Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Fri 20 Aug 2010, 11:25 | |
| - Ái Hoa đã viết:
- quehuong đã viết:
- Phá ....
Đã mấy ngày qua chẳng thấy Thầy Học trò lớn nhỏ sướng phây phây Thơ quăng thất luật nào ông biết Văn gỏ vô hồn mặc chúng trây Vác chổi bôi đen chàng bạch cốt Lấy chân đá đít lão tơ cầy Rủ rê muội tỷ cùng nhau quậy Đập bể lu đường đốn ngã cây !
qh
Hết chiện
Hết chiện rồi sao dám ghẹo thầy Coi chừng trọc tóc khó ngồi phây Vần hàm tử vận thôi chờ mỏi Tựa ẩn nan đề cũng viết trây Hổ diện khoe bì mang tiếng khái Hồ tâm đội lốt lộ oai cầy Người ta rượt đến không đường chạy Ắt phải chui vào núp lỗ cây
AH *khái = con cọp
Bởi Kiếm Thầy Cấu trúc lời văn để gặp thầy Nào ngờ đỉnh bút vịn phơi phây Nhiều hôm chị lại trông ra phết Lắm bửa anh về đợi đến trây Bởi nhớ giương buồm tầm cánh nhạn Vì thương mở mắt vặt lông cầy Đào viên lặng ngắt buồn sinh quậy Thấp thoáng ai vào né rặng cây Mytutru_Ngày 20.8.2010 Tứ Trụ Kính Chúc Thầy Tỷ và GĐ ĐV an vui .. |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Sat 21 Aug 2010, 04:26 | |
| Phá ....
Đã mấy ngày qua chẳng thấy Thầy Học trò lớn nhỏ sướng phây phây Thơ quăng thất luật nào ông biết Văn gỏ vô hồn mặc chúng trây Vác chổi bôi đen chàng bạch cốt Lấy chân đá đít lão tơ cầy Rủ rê muội tỷ cùng nhau quậy Đập bể lu đường đốn ngã cây !
qh
Hết chiện
Hết chiện rồi sao dám ghẹo thầy Coi chừng trọc tóc khó ngồi phây Vần hàm tử vận thôi chờ mỏi Tựa ẩn nan đề cũng viết trây Hổ diện khoe bì mang tiếng khái Hồ tâm đội lốt lộ oai cầy Người ta rượt đến không đường chạy Ắt phải chui vào núp lỗ cây
AH *khái = con cọp
Bởi Kiếm Thầy Cấu trúc lời văn để gặp thầy Nào ngờ đỉnh bút vịn phơi phây Nhiều hôm chị lại trông ra phết Lắm bửa anh về đợi đến trây Bởi nhớ giương buồm tầm cánh nhạn Vì thương mở mắt vặt lông cầy Đào viên lặng ngắt buồn sinh quậy Thấp thoáng ai vào né rặng cây Mytutru_Ngày 20.8.2010 Tứ Trụ Kính Chúc Thầy Tỷ và GĐ ĐV an vui .. ... cho Khòm vịn ké dí nha
Trò thăm Thầy ...
Phòng thơ trò kéo đến thăm Thầy Ngay cửa lưng trần quạt phẩy phây Bảng phấn chưa lau ruồi lếch liếm Son nồi chẳng rửa gián bôi trây Chờ chằn đủ tụ chia bài cẩu Đợi nhện gầy mâm nhậu thịt cầy Bọ cạp còn không mau hiểu ý Coi chừng bị quét lá rừng cây
Hai Khòm |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Sat 21 Aug 2010, 05:38 | |
| Phá ....
Đã mấy ngày qua chẳng thấy Thầy Học trò lớn nhỏ sướng phây phây Thơ quăng thất luật nào ông biết Văn gỏ vô hồn mặc chúng trây Vác chổi bôi đen chàng bạch cốt Lấy chân đá đít lão tơ cầy Rủ rê muội tỷ cùng nhau quậy Đập bể lu đường đốn ngã cây !
qh
Hết chiện
Hết chiện rồi sao dám ghẹo thầy Coi chừng trọc tóc khó ngồi phây Vần hàm tử vận thôi chờ mỏi Tựa ẩn nan đề cũng viết trây Hổ diện khoe bì mang tiếng khái Hồ tâm đội lốt lộ oai cầy Người ta rượt đến không đường chạy Ắt phải chui vào núp lỗ cây
AH *khái = con cọp
Bởi Kiếm Thầy Cấu trúc lời văn để gặp thầy Nào ngờ đỉnh bút vịn phơi phây Nhiều hôm chị lại trông ra phết Lắm bửa anh về đợi đến trây Bởi nhớ giương buồm tầm cánh nhạn Vì thương mở mắt vặt lông cầy Đào viên lặng ngắt buồn sinh quậy Thấp thoáng ai vào né rặng cây Mytutru_Ngày 20.8.2010 Tứ Trụ Kính Chúc Thầy Tỷ và GĐ ĐV an vui .. ... cho Khòm vịn ké dí nha
Trò thăm Thầy ...
