Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Linh tinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Linh tinh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh - Page 2 I_icon13Sat 24 Oct 2009, 04:34

Dạ, bát tỷ ngủ ngon.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Linh tinh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh - Page 2 I_icon13Sat 24 Oct 2009, 04:46

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Đi cho thay đổi "1 ngày không giống như mọi ngày" đi tỷ, ở mãi 1 nơi cũng buồn. Tỷ cứ nghĩ là đi ngao du, là đỡ ngán liền à Linh tinh - Page 2 855776
chỗ của 9 tỷ ở thì ... "một ngày cũng như mọi ngày" thiệt, nhưng 9 tỷ hông thấy buồn vì bây giờ 9 tỷ thích cuộc sống an nhàn hơn.
9 tỷ ... làm biếng thì đúng hơn Laughing
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Linh tinh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện nhỏ về những con vật trong nhà   Linh tinh - Page 2 I_icon13Fri 13 Nov 2009, 05:27

Con gà trống tre của ba mẹ...

Lúc Shiroi còn nhỏ... hình như là nhỏ lắm... chỉ còn một vài ấn tượng trong đầu thôi... có người tặng cho ba mẹ một cặp gà tre. Không nhớ là ai tặng nữa, có lẽ người ấy là một người biết coi "tướng mạo" gà hay sao đó mà... cặp gà tre thật là khoẻ tốt.
Con gà trống dáng thon thon mảnh dẻ, màu nâu đỏ, lông đuôi đen dài cong tròn. Trông nó rất là oai hùng và đẹp lắm, cả nhà gọi nó là "gà cha".
Con gà mái thì gọi "gà mẹ", nó đẻ trứng rất nhiều, nhiều lứa lắm. Từ từ trong nhà của Shiroi có một đàn gà... tới cả trăm con. Ba mẹ dọn một góc để nuôi đàn gà.
Mỗi lứa gà có những mẫu chuyện nhỏ vui chung quanh đàn gà... ba mẹ có những nụ cười vui vẻ nuôi đàn gà lớn lên, từ những con gà con thật dễ thương, ngộ nghĩnh đến những con gà đã lớn thật đẹp... Shiroi còn có những tấm hình chụp ôm mấy con gà.
Shiroi chỉ còn nhớ được lứa đầu, có hai con gà trống, thật đẹp, nhưng màu sắc thì lại không giống con gà cha confused
Ba cưng hai con gà này lắm.
Nhưng có một mẫu chuyện mà Shiroi nhớ nhất là chuyện con "gà cha".

Ở Sài Gòn, mỗi lần mưa lớn là nước ngập đầy, có khi ngập cả nhà lên đến mười phân. Có một đêm đó, mưa thật lớn... cả nhà tìm mãi không thấy "gà cha" đi chơi ở đâu nữa. Trời lại tối rồi, mẹ buồn và lo lắm... ba mới bảo thôi để mai tìm nó.
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, nước đã rút...
Cậu Tư gọi mẹ mở cửa, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên... Cậu Tư kể cho mẹ nghe ...
Như mọi buổi sáng, cậu Tư lái chiếc xe lam chở hàng cho mợ lên chợ bán, thời gian chạy và sắp xếp hàng cho mợ cũng hơn cả tiếng rồi. Khi lái xe về tới nhà, vừa tắt máy xe, bước xuống thì cậu thấy con "gà cha" từ sườn sắt ở gầm xe nhảy xuống...
Tối đêm qua, mưa lớn quá, nó không về nhà kịp, đã núp dưới gầm xe cậu, nước dâng cao, nó nhảy lên sườn sắt giữa hai bánh xe để tránh nước ngập. Và nó đã theo cậu ra chợ...
Điều mà cậu không hiểu được, là xe chạy, nó vẫn ở yên đó, cậu ngừng xe ngoài chợ, nó vẫn không nhúc nhích... mãi đến lúc cậu về tới nhà, đậu xe lại chỗ quen thuộc, nó mới nhảy xuống... rồi "hiên ngang" đi về nhà mẹ.
Cậu bảo nếu nó hoảng sợ, nhảy xuống sớm thì đâu còn biết đường về nhà nữa.

Thật là một câu chuyện lạ về một con gà trống tre...

