Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 I_icon13Tue 07 Jun 2016, 20:23

LƯỢC BÌNH đoạn 17
PHẠM THƯ TRẢ THÙ TU CỔ
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 I_icon13Tue 07 Jun 2016, 20:29

:bong: rose :hoa:

Tu Cổ ra khỏi Hàm Dương
Ngựa xe bôn tẩu đường trường như bay
Cổ chưa đứt cổ là may.
Phún nhân hàm huyết từ nay xin chừa !


-18-

NGỤY VƯƠNG HIẾN CÔNG CHÚA






Vua tôi nước Ngụy ngẩn ngơ
Thừa tướng Trương Lộc ai ngờ Phạm Thư
Đại Lương suýt chết khi xưa (1861)
Quyết lòng báo oán trả thù ngày nay
Ra ba điều kiện khó thay
Triều đình bàn luận đêm ngày phân vân:
-“Bây giờ nước đã đến chân
Đành cho thái tử sang Tần vài năm
Cử người về gấp Mai Lâm
Quỳnh Hoa nàng ấy truy tầm cho ra
Đem về điện ngọc cung ngà
Chờ khi thuận tiện đưa qua nước Tần
Chỉ còn một nỗi băn khoăn (1871)
Việc quan tướng quốc nếu tuân theo người
Làm sao còn dám nhìn ai ,
Lân bang khinh bỉ, ngàn đời ô danh
Muốn cho dễ sự điều đình
Ngụy Tề nay hãy bỏ thành mà đi
Trốn vào cùng cốc sơn khê
Tạm thời thoái ẩn lui về rừng sâu
Nước nhà thoát ách gươm đao
Dứt cơn binh lửa máu đào thôi rơi
Tướng ấn thu lại cấp thời (1881)
Giao cho người khác ra tài an bang
Đúc ngay thủ cấp bằng vàng
Thế thân Ngụy tướng, đưa sang thay người
Bảo rằng sợ tội trốn rồi
Khó truy tung tích, khó soi hành tàng
Mọi điều sắp đặt sẵn sàng
Đợi trông tin tức của nàng Quỳnh Hoa  
Yên cương xe ngựa sẵn chờ
Tìm ra nàng ấy gấp đưa sang Tần”

Tin về rúng động quân thần (1891)
Quan binh tìm thấy mộ phần chơ vơ
Người đà quá vãng bao giờ
Rành rành nấm đất, sờ sờ mộ bia
Vua tôi thất sắc ủ ê
Bây giờ mới khó hai bề tiến lui
Quỳnh Hoa nay đã chết rồi
Biết ăn biết nói với người ra sao
-“Hãy cho công chúa thế vào
Tuyển thêm mỹ nữ, đưa nhau sang Tần
Ấy là hoán vị thế thân (1901)
Tử sinh khó đổi, chuyển vần khó thay !”
Ngụy vương vía bạt hồn bay
Mặt trơ cũng chịu, nhám tay cũng liều
Chỉ e toà đổ miếu xiêu
Xe hậu đội, ngựa tiền tiêu đăng trình

Vó câu rong ruổi lữ hành
Thoắt đà đến trước cửa thành Hàm Dương
Xin vào bái kiến Tần vương
Tỏ bày tâm ý trọn đường hoà thân
-“Thái tử là Tín Dương Quân
Cam lòng ở lại nước Tần làm tin  
Trọng khinh, vinh nhục, sang hèn
Tùy nơi lượng cả, chẳng phiền gian lao
Ngụy Tề sợ tội bôn đào
Bao giờ bắt được chặt đầu đem sang
Nay xin nộp thế đầu vàng
Cho lui quân mã, dứt đường can qua
Về phần Trương thị, Quỳnh Hoa
Đã về chín suối đã xa dương trần
Xin đưa công chúa thế thân (1921)
Cùng mười mỹ nữ vơi phần thương đau
Chân thành mọi lẽ trước sau
Chỉ mong Tần Ngụy kết giao giảng hòa.”
Một đoàn mỹ nữ diễu qua
Đào hoa mơn mởn, mặn mà sắc hương
Xinh tươi nguyệt thẹn hoa nhường
Quần thần rung động, Tần vương ngỡ ngàng
Công chúa ra trước điện vàng
Dáng hoa lả lướt, dung quang yêu kiều
Ai ai thấy cũng mến yêu (1931)
Người nơi trần thế ra chiều tiên nga
Vua rằng :-“Quân lệnh ban ra ,
Dễ gì suy xuyển, khó mà đổi thay
Hai trong ba ước đã sai
Lẽ nào còn dám đến đây điều đình
Nghĩ công sứ giả lữ hành
Quả nhân chẳng nỡ dứt tình thẳng tay
Giao cho thừa tướng việc này
Cân phân mọi lẽ, an bài cho xong
Sứ đoàn về tạm dịch trung (1941)
Riêng lưu thái tử ngụ trong khách đài
Ba ngày sau sẽ cho vời
Bấy giờ mới quyết tiến lui, chiến hòa !”

Vương Tôn trưởng sứ lui ra
Đinh ninh trong dạ ắt là việc xong
Lại đem bạc nén, vàng ròng
Cửa sau lo lót chư công, đại thần
Xin giùm cho việc hoà thân
Thoái lui binh mã, đại quân triệt hồi
Các quan bàn góp đôi lời (1951)
Công tư lưỡng lợi, giúp người lâm nguy
Trân châu, mã não, lưu ly
Quyền to lễ hậu, lo chi mất phần !
Gặp riêng thừa tướng Phạm quân
Cúc cung trân trọng, tỏ phân cạn lời :
-“Chẳng may người đã qua đời
Dẫu thương cho lắm, máy trời biết sao
Tử sinh thiên số nan đào
Trẻ già nước Ngụy nao nao ngậm ngùi
Mỹ nhân dâng đến tận nơi (1961)
Kể như mất một, đền mười có dư
Công chúa xinh xắn ôn nhu
Toàn tâm toàn ý đền bù trúc mai
Về sau sẽ lập đền đài
Miếu thiêng tôn tạo cho người ngàn thu
Chẳng hơn chuốc oán cưu thù ?”
Thư rằng :-“Việc ấy hãy chờ ba hôm
Ta đây tất có chủ trương
Mau về quán dịch, tĩnh đường nghỉ ngơi
Chẳng cần biện bác lôi thôi (1971)
Việc công nào phải lắm lời mà xong
Ngụy Tề tội ác khó dung
Bản toà với hắn chẳng chung đội trời
Bao giờ thủ cấp đến nơi
Bấy giờ quân mã tức thời dừng chân
Nước xa khó cứu lửa gần
Người khôn phải biết cân phân tỏ tường.”
Vương Tôn ra khỏi phủ đường
Bó tay thúc thủ, hết phương mưu đồ.
Tần vương hội ý Phạm Thư  (1981)
Vua tôi nhất trí, mưu cơ an bài 


[Còn tiếp]


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 I_icon13Sun 12 Jun 2016, 10:09

GIẢN CHÚ đoạn 18
NGỤY VƯƠNG HIẾN CÔNG CHÚA
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 I_icon13Sun 12 Jun 2016, 10:10

LƯỢC BÌNH đoạn 18
NGỤY VƯƠNG HIẾN CÔNG CHÚA
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 I_icon13Sun 12 Jun 2016, 10:14

:bong: rose :hoa:

Vương Tôn ra khỏi phủ đường
Bó tay thúc thủ, hết phương mưu đồ.
Tần vương hội ý Phạm Thư  (1981)
Vua tôi nhất trí, mưu cơ an bài  


-19-

TRẢM NGỤY TỀ







Thoắt đà vừa trọn ba ngày
Lệnh cho Vương sứ vào ngay cung vàng
Giáp binh bố trí hai hàng
Uy phong lẫm lẫm, sáng choang điện đài
Bá quan rực rỡ cân đai
Tần vương ngự giá, long oai lạnh lùng  
Phạm Thư thừa tướng ung dung :
-“Ba điều kiện trước khó lòng đổi thay
Thái tử nay đã sang đây (1991)
Tạm thời lưu trú phủ đài lễ tân
Công chúa cùng với mỹ nhân
Lại cho về nước chẳng cần nhọc công
Thủy chung giữ nghĩa thủy chung
Vinh hoa không phụ tấm lòng Quỳnh Hoa
Điểm này có thể cho qua
Miễn là Ngụy quốc tang ma chu toàn
Dựng xây đền miếu, trai đàn
Mai Lâm chốn ấy vĩnh an mộ đài
Người đà quá vãng thì thôi (2001)
Tìm “Người cuốn chiếu” cấp thời đưa qua
Đó là một gã lính già
Ơn sâu cứu mạng bản tòa chưa quên
Thực tình chẳng biết họ tên
Tìm ra người ấy mới yên mọi bề
Về phần tướng quốc Ngụy Tề
Gian tham, độc ác, bao che ích gì ?
Trộm dung cho gã trốn đi
Vải thưa che mắt, vụng suy cực lòng
Một trăm thủ cấp vàng ròng (2011)
Cũng là vô ích chớ mong giảng hòa
Xét như tình thế bây giờ
Dùng dằng một bước nguy cơ khôn lường
Mau mau về lại Đại Lương
Chém đầu gã ấy đưa sang cho rồi
Bao giờ thủ cấp đến nơi
Bấy giờ Tần Ngụy tức thời hòa thân”
Vương Tôn nhận lấy điệp văn
Bâng khuâng rời điện, tần ngần mà đi
Oán hờn trút xuống Ngụy Tề (2021)
Thân làm tướng quốc khác chi tội đồ

Vua tôi nước Ngụy bấy giờ
Kiến trong chảo nóng, biết bò đi đâu ?
Vội vàng yết bảng truyền rao
Tìm “Người cuốn chiếu” nộp trao cho Tần
Bảng treo đã được vài tuần
Chẳng ai ra mặt nhận phần công lao
Bấy giờ quân bại về tâu
Bạch Khởi đã phá Hình Khâu tan tành
Tây Hà chuẩn bị độ binh  (2031)
E rằng sớm tối đến thành Đại Lương
Trăm quan hết kế vô phương
Đại thần ủ rũ, Ngụy vương não nề
Đành “xin” thủ cấp Ngụy Tề
Kíp sai sứ giả gióng xe lên đàng
Băng ngàn vượt suối vội vàng
Một phen đi sứ, bẽ bàng một phen
Thủ cấp vội vã dâng lên
Hỏi :-“Người cuốn chiếu họ tên là gì ?
Có chăng người ấy cùng đi ? (2041)
Cho vào hội ngộ, tiện bề báo ơn”
Vương Tôn tỏ thật nguồn cơn :
-“Bảng treo một tháng, mất còn chưa hay
Xin cho tạm hoãn ít ngày
Thế nào cũng kiếm người này cho ra
Bây giờ trước hãy giảng hòa”
Thư rằng:-“Việc ấy phải chờ mệnh vua,
Sứ thần cứ gắng đợi chờ
Hạn trong ba bữa, bấy giờ có tin
Ngụy Tề đầu đã dâng lên (2051)
Lửa hờn dập tắt, ngủ yên oán thù
Việc này nếu sớm biết lo
Có đâu họa đến bên bờ Đại Lương”


[Còn tiếp]
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 I_icon13Mon 13 Jun 2016, 06:57

GIẢN CHÚ đoạn 19
TRẢM NGỤY TỀ
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 I_icon13Mon 13 Jun 2016, 06:58

LƯỢC BÌNH đoạn 19
TRẢM NGỤY TỀ
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 I_icon13Mon 13 Jun 2016, 07:11

:bong: rose :hoa:

Ngụy Tề đầu đã dâng lên (2051)
Lửa hờn dập tắt, ngủ yên oán thù
Việc này nếu sớm biết lo
Có đâu họa đến bên bờ Đại Lương”


-20-

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA







Nói về một cõi Hàm Dương
Người người bàn tán, phố phường xôn xao
Việc quan thừa tướng đức cao
Thủy chung một dạ trước sau nghĩa tình
Phu thê nhất tử nhất sinh
Cam lòng đơn chiếc, vẹn tình tào khang
Đài trang mặc kệ đài trang (2061)
Chẳng mơ mỹ nữ, chẳng màng công nương
Tây kỳ rạng rỡ vầng dương
Cổ kim ít có, tấm gương chói lòa
Tìm “Người cuốn chiếu” ngày xưa
Dốc lòng báo đáp cho vừa ơn sâu
Làm người có trước có sau
Ơn đền oán trả gót đầu phân minh
Ấy là trọn nghĩa trọn tình
Muôn dân ca ngợi tôn vinh hết lời

Một hôm, ác xế non Đoài (2071)
Trước dinh tướng phủ có người phương xa
Nối nhau một lão một bà
Long đong hành cước, bôn ba phong trần
Xin gặp thừa tướng đại nhân
Có điều cơ mật tỏ phân với người
Phạm Thư thấy việc lạ đời
Cho vào hội diện, trước mời lão nhân
Tuổi đời đã quá thất tuần
Gậy tre bị cói mình trần phong sương
Rằng :-“Tôi vốn ở Đại Lương (2081)
Ăn mày ngàn dặm tìm đường đến đây
Trải bao gian khổ đọa đày
Tìm quan thừa tướng nhờ ngài xử phân
Ngày xưa lầm tưởng hiền nhân
Phóng sinh cứu tử thi ân giúp người
Nào ngờ đảo loạn đất trời
Cầm đầu lũ giặc dập vùi quê hương  
Quê cha đất tổ xem thường
Tội này có đáng thịt xương tan tành ?
Treo bảng ở Đại Lương thành (2091)
Tìm “Người cuốn chiếu” tỏ tình tri ân
Chao ôi ! Nếu thực nghĩa nhân
Lẽ nào dày xéo mộ phần ông cha
Nghĩ mình tội bảy công ba
Mặt mo gỡ bảng, người ta khinh thường
Ăn mày tìm đến Hàm Dương
Chỉ xin được chết, vẹn đường báo ân !
Miệng hùm hang sói nước Tần
Mong gì toàn mạng đem thân quay về
Ngậm hờn cất bước chân đi, (2101)
Nhà tan nước mất, kể chi thân già
Càng nghĩ càng lắm xót xa
Cứu người bạc ác mới ra thế này
Thừa tướng vốn bậc hiền tài
Nhờ người xét xử tội này nghiêm minh
Tôi người lính Đại Lương thành
Là người-cuốn-chiếu, tính danh quên rồi
”  

Nghe như sấm nổ ngang trời
Phạm Thư phủ phục, nghẹn lời, lòng đau :
-“Ơn người ghi nhớ bấy lâu (2111)
Ngày nay dạy bảo lẽ nào không nghe
Mấy lời tình nghĩa tràn trề
Thư này trọn kiếp khắc ghi đáy lòng
Vâng theo lời dạy ân công
Từ nay đến chết chí không đổi dời
Thành kia giao trả cho người
Hồ Quan ngoảnh lại, triệt hồi binh nhung”
Lão nhân khoé mắt rưng rưng
Nghẹn ngào thương cảm, ròng ròng lệ rơi :
-“Thừa tướng biết tiến biết lui (2121)
Thị phi minh bạch, quả người hiền nhân
Tôi xin thay mặt lê dân
Dập đầu lạy tạ, muôn phần cảm ơn”
Thư rằng :-“Ơn trọng bằng non
Từ nay ở lại viên môn đáp tình
Giả như không thích hư danh
Tạm mời về đất Ứng thành quản gia
Xứ này đất rộng người thưa
Ruộng nương xanh tốt, bốn mùa yên vui
Sống lâu cho hết tuổi trời (2131)
Ân tình một thuở trọn đời không phai”
Dứt lời, cho áo đổi thay
Đãi đằng cơm rượu no say ân cần.

Tiếp theo cho gọi nữ nhân
Tuổi chừng năm chục, hồ cầm mang vai
Phong sương trải quá nửa đời
Mái đầu bạc trắng vẫn ngời dung nghi
Hỏi rằng :-“Bà lão tên chi ?
Xin vào tướng phủ có gì kêu than ?”
Thưa rằng :-“Chẳng ức chẳng oan, (2141)
Chỉ xin gảy một cung đàn mà thôi
Đàn này đàn nổi đàn trôi
Đàn tình đàn nghĩa ít người biết nghe

Nếu quan thừa tướng không chê
Tôi xin tấu khúc Biệt ly thảm sầu”
Thư rằng :-“Quái lạ làm sao,
Người đâu lại đến thỉnh cầu so dây
Hẳn là có ngón nghề hay
Cho ngươi nắn phím, ta đây sẵn lòng”

Hồ cầm dạo trước một cung (2151)
Tiếng tơ tiếng trúc não nùng làm sao
Đó đây suối nước tuôn trào
Hạt mưa ấm ức, giọt châu dầm dề
Đàn ai đêm vắng tỉ tê
Ba phần não nuột, thảm thê bảy phần
Nỗi niềm biệt Sở ly Tần
Tha hương cô lữ băn khoăn nhớ nhà
Đàn ai sâu lắng thiết tha
Nỉ non quãng vắng, la đà mộ sâu
Hững hờ nước chảy qua cầu (2161)
Tương giang biền biệt khơi sầu thiên thu
Đàn ai réo rắt ôn nhu
Khi trầm khi bổng tiếng ru mẹ hiền
Dịu dàng xóa hết ưu phiền
Hồng trần phủi sạch, lòng thiền mênh mang
Đàn ai biến khúc mơ hoang
Ngày xuân xuân nữ bàng hoàng đón xuân
Tân nương nép bóng tân nhân
Ngũ cung dìu dặt, bát âm dạt dào
Đàn ai thánh thót thấp cao (2171)
Gió đưa man mác thoảng vào đầu song
Sương khuya hiu hắt khuê phòng
Đêm thu bức bối, đêm đông nghẹn ngào
Đàn ai như oán như sầu
Mạch tương lã chã, giọt ngâu sụt sùi
Hợp tan tan nát lòng người
Lá rơi xao xác, nước xuôi âm thầm
Đàn ai khi bổng khi trầm
Hỏi người tri kỷ tri âm chốn nào ?
Lúc khoan lúc nhặt lúc mau (2181)
Vinh hoa ai hưởng, thảm sầu riêng ai ?
Đàn ai cao vút cung mây
Nỗi lòng chua xót tháng ngày tha phương
Cô thân lẻ bóng dặm trường
Nước non vời vợi, cố hương nhạt nhòa
Đàn ai ray rứt xót xa
Tiếng gần lơi nhịp, tiếng xa buông chùng
Hồ cầm dạo khúc thuỷ chung
Muôn thu giữ đạo vợ chồng tào khang

Phạm Thư ngơ ngẩn bàng hoàng : (2191)
-“Điệu buồn thuở ấy rõ ràng không sai !
Có chăng người ở đâu đây
Hồn oan còn nhớ những ngày hợp hoan
Nhập vào bà lão cơ hàn
Khiến người trong cuộc phải tan nát lòng ?”
Bâng khuâng phím lỡ dây chùng
Hồ cầm gãy gục, tơ đồng đứt ngang
Dưới thềm nước mắt hai hàng
Tháo phăng mặt nạ, ngỡ ngàng như mơ
Mặt đối mặt, dạ còn ngờ (2201)
Lão bà đâu mất, người xưa hiện hình
-“Cố nhân chưa dứt ân tình
Trở về từ chốn u minh âm tào ?
Hay là một giấc chiêm bao ?
Hồn ma bóng quế nhập vào trêu ngươi ?
Tử sinh đã cách biệt rồi,
Người đang ngồi đó phải người rừng mai ?”
Hai hàng nước mắt vắn dài
Dáng quỳnh sầu thảm, vóc mai thẫn thờ
-“Rõ ràng còn sống sờ sờ (2211)
Cớ sao bia mộ đánh lừa nhân gian ?”

Lời nào tả xiết hân hoan
Quỳnh Hoa tưởng mất hóa còn mừng thay
Dang tay ôm trọn vòng tay
Yêu thương cho thỏa những ngày chia ly
Còn hơn tân thú, viễn quy
Nao lòng tử biệt, vui khi trùng phùng
Đưa vào phụng trướng loan phòng
Nước thơm rũ sạch bụi hồng bấy lâu
Trải bao cực khổ gian lao (2221)
Môi hồng vẫn thắm, má đào vẫn xinh
Tiệc hoa bày ở hậu đình
Rượu nồng uống cạn, nghĩa tình không vơi
Cùng nhau cảm tạ đất trời
Mai Lâm một thuở, trọn đời khát khao
Trăng khuya ghé mắt trông vào
Tình đây ý đấy dạt dào hơn xưa
Hỏi han cớ sự rừng hoa
Nàng rằng :-“Sau lúc cha già quy tiên,
Đầy lòng những nỗi ưu phiền (2231)
Tâm tư gửi trọn về miền Hồ Quan
Giọt dài giọt vắn chứa chan
Chỉ lo binh lửa cháy lan quê nhà  
Lại e người Ngụy dò ra
Biết chàng làm tướng ắt là thiệt thân
Một hai chí quyết sang Tần
Còn thương thân phụ cô thân xứ này
Nhanh tay đắp một mộ đài
Hồ cầm an táng theo người muôn thu
Cha già khỏi sự bơ vơ (2241)
Lại thêm qua mắt, đánh lừa Ngụy quân
Kẻ kia tưởng đã mãn phần
Hết mong gây sự khó khăn cho người
Đường sang Tần quốc xa xôi
Hoá thân lão phụ trông vời Hàm Dương
Bàn chân còn lấm bụi đường
Chợt nghe công chúa đưa sang thế người
Mười cô mỹ nữ tốt tươi
Cũng không sánh nổi một người rừng mai
Giá lòng quân tử đổi thay (2251)
Sông Hàm Dương đã vùi thây ... lão bà !”

Thư cười :-“Lão phụ ranh ma
Tâm cơ giảo quyệt, khiến ta khóc ròng
Tội này phải phạt mới xong
Từ nay buộc chặt, chớ mong tách rời
Phạt không cho khóc trọn đời
Nhọc công quản lý lâu đài chung thân
Phạt ngươi sửa túi nâng khăn
Sinh ra một lũ con ngoan nối dòng
Mai này đưa thẳng vào cung (2261)
Cho vua luận tội, phép công gia hình”
Đêm dài lời chẳng cạn tình
Gà đà gáy sáng, bình minh bao giờ.

Hôm sau diện kiến đức vua
Trình tâu rõ sự Quỳnh Hoa sang Tần
Chuyện “Người cuốn chiếu” chí nhân
Trước sau một mực chẳng cần đền ơn
Chỉ xin báo đáp nước non
Cho lui binh mã, bảo toàn quốc gia
Vua khen :-“Lão nhược, đàn bà (2271)
Đáng làm gương sáng bách gia soi vào
Trời còn chưa dứt Ngụy trào
Tôi con như thế lẽ nào suy vong
Ngụy vương có mắt không tròng
Gian nhân đắc thế, anh hùng lìa xa
Thôi thì thể tất cho qua
Triệt hồi binh mã gọi là vì khanh
Ngụy vương phải cắt năm thành
Bồi thường chiến phí, sinh linh nhọc nhằn
Quỳnh Hoa ban tước phu nhân (2281)
Kiệu vàng, lọng tía, kim ngân, ngọc ngà
Trăm cân gấm vóc lụa là
Truyền rao khắp xứ nhà nhà tôn vinh
Mau đòi Vương sứ vào dinh
Truyền rao ý trẫm thi hành cho mau
Bạch Khởi rút khỏi Hình Khâu
Về ngay Tần quốc, quân giao Vương-Hồ
Đại quân tạm trấn Tam Đồ
Thử xem Ngụy quốc mưu mô thế nào ?”

Phạm Thư tuân chỉ lui mau (2291)
Cho đòi sứ giả kíp vào trung dinh
Lệnh vua truyền đạt ý tình
Triệt quân, bãi chiến, tẩy binh, giảng hoà
Vương Tôn nước mắt nhạt nhòa
Mừng mừng tủi tủi xót xa quay về
Cũng vì gian đảng Nguỵ Tề
Năm thành đất Hứa quy về Hồ Quan
Đại Lương thoát khỏi hoang tàn
Ngụy vương ban lệnh định an trong ngoài
Quân giao Tấn Bỉ trông coi (2301)
Quốc triều trọng sự thỉnh mời Tín Lăng
Mười năm gối đất nằm sương
Bấy giờ quân quốc hùng cường hơn xưa.
Về phần thừa tướng Phạm Thư
Kể từ ngày ấy chuyên lo hưng Tần
Để cho nước Ngụy yên thân
Chút tình báo đáp mộ phần ông cha. 


[Còn tiếp]

:bong: rose :hoa:

Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 I_icon13Mon 13 Jun 2016, 07:52

:bong: rose :hoa:

NỘI DUNG TTUHPT
 
“Thừa tướng Ứng hầu Phạm Thư” gồm có 30 phân đoạn : 
 
1-Phạm Thư thuở hàn vi 
2-Tu Cổ đi sứ nước Tề 
3-Kẻ ác đồng mưu 
4-Phạm Thư lâm nạn 
5-Tiếng đàn rừng mai 
6-Ân tình rừng mai 
7-Vương Kê cầu hiền 
8-Phạm Thư sang Tần 
9-Tần Chiêu Tương vương 
10-Phạm Thư biểu 
11-Kiến giá Tần vương 
12-An Bình bắt Ngụy Xú Phu 
13-Bãi chức Nhương hầu 
14-Thừa tướng Phạm Thư 
15-Về cố hương 
16-Thiên võng khôi khôi 
17-Phạm Thư trả thù Tu Cổ 
18-Ngụy vương hiến công chúa 
19-Trảm Ngụy Tề 
20-Gặp lại người xưa 



20 đoạn đã đăng, kèm theo các file AUDIO diễn đọc. Đến đây xin tạm dừng. Phần còn lại, bao gồm 10 đoạn (cũng đã hoàn chỉnh), các bạn hữu có thể tìm đọc trong sách TRUYỆN THƠ THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ", sẽ được tái bản, cuối năm 2016.   

21-Đánh Hàn chiếm Huỳnh Dương 
22-Phùng Đình hiến Thượng Đảng 
23-Triệu Hiếu Thành vương 
24-Phản gián khổ nhục liên hoàn kế 
25-Trận Trường Bình 
26-Bạch Khởi diệt hàng binh 
27-Tần vương giết Võ An quân 
28-Tống biệt hành 
29-Phạm Thư cáo quan 
30-Tiêu dao Ứng thành

Xin trân trọng cám ơn tất cả các thi hữu và độc giả đã bỏ công sức theo dõi, đọc và lắng nghe bộ truyện thơ này. Tôi xin mượn mấy câu thơ trong đoạn 28 để nói lời tạm biệt:

Rừng xanh núi đỏ rong chơi (3211)
Trăng thanh gió mát bên người rừng mai
Mây ngàn hạc nội chơi vơi
Vẫn hơn quyến luyến mãi mùi đỉnh chung
Trù mưu tính kế bận lòng

Cuối cùng không lại hoàn không ích gì


HSN trân trọng cám ơn

  :bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 I_icon13Tue 14 Jun 2016, 22:19

:bong: rose :hoa:

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ

TRUYỆN THƠ

HÀN SĨ NGUYÊN

PHẦN GIỚI THIỆU TRÊN YOUTUBE




:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện thơ-