Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thôi rồi chuột ơi!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

Tổng số bài gửi : 71
Registration date : 10/04/2010

Thôi rồi chuột ơi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Thôi rồi chuột ơi!   Thôi rồi chuột ơi! I_icon13Tue 13 Apr 2010, 20:35

Thôi rồi chuột ơi! Thoiroichuotoi

Thôi rồi chuột ơi!

Ch phút lênh đênh bước lọt vòng
Cuộc đời bác chuột rứa là xong
Hồng nâng một bó tiền xơi bạc
Lá cuộn đôi tim ruột khắc lòng
Nến đỏ chong hoài thân cụ… rã
Tay ngà đợi mãi dáng nàng… tong!
Ô kìa có nhóc buồn răng cửa
Chú rể bốc hơi chửa thấy phòng

13/04/2010
Nguyên Thoại


Được sửa bởi Nguyên Thoại ngày Wed 14 Apr 2010, 13:10; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thôi rồi chuột ơi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thôi rồi chuột ơi!   Thôi rồi chuột ơi! I_icon13Wed 14 Apr 2010, 04:56

Thôi rồi chuột ơi! Thoiroichuotoi

Thôi rồi chuột ơi!

Chỉ phút lênh đênh bước lọt vòng
Cuộc đời bác chuột rứa là xong
Hồng nâng một bó tiền xơi bạc
Lá cuộn đôi tim ruột khắc lòng
Nến đỏ chong hoài thân cụ… rã
Tay ngà đợi mãi dáng nàng… tong!
Ô kìa có nhóc buồn răng cửa
Chú rể bốc hơi chửa thấy phòng

13/04/2010
Nguyên Thoại


Thôi rồi chuột ơi !

Ngờ đâu thoáng chốc vội chui vòng
Trọn kiếp cam đành trói cẳng xong
Dành dụm mua hoa tình móc túi
Chắt chiu trải lá ý se lòng
Đứng chờ nơ thắt cong chân mỏi
Ngó thấy ngày tàn chắc lễ tong
Hồng lạp còn loe đèn thấp thỏm
Buồn cho chú chuột hết vô phòng

Shiroi
13/04/2010


Về Đầu Trang Go down
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

Tổng số bài gửi : 71
Registration date : 10/04/2010

Thôi rồi chuột ơi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thôi rồi chuột ơi!   Thôi rồi chuột ơi! I_icon13Wed 14 Apr 2010, 12:06

Thôi rồi chuột ơi! Thoiroichuotoi


Thôi rồi chuột ơi!

Chỉ phút lênh đênh bước lọt vòng
Cuộc đời bác chuột rứa là xong
Hồng nâng một bó tiền xơi bạc
Lá cuộn đôi tim ruột khắc lòng
Nến đỏ chong hoài thân cụ… rã
Tay ngà đợi mãi dáng nàng… tong!
Ô kìa có nhóc buồn răng cửa
Chú rể bốc hơi chửa thấy phòng

13/04/2010
Nguyên Thoại


Thôi rồi chuột ơi !

Ngờ đâu thoáng chốc vội chui vòng
Trọn kiếp cam đành trói cẳng xong
Dành dụm mua hoa tình móc túi
Chắt chiu trải lá ý se lòng
Đứng chờ nơ thắt cong chân mỏi
Ngó thấy ngày tàn chắc lễ tong
Hồng lạp còn loe đèn thấp thỏm
Buồn cho chú chuột hết vô phòng

Shiroi
13/04/2010



Thôi rồi !

Dịch vụ xe duyên đã tới vòng
Nơ cài lược giắc cũng vừa xong
Lon ton nhịp bước nhoài khung cửa
Rệu rã con tim thót đáy lòng
Phải Lá diêu bông Hoàng chậm... gởi
Hay Màu hoa bí Võ ngùi... tong
Quê hương hóa giá tình chim chuột
Khế ngọt rưng rưng phút nhập phòng

14/04/2010
Nguyên Thoại

Lá Diêu Bông – Hoàng Cầm
Màu Hoa Bí – Võ Đông Điền
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thôi rồi chuột ơi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thôi rồi chuột ơi!   Thôi rồi chuột ơi! I_icon13Thu 15 Apr 2010, 03:57

bài thơ hay á 20 ơi ! 9 kiếm hai bài nhạc vừa ý mà chưa kiếm ra để nhét vô á huhu

Smile
Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi : 46
Registration date : 15/04/2010

Thôi rồi chuột ơi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thôi rồi chuột ơi!   Thôi rồi chuột ơi! I_icon13Thu 15 Apr 2010, 23:22

.
Họa đại với bạn. TP bỏ viết thơ ĐL lâu rồi có thiếu sót chi thông cảm nha.

Thôi rồi

Hôm nay chú chuột bước vào vòng
Đĩa sứ men vàng đã phủ xong
Vét mới tinh khôi nhìn quá bảnh
Nơ xinh đỏ thắm muốn phô lòng
Mong nàng nến lụi chồn chân ngóng
Đợi lễ người trao mỏi mắt... tong!
Đôi lá gói tim hai trái đỏ
Kìa xem kết cục cũng lâm phòng

Thu Phong


Được sửa bởi thuphong ngày Tue 20 Apr 2010, 21:25; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thôi rồi chuột ơi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thôi rồi chuột ơi!   Thôi rồi chuột ơi! I_icon13Mon 19 Apr 2010, 10:59

Thôi rồi chuột ơi! Thoiroichuotoi


Thôi rồi chuột ơi!

Chỉ phút lênh đênh bước lọt vòng
Cuộc đời bác chuột rứa là xong
Hồng nâng một bó tiền xơi bạc
Lá cuộn đôi tim ruột khắc lòng
Nến đỏ chong hoài thân cụ… rã
Tay ngà đợi mãi dáng nàng… tong!
Ô kìa có nhóc buồn răng cửa
Chú rể bốc hơi chửa thấy phòng

13/04/2010
Nguyên Thoại


Thôi rồi chuột ơi !

Ngờ đâu thoáng chốc vội chui vòng
Trọn kiếp cam đành trói cẳng xong
Dành dụm mua hoa tình móc túi
Chắt chiu trải lá ý se lòng
Đứng chờ nơ thắt cong chân mỏi
Ngó thấy ngày tàn chắc lễ tong
Hồng lạp còn loe đèn thấp thỏm
Buồn cho chú chuột hết vô phòng

Shiroi
13/04/2010



Thôi rồi !

Dịch vụ xe duyên đã tới vòng
Nơ cài lược giắc cũng vừa xong
Lon ton nhịp bước nhoài khung cửa
Rệu rã con tim thót đáy lòng
Phải Lá diêu bông Hoàng chậm... gởi

Hay Màu hoa bí Võ ngùi... tong

Quê hương hóa giá tình chim chuột

Khế ngọt rưng rưng phút nhập phòng

14/04/2010
Nguyên Thoại

Lá Diêu Bông – Hoàng Cầm
Màu Hoa Bí – Võ Đông Điền



Họa đại với bạn. TP bỏ viết thơ ĐL lâu rồi có
thiếu sót chi thông cảm nha.


Thôi rồi

Hôm nay chú chuột bước vào vòng
Đĩa sứ hồng thơm kem phủ xong
Vét mới tinh khôi nhìn quá bảnh
Nơ xinh đỏ thắm muốn phô lòng
Mong nàng nến lụi chồn chân ngóng
Đợi lễ người trao mỏi mắt... tong!
Đôi lá gói tim hai trái đỏ
Kìa xem kết cục cũng lâm phòng

Thu Phong
16/04/2010


Thôi rồi!

Bé tí ngây ngô đứng giữa vòng
Tim vàng một cặp kết chưa xong
Hoa cầm dõi mắt trông buồn dạ
Nến rỏ nghiêng tai đợi héo lòng
Gặp mặt làm ngơ Thanh đứng ngẩn
Xù tình cứ hẹn Dzếnh đi tong
Ba sinh chẳng trọn như lời ước
Đón gió thu lay cửa chúc phòng

Ái Hoa
19/04/2010

* Gặp nhau làm ngơ - nhạc Trần Thiện Thanh
Em cứ hẹn - thơ Hồ Dzếnh, nhạc Hoàng Thanh Tâm






_________________________
Thôi rồi chuột ơi! Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi : 46
Registration date : 15/04/2010

Thôi rồi chuột ơi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thôi rồi chuột ơi!   Thôi rồi chuột ơi! I_icon13Mon 19 Apr 2010, 15:45

.
Thu Phong xin mượn vần đẩy lời thơ xa chú chuột của anh Nguyên Thoại nha

Lòng vòng

Ai xui gặp gỡ để quanh vòng
Đã quyết đi rồi vẫn chẳng xong
Mấy hẹn thư đưa người nỏ tới
Bao phen mắt ngóng kẻ chùng lòng
Thềm hoang nguyệt lạnh đưa hồn dạo
Liễu rủ sương buồn gọi lệ tong
Niềm nhớ Nam Sơn* da diết lạ
Khúc ca của Trịnh** lại vang phòng.

Thu Phong
19/04/2010


* Ca khúc Niềm nhớ của Nam Sơn
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thôi rồi chuột ơi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thôi rồi chuột ơi!   Thôi rồi chuột ơi! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thôi rồi chuột ơi!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Khoảnh khắc chuồn chuồn “trêu ngươi” ếch
» câu chuyện chuồn chuồn
» Cá nướng lá chuối
» Nem chua bưởi
» Mực tươi nướng sốt chua cay
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Nguyên Thoại-