Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 06:36

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MỜI ĐỌC CƯỜI VUI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

MỜI ĐỌC CƯỜI VUI Empty
Bài gửiTiêu đề: MỜI ĐỌC CƯỜI VUI   MỜI ĐỌC CƯỜI VUI I_icon13Thu 08 Jul 2010, 05:29

Date: Sat, 3 Jul 2010 17:33:34 -0700
From: huethu@sbcglobal.net

Bài Họa



Ông sao khó tính thế ông ơi

Ông khoái, bà tôi mới vẽ vời

Chỉ biết vợ hiền là có một

Nhìn xem đũa gắp phải chung đôi

Không trang điểm để rồi: đồ cổ

Chẳng phấn son sao đã dễ coi

Ông chẳng ga lăng gì ráo trọi

Hoạ thơ này nọ hóa công toi.


Cám ơn chị Huệ Thu đã mau mắn họa lại thực là mẫn tiệp.Lạc Thủy xin nối điêu :

SỬA SẮC ĐẸP CÓ ÍCH LẮM CHỨ !

Lạ gì Quỷ Bái các bà ơi !
Nói láo ăn tiền muốn được vời(*)
Miệng lưỡi cứ vờ chê " Ngực Bự "
Lòng gan thực sự khoái "Hàm đôi "
Thấy nàng sắc sảo trân trân ngó ,
Gặp ả ngon lành lén lén coi...
Hắn có biết gì là mỹ thuật
Đừng nghe hắn nói mất công toi

Đừng nghe hắn nói mất công toi
Mặt hắn nghe đâu mướn sửa rồi
Tóc bạc đen mun do nhuộm đó !
Trán nhăn nhẵn bóng tại căng thôi
Răng hô xệu xạo nhờ người chỉnh ,
Má hóp hom hem cậy bạn nhồi.
Bẩy bó hắn trông còn tạm tạm
Còn gì là thật chị em ơi !

(*) Nhà báo nói láo ăn tiền

Ma Nữ


From: BAI DO
Subject: RE: MỜI ĐỌC CƯỜI VUI


MỜI ĐỌC CƯỜI VUI

SỬA SẮC ĐẸP ÍCH GÌ DÂU?

Cần gì xí xọn các bà ơi !
Hiền thục đoan trang mới tuyệt vời
Chồng quý phải đâu nhờ " ngực độn "
Con yêu chẳng lẽ tại "cầm đôi "
Môi tim tím ngắt trông kì cục !
Mắt phượng sám xanh thấy khó coi !
Cửa giả mấy ai thèm nựng nịu?
Đừng đi mỹ viện tốn tiền toi

Ma Nữ 05/05/2004
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

MỜI ĐỌC CƯỜI VUI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỜI ĐỌC CƯỜI VUI   MỜI ĐỌC CƯỜI VUI I_icon13Mon 12 Jul 2010, 08:52

MỜI ĐỌC CƯỜI VUI

SỬA SẮC ĐẸP ÍCH GÌ DÂU?

Cần gì xí xọn các bà ơi !
Hiền thục đoan trang mới tuyệt vời
Chồng quý phải đâu nhờ " ngực độn "
Con yêu chẳng lẽ tại "cầm đôi "
Môi tim tím ngắt trông kì cục !
Mắt phượng sám xanh thấy khó coi !
Cửa giả mấy ai thèm nựng nịu?
Đừng đi mỹ viện tốn tiền toi

Ma Nữ 05/05/2004

Bài Họa

Ông sao khó tính thế ông ơi
Ông khoái, bà tôi mới vẽ vời
Chỉ biết vợ hiền là có một
Nhìn xem đũa gắp phải chung đôi
Không trang điểm để rồi: đồ cổ
Chẳng phấn son sao đã dễ coi
Ông chẳng ga lăng gì ráo trọi
Hoạ thơ này nọ hóa công toi.

SỬA SẮC ĐẸP CÓ ÍCH LẮM CHỨ !

Lạ gì Quỷ Bái các bà ơi !
Nói láo ăn tiền muốn được vời(*)
Miệng lưỡi cứ vờ chê " Ngực Bự "
Lòng gan thực sự khoái "Hàm đôi "
Thấy nàng sắc sảo trân trân ngó ,
Gặp ả ngon lành lén lén coi...
Hắn có biết gì là mỹ thuật
Đừng nghe hắn nói mất công toi

Đừng nghe hắn nói mất công toi
Mặt hắn nghe đâu mướn sửa rồi
Tóc bạc đen mun do nhuộm đó !
Trán nhăn nhẵn bóng tại căng thôi
Răng hô xệu xạo nhờ người chỉnh ,
Má hóp hom hem cậy bạn nhồi.
Bẩy bó hắn trông còn tạm tạm
Còn gì là thật chị em ơi !

(*) Nhà báo nói láo ăn tiền

Ma Nữ

MỜI ĐỌC CƯỜI VUI

SỬA SẮC ĐẸP ÍCH GÌ DÂU?

Cần gì xí xọn các bà ơi !
Hiền thục đoan trang mới tuyệt vời
Chồng quý phải đâu nhờ " ngực độn "
Con yêu chẳng lẽ tại "cầm đôi "
Môi tim tím ngắt trông kì cục !
Mắt phượng sám xanh thấy khó coi !
Cửa giả mấy ai thèm nựng nịu?
Đừng đi mỹ viện tốn tiền toi

Ma Nữ 05/05/2004

Cho em họa vui theo nhen hì hì ... MỜI ĐỌC CƯỜI VUI 785560

Thẩm mỹ

Chân thành góp ý nhé chàng ơi
Thẩm mỹ thêm duyên nét sáng vời
Cầm chẻ cao sang tăng gấp bội
Ngực nâng hấp dẫn sẽ nhân đôi
Eo thon xuống phố bao người ngắm
Mũi thẳng ra đường lắm kẻ coi
Mắt phượng mày ngài ong bướm lượn
Giữ chồng sửa dáng kẻo tình toi

Vancali 7.13.10
Về Đầu Trang Go down
 
MỜI ĐỌC CƯỜI VUI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: LTDQB-