Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Suy gẩm ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Suy gẩm ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Suy gẩm ...   Suy gẩm ... I_icon13Tue 25 Aug 2009, 04:33

Suy gẩm ...

Trôi nổi rêu ngàn sóng nổi trôi
Lời trao dấu mặt thẹn trao lời
Mắt thâm quầng trủng sầu thâm mắt
Môi đắng men nồng chát đắng môi
Thế nộ tri tường nhân nộ thế
Đời qui thấu triệt trí qui đời
Ái bi hĩ lạc sân bi ái
Vơi cạn tâm thành ngộ cạn vơi

Thiên Hùng


Nhỏ Mỹ Linh nè, ráng lên đi, để làm sau hết chữ à
Lâu quá hông bắt rắn, bắt đại nhen anh TH, to nhỏ gì cũng bắt hết...

Suy... nghĩ...

Trôi dần cát bụi… nước dần trôi
Lời vọng từ tâm luống vọng lời
Tóc quyện tim sầu mây quyện tóc
Môi tìm hơi ấm nắng tìm môi
Vết ghi khắc dạ hằn ghi vết
Đời tạm nương thân gởi tạm đời
Lỡ bước chân đi chùng bước lỡ
Vơi đầy thương nhớ lại đầy vơi

Shiroi
08/05/2009

wow..cay như ăn phải ớt.... ...

Định...Tĩnh

Trôi lại bên mình cứ lại trôi
Lời đưa chẳng đủ để đưa lời
Nguyệt say hồ bích mê say nguyệt
Môi ủ men nồng ấp ủ môi
Khúc biệt tha hương sầu biệt khúc
Đời vương tình ái khổ vương đời
Nghiệp duyên tích tụ ôi duyên nghiệp
Vơi trả cho hồn nhẹ trả vơi

qh 12.05.2009

Chít toi ML...... chạy theo đuôi Shiroi dzí lại Ái Linh nà....

Suy ... tư

Trôi dạt hương lòng mãi dạt trôi
Lời thay chẳng vẹn nghĩ thay lời
Mắt ngơ ngẩn đợi tình ngơ mắt
Môi khát khao tìm nụ khát môi
Kiếp trước căn cơ dừng trước kiếp
Đời sau thế vận để sau đời
Khổ đau cố bỏ hằn đau khổ
Vơi trót cung sầu sẽ trót vơi

Mỹ Linh
12/05/2009

... hihihiii phái wá, thim 1 con nữa nè

Suy tường...

Trôi êm nhịp sóng nhẹ êm trôi
Lời hứa tâm giao đã hứa lời
Dáng liễu nhu mềm thân liễu dáng
Môi hoa hồng thắm nụ hoa môi
Ý tình đã kết câu tình ý
Đời thế màng chi chữ thế đời
Bích hợp hòa giao châu hợp bích
Vơi sầu năm tháng lụn sầu vơi

Thiên Hùng


Suy vi ...

Trôi dòng suy nghĩ lắm dòng trôi
Lời gọi trong tim cố gọi lời
Mắt sẫm cô đơn quầng sẫm mắt
Môi buồn cách biệt khát buồn môi
Sắc trao cố quận vần trao sắc
Đời gởi tha hương ý gởi đời
Thế sự vây quanh bàn sự thế
Vơi niềm sâu kín thấu niềm vơi

Mỹ Linh
24/08/2009
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Suy gẩm ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Suy gẩm ...   Suy gẩm ... I_icon13Wed 26 Aug 2009, 00:48

Suy gẩm ...

Trôi nổi rêu ngàn sóng nổi trôi
Lời trao dấu mặt thẹn trao lời
Mắt thâm quầng trủng sầu thâm mắt
Môi đắng men nồng chát đắng môi
Thế nộ tri tường nhân nộ thế
Đời qui thấu triệt trí qui đời
Ái bi hĩ lạc sân bi ái
Vơi cạn tâm thành ngộ cạn vơi

Thiên Hùng


Nhỏ Mỹ Linh nè, ráng lên đi, để làm sau hết chữ à
Lâu quá hông bắt rắn, bắt đại nhen anh TH, to nhỏ gì cũng bắt hết...

Suy... nghĩ...

Trôi dần cát bụi… nước dần trôi
Lời vọng từ tâm luống vọng lời
Tóc quyện tim sầu mây quyện tóc
Môi tìm hơi ấm nắng tìm môi
Vết ghi khắc dạ hằn ghi vết
Đời tạm nương thân gởi tạm đời
Lỡ bước chân đi chùng bước lỡ
Vơi đầy thương nhớ lại đầy vơi

Shiroi
08/05/2009

wow..cay như ăn phải ớt.... ...

Định...Tĩnh

Trôi lại bên mình cứ lại trôi
Lời đưa chẳng đủ để đưa lời
Nguyệt say hồ bích mê say nguyệt
Môi ủ men nồng ấp ủ môi
Khúc biệt tha hương sầu biệt khúc
Đời vương tình ái khổ vương đời
Nghiệp duyên tích tụ ôi duyên nghiệp
Vơi trả cho hồn nhẹ trả vơi

qh 12.05.2009

Chít toi ML...... chạy theo đuôi Shiroi dzí lại Ái Linh nà....

Suy ... tư

Trôi dạt hương lòng mãi dạt trôi
Lời thay chẳng vẹn nghĩ thay lời
Mắt ngơ ngẩn đợi tình ngơ mắt
Môi khát khao tìm nụ khát môi
Kiếp trước căn cơ dừng trước kiếp
Đời sau thế vận để sau đời
Khổ đau cố bỏ hằn đau khổ
Vơi trót cung sầu sẽ trót vơi

Mỹ Linh
12/05/2009

... hihihiii phái wá, thim 1 con nữa nè

Suy tường...

Trôi êm nhịp sóng nhẹ êm trôi
Lời hứa tâm giao đã hứa lời
Dáng liễu nhu mềm thân liễu dáng
Môi hoa hồng thắm nụ hoa môi
Ý tình đã kết câu tình ý
Đời thế màng chi chữ thế đời
Bích hợp hòa giao châu hợp bích
Vơi sầu năm tháng lụn sầu vơi

Thiên Hùng


Suy vi ...

Trôi dòng suy nghĩ lắm dòng trôi
Lời gọi trong tim cố gọi lời
Mắt sẫm cô đơn quầng sẫm mắt
Môi buồn cách biệt khát buồn môi
Sắc trao cố quận vần trao sắc
Đời gởi tha hương ý gởi đời
Thế sự vây quanh bàn sự thế
Vơi niềm sâu kín thấu niềm vơi

Mỹ Linh
24/08/2009

..Huynh tỷ ơi cho em đeo theo với nhen hì hì
Chúc thứ ba vui vẻ .

Chân thiện mỹ

Trôi hoài năm tháng nước hoài trôi
Lời đẹp cùng nhau chúc đẹp lời
Má thắm xuân tình luôn thắm má
Môi nồng mật ngọt mãi nồng môi
Sắc hương trọn vẹn tràn hương sắc
Đời sống an vui hưởng sống đời
Nối kết tinh yêu người kết nối
Vơi đầy hạnh phúc... lúc đầy vơi

Vancali 8.25.09


Cám ơn tỷ Mỹ Linh dọn nhà phụ hì hì .... :heart:
Về Đầu Trang Go down
 
Suy gẩm ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Mỹ Linh-