Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 12:59
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Xàng Xê Tue 08 Dec 2009, 23:42 | |
| Xàng Xê là một trong 7 bài nhạc Lễ: Xàng Xê, Ngũ Ðối Thượng, Ngũ Ðối Hạ, Long Ðăng, Long Ngâm, Vạn Giá, Tiểu Khúc. Xàng Xê có tất cả 4 lớp -64 câu rất ít dùng. Trong cải lương thường chỉ dùng Xàng Xê Cải Lương 20 câu.
Playlist gồm có :
- Xàng Xê lớp I - 20 câu - Xàng Xê - Hòa tấu Nguyễn Vĩnh Bảo - Xàng Xê - Hòa tấu Thanh Tâm - Xàng Xê - 20 câu - cô Bạch Huệ ca
Xàng Xê Cải Lương - 20 câu - cô Bạch Huệ ca
1. (----) Cô Tô ... Đài (xừ) ---- -- Đêm nay (xê) ta say sưa - với vầng trăng tỏ (cống) 2. ---- - Rừng mẫu đơn (u) đua chen -- sắc hương thơ mộng (cộng) ---- Ta say men nồng (xừ) ta say cả - nhan sắc Tây Thi (xê) 3. (-xê-) (-xê-) ---- Sen vàng dạo gót (cống) ---- Bảy tầng cao vút (cống) cung đàn -- điệu nhạc ca xang (xang) 4. ---- Hương tình ngây ngất (cống) như lạc vào - cỏi mộng thiên tiên (xê) ---- Vời vợi trời cao (u) ánh trăng -- sáng dội Cô Tô (liu) 5. ---- Nực cười Ngũ Tử Tư (u) khéo lo xa vì ta đang cường thịnh (cộng) ---- Ai dám tranh hùng (cồng) sẽ thãm -- bại trước Ngô ta (u) 6. ---- Một giai nhân (xê) kiều diểm -- nào có sá chi (xang) ---- Nước nhà ngữa nghiêng (u) phải đâu -- vì Tây Thi lung lạc (cộng) 7. ---- Mà chính là các ngươi (u) chẳng dám -- ra sức bảo tồn (xề) ---- Lúc thảm bại (cộng) lại trút tội cho khách hồng nhan (liu) 8. ---- Bây giờ đây (u) gió mát trăng thanh trong cung đàn dìu dặt (cộng) ---- Ta mơ màng (xừ) say đắm -- trận cười triền miên (xê) 9. (-xê-) (-xê-) ---- Mười năm trời (xừ) ---- Câu Tiển Việt vương (xê) vẫn không quên hạn kỳ triều cống (cống) 10. ---- Nhung gấm bạc vàng (xừ) trước sau -- nạp dâng đủ lễ (cống) ---- Non nước suy tàn (xừ) đâu dễ -- một sớm đổi thay (xê) 11. (-xê-) (-xê-) ---- Trận chiến thắng (cống) ---- Ta đã giam cầm (xừ) Câu Tiển -- suốt ba năm (xang) 12. ---- Giữ ngựa cho ta (xê) những mong -- ơn đức khoan hồng (xừ) ---- Tấm chơn tình (cồng) ai dám -- nếm mật nằm gai (u) 13. ---- Mạng sống còn (xừ) trở về -- cố quốc lên ngôi (xê) ---- Phải chăng vì (xừ) ta đã -- rộng lượng thứ tha (xê) 14. ---- Nay muốn yên lành (xừ) tận hưởng -- ngôi cao lộc cả (cống) ---- Thì hãy cui đầu (xừ) đừng mong -- khởi việc binh đao (xê) 15. (-xê-) (-xê-) ---- Còn Tây Thi (xê) ---- Dù cá lặn chim sa (xê) cũng chỉ là một khách hồng quần (xừ) 16. ---- Chốn thâm cung (xê) ta có người bầu bạn thơ cầm (xừ) ---- Hưởng thú an nhàn (xừ) mơ màng -- dìu dặt cung tơ (xê) 17 (-xê-) (-xê-) ---- Nhìn trăng sáng (cống) ---- Rượu quỳnh nâng chén (cống) bên nụ cười tươi thắm của giai nhân (xang) 18. ---- Lòng ta vui sướng (cống) men tình -- hoà nhịp yêu đương (xê) ---- Cạn chén tâm giao (xê) đảo điên -- cả đất trời (xừ) 19. (-xừ-) (-xừ-) ---- Ta đang ở đâu (xê) ---- Cỏi hồng trần (xừ) hay là -- chốn Bồng lai (xang) 20. ---- Rượu đã mềm môi (u) hương sắc -- đoá hoa tình (xề) ---- Trăng sáng mênh mông (u) như giãi lụa ve vuốt hồn ta (liu)