Sau đó, Shiroi không nhớ vì sao, có lẽ là dịch cúm, đàn gà đã chết gần hết. Ba mẹ buồn lắm. Con gà cha là một trong những con gà sống sót cuối cùng.
Ba mẹ buồn lắm, không nở nhìn mấy con gà chết dần, đã đem cho người ta.
"Gà mẹ" được bà ngoại đem về ruộng nuôi. Ngoại bảo sau đó nó còn đẻ thêm mấy đợt nữa, rồi mới chết. Nó đẻ tất cả là 25 lứa. Và nó là con gà cuối cùng đã ra đi...
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Linh tinh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh - Page 2 I_icon13Fri 13 Nov 2009, 15:25

Hii ai nói con vật không biết gì, tỷ hen. Nó cũng biết sống theo cách sống của loài gà, cũng như con người mình thôi.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Linh tinh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh - Page 2 I_icon13Sat 14 Nov 2009, 04:07

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Hii ai nói con vật không biết gì, tỷ hen. Nó cũng biết sống theo cách sống của loài gà, cũng như con người mình thôi.
Đúng rồi Gai muội, động vật nào cũng vậy hết đó... Tỷ kể mấy mẫu chuyện con vật cho vui, những câu chuyện giản dị nhẹ nhàng, thay đổi không khí.

Tỷ kể tiếp chuyện...

Con chó và con mèo...


Ở nhà nuôi một con chó thuộc loại nhỏ con, giống phóc lai Tàu. Giống phóc thì lông cụt ngủn, giống chó Tàu thì lông dài, nó thì có lông... đủ để gọi là "không cụt". Hai vành tai quập xuống, cái mõm nhỏ nhỏ. Trông nó nhỏ nhắn xinh gái lắm. Tên nó là Lili.

Lili hiền lắm, con nít tới trước cửa nó chỉ hù cho sợ thôi. Nó sủa thật lớn, phóng nhanh ra, rồi... thắng lại... quay vô nhà.
Nó quấn quít bên Shiroi. Có lần Shiroi về ngoại ở mấy ngày mới về, nó mừng quýnh lên, phóng lên người Shiroi khiến Shiroi bật té. Lili chỉ quanh quẩn gần nhà, dù cửa mở, Lili cũng không đi đâu xa.
Vậy mà có một lần, Lili đi rong, về... mang bầu.

Nhưng ông hàng xóm ác ghê, ổng đá vào bụng Lili, khiến nó hư thai. Shiroi nhìn thấy Lili đau quằn mình dưới đất, thấy tội lắm. Chất dơ được thải ra rồi, Lili mới nằm im... thở mệt nhọc. Rồi tự động Lili đi tìm lá cây ăn.
Từ đó về sau, Lili không mang thai nữa.

Mấy năm sau, bác Hai đem về một con mèo tam thể, mới vừa được sanh ra. Shiroi còn nhớ, nó có chút xíu lúc về nhà. Ở nhà có con chó rồi, nuôi con mèo nữa sao mà được. Nhưng bác Hai bảo thấy nó tội quá.
Nó còn nhỏ quá, lúc nó đói bụng, cho nó ăn nó cũng không ăn, đòi bú sửa.
Nó thấy Lili nằm ngủ, mon men lại gần, gặm ngay cái đầu vú nhỏ xíu của Lili mà bú... Lúc đầu Lili nhột, không sủa tiếng nào, đứng dậy bỏ đi chỗ khác, rồi nằm ngủ tiếp. Con mèo lại đi theo... bú tiếp... Lili cũng già rồi, làm biếng nhúc nhích, mặc kệ con mèo con làm gì làm.
Vậy mà mấy hôm sau, tám đầu vú của Lili căng lên, tám bầu sửa đầy ấp... cho một mình con mèo con bú.
Nó bú no xong rồi gác đầu lên bụng Lili ngủ ngon lành.
Rồi từ đó không phải cho con mèo ăn nữa, dù nó đã lớn rồi. Hể nó đói bụng là tìm mẹ nuôi nó bú tới no nê rồi lăn ra ngủ.
Những người hàng xóm đến chơi ai cũng bảo, "Cái nhà này lạ à, chó với mèo không hạp nhau, mà ở nhà này, chó với mèo nằm ôm nhau ngủ !" :mim:
Nhiều lúc thấy Lili la con mèo, con mèo ngoan ngoãn vâng lời ngay.

