Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gởi Shiroi :)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hàn phong



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 03/09/2009

Gởi Shiroi :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi Shiroi :)   Gởi Shiroi :) I_icon13Sun 11 Oct 2009, 03:12

Có bài này thuộc loại hiện đại, toàn chữ Việt không nè, Shiroi đọc cho vui hén Gởi Shiroi :) 100612 Gởi Shiroi :) 100612 Bài phú đầu tiên HP viết đó, nên hơi lọng cọng Gởi Shiroi :) 191732

BÀI PHÚ TẤT NIÊN VIỆT NAM THƯ QUÁN

A ha

Sung sướng thay bữa tất niên
Tưng bừng thay ngày hội ngộ
Bạn bạn bè bè
Xe xe cộ cộ
Áo vét, quần jean
Giầy da, guốc gỗ
Bằng hữu đông như nước, người đến trước kẻ vào sau
Khách khứa chật như nêm, từ trong thềm ra trước ngõ
Tài tử giai nhân đều đầy đủ, đèn xanh xanh ngắm mặt mũi chẳng tường
Thanh niên bô lão đến kín phòng, điện mờ mờ nhìn dung nhan không rõ
Bạn lạ lắm mà bạn quen cũng lắm, người thích rượu kẻ lại ưa thơ
Lớp già nhiều mà lớp trẻ cũng nhiều, từ nhà quê kéo qua thành phố
Uống thì có cam tươi, nước lọc, ket ket thùng thùng
Ăn thì có bánh cốm, kẹo dừa, thau thau rổ rổ
Mùi thơm xông nức mũi, sau lưng ghế bánh trái chất tứ bề
Hương nồng cuộn ào ào, trên mặt bàn rượu trà gom một chỗ
Quà cáp không sao đếm hết, của anh anh mang, của nàng nàng xách, kể mấy trăm bao
Bia bọt chẳng thể đong vừa, của chú chú vác, của bác bác khiêng, cũng vài chục “rọ”

Lúc vào tiệc:

Chị phụ trách khui sâm banh bốp bốp, cả tập thể lặng như tối ba mươi
Anh quản trò châm bong bóng đì đùng, toàn khán phòng la như ong vỡ tổ
Thiệp mừng đưa về nườm nượp, chị giữ thiệp mắt chẳng kịp nhìn
Vòng hoa gửi đến ào ào, anh nhận hoa tay không muốn bỏ
Kim bằng hội ngộ, anh thì thăm, anh thì hỏi, vui đến là vui
Tứ hải trùng phùng, chị cố lấn, chị cố chen, khổ ơi là khổ
Nào thơ ca, nào xướng hát, nào ăn ăn uống uống, sở trường nọ đem hết ra chơi
Nào thổi sáo, nào đánh đàn, nào nói nói cười cười, sở đoản kia dễ gì vứt xó
Thơ thẩn ngâm hoài chưa dứt, thơ con rùa, con cò, con cóc, ngâm đến xì hơi
Nhạc nhẽo hát mãi chẳng tan, nhạc lá cải, lá hẹ, lá hành, gào khan cả cổ
Gặp bài hay pháo tay vang như sấm, bao nhiêu hôn gió với bông hồng
Đụng bài dở pháo…dép gõ như mưa, nhận toàn trứng ung cùng hũ lọ
Bác phó nháy nháy liên lục địa, phim thay lại hết, chụp đằng trước, ngược đằng sau
Cô điều hành hành bở hơi tai, mới đứng đã ngồi, ngóng bên này, quay bên nọ
Chỗ chơi hết cả, nửa ngồi nửa đứng, vui quá xá nói biết mấy mới thông
Bàn ghế sạch trơn, sân trong sân ngoài, đông quá chừng kể làm sao cho tỏ
Người cao niên đàm đàm đạo đạo, thơ kim thơ cổ vừa luận vừa bàn
Bọn trẻ tuổi cụng cụng nâng nâng, bia Đức, bia Hàn vừa khui vừa đổ
Anh phục vụ chạy lui chạy tới, mệt phờ râu chân vẹo vẹo xiêu xiêu
Chị tiếp viên đi xuống đi lên, bởi đừ người mặt nhăn nhăn nhó nhó

Tàn tiệc:

Vỏ bia chồng lớp lớp, đám thanh niên chân cẳng ngả nghiêng
Bao kẹo quẳng hàng hàng, tụi trẻ con mặt mày hớn hở
Khách được mời muốn góp công góp sức, chút quà mọn chẳng đáng bao nhiêu
Ban điều hành chẳng nhận bạc nhận vàng, vui là hơn kể chi lời lỗ
Buổi họp thành công mỹ mãn, giã từ bịn rịn, kẻ cầm mũ, kẻ ôm khăn
Trăm sự tốt đẹp huy hoàng, chia tay rầu rầu, người lên xe, người cuốc bộ

Xin chúc:

Xin chúc nhau làm ăn tấn tới, năm càng mới Thư Quán càng đông vui
Xin chúc nhau sức khỏe an khang, ngày càng dài Làng Văn càng rực rỡ
Thành viên dù ngoại biên, dù trong nước vẫn ghé lại đều đều
Khách khứa dù ở gần, dù đi xa cửa nhà luôn rộng mở
Mơ ước đâu dễ chi tìm
Niềm vui mới là đáng nhớ
Năm sau đến hẹn lại lên
Họp hành thấy vui cứ rủ
Hạnh phúc muôn đời
Chẳng bao giờ cũ

( Mọi chuyện đã hết, xin đóng lại tại đây
Ai muốn vui thêm thì ghé nhà cậu Tú :-)

Cảm tác
Hàn Phong
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Gởi Shiroi :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi Shiroi :)   Gởi Shiroi :) I_icon13Sun 11 Oct 2009, 18:22

Bài phú rất hay và vui, cám ơn HP đã chia sẻ! Gởi Shiroi :) 679205
Xin mời ... Gởi Shiroi :) 363803

_________________________
Gởi Shiroi :) Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Gởi Shiroi :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi Shiroi :)   Gởi Shiroi :) I_icon13Sun 11 Oct 2009, 19:06

:clapp: Cám ơn Hàn Phong thật là nhiều.
Bài đầu tiên mà như vậy thì Shiroi sẵn sàng đón đọc tiếp nữa :jj:


Shiroi dọn qua phòng Thơ Sáng Tác nhen, bài viết của HP mà đâu phải bài sưu tầm.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Gởi Shiroi :) Empty
Bài gửiTiêu đề: GỬI YÊU TINH BÀI PHÚ GÓP VUI VỚI HP   Gởi Shiroi :) I_icon13Sun 25 Oct 2009, 03:54

hàn phong đã viết:
Có bài này thuộc loại hiện đại, toàn chữ Việt không nè, Shiroi đọc cho vui hén Gởi Shiroi :) 100612 Gởi Shiroi :) 100612 Bài phú đầu tiên HP viết đó, nên hơi lọng cọng Gởi Shiroi :) 191732

BÀI PHÚ TẤT NIÊN VIỆT NAM THƯ QUÁN

A ha

Sung sướng thay bữa tất niên
Tưng bừng thay ngày hội ngộ
Bạn bạn bè bè
Xe xe cộ cộ
Áo vét, quần jean
Giầy da, guốc gỗ
Bằng hữu đông như nước, người đến trước kẻ vào sau
Khách khứa chật như nêm, từ trong thềm ra trước ngõ
Tài tử giai nhân đều đầy đủ, đèn xanh xanh ngắm mặt mũi chẳng tường
Thanh niên bô lão đến kín phòng, điện mờ mờ nhìn dung nhan không rõ
Bạn lạ lắm mà bạn quen cũng lắm, người thích rượu kẻ lại ưa thơ
Lớp già nhiều mà lớp trẻ cũng nhiều, từ nhà quê kéo qua thành phố
Uống thì có cam tươi, nước lọc, ket ket thùng thùng
Ăn thì có bánh cốm, kẹo dừa, thau thau rổ rổ
Mùi thơm xông nức mũi, sau lưng ghế bánh trái chất tứ bề
Hương nồng cuộn ào ào, trên mặt bàn rượu trà gom một chỗ
Quà cáp không sao đếm hết, của anh anh mang, của nàng nàng xách, kể mấy trăm bao
Bia bọt chẳng thể đong vừa, của chú chú vác, của bác bác khiêng, cũng vài chục “rọ”

Lúc vào tiệc:

Chị phụ trách khui sâm banh bốp bốp, cả tập thể lặng như tối ba mươi
Anh quản trò châm bong bóng đì đùng, toàn khán phòng la như ong vỡ tổ
Thiệp mừng đưa về nườm nượp, chị giữ thiệp mắt chẳng kịp nhìn
Vòng hoa gửi đến ào ào, anh nhận hoa tay không muốn bỏ
Kim bằng hội ngộ, anh thì thăm, anh thì hỏi, vui đến là vui
Tứ hải trùng phùng, chị cố lấn, chị cố chen, khổ ơi là khổ
Nào thơ ca, nào xướng hát, nào ăn ăn uống uống, sở trường nọ đem hết ra chơi
Nào thổi sáo, nào đánh đàn, nào nói nói cười cười, sở đoản kia dễ gì vứt xó
Thơ thẩn ngâm hoài chưa dứt, thơ con rùa, con cò, con cóc, ngâm đến xì hơi
Nhạc nhẽo hát mãi chẳng tan, nhạc lá cải, lá hẹ, lá hành, gào khan cả cổ
Gặp bài hay pháo tay vang như sấm, bao nhiêu hôn gió với bông hồng
Đụng bài dở pháo…dép gõ như mưa, nhận toàn trứng ung cùng hũ lọ
Bác phó nháy nháy liên lục địa, phim thay lại hết, chụp đằng trước, ngược đằng sau
Cô điều hành hành bở hơi tai, mới đứng đã ngồi, ngóng bên này, quay bên nọ
Chỗ chơi hết cả, nửa ngồi nửa đứng, vui quá xá nói biết mấy mới thông
Bàn ghế sạch trơn, sân trong sân ngoài, đông quá chừng kể làm sao cho tỏ
Người cao niên đàm đàm đạo đạo, thơ kim thơ cổ vừa luận vừa bàn
Bọn trẻ tuổi cụng cụng nâng nâng, bia Đức, bia Hàn vừa khui vừa đổ
Anh phục vụ chạy lui chạy tới, mệt phờ râu chân vẹo vẹo xiêu xiêu
Chị tiếp viên đi xuống đi lên, bởi đừ người mặt nhăn nhăn nhó nhó

Tàn tiệc:

Vỏ bia chồng lớp lớp, đám thanh niên chân cẳng ngả nghiêng
Bao kẹo quẳng hàng hàng, tụi trẻ con mặt mày hớn hở
Khách được mời muốn góp công góp sức, chút quà mọn chẳng đáng bao nhiêu
Ban điều hành chẳng nhận bạc nhận vàng, vui là hơn kể chi lời lỗ
Buổi họp thành công mỹ mãn, giã từ bịn rịn, kẻ cầm mũ, kẻ ôm khăn
Trăm sự tốt đẹp huy hoàng, chia tay rầu rầu, người lên xe, người cuốc bộ

Xin chúc:

Xin chúc nhau làm ăn tấn tới, năm càng mới Thư Quán càng đông vui
Xin chúc nhau sức khỏe an khang, ngày càng dài Làng Văn càng rực rỡ
Thành viên dù ngoại biên, dù trong nước vẫn ghé lại đều đều
Khách khứa dù ở gần, dù đi xa cửa nhà luôn rộng mở
Mơ ước đâu dễ chi tìm
Niềm vui mới là đáng nhớ
Năm sau đến hẹn lại lên
Họp hành thấy vui cứ rủ
Hạnh phúc muôn đời
Chẳng bao giờ cũ

( Mọi chuyện đã hết, xin đóng lại tại đây
Ai muốn vui thêm thì ghé nhà cậu Tú :-)

Cảm tác
Hàn Phong
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

Gởi Shiroi :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi Shiroi :)   Gởi Shiroi :) I_icon13Mon 17 May 2010, 09:47

Hoan hô

Hoan hô bác Tú lòng ... thòng
Nay lại lập nick Hàn Phong thả thờ
Chuyển sang thể Phú bỏ thơ
Bút Tre em nhái bi giờ ... chuồn đây.

- uhdp 170510 -
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Gởi Shiroi :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi Shiroi :)   Gởi Shiroi :) I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gởi Shiroi :)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chúc Tết tỷ Shiroi
» Kính Mừng SN Cửu Tỷ Shiroi
» Kết quả cuộc thi thơ - Thể Thơ Đường Luật
» Em xin phép được hỏi tí cô Shiroi ơi !
» Welcome Lam Điền Nguyên Thử
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Vui-