Được sửa bởi Shiroi ngày Tue 08 Dec 2009, 23:57; sửa lần 1. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Trích «Khi Người Điên Biết Yêu» Tue 08 Dec 2009, 23:44 | |
| Trích «Khi Người Điên Biết Yêu»
Nhưng từ khi bần đạo cảm thấy 1. sự nhiệm ... mầu (xừ) ---- Của đấng hoá công (xê) nên lòng -- mau mau thức tỉnh (cống) 2. ---- Gót lợi danh (u) đã khoan -- thai châm lại (cộng) ---- Rồi dừng chân (xừ) để mà tìm Phật lý cao siêu (xê) 3. (-xê-) (-xê-) ---- Bần tăng vẫn (cống) ---- tin nơi (cống) cỏi -- xa xăm kia (xang) 4. ---- Hằng có một (cống) đấng -- duy trì chỉ huy (xê) ---- Khắp nhân gian (u) không bỏ sót một điều thế vi (liu) 5. ---- Cho nên (u) tang thương kia -- biến sanh bao lượt (cộng) ---- Có phải chăng (cồng) vô tình -- mà đổi thay (u) 6. ---- Lắm chúng sanh (xê) cả đời -- tích đức tu nhơn (xang) ---- Thế mà vẫn (u) cứ luôn luôn cam tai nạn (cộng) 7. ---- Đó chẳng qua (u) căn -- hậu duyên tiền (xề) ---- Nhân quả (cộng) đã tạo -- thành trước kia (liu) 8. ---- Cho nên (u) quả phải -- mang hiện tại (cộng) ---- Thoát đi đâu (xừ) cho khỏi -- cơ luân hồi (xê) 9. (-xê-) (-xê-) ---- Dạ bạch thầy (xừ) ---- Có người điên (xê) đến ngủ dưới mái hiên sau từ chập tối (cống) 10. ---- Bây giờ (xừ) đang -- kêu lạnh lắm (cống) ---- Xin vào nằm nhờ (xừ) dưới bàn Phật đặng có nghe kinh (xê) 11. (-xê-) (-xê-) ---- Vậy thì con ra đó (cống) ---- Cho người (xừ) ta -- vào nơi đây (xê) 12. ---- Kìa kìa nó (xê) đã nghênh -- ngang sấn vào (xừ) ---- Ha ha ha Kẻ điên (cồng) này xin kính chào đại tăng (xang) 13. ---- chào (xừ) luôn -- các sư huynh (xê) ---- Với nam nữ tín đồ (xừ) đang -- lắng nghe kinh (xê) 14. ---- Điên này xin (xừ) nằm nhờ -- trong góc tối (cống) ---- Để trốn lạnh (xừ) và cùng xem Phật cứu chúng sinh (xê) 15. (-xê-) (-xê-) ---- Ôi nhìn (xê) ---- Số mỏng manh (xê) mà thảm thương thay cho kiếp người (xừ) 16. ---- Cho hay (xê) ba vạn -- sáu ngàn ngày (xừ) ---- Trãi bao lần (xừ) -- bệnh tử sanh (xê) 17 (-xê-) (-xê-) ---- Bần tăng vẫn muốn (cống) ---- Cho trên đời (cống) hết -- nổi khổ đau (xang) 18. ---- Mà công quả (cống) chưa tròn -- kiếp vản sinh (xê) ---- Chưa tự cứu thân (xê) mong -- chi cứu người (xừ) 19. (-xừ-) (-xừ-) ---- Vậy cho nên (xê) Bần tăng khuyên người đời (xừ) hãy -- sớm ăn năn (xang) 20. ---- Chúng sanh (u) chẳng khác chi đoá hoa trên cành (xề) ---- Một cơn gió động (u) đã tan tành dưới dốc non (liu)
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Bản ký âm Tue 28 Dec 2010, 18:10 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Xàng Xê | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |