Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Shiroi rú

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Shiroi rú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi rú   Shiroi rú - Page 8 I_icon13Thu 03 Feb 2011, 21:37

Shiroi đã viết:
tỷ kéo tới kéo lui một hồi ... nó càng thê thảm hơn á bé Gai Embarassed
mà để tỷ tắt đèn ... làm lại nha ... anh TH la gòy dd

Gai nói là "kéo chữ đó cho nó khớp với nhạc (nhớ kéo dãng ra, dãng tới mức có thể, để nhìn rõ từng chữ cũng như từng nhịp)"

Chắc tỷ kéo bỏ tùm lum chớ giề lol2 , tỷ kéo càng dãng, thì mình bắt bỏ ở đâu nó sẽ nằm im đó, kéo chưa đủ dãng, bắt bỏ đây=>>nó lệch qua kia (qua nhà hàng xóm lun gòi) :potay: (kinh nghiệm phá của G là dzị đó).

Sóng nhạc, nó nhấp nhô (như răng cưa), khi dzô trống nó dập cái đùng, nó sẽ nhô cái nhọn đó ra. Tỷ phải bỏ con..í bỏ "tiếng" của mình nằm ngay cái sóng nhọn (răng cưa) đó đó, để ý kĩ tỷ sẽ thấy sóng nhạc và sóng tiếng (của mình) nó gần giống nhau (gần thoi chớ ko hoàn toàn nghen).
Nói chung là mới kéo chưa quen, nó còn lệch, kéo riết nó hết lệch à tỷ ui. Chớ mình mần sao mà dzô khớp được hết nhạc của bài :thua:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Shiroi rú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi rú   Shiroi rú - Page 8 I_icon13Fri 04 Feb 2011, 01:57

hiiiii để tỷ tập làm từ từ bé Gai ui... làm cái này thiệt mất thì giờ ác liệt luôn á lol2

bây giờ tỷ hát đền lại cho anh Khòm bài DCHL á, bài cũ tỷ hát theo dàn "tân nhạc" :thua:
hát lại theo dàn ... cổ nhạc cho nó ... thê thảm luôn :laughing:


@ anh Khòm, em hét xong gòy, mà mai em mới post được, tại bữa nay ... mùng 1
:ae_053:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Shiroi rú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi rú   Shiroi rú - Page 8 I_icon13Sat 05 Feb 2011, 03:44

Em nộp bài nè anh TH ơi :ae_014:




Dạ cổ hoài lang

Tác giả: Cao Văn Lầu (Sáu Lầu)


Rú sĩ: Shiroi Surprised




Từ là từ phu tướng,
Bảo kiếm sắc phong lên đàng.
Vào ra luống trông tin nhàn.
Năm canh mơ màng.
Em luống trông tin chàng,
Ôi gan vàng quặn đau í a...

Đường dù xa ong bướm,
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.
Đêm luống trông tin chàng,
Ngày mỏi mòn như đá Vọng phu.
Vọng phu vọng. Luống trông tin chàng.
Sao nỡ phũ phàng...
Chàng là chàng có hay?
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây.
Bao thuở đó đây sum vầy,
Duyên sắt cầm lạt phai í a...

Là nguyện cho chàng
Hai chữ an bình an.
Mau trở lại gia đàng,
Cho én nhạn hiệp đôi í a..




Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Shiroi rú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi rú   Shiroi rú - Page 8 I_icon13Sat 05 Feb 2011, 11:23

Shiroi đã viết:
hiiiii để tỷ tập làm từ từ bé Gai ui... làm cái này thiệt mất thì giờ ác liệt luôn á lol2

bây giờ tỷ hát đền lại cho anh Khòm bài DCHL á, bài cũ tỷ hát theo dàn "tân nhạc" :thua:
hát lại theo dàn ... cổ nhạc cho nó ... thê thảm luôn :laughing:


@ anh Khòm, em hét xong gòy, mà mai em mới post được, tại bữa nay ... mùng 1
:ae_053:

Đúng là mất thời giờ lắm tỷ ơi, nhưng chịu khó "mò" thì kết quả hết hồn lun (tại hem bít có phải mình rống ko í lol2 ).
Bài này tiếng của "rú sĩ" đỡ nhựa hơn rồi (chắc tại nhạc nhựa hơn :biking: ). Gai mở nghe, mà ox Gai nói:

Trích dẫn :
-Ai hát dzợ, nhạc hay wá ha, còn ai hát hay hơn nữa ko mậy?
-Còn chớ sao ko, ca sĩ á :nhay: . Bài này là bà Hương Lan, người hát bài "việt nam nước sôi (tôi)" hát á.
-Chời ơi! tao mê bà này lắm, dzậy mày tìm bài này mà ca sĩ hát, bỏ dzô máy của tao, dùm tao nha.

scratch Gai tưởng mài mực mí bị la, chớ mài họng mờ tỷ cũng bị la hở affraid
(thấy cũng tội mà thôi cũng kệ silent ). Thôi tỷ "ráng chịu cực đi, mi mốt chịu khổ" chắc bị la thêm dzài chục lần nữa :crying: , là hót như họa mi gòi geek
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Shiroi rú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi rú   Shiroi rú - Page 8 I_icon13Sat 05 Feb 2011, 15:06


Shiroi hát baì này .... hay lắm đó! Cứ tiếp tục hát thêm .... sẽ hết xẩy .... Hoa cho rú sĩ nè rose và tặng hộp quà đây, muốn biết gì trong đó ... hãy mở ra xem ... hihi ... :ae_014:

:question8:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Shiroi rú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi rú   Shiroi rú - Page 8 I_icon13Tue 08 Mar 2011, 04:07

quehuong đã viết:

Shiroi hát baì này .... hay lắm đó! Cứ tiếp tục hát thêm .... sẽ hết xẩy .... Hoa cho rú sĩ nè rose và tặng hộp quà đây, muốn biết gì trong đó ... hãy mở ra xem ... hihi ... :ae_014:

:question8:
dạ mở thử hổm rày, mở tới mở lui ... mà chưa ga bát tỷ scratch thành ga hổng bít gì ở chổng dd
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Shiroi rú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi rú   Shiroi rú - Page 8 I_icon13Tue 08 Mar 2011, 04:10

Gai Mắc Cỡ đã viết:

Đúng là mất thời giờ lắm tỷ ơi, nhưng chịu khó "mò" thì kết quả hết hồn lun (tại hem bít có phải mình rống ko í lol2 ).
Bài này tiếng của "rú sĩ" đỡ nhựa hơn rồi (chắc tại nhạc nhựa hơn :biking: ). Gai mở nghe, mà ox Gai nói:

Trích dẫn :
-Ai hát dzợ, nhạc hay wá ha, còn ai hát hay hơn nữa ko mậy?
-Còn chớ sao ko, ca sĩ á :nhay: . Bài này là bà Hương Lan, người hát bài "việt nam nước sôi (tôi)" hát á.
-Chời ơi! tao mê bà này lắm, dzậy mày tìm bài này mà ca sĩ hát, bỏ dzô máy của tao, dùm tao nha.

scratch Gai tưởng mài mực mí bị la, chớ mài họng mờ tỷ cũng bị la hở affraid
(thấy cũng tội mà thôi cũng kệ silent ). Thôi tỷ "ráng chịu cực đi, mi mốt chịu khổ" chắc bị la thêm dzài chục lần nữa :crying: , là hót như họa mi gòi geek

OX của Gai cũng can đảm nghe nữa hở ? :cuoi1:

mài họng wài mà hoạ mi thì chưa thấy thành chỉ thấy thành ... quạ mi thôi lol2
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Shiroi rú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi rú   Shiroi rú - Page 8 I_icon13Tue 08 Mar 2011, 04:53

Gáng thêm 1 bài nè... Laughing
phải biết hét tiếng Tàu, hét cạnh tranh với bé Gai về cái giọng .. xí xô xí xào lol2




Mùa Thu Lá Bay

::: Ngoại Quốc (Trung Hoa) :::
Lời: Lệ Thanh

Rú sĩ : Shiroi




Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm
Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi!
Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi

Thế gian ơi ! sao nhiều cay đắng
Tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi
Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau
Nghe tình rên xiết trong tim sầu!

Mùa thu lá bay anh đã đi rồi!
Vỡ tan ôi bao giấc mông lứa đôi
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau!
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau!
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Shiroi rú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi rú   Shiroi rú - Page 8 I_icon13Tue 08 Mar 2011, 10:40

Shiroi đã viết:
OX của Gai cũng can đảm nghe nữa hở ? :cuoi1:

mài họng wài mà hoạ mi thì chưa thấy thành chỉ thấy thành ... quạ mi thôi

Gáng thêm 1 bài nè... Laughing
phải biết hét tiếng Tàu, hét cạnh tranh với bé Gai về cái giọng .. xí xô xí xào lol2

Tại G mở nghe, ổng hông mún nghe cũng phải nghe lol2
G thì mài wài, mờ con nòng nọc chưa chịu mọc cái chân Laughing , thôi phá bằng cái đuôi cũng được :-bd

Rú "thả mái" đi tỷ, tỷ hổng có tra tấn được muội đâu :pp:, dạo này cái box nghỉ chơi muội ra gòi, nhìn thì thấy affraid chớ bấm nó ko chịu chạy huhu


Được sửa bởi Gai Mắc Cỡ ngày Tue 08 Mar 2011, 18:37; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Shiroi rú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi rú   Shiroi rú - Page 8 I_icon13Tue 08 Mar 2011, 17:43

Tặng bông cho rú sĩ nà .... :spf:
ngọ ái nị hihihihihi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Shiroi rú - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi rú   Shiroi rú - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Shiroi rú
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nhắn Cửu Tỷ Shiroi
» Mừng Tỷ Shiroi Về
» Mừng tuổi tỷ Shiroi
» Góc nhỏ Shiroi
» Kính gửi Thầy,chị Shiroi cùng chị Ý Nhi
Trang 8 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-