Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 50 ... 97, 98, 99, 100, 101  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 I_icon13Mon 05 Nov 2012, 04:54


Thank you huynh Thiên Hùng ghé nghe nhạc .... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 I_icon13Mon 05 Nov 2012, 05:22

Em mới nghe bài này lần đầu đó bát tỷ. :bong:


Được sửa bởi Shiroi ngày Mon 05 Nov 2012, 05:37; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 I_icon13Mon 05 Nov 2012, 05:32


Bài này dễ thương há Shiroi, :thx: :bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 I_icon13Sun 18 Nov 2012, 06:43


Mến mời các Bạn Đào Viên nghe một bản nhạc nhỏ cuối tuần ... :bong: :thx:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 ImagesqtbnANd9GcRC-ABxFRjNKHsu07Aavk2BIde9Zs7TvtGTDT67znGRM__7y7zCYg



Hoàng Hôn Màu Tím
Thế Hiển

Hò ơ...
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn...
Chớ bâng khuâng nhớ bạn...
Mà chín chiều ruột đau.

Chiều hoàng hôn tím cả giòng sông
Đò neo bến vắng mà nhớ anh thiết tha trong lòng
Người anh sang sông quên lời hẹn ước
Để lại mình em mênh mông sông nước
Con sáo xổ lồng sáo bay theo pháo đỏ rượu hồng.

[ĐK]:
Người ơi nhớ câu thề xưa
Dù nắng hay mưa dù nghèo hay khổ
Dù ai sang giàu cũng không bao giờ chia cách đôi ta
Mà giờ đây sao anh nỡ đoạn đành
Tham phú phụ bần anh phụ tình em.

Khi chiều buông em đứng bên bờ sông
Đò sang bến mới mà nhớ anh xót xa trong lòng
Còn đâu đêm trăng ta về chung lối
Chỉ còn mình em mênh mông nỗi nhớ
Trên bến sông buồn nhớ thương anh tím cả hoàng hôn.

***
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 I_icon13Mon 19 Nov 2012, 04:11

Bài này mới hở bát tỷ ? Có chất dân ca miền Nam mình, bát tỷ hát hay ơi là hay luôn :votay:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 I_icon13Mon 19 Nov 2012, 04:55

Shiroi đã viết:
Bài này mới hở bát tỷ ? Có chất dân ca miền Nam mình, bát tỷ hát hay ơi là hay luôn :votay:

Hình như bài này được viết sau này á, Qh cũng mới nghe đây thôi . Nhạc dân ca dễ hát mà Shiroi ... cũng giống giống mây điệy Lý ... tình tang ... Merci Shiroi :bong:
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 I_icon13Mon 19 Nov 2012, 09:28


TG nghiêng mình chào các anh chi em . Qua nay nghe được nhiều bài hát thật đứt ruôt , nhiều bài thật hay và vui , Cám ơn nhiều . :hoa:

Hôm nay lạc chốn Đào Viên
Hoa thơm khắp chốn thật là cảnh tiên !
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 I_icon13Tue 20 Nov 2012, 04:25

TongGiang đã viết:

TG nghiêng mình chào các anh chi em . Qua nay nghe được nhiều bài hát thật đứt ruôt , nhiều bài thật hay và vui , Cám ơn nhiều . :hoa:

Hôm nay lạc chốn Đào Viên
Hoa thơm khắp chốn thật là cảnh tiên !

Chào TongGiang,
Cám ơn TongGiang đã ghé qua nghe Qh hát ... mà xin cho Qh được hỏi -" Có phải TongGiang là người đã welcome Qh ở vườn thơ bên kia và đòi ăn cả chùm khế ngọt ?" .
Nếu đúng thì quehuong rất hân hạnh được gặp lại anh TongGiang tại Đào Viên . Còn như không phải thì xem như vài chữ cám ơn TongGiang đã ghé bước qua đây .
Chúc TongGiang cùng các ACE Đào Viên tuần lễ mới vui vẻ ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2574
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 I_icon13Tue 20 Nov 2012, 07:18

... đầu tuần mời nhà ĐV mình & bạn TG nghe 1 bài cổ nhạc mới thu còn nóng hổi nha hun

Hoà Cài Mái Tóc
Sáng Tác : ?
Dàn nhạc : Giang Tuyền
Ái Linh & Thiên Hùng trình bày


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 Nguoiyeucualinh




Lý Con Khỉ
Nam:
Em có nghe chim hót. Vui rộn ở cành cây.
Sớm mai sương còn đầy. Cánh chim theo từng bầy.
Như đón chào quê hương. Em ơi mùa xuân sang.
Nữ:
Anh có nghe trong gió. Bao tiếng của làng quê.
Xóm thôn đang tưng bừng. Ai cũng đang vui mừng.
Vui mừng mùa xuân sang. Anh ơi mùa xuân sang.
Trên cánh đồng mênh mông.

Vọng Cổ
Nam:
1-Nhặt cánh hoa xuân cài lên mái tóc, anh đưa em qua đèo cao dốc thẳm, Qua suối qua nương nghe giữa quê hương mùa xuân nở vội niềm tin trỗi dậy thắp sáng trong... lòng.
Nữ : Mùa xuân mãn khai trên đóa môi hồng.
Ngời sáng tin yêu trên đôi mắt biếc, anh đưa em về trên quãng đường xa.
Nam : Đôi bóng bên nhau tung tăng nhảy múa, con đường cát dài từng giọt nắng đơm hoa.
Rộn rã trong lòng vội vã bước chân xa, cho kịp chiều nay mình chọn màu áo cưới.

2. (nghỉ 12 nhịp)
Nữ:
Đi trên con đường cũ mà nghe lòng dậy niềm vui, hoa dại tỏa hương ngào ngạt ở ven đường…
Nam : Nghe đâu đây vang tiếng vọng hoà bình
Những tan tác khổ đau nay chỉ còn là kỷ niệm, mình đưa nhau về xây dựng lại quê hương
Nữ : Lúa lại trổ vàng khoai bắp lại xanh nương, khói bếp quê hương lại vương trên mái rạ.
Câu hát ca dao lại ngọt môi người vợ trẻ, và trong lòng của đôi mình rộn rã khúc tình ca

Vọng Kim Lang
Nam:
Đây đất phương Nam
Tổ tiên xưa đã từng, tốn biết bao công trình
Và nhọc nhằn khai phá gian lao.
Núi non hoang vu đã thành
Từng đồng bằng thẳng cánh cò bay
(+ + +)
Nữ:
Nhớ hồi, xưa nào cha mẹ trôi nổi
Đến đây hãy còn, đàn muỗi đói kêu vang
Đêm đêm nhóm lên lửa rừng
Nhìn quanh đàn thú hoang gần xa
Đến nay mấy mươi năm rồi
Mà sao chừng ngỡ như chiều qua
(+ + )
Nam:
Này đây một cánh hoa tươi
Mến thương anh tặng cho em
(+) Trong ngày đầu năm
Xuân thanh bình quê hương

Vọng cổ
Nữ:
5-Tiếng sáo chiều nay còn theo cánh diều bay trải dài trên trời rộng. Giọng hát câu hò còn vang trên đồng ruộng thì anh ơi xin giữ cho tròn mộng thuở ban....đầu.
Nam : Tình của đôi ta xin đừng để nhạt màụ
Đã qua rồi những tháng năm nghẹn ngào ly biệt, từ bâygiờ xin mãi mãi bên nhau.
Nữ :
Xin anh đừng qua vùng dập dìu hoa cỏ, xin đừng đến nơi chim xanh rộn ràng tiếng hát,
Xin đừng để cho đôi ta thêm một lần ngăn cách, đã yêu nhau xin giữ trọn lời thề.

6. (nghỉ 4 nhịp)
Nam : (lưu thủy hành vân )
Xin nắng đẹp chiều nay trổ hoa
Từng luống khoai nương cà
Nữ : Cho quên bao nỗi tan thương đau buồn xa xưa
Niềm tin yêu sáng soi trong tim muôn người

Nam:
Hai đứa bên nhau tưới giọt mồ hôi mặn, cho tươi thắm lại ruộng đồng, cho khoai bắp xanh nương.
Hoa lại nở trên cánh đồng vàng úa, tình yêu ngát hương trong mái tranh nghèo…
Nữ:
Hoa nở trong lòng, hoa cài mái tóc, nắng đẹp ngoài vườn, nắng ấm trong tim.
Hai đứa yêu nhau nên bền lòng chung thủy, mình yêu ruộng yêu vườn nên giữ vẹn tình quê.



drum
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 I_icon13Tue 20 Nov 2012, 10:25

quehuong đã viết:
TongGiang đã viết:

TG nghiêng mình chào các anh chi em . Qua nay nghe được nhiều bài hát thật đứt ruôt , nhiều bài thật hay và vui , Cám ơn nhiều . :hoa:

Hôm nay lạc chốn Đào Viên
Hoa thơm khắp chốn thật là cảnh tiên !

Chào TongGiang,
Cám ơn TongGiang đã ghé qua nghe Qh hát ... mà xin cho Qh được hỏi -" Có phải TongGiang là người đã welcome Qh ở vườn thơ bên kia và đòi ăn cả chùm khế ngọt ?" .
Nếu đúng thì quehuong rất hân hạnh được gặp lại anh TongGiang tại Đào Viên . Còn như không phải thì xem như vài chữ cám ơn TongGiang đã ghé bước qua đây .
Chúc TongGiang cùng các ACE Đào Viên tuần lễ mới vui vẻ ... :bong:

Hì hì QH cũng còn nhớ cái câu chọc ghẹo của TG năm đó sao ? Nhớ dai vây QH ? Hôm đó có bực mình không ? Không biết khế có ngọt hay không nữa mà nhớ dai thật đó :nhay: .
Nếu có cho TG xin lỗi nha . QH vẫn khỏe và vui vẻ ?

Hì hì người bên kia welcome thì kêu là Anh . , nếu không phải thì chỉ là TongGiang thôi :mim:

Cám ơn Live show của bro TH ..
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 98 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Tam đả Châu Ngọc Long
» Sông Cửu Long nhìn từ trên cao
» Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
Trang 98 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 50 ... 97, 98, 99, 100, 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-