Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 51 ... 99, 100, 101  Next
Tác giảThông điệp
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 I_icon13Mon 26 Nov 2012, 10:47

He he hôm qua TG uống thuốc liều , nên liều mạng thâu hát thử xem sao ..
TG biết là mình hát cũng bình thường nhưng không nghĩ là hát quá tệ luôn , thâu xong ròi nghe thử như thế nào .. Ai dè nghe thử thì thấy tệ đến nổi không dám nghe lại luôn ... thấy bro TH hát sao mà để dàng ghê .. TG cũng về VN nhiều lần và đi karaoke hát thấy cũng ok mà . ai dè thâu thử mới biết như vậy . Mai mốt về VN hông đi karaoke nữa dd huhu
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 I_icon13Tue 27 Nov 2012, 06:07

quehuong đã viết:

Vài câu thư thả cuối tuần :thx: các ACE đã ghé nghe :bong:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 ImagesqtbnANd9GcTrI4SGJ7O8u8Oj0EPVPGfYcHeLzGH4_mF4hiVCzbZYWJGd_3Drgg


Nửa Đêm Ngoài Phố
Trúc Phương
***

Bát tỷ :-bd :bong: rose
Tối nghe bát tỷ hát bài này, êm êm, thấy nhẹ nhàng quá drunken



TongGiang đã viết:
He he hôm qua TG uống thuốc liều , nên liều mạng thâu hát thử xem sao ..
TG biết là mình hát cũng bình thường nhưng không nghĩ là hát quá tệ luôn , thâu xong ròi nghe thử như thế nào .. Ai dè nghe thử thì thấy tệ đến nổi không dám nghe lại luôn ... thấy bro TH hát sao mà để dàng ghê .. TG cũng về VN nhiều lần và đi karaoke hát thấy cũng ok mà . ai dè thâu thử mới biết như vậy . Mai mốt về VN hông đi karaoke nữa dd huhu
Sao kể nghe thê thảm vậy anh TG ơi ? Đâu có ai hát tệ hơn Shiroi đâu ? lol2
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 I_icon13Tue 27 Nov 2012, 08:08

TongGiang đã viết:
He he hôm qua TG uống thuốc liều , nên liều mạng thâu hát thử xem sao ..
TG biết là mình hát cũng bình thường nhưng không nghĩ là hát quá tệ luôn , thâu xong ròi nghe thử như thế nào .. Ai dè nghe thử thì thấy tệ đến nổi không dám nghe lại luôn ... thấy bro TH hát sao mà để dàng ghê .. TG cũng về VN nhiều lần và đi karaoke hát thấy cũng ok mà . ai dè thâu thử mới biết như vậy . Mai mốt về VN hông đi karaoke nữa dd huhu

... thì lúc đầu TH cũng khác gì TG đâu ... nhưng hét riết sẽ quen thui à ... vì lúc trước TH chỉ chơi bên nhạc cổ ... nhạc mới chỉ là lúc gần đây thui ... mình chỉ vui chơi với nhau thì ngại gì chứ phải không TG ... :cheers: drum
... :tangb: cho KL applause applause với NĐNP nha hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 I_icon13Wed 28 Nov 2012, 04:08

Xin cám ơn Huynh Thiên Hùng ... Shiroi đã ghé nghe nhạc :bong:

Shiroi ơi, Shiroi sửa lại tên tác giả bài hát trên là Trúc Phương giùm Qh nhen Shiroi
Merci Shiroi ...
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 I_icon13Wed 28 Nov 2012, 04:15

Dạ xong rồi bát tỷ ơi hi
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 I_icon13Wed 28 Nov 2012, 05:47


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 ImagesqtbnANd9GcRC-ABxFRjNKHsu07Aavk2BIde9Zs7TvtGTDT67znGRM__7y7zCYg



QUẢNG LĂNG
Dàn đờn: Cơ Thuỵ: Tranh -Út Tỵ: Gáo - Văn Môn: Ghi ta - Huỳnh Tuấn: Kìm - Hoàng Kha: Bầu

(điệu Nam, nhịp 4)

Chữ Chung Tình
Giang Tuyền

(Lối vào)
Gươm giáo khua vang, tứ bề lửa dậy
Phụ hoàng đã mấy phen lên mặt thành
Nhưng Nõ Thần đã không còn linh nghiệm

1. Hỡi ơi (phan)... dập dồn chiêng trống (u)
Cổ Loa thành (xề) mờ mịt khói cay (liu)
2. Lang quân ơi__(u) chàng nơi đâu__(liu)
Đã bao đêm (liu) em mòn mõi chờ mong (xang)
3. Mà sao__ (xê) chàng vẫn bặt tăm__(xang)
Để cho em (xê) lệ đổ suốt năm canh (xang)
4. Từ khi__ (xê) đôi ngã đôi đường__(xàng)
Cứ mỗi chiều (xề) em trông ngóng phương xa (liu)
5. Mà sao__ (u) ngày cứ trôi qua__ (liu)
Nhưng người thương (xê) vẫn còn biền biệt (xự)
6. Đến nay__ (xê) mấy lượt trăng tàn__ (hò)
Bỗng mịt mù (hò) binh mã gần xa (xang)
7. Phụ vương__ (u) vừa truyền lệnh__ (phan)
Hướng Nam thành (xề) tìm nẽo đào sanh (liu)
8. (xề, liu)
Giữa đêm (cộng) sương gió lạnh lùng (xàng)
9. (cộng, xàng)
Một trẻ một già (xề) giục gió buông cương (liu)
10. Lòng thiếp__ (u) lo lắng muôn phương__ (liu)
Chẳng biết chàng (xề) làm sao gặp lại (u)
11. Chốn binh đao (u) há nào dễ tìm nhau (liu)
Cách biệt muôn trùng (xề) lòng ai chẳng xót đau (liu)
12. Bao canh dài (xề) em mòn mõi tin chàng (xàng)
Buổi lên đường (xề) ngựa chẳng muốn dời chân (xang)
13. Trao tay (phan) áo bào lông ngỗng (u)
Lỡ mai này (xề) có binh lửa can qua (liu)
14. Lạc lối__ (u) cách xa__ (liu)
Nẻo quan san (xê) biết đâu tìm bạn (xự)
15. Lông ngỗng (xê) rơi rơi__ (xự)
Lang quân ơi (xự) mau kíp tìm nhau (xang)
16. Đưòng xa__ (u) muôn dặm__ (phan)
Bao núi bao đồi (xề) chồn chân tuấn mã (u)
17. Nhưng hỡi ơi (u) cớ sao bóng giặc (phan)
Vẫn cận kề (xề) theo sát bên chân (liu)
18. Trước mặt ta (cộng) là biển thẳm muôn trùng (xàng)
Mà sau lưng (xê) quân thù trùng điệp (xự)
19. Phụ vương (xê) dừng ngựa__ (xự)
Cầu thần linh (xê) hãy giúp một lần (hò)
20. Sóng gió ào ào (xề) xuất hiện thần Kim Qui (liu)
Nói kẻ thù (xề) đang ngồi phía sau lưng (liu)
21. Thiếp ngẩn ngơ (u) nhìn lại lối mòn qua (liu)
Từng lông ngỗng (u) đã đưa lối quân thù (hò)
22. Tự gục đầu (xề) quì dưới chân cha (liu)
Lệ tuôn dòng (xề) cha nắm chặt tay con (liu)
23. Lưỡi gươm oan nghiệt (cộng) thiếp từ giã cuộc đời (xàng)
Chốn suối vàng (xề) thiếp đợi chờ lang quân (xang)

Giang Tuyền
09/2010

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 I_icon13Thu 29 Nov 2012, 05:37

Bát tỷ ơi ... hết xẩy :-bd :votay:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 I_icon13Fri 30 Nov 2012, 03:28

Shiroi đã viết:
Bát tỷ ơi ... hết xẩy :-bd :votay:

Ké Sr :tangb: cho KL ... KL số 1 :numberone: :votay: :votay: drum
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 I_icon13Sun 02 Dec 2012, 21:20


:thx: huynh Thiên Hùng và Shiroi,
Mến chúc tất cả ACE Đào Viên chủ nhật vui vẻ :bong:


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 ImagesqtbnANd9GcTGJh-OgwB81CxgZde0saB3pxKsaYCnI-vJrzJ6AvonukmprT57UQ





Phượng Buồn
Nhạc: Thanh Sơn
Thơ: Phương Vũ

Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng
Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm
Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn
Nên khi chiều xuống thấy vấn vương trong tâm hồn

Anh có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm
Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trào dâng
Giờ trong tim tôi, màu hồng không phai phôi
Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi

Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian
Dẫu là bể vui cho những người nhiều tình yêu
Càng xót xa nhiều

Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó
Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi
Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi
Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi

***
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 I_icon13Tue 04 Dec 2012, 22:57

Trời ơi ... TG hông ngờ là QH hát bài Quảng Lăng nghe thật thê thảm và xúc động như thế applause applause :hoa: :hoa: hearts

Hmm.. Hát đã xúc động như thế , hông biết lúc trò chuyên hay tâm sự thì sao ta !!! lol2 lol2 lol2
Đừng có nói là giống cua cái nha ha ha ha
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 100 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Ni Viện Phước Long A
» Hạ Long
» Sự thật về “Đô đốc Đặng Tiến Đông” ở Lương Xá! - Trúc Diệp Thanh
» Vịnh Hạ Long
Trang 100 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 51 ... 99, 100, 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-