Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐƯỜNG & HOA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 11 I_icon13Thu 21 Jun 2012, 05:43

Em kính chào Thầy mí Cửu Tỷ thân iu của em,cảm ơn Thầy và Tỷ đã nhín bớt thì giờ quí báu vào tặng em những vần thơ ngọt ngào,U cảm ơn anh TH và bạn LH đã vào góp vui ĐƯỜNG & HOA - Page 11 208247 chúc mọi ngừ lun dzui,mến ĐƯỜNG & HOA - Page 11 195595

GỬI…

Anh là hạnh phúc của đời em
Nhửng tối trăng lên rọi trước thềm
Ngõ vắng đong đưa cành trúc mượt
Tay gầy dìu dặt khúc ru êm
Gủi miền xa tít ngàn thương cằm
Tặng chốn mù khơi vạn nỗi niềm
Dẫu biết đàn yêu đà lỗi nhịp
Mà lòng khắc khoải nhớ thâu đêm!

Nha Uyen


MỘNG KHÔNG THÀNH

Còn nhớ hôm nào ta với em
Nhìn trăng lặng lẽ bước qua thềm
Nhẹ nhàng lời nói như đường mật
Tha thiết tiếng cười quá dịu êm
Hai đứa chung nhau bao ước vọng
Đôi mình chia sẻ những ưu niềm
Hằng mong đến Tết nên duyên nợ
Bởi mộng không thành thức trắng đêm

......LEHONG.......



Nhớ Ai

Ai làm rung động trái tim em
Để lệ tình xa đọng ướt thềm
Thương quá bài thơ lời gởi mến
Yêu hoài tiếng hát giọng ngân êm
Quen rồi lạnh nhạt sầu giăng nhện
Hợp lại ly tan xót gợi niềm
Thế sự thăng trầm đời hoán chuyển
Ôm hình nhớ bóng khổ từng đêm!

Thanh Huy




MỘNG ...

Gió thoảng qua màn tiếng gọi em
Hơi sương buốt lạnh ướt ven thềm
Đèn hiu hắt tỏa tình khôn cạn
Gối lẻ loi nằm giấc chửa êm
Xẻ mảnh trăng vàng chia nửa lối
Đề câu lá thắm gởi muôn niềm
Trăm năm hẹn ước ngày tương hội
Cối ngọc chung chày giã suốt đêm

Ái Hoa



... MƠ...

Thư hồng ít chữ bọc tình em
Góp nhặt từng canh quạnh góc thềm
Vắt trọn yêu thương gìn ý thắm
Đong đầy tưởng nhớ gột lời êm
Châu hoài Hợp Phố dằn bao nỗi
Sóng vỗ Dao Quang chạnh bấy niềm
Thả chiếc thuyền trôi về bến gởi
Nguồn Đào dẫn lối ngập hương đêm

Shiroi
18/06/2012


MONG ...

Lới nhỏ đi về một bóng em
Nhìn tia nắng nhạt ngã bên thềm
Mong ngày tái hợp nồng hơi ấm
Hẹn buổi tương phùng đượm giấc êm
Dạ xót gan bào sầu những ước
Mưa rơi gió dập tủi bao niềm
Chung vầng trăng đợi mùa mai nở
Oanh yến sum vầy rộn rã đêm !

Nha Uyen


Mytutru Kính Chúc Thầy, Tỷ, Huynh, Đệ, Muội thân tâm an lạc ĐƯỜNG & HOA - Page 11 149181

CHÚC

Gởi mộng yên bình dỗ giấc em

Vườn thơ suối đẹp phủ len thềm
Bằng lăng dạ tím hương trầm dịu
Phượng vĩ tim hồng sắc bổng êm
Dẫn phím dây tình chen ở sự
Đưa trang sợi lý lẫn nơi niềm
Đường hoa phúc hưởng xinh hồ ngọc
Dệt cảnh trăng ngà dáng mật đêm

Mytutru
19.06.2012

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 659892

BAO GIỜ?


Bao giờ đáp tạ tấm lòng em
Để cỏ hoa vui rộn sắc thềm
Cuốc chẳng đồng xa kêu giọng lạc
Ve đừng bụi vắng khóc ngày êm
Trên nhờ bắc đẩu soi đôi chốn
Dưới mượn đông phong tỏ một niềm
Túc đế duyên trời xui gặp gỡ
Hai mình thủ thỉ truyện ngàn đêm

Ái Hoa


Tiếp nữa hở ? Tiếp nữa thì ... em tiếp :tongue:

Bao giờ...

Chẳng mộng ngày nào bước cạnh em
Tình chung khắc mãi dưới hiên thềm
Đưa hương dạ lý ru lời khẽ
Nhặt ánh tinh cầu phủ vóc êm
Thỏ ngậm non đoài hồn luyến cảnh
Nhàn trông cửa khảm cánh vương niềm
Đồng tâm một dải tươi màu lụa
Bắc nhịp cầu liền phỉ gối đêm

Shiroi
21/06/2012
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 11 I_icon13Thu 21 Jun 2012, 17:00

Em kính chào Thầy mí Cửu Tỷ và Tỷ MTT,mấy hôm nay em vất vả wá nên chẳng thơ thẩn gì,đọc báo thấy ở Hà Nội có bãi tắm tiên (tắm truồng)em thích wá mún đi mà hong có tiền nên phải nghĩ cách làm thêm để được làm tiên một lần ĐƯỜNG & HOA - Page 11 647629 em mang vào đây một ít mời Thầy mí Tỷ ăn thử xem có ngon hong quảng cáo dùm em cho em đắt hàng là em cám ơn nhìu lém ĐƯỜNG & HOA - Page 11 671744


LÀM THÊM

Ao ước một làn được tắm tiên
Đi xa phải tốn rất nhìu tiền
Nhà nghèo chỉ có khoai cùng đậu
Cảnh khổ toàn là bút với nghiên
Muốn mượn e va nhầm kẻ xấu
Mong vay khó gặp trúng người hiền
Thôi thì ráng tự mình xoay sở
Tối tối ra đường bán chả chiên

Nha Uyen
Chả Cá Viên Chiên

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Big153.Vien_chien
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11126
Registration date : 08/08/2009

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 11 I_icon13Thu 21 Jun 2012, 17:22

Em kính chào Thầy mí Cửu Tỷ thân iu của em,cảm ơn Thầy và Tỷ đã nhín bớt thì giờ quí báu vào tặng em những vần thơ ngọt ngào,U cảm ơn anh TH và bạn LH đã vào góp vui ĐƯỜNG & HOA - Page 11 208247 chúc mọi ngừ lun dzui,mến ĐƯỜNG & HOA - Page 11 195595

GỬI…

Anh là hạnh phúc của đời em
Nhửng tối trăng lên rọi trước thềm
Ngõ vắng đong đưa cành trúc mượt
Tay gầy dìu dặt khúc ru êm
Gủi miền xa tít ngàn thương cằm
Tặng chốn mù khơi vạn nỗi niềm
Dẫu biết đàn yêu đà lỗi nhịp
Mà lòng khắc khoải nhớ thâu đêm!

Nha Uyen


MỘNG KHÔNG THÀNH

Còn nhớ hôm nào ta với em
Nhìn trăng lặng lẽ bước qua thềm
Nhẹ nhàng lời nói như đường mật
Tha thiết tiếng cười quá dịu êm
Hai đứa chung nhau bao ước vọng
Đôi mình chia sẻ những ưu niềm
Hằng mong đến Tết nên duyên nợ
Bởi mộng không thành thức trắng đêm

......LEHONG.......



Nhớ Ai

Ai làm rung động trái tim em
Để lệ tình xa đọng ướt thềm
Thương quá bài thơ lời gởi mến
Yêu hoài tiếng hát giọng ngân êm
Quen rồi lạnh nhạt sầu giăng nhện
Hợp lại ly tan xót gợi niềm
Thế sự thăng trầm đời hoán chuyển
Ôm hình nhớ bóng khổ từng đêm!

Thanh Huy




MỘNG ...

Gió thoảng qua màn tiếng gọi em
Hơi sương buốt lạnh ướt ven thềm
Đèn hiu hắt tỏa tình khôn cạn
Gối lẻ loi nằm giấc chửa êm
Xẻ mảnh trăng vàng chia nửa lối
Đề câu lá thắm gởi muôn niềm
Trăm năm hẹn ước ngày tương hội
Cối ngọc chung chày giã suốt đêm

Ái Hoa



... MƠ...

Thư hồng ít chữ bọc tình em
Góp nhặt từng canh quạnh góc thềm
Vắt trọn yêu thương gìn ý thắm
Đong đầy tưởng nhớ gột lời êm
Châu hoài Hợp Phố dằn bao nỗi
Sóng vỗ Dao Quang chạnh bấy niềm
Thả chiếc thuyền trôi về bến gởi
Nguồn Đào dẫn lối ngập hương đêm

Shiroi
18/06/2012


MONG ...

Lới nhỏ đi về một bóng em
Nhìn tia nắng nhạt ngã bên thềm
Mong ngày tái hợp nồng hơi ấm
Hẹn buổi tương phùng đượm giấc êm
Dạ xót gan bào sầu những ước
Mưa rơi gió dập tủi bao niềm
Chung vầng trăng đợi mùa mai nở
Oanh yến sum vầy rộn rã đêm !

Nha Uyen


Mytutru Kính Chúc Thầy, Tỷ, Huynh, Đệ, Muội thân tâm an lạc ĐƯỜNG & HOA - Page 11 149181

CHÚC

Gởi mộng yên bình dỗ giấc em

Vườn thơ suối đẹp phủ len thềm
Bằng lăng dạ tím hương trầm dịu
Phượng vĩ tim hồng sắc bổng êm
Dẫn phím dây tình chen ở sự
Đưa trang sợi lý lẫn nơi niềm
Đường hoa phúc hưởng xinh hồ ngọc
Dệt cảnh trăng ngà dáng mật đêm

Mytutru
19.06.2012

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 659892

BAO GIỜ?


Bao giờ đáp tạ tấm lòng em
Để cỏ hoa vui rộn sắc thềm
Cuốc chẳng đồng xa kêu giọng lạc
Ve đừng bụi vắng khóc ngày êm
Trên nhờ bắc đẩu soi đôi chốn
Dưới mượn đông phong tỏ một niềm
Túc đế duyên trời xui gặp gỡ
Hai mình thủ thỉ truyện ngàn đêm

Ái Hoa


Tiếp nữa hở ? Tiếp nữa thì ... em tiếp ĐƯỜNG & HOA - Page 11 594834

Bao giờ...

Chẳng mộng ngày nào bước cạnh em
Tình chung khắc mãi dưới hiên thềm
Đưa hương dạ lý ru lời khẽ
Nhặt ánh tinh cầu phủ vóc êm
Thỏ ngậm non đoài hồn luyến cảnh
Nhàn trông cửa khảm cánh vương niềm
Đồng tâm một dải tươi màu lụa
Bắc nhịp cầu liền phỉ gối đêm

Shiroi
21/06/2012


Mytutru tiếp theo thầy và cửu Tỷ ĐƯỜNG & HOA - Page 11 20021

HẠNH PHÚC


Lá phẩy hương choàng quạt mát em

Đèn khuya rọi sáng hắt lên thềm
Câu thương gợi ý hồng môi thắm
Chữ nhớ khơi lòng đỏ mắt êm
Dấu mực như sương lồng một dáng
Lời thơ tợ gió ghép đôi niềm
Ân tình khắc dạ sinh duyên phúc
Đáp lễ chân thành họa cảnh đêm

Mytutru
21.06.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 11 I_icon13Mon 02 Jul 2012, 09:53

Em kính chào Thầy mí Cửu Tỷ và Tỷ MTT,mấy hôm nay em vất vả wá nên chẳng thơ thẩn gì,đọc báo thấy ở Hà Nội có bãi tắm tiên (tắm truồng)em thích wá mún đi mà hong có tiền nên phải nghĩ cách làm thêm để được làm tiên một lần ĐƯỜNG & HOA - Page 11 647629 em mang vào đây một ít mời Thầy mí Tỷ ăn thử xem có ngon hong quảng cáo dùm em cho em đắt hàng là em cám ơn nhìu lém ĐƯỜNG & HOA - Page 11 671744


LÀM THÊM

Ao ước một lần được tắm tiên
Đi xa phải tốn rất nhìu tiền
Nhà nghèo chỉ có khoai cùng đậu
Cảnh khổ toàn là bút với nghiên
Muốn mượn e va nhầm kẻ xấu
Mong vay khó gặp trúng người hiền
Thôi thì ráng tự mình xoay sở
Tối tối ra đường bán chả chiên

Nha Uyen


TỘI CHƯA?

Đâu ngờ chỉ bởi thích làm tiên
Đến phải băn khoăn nỗi thiếu tiền
Chộn rộn tro than dầu bám tóc
Lơ là sách cặp nhện giăng nghiên
Cầu Thần (đèn) khẩn vái cho tình trọn
Cúng Phật chăm lo tạo quả hiền
Tạo đố hồng nhan ai chẳng hiểu
Buồn lòng nhá mãi miếng xôi chiên

Ái Hoa



Chả Cá Viên Chiên


ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Big153.Vien_chien

_________________________
ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 11 I_icon13Sun 15 Jul 2012, 21:33

Em cám ơn Thầy đã vào thăm nhà em Very Happy mà sao Thầy hỏng ăn thử cá viên chiên của em lại đi nhá xôi chiên hả Thầy ,chắc Thầy sợ dở đúng hong nè:oThui em mời Thầy uống chén trà chứ nhá xôi chiên wài mà kg có nước nó mắc nghẹn bi giờ ĐƯỜNG & HOA - Page 11 8057

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Rot-tra


Được sửa bởi nha uyen ngày Sun 15 Jul 2012, 21:50; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 11 I_icon13Sun 15 Jul 2012, 21:34

HỢP THÌ DZUI

Mã thì tầm mã phải không a
Ngưu thích gần ngưu cũng đúng mà
Khác giống chung bầy thường ẩu đả
Cùng loài hiệp nhóm khỏi rầy la
Nói cười vừa bụng mừng ghê há
Chạy nhảy đều chân khoái dzữ à
Phú gọi thơ mời vui hỉ hả
Kia đàn đây sáo quyện lời ca

Nha Uyen


Được sửa bởi nha uyen ngày Mon 16 Jul 2012, 08:02; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 11 I_icon13Mon 16 Jul 2012, 07:57

nha uyen đã viết:
Em cám ơn Thầy đã vào thăm nhà em Very Happy mà sao Thầy hỏng ăn thử cá viên chiên của em lại đi nhá xôi chiên hả Thầy ,chắc Thầy sợ dở đúng hong nè:oThui em mời Thầy uống chén trà chứ nhá xôi chiên wài mà kg có nước nó mắc nghẹn bi giờ ĐƯỜNG & HOA - Page 11 8057

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Rot-tra

Ăn kèm xôi với chả luôn mà, trông hấp dẫn hong nè?!
:cuoi2:

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Xoichien_jpg

_________________________
ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 11 I_icon13Thu 26 Jul 2012, 00:50

ĐỊNH...

Tưởng người lạnh lẽo một mình ên
Định gửi sang cho bộ gối mền
Đắp bụng bao lần mưa gió tới
Trùm đâu những lúc bão giông lên
Hàng nhà ít đẹp nhờ duyên chắc
Đồ nội không xinh được nết bền
Bầu bạn đêm trường khi thức giấc
Đâu dè đã có dzợ nằm bên

Nha Uyen

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 HCC%20103
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 11 I_icon13Thu 26 Jul 2012, 15:23

ĐỊNH...

Tưởng người lạnh lẽo một mình ên
Định gửi sang cho bộ gối mền
Đắp bụng bao lần mưa gió tới
Trùm đâu những lúc bão giông lên
Hàng nhà ít đẹp nhờ duyên chắc
Đồ nội không xinh được nết bền
Bầu bạn đêm trường khi thức giấc
Đâu dè đã có dzợ nằm bên

Nha Uyen

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 HCC 103


XIN ...

Đông về lẻ bạn tối nằm ên
Chiếu lủng mành tơi chửa sắm mền
Cuối vách phên lùa che mặt lại
Đầu kèo giá phủ thúc giò lên
Người run lẩy bẩy trời khôn xót
Áo mặc phong phanh sức chẳng bền
Phía ấy hơi nồng xin sẻ nửa
Chia đều ấm lạnh cả hai bên

Ái Hoa



_________________________
ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 11 I_icon13Fri 27 Jul 2012, 06:14

ĐỊNH...

Tưởng người lạnh lẽo một mình ên
Định gửi sang cho bộ gối mền
Đắp bụng bao lần mưa gió tới
Trùm đâu những lúc bão giông lên
Hàng nhà ít đẹp nhờ duyên chắc
Đồ nội không xinh được nết bền
Bầu bạn đêm trường khi thức giấc
Đâu dè đã có dzợ nằm bên

Nha Uyen

ĐƯỜNG & HOA - Page 11 HCC%20103


XIN ...

Đông về lẻ bạn tối nằm ên
Chiếu lủng mành tơi chửa sắm mền
Cuối vách phên lùa che mặt lại
Đầu kèo giá phủ thúc giò lên
Người run lẩy bẩy trời khôn xót
Áo mặc phong phanh sức chẳng bền
Phía ấy hơi nồng xin sẻ nửa
Chia đều ấm lạnh cả hai bên

Ái Hoa


Thôi...

Tối ôm chiếu chiếc cuốn thân ên
Chẳng có tiền mua nệm với mền
Cầm xế xịn e lời khó hạ
Sắm đồ mới ngại giá trồi lên
Thứ dùng này lại lo không tốt
Của giảm xem qua sợ thiếu bền
Thôi cứ bạn cùng phòng trống lanh
Đêm nằm lăn trở thuận đôi bên

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Fri 27 Jul 2012, 09:59; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐƯỜNG & HOA - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐƯỜNG & HOA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: nha uyen-