Phòng thơ trò kéo đến thăm Thầy Ngay cửa lưng trần quạt phẩy phây Bảng phấn chưa lau ruồi lếch liếm Son nồi chẳng rửa gián bôi trây Chờ chằn đủ tụ chia bài cẩu Đợi nhện gầy mâm nhậu thịt cầy Bọ cạp còn không mau hiểu ý Coi chừng bị quét lá rừng cây
Hai Khòm Đâu có, hình như ông thầy đang ....
Làm rể ...
Đã lâu chẳng thấy mặt ông Thầy Nghe nói đang làm rể thọt phây * Đuổi chuột vô lùm mang lửa sấy Gặp trùn ẩn đất lấy chân trây Cua ngang vội bắt phơi thành cáy Thỏ nhát liền xiên nấu giả cầy Mỗi sáng tinh sương hai gánh quẩy Đôi đầu oằn nặng chiếc đòn cây
qh * thọt phây --> phọt thây |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Mon 23 Aug 2010, 08:18 | |
| Phá ....
Đã mấy ngày qua chẳng thấy Thầy Học trò lớn nhỏ sướng phây phây Thơ quăng thất luật nào ông biết Văn gỏ vô hồn mặc chúng trây Vác chổi bôi đen chàng bạch cốt Lấy chân đá đít lão tơ cầy Rủ rê muội tỷ cùng nhau quậy Đập bể lu đường đốn ngã cây !
qh
Hết chiện
Hết chiện rồi sao dám ghẹo thầy Coi chừng trọc tóc khó ngồi phây Vần hàm tử vận thôi chờ mỏi Tựa ẩn nan đề cũng viết trây Hổ diện khoe bì mang tiếng khái Hồ tâm đội lốt lộ oai cầy Người ta rượt đến không đường chạy Ắt phải chui vào núp lỗ cây
AH *khái = con cọp
Bởi Kiếm Thầy Cấu trúc lời văn để gặp thầy Nào ngờ đỉnh bút vịn phơi phây Nhiều hôm chị lại trông ra phết Lắm bửa anh về đợi đến trây Bởi nhớ giương buồm tầm cánh nhạn Vì thương mở mắt vặt lông cầy Đào viên lặng ngắt buồn sinh quậy Thấp thoáng ai vào né rặng cây Mytutru_Ngày 20.8.2010 Tứ Trụ Kính Chúc Thầy Tỷ và GĐ ĐV an vui .. ... cho Khòm vịn ké dí nha
Trò thăm Thầy ...
Phòng thơ trò kéo đến thăm Thầy Ngay cửa lưng trần quạt phẩy phây Bảng phấn chưa lau ruồi lếch liếm Son nồi chẳng rửa gián bôi trây Chờ chằn đủ tụ chia bài cẩu Đợi nhện gầy mâm nhậu thịt cầy Bọ cạp còn không mau hiểu ý Coi chừng bị quét lá rừng cây
Hai Khòm Đâu có, hình như ông thầy đang ....
Làm rể ...
Đã lâu chẳng thấy mặt ông Thầy Nghe nói đang làm rể thọt phây * Đuổi chuột vô lùm mang lửa sấy Gặp trùn ẩn đất lấy chân trây Cua ngang vội bắt phơi thành cáy Thỏ nhát liền xiên nấu giả cầy Mỗi sáng tinh sương hai gánh quẩy Đôi đầu oằn nặng chiếc đòn cây
qh * thọt phây --> phọt thây Làm rể ư?
Được vợ thì âu bỏ nghiệp thầy Đông sàng gối phụng cả đời phây Quạ vàng đứng đỉnh trâu lười dậy Thỏ ngọc bên màn khách nói trây Lầu hạc ngâm thơ tràn tiếng gáy Gác lân dạy trẻ nhẹ vai cầy Mày ngài bút vẽ hồng nhan cậy Hổ mặt anh hùng với cỏ cây?
AH * cá gáy: cá chép _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Wed 25 Aug 2010, 11:53 | |
| Phá ....
Đã mấy ngày qua chẳng thấy Thầy Học trò lớn nhỏ sướng phây phây Thơ quăng thất luật nào ông biết Văn gỏ vô hồn mặc chúng trây Vác chổi bôi đen chàng bạch cốt Lấy chân đá đít lão tơ cầy Rủ rê muội tỷ cùng nhau quậy Đập bể lu đường đốn ngã cây !
qh
Hết chiện
Hết chiện rồi sao dám ghẹo thầy Coi chừng trọc tóc khó ngồi phây Vần hàm tử vận thôi chờ mỏi Tựa ẩn nan đề cũng viết trây Hổ diện khoe bì mang tiếng khái Hồ tâm đội lốt lộ oai cầy Người ta rượt đến không đường chạy Ắt phải chui vào núp lỗ cây
AH *khái = con cọp
Bởi Kiếm Thầy Cấu trúc lời văn để gặp thầy Nào ngờ đỉnh bút vịn phơi phây Nhiều hôm chị lại trông ra phết Lắm bửa anh về đợi đến trây Bởi nhớ giương buồm tầm cánh nhạn Vì thương mở mắt vặt lông cầy Đào viên lặng ngắt buồn sinh quậy Thấp thoáng ai vào né rặng cây Mytutru_Ngày 20.8.2010 Tứ Trụ Kính Chúc Thầy Tỷ và GĐ ĐV an vui .. ... cho Khòm vịn ké dí nha
Trò thăm Thầy ...
Phòng thơ trò kéo đến thăm Thầy Ngay cửa lưng trần quạt phẩy phây Bảng phấn chưa lau ruồi lếch liếm Son nồi chẳng rửa gián bôi trây Chờ chằn đủ tụ chia bài cẩu Đợi nhện gầy mâm nhậu thịt cầy Bọ cạp còn không mau hiểu ý Coi chừng bị quét lá rừng cây
Hai Khòm Đâu có, hình như ông thầy đang ....
Làm rể ...
Đã lâu chẳng thấy mặt ông Thầy Nghe nói đang làm rể thọt phây * Đuổi chuột vô lùm mang lửa sấy Gặp trùn ẩn đất lấy chân trây Cua ngang vội bắt phơi thành cáy Thỏ nhát liền xiên nấu giả cầy Mỗi sáng tinh sương hai gánh quẩy Đôi đầu oằn nặng chiếc đòn cây
qh * thọt phây --> phọt thây Làm rể ư?
Được vợ thì âu bỏ nghiệp thầy Đông sàng gối phụng cả đời phây Quạ vàng đứng đỉnh trâu lười dậy Thỏ ngọc bên màn khách nói trây Lầu hạc ngâm thơ tràn tiếng gáy Gác lân dạy trẻ nhẹ vai cầy Mày ngài bút vẽ hồng nhan cậy Hổ mặt anh hùng với cỏ cây?
AH * cá gáy: cá chép Tướng Thầy ...
Nhện Chằn một bửa ghé nhà Thầy Nhìn thoáng trong ngoài tướng vẫn phây Răng chắc nhờ thường xơi gạo sấy Da ngăm khỏi phải lấy bùn trây Vung tay phóng chưởng kinh bờ sậy Vận khí hành công khiếp lũ cầy Sáng sáng rao câu hò mái đẩy Lăng ba vi bộ kiếm lùm cây
Hai Khòm
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Thu 26 Aug 2010, 03:04; sửa lần 1. |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| | | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Thu 26 Aug 2010, 03:59 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Thu 26 Aug 2010, 05:59 | |
| |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Thu 26 Aug 2010, 13:01 | |
| Chòyyy ... chòyyy ... lại chèo xuôi ... chèo ngược nữa ! Tiêu tùng gòy |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy Sat 28 Aug 2010, 04:30 | |
| Xong bài này, khủnglong khò khè chạy trốn ... Chùm tóc xanh đỏ của khủnglong bay mất rồi ....
Thưa Thầy ....
Mây thò xuống mượn quạt mo* Thầy Đây phó bầu trời hỏi đó phây Củi đổ quanh nhà nên cổ đuổi Chầy trôi dọc bãi mặc chồi trây Mắt tơ hội ngộ chùm mơ tắt Giầy cỏ se sua vạt giỏ cầy Lướt đại đôi vòng thì lái được Cùng lây một bệnh mới lùn cây
khủnglong * quạt mo
Được sửa bởi quehuong ngày Sun 29 Aug 2010, 18:32; sửa lần 3. (Reason for editing : qh vào thêm ghi chú để tránh sự hiểu lầm ...) |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Vịnh ông thầy | |
| |
| | | |
Trang 3 trong tổng số 10 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |