Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mơ một lần...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Mơ một lần... Empty
Bài gửiTiêu đề: Mơ một lần...   Mơ một lần... I_icon13Wed 24 Mar 2010, 00:46

Mơ một lần...

Nhánh sậy vờn trong gió
Như tà áo trắng bay
Chiều vàng ươm ngọn cỏ
Mong đợi bóng tình say

Bãi cát dài miên man
Từng cơn sóng vỗ tràn
Rong rêu bên sõi đá
Ấp ủ nỗi niềm mang

Triều dương dâng mãi dâng
Con nước cuốn bâng khuâng
Mang tận lòng sâu thẳm
Bao vương vấn những lần...

Biển cả xanh hy vọng
Chan hoà vạn ước mơ
Như lòng anh trải rộng
Dào dạt mỗi vần thơ

Ưu tư con ốc nhỏ
Ôm giấc mộng đong đầy
Mơ hải âu tung cánh
Muôn đời bên áng mây...

th - Shiroi
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Mơ một lần... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mơ một lần...   Mơ một lần... I_icon13Thu 25 Mar 2010, 13:16

Mơ một lần...

Nhánh sậy vờn trong gió
Như tà áo trắng bay
Chiều vàng ươm ngọn cỏ
Mong đợi bóng tình say

Bãi cát dài miên man
Từng cơn sóng vỗ tràn
Rong rêu bên sỏi đá
Ấp ủ nỗi niềm mang

Triều dương dâng mãi dâng
Con nước cuốn bâng khuâng
Mang tận lòng sâu thẳm
Bao vương vấn những lần...

Biển cả xanh hy vọng
Chan hoà vạn ước mơ
Như lòng anh trải rộng
Dào dạt mỗi vần thơ

Ưu tư con ốc nhỏ
Ôm giấc mộng đong đầy
Mơ hải âu tung cánh
Muôn đời bên áng mây...

th - Shiroi


Mơ một lần... NiuMotGiacMo-Vntvnd

Níu Một Giấc Mơ

Mây lượn mình theo gió
Yêu kiều nép áo bay
Nắng thêu vàng lối cỏ
Trải ngọt mềm hương say


Sóng vỗ hồn mơn man
Chợt đâu hoá lũ tràn
Đen như sầu lệ ứa
Gửi đắng niềm riêng mang


Tình như con nước dâng
Chảy xiết nhánh bâng khuâng
Kể chập chùng dâu biển
Lời tha thiết vạn lần...


Hạnh phúc nghe vô vọng
Khi người níu giấc mơ
Mà tay nào đủ rộng
Nên úa mãi dòng thơ


Chơ vơ trong gác nhỏ
Bên nỗi nhớ dâng đầy
Chạnh ước mình là gió
Nghìn trùng đan tóc mây...


Việt Đường
(25/03/2010)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Mơ một lần... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mơ một lần...   Mơ một lần... I_icon13Fri 26 Mar 2010, 05:44

Mơ một lần...

Nhánh sậy vờn trong gió
Như tà áo trắng bay
Chiều vàng ươm ngọn cỏ
Mong đợi bóng tình say

Bãi cát dài miên man
Từng cơn sóng vỗ tràn
Rong rêu bên sỏi đá
Ấp ủ nỗi niềm mang

Triều dương dâng mãi dâng
Con nước cuốn bâng khuâng
Mang tận lòng sâu thẳm
Bao vương vấn những lần...

Biển cả xanh hy vọng
Chan hoà vạn ước mơ
Như lòng anh trải rộng
Dào dạt mỗi vần thơ

Ưu tư con ốc nhỏ
Ôm giấc mộng đong đầy
Mơ hải âu tung cánh
Muôn đời bên áng mây...

th - Shiroi


Mơ một lần... NiuMotGiacMo-Vntvnd

Níu Một Giấc Mơ

Mây lượn mình theo gió
Yêu kiều nép áo bay
Nắng thêu vàng lối cỏ
Trải ngọt mềm hương say


Sóng vỗ hồn mơn man
Chợt đâu hoá lũ tràn
Đen như sầu lệ ứa
Gửi đắng niềm riêng mang


Tình như con nước dâng
Chảy xiết nhánh bâng khuâng
Kể chập chùng dâu biển
Lời tha thiết vạn lần...


Hạnh phúc nghe vô vọng
Khi người níu giấc mơ
Mà tay nào đủ rộng
Nên úa mãi dòng thơ


Chơ vơ trong gác nhỏ
Bên nỗi nhớ dâng đầy
Chạnh ước mình là gió
Nghìn trùng đan tóc mây...


Việt Đường
(25/03/2010)


Bài thơ hoạ của anh VD hay lắm anh VD ơi

Níu Một Giấc Mơ

Buông mình theo cánh gió
Cành liễu nhẹ nhàng bay
Ve vuốt bờ xanh cỏ
Ru hồn ai ngất say

Tảng đá ngủ mê man
Dòng sâu xoáy đẩy tràn
Im lìm phơi nắng hạ
Nỗi nhớ tháng ngày mang

Trùng khơi động sóng dâng
Bọt biển vùi bâng khuâng
Sắc trắng chùng tan vội
Chìm trong nước cuốn lần

Tiếng hát còn vang vọng
Ru người tới bến mơ
Chim trời dang cánh rộng
Đắp giấc mộng tình thơ

Bẽn lẽn chùm hoa nhỏ
Hương xưa ủ kín đầy
Âm thầm bay quyện gió
Ý gởi kẻ chân mây...

th - Shiroi
25/03/2010


Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Mơ một lần... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mơ một lần...   Mơ một lần... I_icon13Mon 29 Mar 2010, 04:01

Mơ một lần...

Nhánh sậy vờn trong gió
Như tà áo trắng bay
Chiều vàng ươm ngọn cỏ
Mong đợi bóng tình say

Bãi cát dài miên man
Từng cơn sóng vỗ tràn
Rong rêu bên sỏi đá
Ấp ủ nỗi niềm mang

Triều dương dâng mãi dâng
Con nước cuốn bâng khuâng
Mang tận lòng sâu thẳm
Bao vương vấn những lần...

Biển cả xanh hy vọng
Chan hoà vạn ước mơ
Như lòng anh trải rộng
Dào dạt mỗi vần thơ

Ưu tư con ốc nhỏ
Ôm giấc mộng đong đầy
Mơ hải âu tung cánh
Muôn đời bên áng mây...

th - Shiroi


Mơ một lần... NiuMotGiacMo-Vntvnd

Níu Một Giấc Mơ

Mây lượn mình theo gió
Yêu kiều nép áo bay
Nắng thêu vàng lối cỏ
Trải ngọt mềm hương say


Sóng vỗ hồn mơn man
Chợt đâu hoá lũ tràn
Đen như sầu lệ ứa
Gửi đắng niềm riêng mang


Tình như con nước dâng
Chảy xiết nhánh bâng khuâng
Kể chập chùng dâu biển
Lời tha thiết vạn lần...


Hạnh phúc nghe vô vọng
Khi người níu giấc mơ
Mà tay nào đủ rộng
Nên úa mãi dòng thơ


Chơ vơ trong gác nhỏ
Bên nỗi nhớ dâng đầy
Chạnh ước mình là gió
Nghìn trùng đan tóc mây...


Việt Đường
(25/03/2010)


Bài thơ hoạ của anh VD hay lắm anh VD ơi

Níu Một Giấc Mơ

Buông mình theo cánh gió
Cành liễu nhẹ nhàng bay
Ve vuốt bờ xanh cỏ
Ru hồn ai ngất say

Tảng đá ngủ mê man
Dòng sâu xoáy đẩy tràn
Im lìm phơi nắng hạ
Nỗi nhớ tháng ngày mang

Trùng khơi động sóng dâng
Bọt biển vùi bâng khuâng
Sắc trắng chùng tan vội
Chìm trong nước cuốn lần

Tiếng hát còn vang vọng
Ru người tới bến mơ
Chim trời dang cánh rộng
Đắp giấc mộng tình thơ

Bẽn lẽn chùm hoa nhỏ
Hương xưa ủ kín đầy
Âm thầm bay quyện gió
Ý gởi kẻ chân mây...

th - Shiroi
25/03/2010


Mơ một lần... LacCoiMeThuong-Vntvnd

Lạc Cõi Mê Thường

Tầng không vang tiếng gió
Rưng rức đường chim bay
Ngơ ngác đài hoa cỏ
Thu mình bên gối say


Sóng đẩy hồn lan man
Dòng trôi cõi nhớ tràn
Đìu hiu bờ cát gọi
Não nuột khúc tình mang


Người vì người hiến dâng
Tha thiết và bâng khuâng
Nửa cuộc đời còn lại
Trong tay dẫu một lần


Ôi những lời đồng vọng
Dìu ta lạc cõi mơ
Nơi sông dài biển rộng
Nối nhịp giấc lòng thơ


Em cứ là chim nhỏ
Ôm khao khát thật đầy
Ta xin làm cánh gió
Lượn khắp cùng trời mây...


Việt Đường
(28/03/2010)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Mơ một lần... Empty
Bài gửiTiêu đề: Mơ một lần...   Mơ một lần... I_icon13Fri 18 Jun 2010, 03:17

Cám ơn anh VĐ với hai bài hoạ thật hay, em đầu hàng nhen, hết chữ rồi Smile
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Mơ một lần... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mơ một lần...   Mơ một lần... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mơ một lần...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Shiroi-