cần
Chằn tinh lại hoảng tần ngần "Yêu ma"
"Yêu tinh" chạy...biến thật xa
"Tin yêu" nào nỡ ... ngắt ra cho đành !

Chớp to sấm nổ ành ành
Bấy nay có vỡ tan tành Yêu đâu
Dây mơ bủa khắp ...! Rễ má bám sâu !
"Tình yêu" là nhất ! Bao lâu vẫn tròn !

Ai đi vì nước vì non
Ai đi người đứng bồng con ... bởi vì...
Ai đi tìm lẽ huyền vi
Ai đi ... đều ắp xuân vì "Tình yêu !"
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cố tật ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cố tật !   Cố tật ! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cố tật !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Vui-