Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Today at 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Today at 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 07:34

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:34

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:12

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ tình ... cờ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Thơ tình ... cờ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 7 I_icon13Fri 19 Mar 2010, 05:40

Đón em


Trồng cỏ nào đây để đón em?
Ươm hoa nào để nắng vương thềm?
Màu mây em muốn hồng hay trắng?
Gọi gió từ đâu để thật êm?

Chắc phải trồng thơ màu mắt biếc
Hoa tươi màu của cánh môi hồng
Mây chiều kéo sợi mềm như tóc
Gió thổi từ tim ... có được không?


Hoàng Sa

Vui với anh HS nhen hi

Đợi em

Cỏ dại đơm chồi níu bước em
Giàn tre thiên lý rủ bên thềm
Chân trời sóng gợn vầng mây tím
Nhẹ thoảng hương đời ngọn gió êm

Ai dệt vần thơ chiều dỗ giấc
Để hoa e thẹn nắng soi hồng
Thướt tha dãy lụa mây tươi sắc
Cho gió nồng nàn phủ khoảnh không

Shiroi

hihihi ... đụng nhằm Shiroi rồi, để lên luôn ...

Anh Hoàng Sa hỏi , nên qh xin xí xọn trả lời dùm Em được hông há Thơ tình ... cờ - Page 7 Icon_biggrin

Chờ Anh !

Trồng cỏ tương tư ghẹo liễu hờn
Bên triền gió mát Tự Hàn Sơn
Họa tranh anh hãy tô mầu nhớ
Để bóng hình Em mãi chập chờn

Nếu có trồng thêm vài cụm nắng
Mau cài trên áo của nàng thơ
Chiều sang gió khảy đàn văng vẳng
Nguyệt khoác mầu trăng sẽ đứng chờ

qh
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ tình ... cờ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 7 I_icon13Fri 19 Mar 2010, 05:50

hihihi, làm nhiều vui nhiều bát tỷ Smile
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 7 I_icon13Fri 19 Mar 2010, 07:35

Shiroi và Quê Hương làm thơ hay quá

Đón, Đợi, Chờ ...

Vậy mà chưa thấy, HS viết tiếp để mời "em" đến nha

Em hãy đến

Thì em cứ đến theo làn gió
Rải chút hương nồng trong nắng xuân
Ướp mật vào thơ lời ngọt lịm
Anh đi bắt bướm thả theo vần

Rồi quên hết lá mùa thu cũ
Lối nhỏ bây giờ ngập sắc mai
Chim én lượn quanh tà áo lụa
Hài thơ bước nhẹ tóc buông dài

Em ơi hãy đến vườn mơ nhé
Để mát chiều xuân ... chỉ thế thôi
Sẽ có nắng hồng hôn lên má
Nồng nàn của gió đọng trên môi
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Thơ tình ... cờ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 7 I_icon13Sat 20 Mar 2010, 22:18

hoang_sa đã viết:
Shiroi và Quê Hương làm thơ hay quá

Đón, Đợi, Chờ ...

Vậy mà chưa thấy, HS viết tiếp để mời "em" đến nha

Em hãy đến

Thì em cứ đến theo làn gió
Rải chút hương nồng trong nắng xuân
Ướp mật vào thơ lời ngọt lịm
Anh đi bắt bướm thả theo vần

Rồi quên hết lá mùa thu cũ
Lối nhỏ bây giờ ngập sắc mai
Chim én lượn quanh tà áo lụa
Hài thơ bước nhẹ tóc buông dài

Em ơi hãy đến vườn mơ nhé
Để mát chiều xuân ... chỉ thế thôi
Sẽ có nắng hồng hôn lên má
Nồng nàn của gió đọng trên môi

* Thơ anh Hoàng Sa mới thật hay, AL chỉ dựa theo thôi ...

Em mang trăng đến gặp người

Xin gió hôm nay đùa tóc rối
Một lần rung động trái tim yêu
Trăng dù tròn khuyết trăng là mật
Ngọt cả trần gian gối mộng dìu

Êm êm lối cỏ hài xuân bước
Hoa lá tìm nhau khúc khích cười
Trăng lướt qua mây gầy tích cũ
Đa tình con suối đợi chờ ai

Pha đậm mầu trăng soi bến hẹn
Xin thuyền lay nhẹ cánh hoa môi
Trăng cười lơi lã nghiêng vần nhớ
Rớt xuống dòng yêu dáng hụp trồi

qh



Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 7 I_icon13Mon 22 Mar 2010, 03:21

Cám ơn vầng trăng của AL nha, giống như là đang nằm mơ vậy

Thơ với ... mơ

mình cứ đi
về
thơ với thơ
em đi ... vẫn có góc anh chờ
ngày qua tháng lại
vần chưa cũ
thơ nối cuộc đời với giấc mơ

thơ cột anh vào với ngẩn ngơ
thả sông mộng mị giữa đôi bờ
gieo mưa
đổ nắng
lùa giông gió
chẳng biết làm sao để hết mơ
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Thơ tình ... cờ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 7 I_icon13Wed 24 Mar 2010, 03:52

hoang_sa đã viết:
Cám ơn vầng trăng của AL nha, giống như là đang nằm mơ vậy

Thơ với ... mơ

mình cứ đi
về
thơ với thơ
em đi ... vẫn có góc anh chờ
ngày qua tháng lại
vần chưa cũ
thơ nối cuộc đời với giấc mơ

thơ cột anh vào với ngẩn ngơ
thả sông mộng mị giữa đôi bờ
gieo mưa
đổ nắng
lùa giông gió
chẳng biết làm sao để hết mơ

Ủa ...sao lại nằm mơ anh Hoàng Sa

Thơ với ...mơ

Cùng lang thang
về chơi với thơ
Để xem
ai đón đợi
ai chờ
Trong thơ
bỗng thấy
mình vơ vẩn
Như lá thu buồn
đuổi bắt mơ

Anh
cứ thêm lần
ngẩn với ngơ
Nghe thơ khe khẽ
hát bên bờ
Mai này
khi đón em về lại
Mình sẽ chia vần
thơ với mơ

qh
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 7 I_icon13Thu 25 Mar 2010, 04:26

quehuong đã viết:


Ủa ...sao lại nằm mơ anh Hoàng Sa

qh

HS nằm mơ vì:

Trong mơ mới thấy trăng là mật
Tóc rối đùa theo gió với mây
Hoa lá vui cùng đêm dịu ngọt
Hương tình phảng phất một cơn say
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 7 I_icon13Thu 25 Mar 2010, 04:44

quehuong đã viết:

Thơ với ...mơ

Cùng lang thang
về chơi với thơ
Để xem
ai đón đợi
ai chờ
Trong thơ
bỗng thấy
mình vơ vẩn
Như lá thu buồn
đuổi bắt mơ

Anh
cứ thêm lần
ngẩn với ngơ
Nghe thơ khe khẽ
hát bên bờ
Mai này
khi đón em về lại
Mình sẽ chia vần
thơ với mơ

qh

Để còn ngẩn ngơ

Thì em cứ rót nhiều thơ
Để anh ngơ ngẩn, ngẩn ngơ mấy mùa
Đợi chờ sớm sớm trưa trưa
Khi hoa xuân nở, khi mưa hạ về
Cho dài nỗi nhớ lê thê
Suối thơ đón mái tóc thề chiều thu
Lá vàng ướp nhạc tương tư
Mùa đông anh đợi gió từ nơi em


Thì thơ cứ chảy êm đềm
Nhớ nhung róc rách bên thềm mộng mơ
Và anh còn ngẩn còn ngơ
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 7 I_icon13Tue 30 Mar 2010, 13:22

Ảo giác


Anh làm ảo giác của em một chiều nhé
Như cuối xuân mà có lá thu rơi
Để nỗi buồn trôi
Có một giọt thơ nhỏ vào trong nắng
Cho em bắt được

Cho em bắt được anh trong hoàng hôn nhiều gió
Để hẹn mùa thu tím loang màu nhớ
Hẹn đêm về êm ả trăng mơ

Cho em bắt những vần thơ
Xuôi theo chiều gió đến bờ yêu thương
Nghe trong ảo ảnh hoang đường
Có lời êm ái
có hương dịu dàng

Cho anh là ảo giác
Đến em một lần thôi
Ơi này, nơi xa xôi
Về Đầu Trang Go down
Jenifer



Tổng số bài gửi : 82
Registration date : 30/03/2010

Thơ tình ... cờ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 7 I_icon13Wed 31 Mar 2010, 00:30

VÀO MỘNG

Dìu nhau vào mộng
Giấc ngủ hư không
Ảo giác thắm mồng
Câu từ, vần ý
Cho em mộng tí
Bay tận thiên cung
Vui cùng chú Cuội
Để chú hết tủi
Ngồi ôm gốc đa
Trẻ nhỏ hát ca
"Bóng trăng trắng ngà
"Có chú Cuội già
"Ôm một khối mơ
"Ôm một khối mơ"

...

Dìu em vào mộng
Gặp cô Tiên hồng
Cầm một nhánh bông
Rải tình nhân thế

...

Dìu em vào mộng
Gặp hoàng tử lòng

Dìu anh vào mộng
Gặp công chúa mong
Tiếng ngựa phi ... động
Cả cánh rừng thần
Bỏ ngày chờ trông
Chàng thiếp thắm nồng

...

Dìu nhau vào mộng...


Jenifer
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ tình ... cờ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ tình ... cờ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Hoàng Sa-