Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ tình ... cờ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Next
Tác giảThông điệp
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 13 I_icon13Sun 05 Dec 2010, 03:34

Shiroi đã viết:
Shiroi xin chào anh HS, Anh HS vẫn vui khoẻ ?
Xin tiếp vần thơ...


Gót hài
nhẹ động cỏ huân
Êm đềm níu sợi chỉ lần lối mây
Tóc mềm
sợi quyện gió say
Toả lời mong đợi
trĩu ngày nhớ thương...

Cám ơn Shiroi nha. HS vẫn khỏe, nhưng thơ thì hơi yếu

Hương xưa còn đọng ven đường
Phủ trên đá sỏi chút buồn mông lung
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 13 I_icon13Sun 05 Dec 2010, 03:35

Em có cùng anh ...

Em đưa tay ngắt gió
Một cọng mềm như tơ
Có hồn anh trong đó
Vừa qua miền ngẩn ngơ

Chiều hôm nay có nắng
Nên sợi gió long lanh
Em có muốn cùng anh
Căng dây đàn hư ảo

Nhạc vu vơ khờ khạo
Giai điệu màu xanh trong
Bỗng trầm theo sắc nắng
Em ... có cùng anh không?
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 13 I_icon13Fri 08 Apr 2011, 13:42


Đi về mùa hạ xưa


Tôi đi về mùa cũ
Thấy nắng vàng chơi vơi
Thấy phượng hồng rơi rơi
Nhện giăng đầy góc phố

Tôi đi vào mùa nhớ
Tìm em tim tím thơ
Tìm mảnh hồn xanh biếc
Bụi phủ nhiều trong mơ

Tôi ngã vào hư vô
Để nghe buồn một thoáng
Để chợt vui tình cờ
Rong rêu tràn lối vắng

Mùa hạ về theo nắng
Có giọt nhớ trong mưa
Tôi gặp tôi trong gió
Thật xưa và thật xưa
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ tình ... cờ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 13 I_icon13Sat 09 Apr 2011, 03:48

:spf: lâu quá mới thấy anh HS về thăm ĐV. Anh Hs vẫn khoẻ ?
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 13 I_icon13Sat 09 Apr 2011, 07:02


Cám ơn Shiroi nha

HS vẫn khỏe. Chỉ có điều là hồn thơ đi đâu mất rồi ... chưa tìm lại được

Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 13 I_icon13Mon 11 Apr 2011, 10:57


Dấu chân ảo ảnh


Nếu anh là ngọn gió thoảng qua sông
Thì em như nắng nhẹ ửng giọt hồng
Ta cùng ngắm mảnh trăng đùa con sóng
Nghe mơ hồ hát với cõi mênh mông

Và anh rót lời thơ ươm mật ngọt
Em gieo vần đượm thấm chút hương mơ
Tình thật nhẹ và tiếng lòng khe khẽ
Góc tim nào chợt vương vấn cung tơ

Rồi xa vắng ... rồi thơ tan trong nắng
Sông hững hờ chẳng gọi gió chơi vơi
Không còn trăng nên nhịp sóng bồi hồi
Buồn hiu hắt bến hoang mùa thiếu gió

Nếu em quên mà anh thì vẫn nhớ
Thơ sẽ tìm gió biển chốn xa khơi
Tìm tóc tơ trên mây trắng lưng trời
Và xua cát tìm dấu chân ... ảo ảnh


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Thơ tình ... cờ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 13 I_icon13Tue 12 Apr 2011, 05:15


Dấu chân ảo ảnh


Nếu anh là ngọn gió thoảng qua sông
Thì em như nắng nhẹ ửng giọt hồng
Ta cùng ngắm mảnh trăng đùa con sóng
Nghe mơ hồ hát với cõi mênh mông

Và anh rót lời thơ ươm mật ngọt
Em gieo vần đượm thấm chút hương mơ
Tình thật nhẹ và tiếng lòng khe khẽ
Góc tim nào chợt vương vấn cung tơ

Rồi xa vắng ... rồi thơ tan trong nắng
Sông hững hờ chẳng gọi gió chơi vơi
Không còn trăng nên nhịp sóng bồi hồi
Buồn hiu hắt bến hoang mùa thiếu gió

Nếu em quên mà anh thì vẫn nhớ
Thơ sẽ tìm gió biển chốn xa khơi
Tìm tóc tơ trên mây trắng lưng trời
Và xua cát tìm dấu chân ... ảo ảnh

Hoang Sa


Chào anh Hoàng Sa, thơ anh vẫn nhẹ nhàng như thuở nào ... AL xin được vu vơ cùng anh vài câu, chúc anh luôn vui ...

