Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MỘT CHÚT TIẾU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 28 ... 49  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 I_icon13Sun 13 Jun 2010, 06:11

SƯỚNG !

Sáng nay lép nhép mưa phùn

Đi đâu cũng ngại ngồi buồn nhổ râu

Nhổ cây lay gốc thời đau

Vênh hàm nhổ mấy cọng râu... đã hờn !

.....Hồ văn Thiện......


NHƯ THỜI TRAI TRẺ
(Chọc phá Bác Thiện)

Nhổ râu đau riết cũng lờn
Bác ơi nhổ được sạch trơn mới tài !
Ra đường chẳng biết Bác ai ?
Vì trông trung trẻ như thời hai mươi

Nhìn người Bác tủm tỉm cười
Khoe hàm răng giả trắng tươi thật đều
Vỗ đùi một tiếng thật kêu
Mấy em phụ việc, mấy Kiều ở đâu ?

Hôm nay Bác đã nhẳn râu
"Viagra" trợ lực thế nào cũng lên
Nếu lâu em chớ có rên
Cho Bác cơ hội bù đền nghe em !

.....Lehong.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 I_icon13Tue 15 Jun 2010, 19:10

ĐÁNH BÀI

Lúc lên, lúc xuống, lúc nữa chừng
Xuống rồi, Em hãy giúp anh... cưng
Anh thề sẽ ráng lên tột đỉnh
Có sướng thì mình cũng sướng chung

.......Bùi Anh Việt.......


Thú gải lưng

Nhích gần lại giửa, chút nữa cưng
Cấu mạnh thêm đi, chớ ngại ngùng
Đúng rồi chổ đó nhanh chút nữa
Ổi giời sướng quá, cảm ơn cưng

>>>Vhc08>>>


Đúng chưa cưng ?

Em mò có đúng chổ chưa cưng ?
Chỉ mới sơ sơ mà đã mừng !
Tới luôn ! nhưng nếu anh trở chứng
Bóp nhẹ cái nè ! Anh nhảy tưng

........Lehong........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 I_icon13Thu 17 Jun 2010, 22:30

Bàn tay màu nhiêm

Phù vân anh dang tận chín từng
Tay nàng màu nhiệm quá đi cưng
Mơn man gió vờn qua khe suối
Lắc lẻo cành thông giật không ngừng

.......VHC 08 .......


Bàn tay

Cành thông giật hay anh nỗi hứng ?
Trở chứng tồi bậu hảy coi chừng !
Dìu anh vào tận mê cung
Đè đầu, bóp cổ "nhỏ" ngừng thở luôn
Phù vân cõi chín tầng anh hưởng
Do em đây chìu chuộng đó thôi
Bàn tay năm ngón lã lơi
Nó mà xiết chặc tiêu đời anh luôn

......Lehong.......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 I_icon13Sun 20 Jun 2010, 21:07

Ngôn dị hành nan

Tay nàng anh đã biết qua
Nhưng dẫu có tuyệt vẫn là bàn tay
Bảo anh huỵch toẹt ra đây
Diễn đàn cấm kỵ, chổ này không nên

Ghi sổ, em chớ có quên
Khi có cơ hội mình ênh ta làm
Miệng lưởi em đẹp thấy ham
Giá mà được thử, chàm vàm chả sao

Em cưng, có dám không nào?

.......VHC08.......


Tại anh muốn thử

Em cưng, có dám không nào?
Anh mà muốn thử em đâu chối từ !
Em đây tánh rất mê cu
Lưởi em cũng rất êm nhu nhẹ nhàng

Nói trước anh chớ có than
Nếu lỡ cái miệng cái răng quá đà
Cu anh nó quyết chẳng tha
"Quạp" cho một cái thấy bà, thấy tiên

Mất nó anh chắc bị điên
Về sau nó sẽ không phiền luỵ ai
Đời anh sẽ khổ dài dài
Khộng con, không cháu, không ai nối dòng

Nghe rồi anh muốn thử không ?

......Lehong......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 I_icon13Fri 25 Jun 2010, 02:07

Ủi bãi

Nghe xong anh đã muốn dông
Không con không cái nối dòng thảm thương
Muốn hưởng của lạ qua đường
Ham vui một phút đau thương suốt đời

Chơi vậy ai mà dám chơi
Thôi đành thủ pháp nghe lời nàng thôi
"Bưởi" nàng cũng khá nước nôi
Cho ta ủi đỡ một hồi cũng xong

......Vhc08.......


Rớt ao cá vồ

Bưởi em chánh gốc bưởi Long
Biên hòa hổng có, Vĩnh long rất nhiều
Anh cần khoảng độ bao nhiêu ?
Hai chục, ba chục , nước nhiều khỏi chê

Gặp rồi chắc hẳn sẽ mê
Ở lại ủi mãi chẳng về được đâu
Liên đường Lục tỉnh nhiều cầu
Anh mà lạng quạng rớt ao cá vồ

......Lehong......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 I_icon13Sun 27 Jun 2010, 18:31

TA VỀ TA TẮM AO TA

Đường đến nhà em có cá vồ
Cho ăn keo anh chả dám vô
Lạng quạng xỉn xong còn bị rỉa
Ai đời công công đi kiếm bồ

Bưởi em mới tả đủ thấy ham
Gát chày qua bưởi chỉ thương thầm
Vĩnh Long xa xôi nhiều trắc trở
Ta ngại bể đầu chỉ tại tham

.......VHC08........


