Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen Mon 10 May 2010, 01:20 | |
| BỞI NGHÈO
Đêm nầy thao thức mãi canh thâu Lời hứa chung tình thoảng gió câu Mòn dạ tôi chờ nơi bến hẹn Nôn lòng em đến tận nơi đâu ? Công viên đôi lứa đang vui vẻ Góc phố mình tôi chuốc lệ sầu Cũng bởi tôi nghèo hèn khốn khó Nỗi buồn bất hạnh thấm càng sâu
.......Lehong....... |
| | | MDnguyen50
Tổng số bài gửi : 164 Location : 17/11 Registration date : 09/04/2010
| Tiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen Mon 10 May 2010, 07:30 | |
| - huynh thanh hai đã viết:
- Đêm khuya ai thức nghĩ về đâu
Nhớ tưởng tình riêng một khối sầu Nốt nhạc bên sông hờn trách nguyệt Con thuyền bến đậu gát chèo câu Sao trời xa lắm trăng mơ tưởng Sương lạnh về cùng nỗi nhớ sâu Giấc mộng gốc hòe sao thực quá Mơ màn trong ảo, lạnh dêm thâu HTH
Hởi gió mùa thu gió ở đâu Niềm riêng nhứt nhối vạn thương sầu Đêm đêm ngơ ngẩn nhìn dáng nguyệt Tối tối thẩn thờ đếm bóng câu Thơ kết nhiều bài còn mãi cạn Vần gieo lắm ý cũng chưa sâu Lòng ma, ngạ quỷ, sao nhiều quá! Ngán ngẩm bao người cứ tóm thâu MD |
| | | huynh thanh hai
Tổng số bài gửi : 11 Registration date : 27/04/2010
| Tiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen Wed 12 May 2010, 22:05 | |
| Gió thu biền biệt ở nơi đâu Để chú ve kêu điệu nhạc sầu Ngậm đắng nén lòng than suốt tháng Nuốt cay tràn ngực nất từng câu Lời vàng tri kỷ mênh mong quá Tiếng ngọc tri âm tận giếng sâu Thiện ác ta bà muôn vạn lối Bàn chi nhân thế cả đêm thâu! |
| | | MDnguyen50
Tổng số bài gửi : 164 Location : 17/11 Registration date : 09/04/2010
| Tiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen Tue 13 Jul 2010, 20:59 | |
|
Vọng nguyệt tình riêng do bởi đâu Ngôi sao nhấp nhái lệ ưu sầu Canh dài thao thức dầm hơi gió Ngày ngắn trở trăn Vụt bóng câu Ngán ngẫm tình giăng đêm tận tuyệt Bàng hoàng sương bủa vực thâm sâu Giờ thì ai biết gì chăng tá? Mịt mịt cho thời bửu pháp thâu MD
|
| | | MDnguyen50
Tổng số bài gửi : 164 Location : 17/11 Registration date : 09/04/2010
| Tiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen Tue 13 Jul 2010, 22:55 | |
| - lehong đã viết:
- BỞI NGHÈO
Đêm nầy thao thức mãi canh thâu Lời hứa chung tình thoảng gió câu Mòn dạ tôi chờ nơi bến hẹn Nôn lòng em đến tận nơi đâu ? Công viên đôi lứa đang vui vẻ Góc phố mình tôi chuốc lệ sầu Cũng bởi tôi nghèo hèn khốn khó Nỗi buồn bất hạnh thấm càng sâu
.......Lehong....... Khuyên Ngán ngẫm trần đời lắm kẻ thâu Sụp trồi cỏi thế nghẹn ngào câu Tu mau kẻo trể còn mong tới Thức chậm trị trề chẳng kịp đâu Đải cát tìm vàng, giàu chữa thấy Giũa ngọc tầm châu khá tích sầu Nghèo, giàu nhân thế rồi buông hết Lẽ đạo hiểu rồi thấm ý sâu MD |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Ra mắt, làm quen | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |