Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Shiroi rú Mon 14 Mar 2011, 00:34 | |
| - Gai Mắc Cỡ đã viết:
- Bài con dzịt sim dzí con bum búm, tỷ hát khá hơn gòi đó. Nhưng còn cái là ngắt nhịp chưa đúng lúc, tỷ đọc 1 lèo lun . Bình thường muội thâu, muội hay đánh dấu riêng cho từng khúc vậy nè (để bít chỗ mà bóp thắng chớ ko có chi), hông bít đối với tỷ có tác dụng gì hem nha, có hay ko thì muội cũng đưa ra xem sao
Kỷ-niệm-đó, đã-xa thật rồi Trong lòng-vương, vấn-bao ưu phiền
Kỷ niệm đó(đọc dính nhau, rồi ngừng lại bởi kẹt dấu phẩy) đã xa (đọc dính nhau) thật (đọc cho nhấn mạnh cho nó phát tròn chữ) rồi
- Trích dẫn :
- với tỷ thì chỉ có ... chữ 2 đứa hổng quen nhau lol2
tỷ cho con nhỏ biết tiếng Tàu nghe, nó bảo, tiếng Tàu của "nị"... hổng giống ai hết Tỷ làm muội nhớ lại KK, lúc KK Xẩm cũng vậy đó, mở nghe mà ko bít KK hát cái chi, làm muội cười quá trời lun. cái bài dzịt xim dzí bum búm nì làm tỷ cười đau bụng lun. Nghe nhạc thì nhớ ông Bao Công oai vệ. Mà lời ca thì ... xìu xìu
uh, để lần sau tỷ thử xem sao, tỷ bật máy là hét liền mà hét một chữ lẹ hơn hông có được, chậm hơn thì được, bây giờ còn đỡ á, lúc trước tỷ hét bài nào cũng... y như ... tụng kinh dzị á |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Shiroi rú Mon 14 Mar 2011, 00:44 | |
| |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Shiroi rú Mon 14 Mar 2011, 11:27 | |
| @8 tỷ Muội mà ko làm vậy, có khi mới nửa bài nhạc, mà hết chữ để đọc gòi á *** @9 tỷ Hồi đó G cũng có cái tật đọc 1 lèo như tỷ, cho nên cứ nhanh hơn nhạc, cộng thêm bản thân đọc ko tròn chữ, nên cứ lướt vèo vèo như lướt ván (chắc tại G có tật nói chiện nhanh, còn ngoài ra làm gì cũng chậm), vậy mà G khổ (lun ngừi nghe) luyện, bi giờ đỡ rồi. Chịu khó để ý tỷ sẽ khắc phục được, chỉ cần gút gọn bớt chữ và hát lên xuống đúng nhạc (cái này hơi hơi khó), là bá cháy thôi ờ , chớ giọng tỷ hơi hám đầy đủ - Trích dẫn :
- Hát tiếng Tàu phá cho dzui dzui, chứ có biết đọc chữ nào đâu á
Hát chứ đâu có đọc, cần chi bít chữ tỷ ui - Trích dẫn :
- cái bài dzịt xim dzí bum búm nì làm tỷ cười đau bụng lun. Nghe nhạc thì nhớ ông Bao Công oai vệ.
Mà lời ca thì ... xìu xìu Bài đó trong fim Bao Công thôi, chớ đâu có nói gì tới ổng đâu tỷ, nghĩa thì cũng "xem xem" dzị à. Có bài mà nhạc lẹ dập lia lịa khúc giới thiệu, là bài hát về Bao Công và mấy người theo ổng đó |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Shiroi rú Tue 15 Mar 2011, 05:39 | |
| - Gai Mắc Cỡ đã viết:
@9 tỷ Hồi đó G cũng có cái tật đọc 1 lèo như tỷ, cho nên cứ nhanh hơn nhạc, cộng thêm bản thân đọc ko tròn chữ, nên cứ lướt vèo vèo như lướt ván (chắc tại G có tật nói chiện nhanh, còn ngoài ra làm gì cũng chậm), vậy mà G khổ (lun ngừi nghe) luyện, bi giờ đỡ rồi. Chịu khó để ý tỷ sẽ khắc phục được, chỉ cần gút gọn bớt chữ và hát lên xuống đúng nhạc (cái này hơi hơi khó), là bá cháy thôi ờ , chớ giọng tỷ hơi hám đầy đủ
- Trích dẫn :
- Hát tiếng Tàu phá cho dzui dzui, chứ có biết đọc chữ nào đâu á
Hát chứ đâu có đọc, cần chi bít chữ tỷ ui
- Trích dẫn :
- cái bài dzịt xim dzí bum búm nì làm tỷ cười đau bụng lun. Nghe nhạc thì nhớ ông Bao Công oai vệ.
Mà lời ca thì ... xìu xìu Bài đó trong fim Bao Công thôi, chớ đâu có nói gì tới ổng đâu tỷ, nghĩa thì cũng "xem xem" dzị à. Có bài mà nhạc lẹ dập lia lịa khúc giới thiệu, là bài hát về Bao Công và mấy người theo ổng đó tỷ có biết cái bài đó nói gì trong đó đâu
tỷ còn quậy dài dài, mọi người chắc phải thức trắng đêm mà ... khổ ... luyện cái lỗ tai
|
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Shiroi rú Tue 15 Mar 2011, 16:52 | |
| Coi chừng "bỏ công mài họng, có ngày khan lun" đó nghen |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Shiroi rú Sat 02 Apr 2011, 03:44 | |
| cuối tuần hành hạ mọi người tiếp nà, bài này thâu lâu rồi, bài đầu tiên Giọt mưa thu
tác giả: Đặng Thế Phong
Rú sĩ : Shiroi
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu Ai khóc ai than hờ!
Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành như nhủ trời xanh Gió ngừng đi mưa buồn chi cho cõi lòng lâm ly
Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về Ai nức nở thương đời châu buông mau dương thế bao la sầu
Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh mây ngỏ trời xanh chắc gì vui mưa còn rơi bao kiếp sầu ta nguôi
Gió xa xôi vẫn về Mưa giăng mù lê thê Đến bao năm nữa trời ... ... Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu. |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Shiroi rú Sat 02 Apr 2011, 03:57 | |
| Bài hát thật hay há Shiroi, Shiroi hát thật tình cảm ... hay lắm ... tặng hoa cho ca sĩ nè ... Đã nghe nho nhỏ rồi, ngày mai ... qh sẽ mở âm thanh lớn hơn nghe thêm lần nữa |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2559 Registration date : 19/08/2009
| | | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Shiroi rú Sat 02 Apr 2011, 09:41 | |
| - Trích dẫn :
- cuối tuần hành hạ mọi người tiếp nà, bài này thâu lâu rồi, bài đầu tiên
Tỷ thâu đầu tiên sao nghe hay vậy ta , chắc bài này hợp với tỷ |
| | | MyLinh
Tổng số bài gửi : 549 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Shiroi rú Sat 02 Apr 2011, 21:47 | |
| rú dzị hay quá gòy Shiroi uii |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Shiroi rú | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 11 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |