Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NGƯỜI CHỒNG CHUNG TÌNH GƯƠNG MẪU NHẤT THẾ GIAN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

NGƯỜI CHỒNG CHUNG TÌNH GƯƠNG MẪU NHẤT THẾ GIAN Empty
Bài gửiTiêu đề: NGƯỜI CHỒNG CHUNG TÌNH GƯƠNG MẪU NHẤT THẾ GIAN   NGƯỜI CHỒNG CHUNG TÌNH GƯƠNG MẪU NHẤT THẾ GIAN I_icon13Mon 27 Jan 2014, 04:02

]ĐA THỌ ĐA NHỤC ( Lão Tử )

Quý Tỵ sao không quí tị nào  ?
Quanh năm chỉ gập truyện hư hao :
Chồng đau khản cổ làm sao nói ...
Vợ yếu còng lưng chẳng thể gào...
Bẩy bốn (74) gần kề càng lận đận ....
Tám mươi chưa tới đã lao đao ...
Sống lâu chi để cho thêm nhục
Có cóc gì đâu để tự hào ?

Sau khi đọc bài anh bảo chia sẻ kinh nghiện nuôi người bi bệnh Alzheimer tôi  phục anh Bảo hết sức . Xin có  thêm bài này nữa  :

NGƯỜI CHỒNG CHUNG TÌNH
GƯƠNG MẪU NHẤT THẾ GIAN

Sự thực viết ra mong anh đừng giận !
Nằm trong chăn mới biết chăn có rận  :
Thương cho anh lận đận lẫn  lao đao  .
Ngoài tám mươi còn cố tập thể thao
Để có thể chăm lo cho vợ yếu !
Lòng chung thuỷ chỈ tăng  không giảm thiểu
 "Muốn cho em an giấc trong tay anh !"
Chín lăm (95) pounds sức vóc quá mong manh
Muốn bồng vợ nặng hơn mình chục kí (20 Pounds)
Na chuột cống mèo con không nản chí !
Còn sẻ chia kinh nghiệm với đồng bào
Dùng tã đôi (*) kết quả thực là cao
Giúp quần áo hiền thê không hôi hám
Nghe anh kể hỏi ai không thương cảm
Người Lương- Y- Từ -Mẫu  đã nêu gương
Kể từ khi anh vừa đỗ ra trường
Mở phòng mạch ngay ngã ba Chú Ía
Anh chẳng ham lầu son cùng gác tía
Nuôi bầy con thành đạt thấy vui rồi  !
Truyện tử sinh bệnh lão mặc ông trời  !
Thương đồng loại tâm hồn anh luôn giữ
Cũng có lúc bị hiểu lầm :bỉ thử 
Anh thực tâm tự nhận lỗi do mình
Thương vợ yêu anh gồng gắng hy sinh
Không chịu gửi bạn đời cho y tá
Anh vui vẻ chẳng hề lo vất vả
Mấy ngàn đêm anh săn sóc tận tình
Năm canh dài anh lủi thủi điêu linh
Chưa mở miệng kêu than dù nửa tiếng
Ngồi nhìn chị anh nghe lòng tê điếng
Anh giải phiền băng cách dịch Nam Kinh
Giòng Ly Tao thành lời Việt đình huỳnh
Cho độc giả bọn tôi thêm thán phục
Năm sắp hết bạn bè xin  cùng chúc 
Vợ chồng anh hạnh phúc mãi bên nhau
Trên Niết Bàn hay Tiên Cảnh đâu đâu
Vẫn vĩnh  viễn như Uyên Ương liền cánh

(*) anh dạy cách dùng tã lót đôi cho có hiệu quả tốt

LTĐQB : sáng hăm sáu tháng giêng Dương Lịch 2014


Được sửa bởi Ma Nu ngày Sun 07 Nov 2021, 00:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

NGƯỜI CHỒNG CHUNG TÌNH GƯƠNG MẪU NHẤT THẾ GIAN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỜI CHỒNG CHUNG TÌNH GƯƠNG MẪU NHẤT THẾ GIAN   NGƯỜI CHỒNG CHUNG TÌNH GƯƠNG MẪU NHẤT THẾ GIAN I_icon13Sun 07 Nov 2021, 00:28

Ma Nu đã viết:
]ĐA THỌ ĐA NHỤC ( Lão Tử )

Quý Tỵ sao không quí tị nào  ?
Quanh năm chỉ gập truyện hư hao :
Chồng đau khản cổ làm sao nói ...
Vợ yếu còng lưng chẳng thể gào...
Bẩy bốn (74) gần kề càng lận đận ....
Tám mươi chưa tới đã lao đao ...
Sống lâu chi để cho thêm nhục
Có cóc gì đâu để tự hào ?

Sau khi đọc bài anh bảo chia sẻ kinh nghiện nuôi người bi bệnh Alzheimer tôi  phục anh Bảo hết sức . Xin có  thêm bài này nữa  :

NGƯỜI CHỒNG CHUNG TÌNH
GƯƠNG MẪU NHẤT THẾ GIAN

Sự thực viết ra mong anh đừng giận !
Nằm trong chăn mới biết chăn có rận  :
Thương cho anh lận đận lẫn  lao đao  .
Ngoài tám mươi còn cố tập thể thao
Để có thể chăm lo cho vợ yếu !
Lòng chung thuỷ chỈ tăng  không giảm thiểu
 "Muốn cho em an giấc trong tay anh !"
Chín lăm (95) pounds sức vóc quá mong manh
Muốn bồng vợ nặng hơn mình chục kí (20 Pounds)
Na chuột cống mèo con không nản chí !
Còn sẻ chia kinh nghiệm với đồng bào
Dùng tã đôi (*) kết quả thực là cao
Giúp quần áo hiền thê không hôi hám
Nghe anh kể hỏi ai không thương cảm
Người Lương- Y- Từ -Mẫu  đã nêu gương
Kể từ khi anh vừa đỗ ra trường
Mở phòng mạch ngay ngã ba Chú Ía
Anh chẳng ham lầu son cùng gác tía
Nuôi bầy con thành đạt thấy vui rồi  !
Truyện tử sinh bệnh lão mặc ông trời  !
Thương đồng loại tâm hồn anh luôn giữ
Cũng có lúc bị hiểu lầm :bỉ thử 
Anh thực tâm tự nhận lỗi do mình
Thương vợ yêu anh gồng gắng hy sinh
Không chịu gửi bạn đời cho y tá
Anh vui vẻ chẳng hề lo vất vả
Mấy ngàn đêm anh săn sóc tận tình
Năm canh dài anh lủi thủi điêu linh
Chưa mở miệng kêu than dù nửa tiếng
Ngồi nhìn chị anh nghe lòng tê điếng
Anh giải phiền băng cách dịch Nam Kinh
Giòng Ly Tao thành lời Việt đình huỳnh
Cho độc giả bọn tôi thêm thán phục
Năm sắp hết bạn bè xin  cùng chúc 
Vợ chồng anh hạnh phúc mãi bên nhau
Trên Niết Bàn hay Tiên Cảnh đâu đâu
Vẫn vĩnh  viễn như Uyên Ương liền cánh

(*) anh dạy cách dùng tã lót đôi cho có hiệu quả tốt

LTĐQB : sáng hăm sáu tháng giêng Dương Lịch 2014[/size]
Về Đầu Trang Go down
 
NGƯỜI CHỒNG CHUNG TÌNH GƯƠNG MẪU NHẤT THẾ GIAN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» VÌ SAO NHO ? ......HÁT
» Chung mộng - Như Quỳnh
» Thơ vui tếu :đem tân hôn ? nó đâu bị án khổ sai chung thân
» Mái Nhà Chung
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: LTĐQB-