Chỉ thương thầm

Biết vậy thì anh chớ có ham
Ham nhào vô ẩu sẽ bị lầm
Bưởi em được khoanh vùng Bưởi cấm
Khuyên anh lỡ thấy cũng đừng tham

Bưởi nầy có lúc ngọt như cam
Nhưng dòm cho kỷ kẻo cầm nhầm
Cam thì miễn phí, còn Bưởi cấm
Nên dù khoái Bưởi chỉ để tâm

.......Lehong.......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 I_icon13Sun 27 Jun 2010, 23:30

TRĂNG KHUYẾT

Ai đem xén ánh trăng vàng?
Để cho trăng khuyết.
Lỡ làng cuộc chơi
Sao anh không nói một lời?
Để em tan nát một trời tương tư.

.....Moon.....


Nói nhiều lời sẽ thừa dư
Trăng đầy rồi khuyết từ từ đấy thôi
Lỡ làng người đã biết rồi
Thì thôi em nhé cuộc chơi ta dừng !

.....Lehong.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 I_icon13Tue 29 Jun 2010, 19:14



CHIẾC CHĂN DA

Hôm qua trời lạnh em đắp mền
Chăn bông không ấm phải phủ thêm
Mền da tuy mỏng sao ấm thế ?
Ấm cả ngoài thân lẩn trong lòng !

Mền nầy dùng được lúc có chồng ???
Chưa có cam đành trùm chăn bông
Mền tuy kích cở không dài, rộng
Nhưng khi mất nó, em khóc ròng

Khóc ròng, vì bởi nó bưởi bòng
Đêm ngày cứ xách đít đi rông
Không chịu cùng em vui ấm lạnh
Bỏ em đơn lẻ chốn cô phòng

.......Lehong.......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 I_icon13Sat 03 Jul 2010, 19:48

THƠ CUA GÁI

Trai độc thân chưa một lần bỏ dzợ...
Tìm bạn đời để trao đổi dzăn thơ,
Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới ... hổng chờ
Xin thành thực, đừng làm tui ... đau khổ

Vì ... bởi Tối hôm qua nghe mẹ già than thở
"Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu
Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu
Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"

Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé
Nên quyết lòng đi kiếm "ghệ" mau mau
Liều thân trai ở giữa chô’n vàng thau
Mười hai bến nước, trong nhờ, đục .. CHẠY...

Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy
Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng
Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang
Giờ tu tỉnh, ăn chay ... nhưng ngủ MẶN

.....doctor love ......


Người ấy là em

Em, cô gái lai đen tóc xoăn có tiếng
Đã mấy lần cay đắng chuyện tình duyên
Nghe được tin, anh kiếm vợ ngoan hiền
Về với anh ta tròn duyên Mai _ Trúc

Anh nghe Mẹ đã bao lần thúc giục
Kiếm vợ cho anh để có chút cháu bồng
Tuổi hạc cao mà cháu chắt cũng không
Mẹ thấy buồn, còn anh lòng tê tái !

Nghe động lòng chẳng nghĩ suy _ Em ưng đại !
Cùng với anh xây đấp chuyện tương lai
Hai chúng ta là gái sắc , trai tài
Anh giỏi thơ _ Em là tay đối họa

Vui lòng Mẹ anh chớ nên mặc cả
Em không xinh nhưng tính khá đoan trang
Anh ga lăng, em đứng đắn, đàng hoàng
Mẹ hảnh diện có nàng dâu lý tưởng

........Lehong........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 I_icon13Sun 04 Jul 2010, 19:35

DÂU THỜI NAY

Mẹ chồng chui vào bếp làm cơm
Cô dâu phòng khách - hút thuốc thơm
Khói thuốc quyện theo làn gió thoảng
Mẹ chồng ngửi lấy phải kinh hồn

Con dâu ngồi đợi sẵn trên bàn
Mẹ chồng khúm núm dọn cơm sang
Chẳng cần khách sáo - Cô cầm đủa
Ngại gì ? Khi cơm nước sẵn sàng !

Ăn xong cô làm mặt tỉnh bơ
Mẹ chồng dọn dẹp - ả giả khờ
Bộ Mẹ ăn xong rồi sao Mẹ ?
Con xin phép Mẹ ! đi làm thơ

........Lehong........
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MỘT CHÚT TIẾU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TẾU CHÚT CHƠI
» CHO HỎI MỘT CHÚT
» CHÚT NHỚ CUỐI NĂM (BẢO LỄ)
» Thơ Hoàng Liên Sơn
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 8 trong tổng số 49 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 28 ... 49  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Vui-