Nét thơ

Nếu anh muốn hóa thân làm gió lạ
Hãy xoáy vào em cho rời rã đêm dài
Hay cứ để gió trườn trên phiến đá
Khi trăng nằm buông thả chút hương bay

Biển thơ sẽ lung lay theo ánh bạc
Sóng xô bờ vang khúc hát tìm nhau
Ta sẽ thấy thơ ngàn năm chẳng khác
Vẫn kề bên son sắc thủy chung màu

Nắng pha loảng khi hoàng hôn ấm lạnh
Tiếng mơ hồ chợt gọi ở trong thơ
Đêm đồng lõa hóa tan vào thi cảnh
Ta bên đây ... bên đó .... có trông chờ ?

Thơ nghĩ quên, nhưng thơ hoài bảo nhớ
Nhớ hương say, nhớ gió lượm trăng sầu
Nhớ tóc em bay bay chiều xuống chợ
Nhớ nỗi buồn ảo ảnh chợt sang đâu

Biết anh buồn chỉ thoáng chẳng dài lâu
Vung bút thơ cho sâu vào nét họa
Một chút gió cho tròn trăng sáng tỏa
Một chữ tình ... cũng đủ phá tim đau !!

Ái Linh
12/04/2011


Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 13 I_icon13Wed 13 Apr 2011, 10:23

quehuong đã viết:

Dấu chân ảo ảnh


Nếu anh là ngọn gió thoảng qua sông
Thì em như nắng nhẹ ửng giọt hồng
Ta cùng ngắm mảnh trăng đùa con sóng
Nghe mơ hồ hát với cõi mênh mông

Và anh rót lời thơ ươm mật ngọt
Em gieo vần đượm thấm chút hương mơ
Tình thật nhẹ và tiếng lòng khe khẽ
Góc tim nào chợt vương vấn cung tơ

Rồi xa vắng ... rồi thơ tan trong nắng
Sông hững hờ chẳng gọi gió chơi vơi
Không còn trăng nên nhịp sóng bồi hồi
Buồn hiu hắt bến hoang mùa thiếu gió

Nếu em quên mà anh thì vẫn nhớ
Thơ sẽ tìm gió biển chốn xa khơi
Tìm tóc tơ trên mây trắng lưng trời
Và xua cát tìm dấu chân ... ảo ảnh

Hoang Sa


Chào anh Hoàng Sa, thơ anh vẫn nhẹ nhàng như thuở nào ... AL xin được vu vơ cùng anh vài câu, chúc anh luôn vui ...

Nét thơ

Nếu anh muốn hóa thân làm gió lạ
Hãy xoáy vào em cho rời rã đêm dài
Hay cứ để gió trườn trên phiến đá
Khi trăng nằm buông thả chút hương bay

Biển thơ sẽ lung lay theo ánh bạc
Sóng xô bờ vang khúc hát tìm nhau
Ta sẽ thấy thơ ngàn năm chẳng khác
Vẫn kề bên son sắc thủy chung màu

Nắng pha loảng khi hoàng hôn ấm lạnh
Tiếng mơ hồ chợt gọi ở trong thơ
Đêm đồng lõa hóa tan vào thi cảnh
Ta bên đây ... bên đó .... có trông chờ ?

Thơ nghĩ quên, nhưng thơ hoài bảo nhớ
Nhớ hương say, nhớ gió lượm trăng sầu
Nhớ tóc em bay bay chiều xuống chợ
Nhớ nỗi buồn ảo ảnh chợt sang đâu

Biết anh buồn chỉ thoáng chẳng dài lâu
Vung bút thơ cho sâu vào nét họa
Một chút gió cho tròn trăng sáng tỏa
Một chữ tình ... cũng đủ phá tim đau !!

Ái Linh
12/04/2011



Cám ơn Ái Linh đã hưởng ứng "vu vơ" với HS
Đọc xong thấy trái tim lại tiếp tục đập vu vơ
HS tiếp tục nha

Một chút gió


Chút gió trôi ngang thảm nắng chiều
Nghe hồn thắm lại tuổi chưa yêu
Đâu đây thấp thoáng mùi hương tóc
Tiếng vọng trong tim gõ nhịp đều

Có phải rằng thơ không có tuổi
Nên vần lay động giữa vu vơ
Ngây ngô từng chữ tràn lên giấy
Mực tím tuôn vào nhuộm giấc mơ

Chiều nay cột gió vào anh nhé
Để được bay về cõi nhớ nhung
Thấy mắt long lanh trời mộng mị
Lối thơ ... ai đó ... bước đi cùng




Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Thơ tình ... cờ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 13 I_icon13Thu 14 Apr 2011, 03:49


Cám ơn Ái Linh đã hưởng ứng "vu vơ" với HS
Đọc xong thấy trái tim lại tiếp tục đập vu vơ
HS tiếp tục nha

Một chút gió


Chút gió trôi ngang thảm nắng chiều
Nghe hồn thắm lại tuổi chưa yêu
Đâu đây thấp thoáng mùi hương tóc
Tiếng vọng trong tim gõ nhịp đều

Có phải rằng thơ không có tuổi
Nên vần lay động giữa vu vơ
Ngây ngô từng chữ tràn lên giấy
Mực tím tuôn vào nhuộm giấc mơ

Chiều nay cột gió vào anh nhé
Để được bay về cõi nhớ nhung
Thấy mắt long lanh trời mộng mị
Lối thơ ... ai đó ... bước đi cùng


Hoàng_Sa


Thi thoảng .... để trái tim mình vu vơ tí cho cuộc đời có màu sắc hơn cũng đâu đến đỗi tệ hả anh Hoàng Sa ... Vậy AL xin được vu vơ với anh tiếp nhé ....

Em và Thơ ...

Em bước đi về chung với thơ
Trong mưa trong gió khói sương mờ
Trong màu mắt biếc trời giăng mộng
Trong lá thu vàng cảnh xác xơ

Anh đã đứng chờ trong giấc mơ
Kết muôn sợi nhớ đếm vu vơ
Tơ duyên trăm mối cầm se lại
Cho tuổi xuân về trên vóc thơ

Tình thơ đã ngủ ngàn năm tuổi
Kêu gọi thuyền vê chở gió trăng
Có cánh môi hồng thiên kỷ đợi
Một nụ hôn tình đã chín căng

Ái Linh
13/04/2011
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 13 I_icon13Sat 16 Apr 2011, 08:06

quehuong đã viết:

Thi thoảng .... để trái tim mình vu vơ tí cho cuộc đời có màu sắc hơn cũng đâu đến đỗi tệ hả anh Hoàng Sa ... Vậy AL xin được vu vơ với anh tiếp nhé ....

Em và Thơ ...

Em bước đi về chung với thơ
Trong mưa trong gió khói sương mờ
Trong màu mắt biếc trời giăng mộng
Trong lá thu vàng cảnh xác xơ

Anh đã đứng chờ trong giấc mơ
Kết muôn sợi nhớ đếm vu vơ
Tơ duyên trăm mối cầm se lại
Cho tuổi xuân về trên vóc thơ

Tình thơ đã ngủ ngàn năm tuổi
Kêu gọi thuyền vê chở gió trăng
Có cánh môi hồng thiên kỷ đợi
Một nụ hôn tình đã chín căng

Ái Linh
13/04/2011

Anh HS vu vơ tiếp nữa nha

Thơ và Em


Và trong thơ chợt có em
Như chiều có chút êm đềm gió lay
Như trời có áng mây bay
Như người nhặt được cơn say bất ngờ

Em vào trong cõi vu vơ
Mang trăng về đậu bên bờ nhớ nhung
Dòng sông thở nhẹ ngập ngừng
Tiếng thơ chưa cạn
em đừng tan nhanh

Nghìn năm
mộng vẫn còn xanh
Hoa mơ vẫn nở trên cành không thôi
Cánh thơ phớt nhẹ làn môi
Giọt yêu rơi rụng
theo lời vu vơ



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ tình ... cờ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ tình ... cờ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Hoàng Sa-