Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MỘT CHÚT TIẾU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 42, 43, 44 ... 49  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 I_icon13Tue 31 Jul 2018, 01:14

TRANG THƠ TRỮ TÌNH

Trong tim tôi trót tương tư
Thầm thương Thu Tuyết thư từ trao tay
Thấy tôi thua thiệt, thiếu tài
Thu Tuyết từ tạ theo trai trao tình

Trời trêu tóc Tuyết trắng tinh
Thẩn thơ, thờ thẩn trở thành tự ti
Thỉnh thoảng tìm tôi thầm thì :
"Thương thì tha thứ Tuyết tôi tội tình"

Tại tôi thương Tuyết thật tâm
Tình trao thắm thiết tựa tằm thả tơ
Trung trinh Tuyết thệ tôn thờ
Tình tôi _ Thu Tuyết tình thơ tuyệt trần

.......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 I_icon13Tue 31 Jul 2018, 20:03

ÔNG GIÀ CHỒNG MẤT NẾT

Con dâu của lão thật là xinh
Đẹp cả nết na lẫn dáng hình
Một tối Ma men xui khởi dục
Con dâu đi tắm lão mò rình

Nàng dâu cởi áo ngực nhô cao
Núm vú chưa con mộng hồng đào
Nhìn thấy, lão mê tâm quẫn trí
Bất chợt có cây giáng u đầu

Giật mình lão chẳng hiểu vì sao ?
Lão rình có ai thấy đâu nào
Có lẽ cây trên cao rớt trúng
Ai dè người đập chính con dâu

.....LEHONG.......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 I_icon13Wed 01 Aug 2018, 21:06

NGHICH TỬ

U đầu choáng váng nhìn lai sau
Chẳng ai vào đó, "mầy con tao"
Nuôi ong tay áo, đồ bất hiếu
Tao dòm chút xíu đâu mất màu

Bao nhiêu lần mày dòm vợ tao
Còn sờ còn bóp phải không nào
Chưa kể may còn bú nữa chớ
Giờ mầy trở mặt, gậy đập tao

.......VHC08.......


GỌI CON BẰNG CHÁU

Đã lỡ đập rồi biết tính sao ?
Dù sao Tía cũng bị u đầu
Cái tội Tía chơi trò đố cháu :
"Vú nầy tao bịt, bú vú nào ?

Thế mà chưa vừa dạ hay sao ?
Muốn sờ, muốn bóp như thuở nào
Ngày xưa bú Mẹ vì còn nhỏ
Chứ đâu như Tía tuổi hạt cao !

Lần đầu Tía nhìn trộm con dâu
Mai mốt rủi nó bị mang bầu
Con được sinh ra gọi bằng cháu
Sợ là lòng Tía sẽ quặn đau !

.......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 I_icon13Thu 02 Aug 2018, 21:16

THƯƠNG CHO TRÓT

Gọi con bằng cháu nói tầm phảo
Cái chuyên ngược đời khó nghe sao
Dù ông che bít vú này nọ
Thử cháu xem sáng dạ cở nào

Nào ngờ cháu mình con nhà tông
Cha nào con nấy giống cả lông
Sanh ra là rờ vú cô mụ
Ta phải dòm chừng cực ghê hông

Cho dù đầu tía vẫn còn đau
Vì con vì cháu giúp đở nhau
Đã thương thì phải thương cho trót
U đầu sứt trán ta ngán sao!

>>>>vhc08>>>>


CÁI CỦA RIÊNG CON

Không ngán nhưng mà nó vẫn đau
Còn hơn lấy búa nện lên đầu
Thì ra chỉ nhìn con dâu tắm
Chớ chưa có ăn mất miếng nào !

Nào ngờ cháu cụ giống hệt ông
Giống từ cọng tóc đến sợi lông
Cũng may nó còn chưa là bóng
Nếu không ông, cháu ôm khóc ròng

Sờ nhủ trước sau cũng phải sờ
Trẻ già trai, gái hay bé thơ
Nhưng đừng rờ bậy là sàm sỡ 
Cái của riêng ông mặc sức rờ !

.......LEHONG.......


CÁI CỦA RIÊNG ÔNG

Quân tử nhứt ngôn nói giữ lời
Tuy là tía con không giởn chơi
"Cái của riêng ta" ngươi đã nói
Ta cười đau bụng, trời ơi trời

Ngươi là đàn ông có đúng không
Vén áo ngươi lên phải lẹ hông
Cho tay vào ngực xoa và bóp
Là cái ngươi giành chối không xong

Đúng rồi trước sau nhủ phải sờ
Nước đục béo cò, đúng thiên cơ
Ông cháu ta sẽ sờ tuốt luốt
Chừa “Của riêng ngươi” để ngươi sờ

>>>>vhc08>>>>


ĐỤC NỨƠC BÉO CÒ

Nước đục béo cò đúng thiên cơ ?
Nhìn dâu chưa đã _ Hãy đến sờ
Thử xem hai nhủ bên nào lớn ?
Không khéo Dâu cho đội đồ dơ !

Cái riêng của con : là dâu ta
Cái của riêng ta : là vợ nhà
Con dâu cái nhủ còn đỏ hỏn
Không phải mềm xèo như mấy bà

Thế nên ngươi giở thoái dâm tà
Nhủ vợ chán quá, rờ dâu nhà
Con dâu hoảng hốt kêu ầm ĩ
Con trai chạy tới đập chổi chà

Ông cháu họ Trư hãy cứ sờ
Sờ trên, sờ dưới, sờ quả mơ
Chừng nào phát hiện mình sờm sở
Có lẽ ra đường đầu đội ơ ( Che mặt lại )

......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 I_icon13Mon 06 Aug 2018, 03:34

CAI ĐƯỢC CHÍT LIỀN

Làm sao cai rượu được ta ơi
Ruột - Phổi - Tim - Gan nát cả rồi
Mỗi ngày đến "cữ" mà không uống
Ruột thắt, Gan cào.. chết mất thôi

Tửu nhập ngôn xuất thật lắm lời
Chén thù chén tạc cứ xả hơi
Chén chú chén anh còn cụng mãi
Vợ con gác lại.. nhậu đi thôi

.......RUM......


CAI ĐI BẠN NHÉ !

Uống rượu ừ thì chút đỉnh thôi
Lai rai với bạn để cầm hơi
Uống nhiều gan thận đều suy thoái
Nhậu quá phổi tim ắc lủng rồi
Tửu nhập ngôn từ không cẩn xuất
Rượu vào tánh khí khó kèm thôi
Cai đi bạn nhé đừng nông nỗi
Xay xĩn có gí tốt bạn ơi !

.......LEHONG.......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 I_icon13Mon 06 Aug 2018, 23:42

PHÚC ĐỨC

Khi yêu trái ấu cũng tròn”
“Lầm lì” bởi vợ sắt son ít lời
“Răng hô” bóng mát che đời
“No” thì cũng phải vì trời còn thua

Chuộng mới nới cũ chạy đua
Yêu nói nâng cấp cho vừa chức năng
Thương chồng sửa túi nâng khăn
Được vợ như vậy kêu bằng khéo tu

Lên cân nàng dẫu mập ù
Chồng bảo phúc hậu cái lu trữ tình
To bự sau lúc hạ sinh
Làm gạt đờ co cho mình không công

Diet giữ mấy đường cong
Không ổn mình đổi số vòng, dễ nghe?
Vòng hai đổi một khỏe re
Thêm chút tưởng tượng là phê chết ngay

Thiên hạ bàn tán kệ thây
Lời xưa “sờ béo .. gì .. gầy” không sai !

......VHC08......


CẢM ƠN BẠN

Cảm ơn bạn đã phân bày
Lehong "phúc đức" khó ai sánh bằng ?
Vợ : "Người sửa túi nâng khăn"
Nếu nàng hiền dịu đừng nhằn thì thôi !

Vòng hai nếu có hơi hời
Sang bớt vòng một dễ coi đó mà
Chỉ cần bớt "bảy" thêm "ba"
Thì ra em vẫn "Đàn bà" như ai !

Thương em thân béo biến gầy
Với chân trường túc có ai hơn nàng ?
Cho thêm một chút hở hang
Bà con dòng họ, xóm làng ngợi khen

Quần áo cởi bỏ bùn phèn
Diện vào hàng hiệu _Chồng ghen, bạn hờn
Lehong chắc phải dằn cơn
Lại phải hú vía, hú hồn lo toan !

Mong cho "Cái ấy" vẫn còn
Cảm ơn lời bạn khuyên lơn chân tình

......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 I_icon13Tue 07 Aug 2018, 19:46

BẮT THANG

Hôm nay không việc thì buồn
tôi ngồi tôi tính, tôi chuồn lên kia
gặp ông "áo mão cân hia"
Ngọc Hoàng ngồi ngự trên kia lâu ngày

rỏ ràng mắt phụng mày ngài
còn tôi lết thết ăn mày khác chi?

gặp tôi ngày đả cười khì
hôm nay lại có việc gì lên đây?

nhìn mi dạng bộ ngất ngây
của kia trao tặng, lòng bây muốn đòi?


thôi! coi như tháng bảy cho rồi,
ngày rằm kia đó, "cho rồi" đòi chi?

:bang:

>>>>>Tinh Nhi>>>>


TỊNH NHI KIỆN TRỜI

Ngạc nhiên Trời hỏi Tịnh Nhi
Việc chi cần gấp mà mi lên Trời
Nơi nầy chẳng phải chổ chơi
Khi nào có lệnh ta đòi mới lên

Tinh Nhi phủ phục trước đền
Rằng con có chuyện mới lên kiện Trời
Bồ con tính chuyện giỡn chơi
Cho con rồi lại tính đòi lại ngay

Lại thêm tính tháng đếm ngày
Tiền lời hắn lại kê khai thêm vào
Nghĩ mà lòng thắt, dạ đau
Bao năm ân ái _ Lẽ nào tính toan ?

Không trả hắn cho ăn đòn
Da thịt lộ rõ nét son đây nè (Trời dòm coi)
Từ đỏ biến sang vàng khè
Hắn còn ngang ngược hăm he con hoài

Mong rằng Thượng Đế xét soi
Ra lệnh cho lão Thiên lôi xuống trần
Ra sức ngăn cản, khuyên ngăn
Nếu hắn cưỡng lại búa thần ra tay

Trời bảo "Có chuyện khôi hài
Có tiền cho gái khó ai mong đòi"
Trời đây cũng đã mất toi
Mấy bộ đồ mát nàng đòi, ta cho

Bây giờ bà ấy giả đò
Như không quen biết, chẳng lo lắng gì
yên tâm ngươi hãy về đi
Bảo cho hắn biết là Mi lên Trời

Trời còn phải chịu thua thôi
Thì Hắn ráng chịu chớ đòi uổng công
Cãi lời ta bảo Lôi công
Một búa đánh chết chớ hòng lưu manh

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 I_icon13Wed 08 Aug 2018, 20:34

THA CHO GAI

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Mong cho sự phụ nói lời thứ tha
Thân còm xương xẩu không à
Máu tuôn lửa bỏng xông pha một mình

Đến kì thập tử nhất sinh
Bàn chông nhọn hoắt toàn đinh số mười
Kiểu này chắc phải chết tươi
Tỷ huynh đành đoạn chẳng người cứu Gai

......BA GAI.....


CHÚA CHẲNG THƯƠNG GAI

Ngọn lửa cháy bùng đốt thân GAI
Còn chi da thịt với hình hài ?
Ngọn chông xuyên thấu Gai đổ máu
Tỷ, huynh thương tình cứu nguy ngay !

Chúa truyền : Làm ác luật trả vay
Tội lỗi nhà ngươi chất non đầy
Vợ người xấu, đẹp ngươi cũng lấy
Cảnh cáo bao lần chẳng đổi thay !

Không thương loại mặt dạn mày dầy
Cứ nghĩ thân mình toàn là gai
Đụng tới nhà ngươi là cứ chích
Chích cả ban đêm lẫn cả ngày

Bây giờ nhà Gai bị ta đày
Đốt cho đến lúc giống heo quay
Từ nay gặp gái đừng thái mái
Lần sau khó thoát khỏi Diêm đài

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 I_icon13Thu 09 Aug 2018, 21:07

CHỊU CHƠI CHẾT CHÌM

Thời nay kinh tế khó khăn
Nữ phòng không kỹ cầm bằng chết toi
Mống chuồn củng phải chọn nơi
Nàng Kiều vì hiếu nên thời bán thân

Bây giờ tân tiến cốc cần
Chịu chơi thì ráng lăn lần xuống ao
Chết chìm không biết tại sao ?
Vì ham nam đáo mượn đao giết mình

Thấy em cũng đẹp cũng xinh
Coi chừng em đã bị sình lấm lem
Tắt đèn trong lúc khát thèm
Ðến khi tỉnh giấc chả nem một giòng ??? huhuhu

....Sen Hồng....


GIẢI TỎA KHÁT THÈM

Hôm nay gió lạnh trời đông
Lòng anh lại muốn đáo phòng của em
Lâu ngày cháu nhỏ nó thèm
Hổng hiểu lần trước em khen hay cười ?

Bởi vì lứa tuổi hai mươi
Còn trai sung sức nên thời mau ra
Mới tới cửa ải khóc òa
Làm anh tiếc nuối xuýt xoa mấy lần !

Chắc bậu chê anh cù lần
Mới vừa sáp trận cam phần bại vong
Cũng đòi "Nam đáo nữ phòng"
Khiến em hưng phấn chổng mông nằm chờ !

Hãy xem như một giấc mơ
Lần nầy anh sẽ không khờ nữa đâu
Cố gắng giữ cho thật lâu
Biết đâu em lại có bầu cùng anh ?

Mặc dù thời buổi khó khăn
Thêm một cu tý có nhầm gì em
Nếu thiếu Welfare xin thêm
Miễn sao giải tỏa khát thèm thì thôi

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 I_icon13Fri 10 Aug 2018, 20:45

EM ĐÃ AN LÒNG

Anh ơi đừng nói chuyện dài dòng 
Nhìn em thấy khoái có phải không? 
Ừ thì mạnh bạo mà tiến tới 
Bởi đây thật sự đã muốn chồng 

Chiều chiều câu cá ở bờ sông 
Con cá cắn câu chạy lòng vòng 
Vậy mà tay chân anh lóng ngóng 
Để cho cá vuột lại tiếc công 

Thương em xin chàng hãy thực lòng 
Đến nhà hỏi cưới thế là xong 
Ba mẹ của em nào khó tánh 
Chỉ mong con gái sớm có chồng 

Lễ vật dây chuyền với đôi bông 
Với thêm tiền đám mấy tỉ đồng 
Xe hơi biệt thự chừng vài cái 
Mai sau tùng thiếu để dự phòng 

Như thế em đây mới an lòng 
Không sợ thân nầy phải long đong 
Mọi việc sắp bày theo nguyện ý 
Vào nhanh anh nhé để động phòng 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 43 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MỘT CHÚT TIẾU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TẾU CHÚT CHƠI
» CHO HỎI MỘT CHÚT
» CHÚT NHỚ CUỐI NĂM (BẢO LỄ)
» Thơ Hoàng Liên Sơn
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 43 trong tổng số 49 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 42, 43, 44 ... 49  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Vui-