Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Bạch ngọc tàng châu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bạch ngọc tàng châu Empty
Bài gửiTiêu đề: Bạch ngọc tàng châu   Bạch ngọc tàng châu I_icon13Mon 05 Jul 2010, 23:44

Bạch ngọc tàng châu

Món ăn dưới đây có tên rất đẹp "bạch ngọc tàng châu", thật ra món này rất dễ chế biến và dễ ăn.

Nguyên liệu chính là đậu hũ và tôm, trang trí chút xíu cà rốt cắt nhỏ món ăn trông rất đẹp và thêm phần hấp dẫn nữa.


Bạch ngọc tàng châu 499dau10


Nguyên liệu:

Đậu hũ
Nõn tôm
Lòng trắng trứng
Cà rốt cắt nhỏ
Bột năng và dầu mè


Cách làm:

Đậu hũ mua về rửa sơ, cắt miếng cho vừa ăn rồi xếp vô dĩa, rắc một chút muối lên mặt đậu.

Bạch ngọc tàng châu Dau2210

Nõn tôm rửa sạch lấy chỉ đen băm nhỏ, cho dầu mè, lòng trắng trứng và nêm gia vị cho vừa ăn

Bạch ngọc tàng châu Dau310

Sau đó múc tôm cho lên mặt đậu, rắc lên một ít cà rốt cho có màu sắc đẹp rồi đem hấp cách thủy cho chín

Bạch ngọc tàng châu 499dau11

Sau khi đậu hũ hấp chín bên trong dĩa sẻ có một ít nước tiết ra từ đậu và tôm mình trút phần nước này cho vào một cái xoong nho nhỏ, quậy bột năng cho vào làm cho nước sánh lại.

Múc phần xốt này lên mặt dĩa đậu hũ dùng nóng.


Bạch ngọc tàng châu Dau410

Mời bạn cùng thưởng thức





Bài và ảnh Richangyinshi
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

Bạch ngọc tàng châu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạch ngọc tàng châu   Bạch ngọc tàng châu I_icon13Tue 06 Jul 2010, 18:35

S làm H nhớ tới cái món rồng xào phụng, cả chục năm H còn ấm ức .... S có muốn đoán coi thử rồng xào phụng là cái gì hông ???? :mim:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bạch ngọc tàng châu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạch ngọc tàng châu   Bạch ngọc tàng châu I_icon13Wed 07 Jul 2010, 02:19

HongHai đã viết:
S làm H nhớ tới cái món rồng xào phụng, cả chục năm H còn ấm ức .... S có muốn đoán coi thử rồng xào phụng là cái gì hông ???? :mim:
nghĩ chưa ra á Hải oy, "phụng" là gà phải hông ? Còn "rồng" là ??? Thằn lằn ? lol2 :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

Bạch ngọc tàng châu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạch ngọc tàng châu   Bạch ngọc tàng châu I_icon13Wed 07 Jul 2010, 02:27

nooo Very Happy
H bị tên ba T kia gạt
Hồi tụi H mới cưới, H có bữa lười nấu ăn định dụ hắn chiêu đãi restaurant.... Hắn bảo là để anh làm món rồng xào phụng cho em thử .. Tui nghe rồng & phụng ham quá, ngồi đợi ... Nữa tiếng sau hắn bưng giá xào với hẹ vô Embarassed H dòm qua dòm lại, hỏi rồng phụng đâu ....Hắn nói "đó!" Dân chợ Lớn gọi vậy là rồng & phụng . Đúng là kém tiếng Việt làm Việt Nam gốc bị gạt :qq:

Bên này nóng quá S ơi ....Tới chín mấy độ ...Tội nghiệp bé Linh :mim:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bạch ngọc tàng châu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạch ngọc tàng châu   Bạch ngọc tàng châu I_icon13Wed 07 Jul 2010, 03:40

hihiih, thì ra là giá với hẹ :laughing:

Dưới S "chỉ" có 28 độ ngày hôm nay thôi, trời đẹp, gió mát ... Smile
Nhỏ Linh ở Paris đi đường xe điện ngầm .. mệt
:qq:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bạch ngọc tàng châu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bạch ngọc tàng châu   Bạch ngọc tàng châu I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Bạch ngọc tàng châu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: THỦ CÔNG, GIA CHÁNH :: Tập làm bếp ::   :: Món mặn-