Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gai "gào thét"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gai "gào thét" - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 10 I_icon13Thu 27 Jan 2011, 00:11

xóa


Được sửa bởi quehuong ngày Thu 27 Jan 2011, 00:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gai "gào thét" - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 10 I_icon13Thu 27 Jan 2011, 00:13

Shiroi đã viết:
Gai Mắc Cỡ đã viết:
1 giờ sáng



Rất là nhẹ nhàng nghen, chớ hem có giựt giựt (như bị kinh phong lol2 ) nữa Razz

Link này sao tỷ bấm hoài hông được, tỷ sửa lại như vầy thì nghe ngon lành nè :



Đúng thiệt là nghe êm tai á bé Gai

Bông nè : :spf:
Cho bé Gai mập thêm một tí nè: :gaquay:

Hay quá bé Gai ... thính giả tặng nà :bd: và còn nữa nè ... :nhoi:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Gai "gào thét" - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 10 I_icon13Thu 27 Jan 2011, 10:49

Ủa kì dzậy ta, hôm qua muội post xong có bấm nghe thử, nó hót mờ ta scratch

huhu Bé Gai đang khổ vì mỡ nó dồn ngay bụng nè, nhịn ăn gần chít, mờ tỷ còn đưa nguyên con gà ~X(

***

Có nhìu "thính giả" :gaquay: :nhoi: kiểu này, chắc "hót giả" dzừa lăn dzừa hót wé lol2
Thoi để "hót giả" rinh :spf: :bd: dzìa, còn mấy món kia để đây XỰC chung, đặng lăn chung chớ hổng mần chi :cuoi2:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Gai "gào thét" - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 10 I_icon13Wed 02 Feb 2011, 20:21

PhotobucketVà sau đây, với phần "phô diễn" của các giọng ca "ít tuổi" Photobucket mà lại không có tên Photobucket

zac_efron (ku mặc áo sọc đen)
1ngaynhumoingay (mụ già đứng giữa sa mạc)
my_cute (ko tìm được ảnh bé này)
emrangkhenh (bé mặc áo & đội mũ trắng)
babyheart (nhóc này đứng vịnh cây nhớ ai ko bít)
huonggiang95 (nụ cười PS)
rubydinh1991 (em mặc áo dài, hát hay phết)
emilyhappy (bé "nhỏ" trong ảnh đồng chiều)



Và kính chúc, người người sẽ gặp lành, tết sau được nhiều lộc hơn tết nay Photobucket
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Gai "gào thét" - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 10 I_icon13Thu 03 Feb 2011, 00:39

hiii bài hát dễ thương quá bé Gai ơi, các bé cũng xinh quá, kể cả bé "mụ già" lol2
Tết hát bài này thật là nhộn nhịp vui vẻ.

Năm mới thật nhiều may mắn, phước lộc tràn đầy nhe bé Gai
:bong:

[flash(300,450)] https://sd-1.archive-host.com/membres/up/136279327648973397/swf/nammoi7.swf[/flash]


Được sửa bởi Shiroi ngày Tue 15 Feb 2011, 01:00; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Gai "gào thét" - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 10 I_icon13Thu 03 Feb 2011, 00:55

[quote="Shiroi"]hiii bài hát dễ thương quá bé Gai ơi, các bé cũng xinh quá, kể cả bé "mụ già" Gai "gào thét" - Page 10 94861
Tết hát bài này thật là nhộn nhịp vui vẻ.

Năm mới thật nhiều may mắn, phước lộc tràn đầy nhe bé Gai
Gai "gào thét" - Page 10 195595

Kính chúc Gai Tỷ năm mới nhiều bài ca vui .. Gia Đình luôn như ý

Gai "gào thét" - Page 10 10924871
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Gai "gào thét" - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 10 I_icon13Tue 08 Feb 2011, 21:58

Bài này là "mấy bé" hát hồi năm ngoái lận í tỷ (có bé già này mới hét thoi), nhưng vì còn thiếu 1 người, nên Gai không ghép. Năm nay người đó vẫn chưa chịu HÉT, thôi Gai ghép lun cho gòi.
Bé đó thì "chưa già, ko trẻ, chuẩn bị sồn sồn" lol2
**

:thx: TT hun , G cũng chúc TT năm mới sức khỏe dồi dào nhá :nhay:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Gai "gào thét" - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 10 I_icon13Mon 14 Feb 2011, 20:47

Đầu năm "khai đao" mổ con "nòng nọc" đặng dọa..í đãi mọi người. Dép ai nấy giữ, ko được quăng tùm lum nghen lol2



G(t)ân cổ "hai đứa vật(giận) nhau"

Em! em đứng lại nghe anh nói đây nè
Thôi! hổng có nói gì nữa hết á(oánh tay đôi hông?)
Em hổng nghe làm sao em hiểu, chưa gì đã giận anh rồi hà
Thôi! em trả lại cho anh nè, em hổng lấy nữa đâu
Em trả cái gì vậy (trả đôi dép đứt chớ trả gì)

Trả lại cho anh mảnh khăn hồng đó
Có tên hai đứa màu chưa mờ
Giận hờn nhau chi để rồi luyến nhớ
Lối về lỡ gặp hững hờ ngoảnh mặt che nón làm ngơ
Trả lại cho anh tình thư ngỏ ý
Với em anh hứa hẹn duyên thề
Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt
Có lần bước vội qua cầu nhìn sang thấy em đang..gục..đầu...

Xin trả cho anh mảnh khăn hồng đó trả lại cho anh tiếng nhớ lời thương trả lại cho anh hương tình thắm thuở..ban...đầu(ai còn tiền cắc, cho Gai xin vài đồng)

Vì sao vậy em?

Anh đã quên đi câu ước hẹn hôm nào, quên lúc trao nhau lời thương tiếng nhớ, quên con đường mòn 2 đứa đội mưa...chung.
Làm thế nào, để tin được đàn ông, hứa yêu đó rồi hững hờ quên lãng(àh).
Mưa gió lạnh lùng thắm ướt đôi vai, anh trể hẹn hoài cho người ta thương nhớ...(chời ui, con nòng nọc sau nhà nó kiu)

Em! em nghe anh nói đây nè
Nói! nói cái gì, em hổng muốn nghe đâu. Nhưng mà thôi thì anh nói đi, sao anh im ru vậy(chắc nghe Gai rên sợ wá, im lun gòi)

Em ơi lòng anh yêu em không bao giờ thay đổi, hãy nghe anh bày tỏ đôi lời.
Hờn giận chi em cho bờ môi khô héo nụ cười, mình đã chia nhau bao ngọt bùi cay đắng, tháng rộng năm dài tình nghĩa khó mờ phai.
Em giận, em hờn anh thêm xót xa đau, xít lại gần nhau cho lửa tình thêm ấm lại.
Người yêu ơi hỡi người yêu, thương nhau 9 bỏ làm 10 em ơi...(hơi cái ông kẹ này dài thấy sợ)

Tình nhớ thôi mình hết giận làm quen
Anh xin làm gió quạt đền mua lụa Tây Thi biếu em
Tại anh hôm ấy nào phải vì em
Anh hứa đợi rồi anh quên để mưa hôn lên tóc mềm
Giận hờn hai hôm dài như một tháng
Ghét anh đôi ba bữa bằng năm tròn
Một người quay đi một người khẽ nói
Nắm tay hết giận hết hờn
để trong giấc mơ...thôi..chập...chờn...

Em ơi biển lớn sông sâu còn có khi đầy khi cạn, nhưng tình của đôi ta luôn đong đầy theo năm tháng, thì hờn dỗi chi em cho bờ mi đắm lệ thương sầu.

Ai biểu anh bắt người ta đứng đợi hằng giờ, anh hứa đến thăm á, nhưng rồi anh không có tới. Có phải cơn mưa chiều, làm chạnh bước..chân anh.

Ba má anh á ở dưới quê mới tới, lặn lội lên sài gòn để mong gặp nàng dâu.
Anh mới dzội dzã ra bến xe để kịp giờ đón rước nên trể hẹn cùng em cho em giận em hờn

Anh nói sao ba má anh lên đây để coi mắt em á hả
Chết rồi sao anh hổng có nói trước để em (giấu chồng)í dạ trời ơi

Thì anh muốn dành cho em 1 bất ngờ đó, thôi..bây giờ em đã hiểu hết rồi, đừng có giận anh nữa nghen, mấy đêm anh rày anh hổng có ngủ được đó.

Anh ơi tình chúng mình như hơi thở trong tim, em quá thương anh, nên sợ anh thay đổi.
Chớ giận hờn anh á, em cũng buồn cũng nhớ, thao thức canh dài mà đếm giọt sầu rơi..

Anh mong ngày sau chúng mình nên duyên nên nợ, để trong giấc mơ(anh sẽ la hét hãi hùng)em không còn trăn trở chập chờn.
Yêu anh em chỉ nguyện cầu, (đô la nặng túi, vòng vàng đầy tay)trăm năm trọn kiếp bạc đầu bên..nhau...
Cuộc đời dẫu lắm thương đau, cho đến kiếp nào anh vẫn mãi yêu em
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gai "gào thét" - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 10 I_icon13Mon 14 Feb 2011, 21:08


Hahaha ... bé Gai, nghe hát còn đọc bình lận loòng thòong thêm, hay thiệt đó nha ... nhõng nhẽo thế này, anh nào vướng vô ... chắc lụm hoa mệt nghỉ á ... :spf: :spf: ... applause Anh naò của bé Gai ... hát hay quá há , bồi dưỡng cho cặp nghệ sĩ thêm nà .... :gaquay:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Gai "gào thét" - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 10 I_icon13Mon 14 Feb 2011, 21:49

quehuong đã viết:

Hahaha ... bé Gai, nghe hát còn đọc bình lận loòng thòong thêm, hay thiệt đó nha ... nhõng nhẽo thế này, anh nào vướng vô ... chắc lụm hoa mệt nghỉ á ... :spf: :spf: ... applause Anh naò của bé Gai ... hát hay quá há , bồi dưỡng cho cặp nghệ sĩ thêm nà .... :gaquay:

Bài hát loòng thòong sẵn, nên G bình lựn cho nó lê thê lun. Gai thét xong nghe lại kinh quá, thì ra cái kiểu này ko có dễ xơi tí nào (mấy chỗ rên G rên theo hông có nổi), thôi kệ cho iem lỡ dại 1 lần :thua:
Gai hổng scratch có bít cái anh này là anh nào, nghe ảnh hát tự dưng Gai mún "gào thét" theo (cho dù bít giọng mình ko đủ "nhựa" để thét kiểu này). G có điều tra, ảnh hơn G có 1 tuổi ờ (chắc kiu bằng mày cho dễ chia cơm :danhkiem: ).
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Gai "gào thét" - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gai "gào thét"
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Những toa thuốc "TRƯỜNG SINH BẤT LÃO"
» Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Bánh bèo "Trăng Đầy"
» Hát nhép "teen vọng cổ"
Trang 10 trong tổng số 17 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-