Ngày Shiroi rời khỏi Việt Nam, Shiroi kiếm mãi không thấy Lili đâu hết. Nó trốn, nhất định không ra gặp Shiroi.
Lili và con mèo để lại cho người bà con chăm sóc.
Năm Lili được 12 tuổi, Lili yếu ớt, đôi mắt hết thấy đường, đâm đầu vào cột nhà mà ra đi...
Từ đó con mèo đã biệt tăm...
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Linh tinh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh - Page 2 I_icon13Sat 14 Nov 2009, 06:46

Shiroi đã viết:
Lili chỉ quanh quẩn gần nhà, dù cửa mở, Lili cũng không đi đâu xa.
Vậy mà có một lần, Lili đi rong, về... mang bầu.


haha ...vậy thì thủ phạm đích thị là ông hàng xóm của Lili rồi Shiroi ui . Ổng ...hé rào nhìn lén qua nhà Lili mỗi ngày, chờ dịp là hạ độc thủ ... Linh tinh - Page 2 94861
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Linh tinh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh - Page 2 I_icon13Sat 14 Nov 2009, 16:03

Trích dẫn :
Vậy mà có một lần, Lili đi rong, về... mang bầu.

Cái này là "khôn 3 năm dại 1 giờ" tỷ hén Linh tinh - Page 2 Icon_lol
Con mèo mà bú vú chó, ngộ ghê hen. Hồi đó muội có nuôi con chó, muội cho nó uống sữa bột của em bé Linh tinh - Page 2 855776 , bị mẹ la hoài à, vì sữa đó của thằng em con bà dì, nó chưa được 1 tuổi.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Linh tinh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh - Page 2 I_icon13Mon 16 Nov 2009, 06:52

@ bát tỷ, Gai muội
Không biết chó nào làm Lili mang bầu nữa lol!
Bây giờ Shiroi nuôi một con chó bự lắm, cũng may là nó chưa làm cho con gái người ta mang bầu dd

bên này người ta cho mèo uống sữa không à, nhưng tỷ không có nuôi thêm mèo nào nữa, mèo ít chịu ở nhà.
Lili hồi xưa ăn có chút xíu cơm với miếng thịt nhỏ cũng đủ rồi.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Linh tinh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh - Page 2 I_icon13Sat 10 Apr 2010, 05:09

Bác gái ơi !

Tin đến làm con thật chới với ... cả buổi chiều về nhớ đến bác gái mà nằm khóc...
Mới hôm nào còn nghe tiếng bác gọi điện thoại cho con: "Con qua bác lấy tàu hũ về cho ba mẹ..."
Mới hôm nào còn nghe giọng bác cười thoải mái...

Bác trai và bác gái là hai người bạn thân của ba mẹ. Bác trai từ ngày về hưu, bán đi bệnh viện, về lại Bx, mua căn nhà nhỏ gần bên ba mẹ cho có bạn.
Bác gái dù giàu có vẫn bình dị, mộc mạc, dễ tánh. Lúc nào bác cũng cười tươi, vui vẻ, và năng động.
Cách đây một tháng bác vào nhà thương để giải phẩu phổi. Sau cuộc giải phẩu, bác bình yên về nhà, khoẻ mạnh. Hai bác ghé nhà ba mẹ ăn cơm cười nói thật vui.
Nhưng rồi khi tái khám, bác phải vào nhà thương mổ lại, cách đây vài ngày. Bác vẫn cười vui vẻ, ai cũng nghĩ rằng bác mổ xong vài ngày sau bác sẽ trở về...
Cú điện thoại hôm qua... bác đã ra đi vĩnh viễn ....
Chới với, bàng hoàng... trước cơn shock tấp đến, con chỉ im lặng. Hôm nay ba ở bên bác trai cả ngày... Bác đã không còn biết gì nữa... chỉ có khóc thôi...
Hôm qua chú B. có ghé qua khám bệnh cho con, chú nói về bệnh tình của bác... rồi chú quay mặt đi mà khóc.
Bác gái ơi, con vẫn không muốn tin... Con vẫn muốn nghe tiếng bác gọi con qua lấy tàu hũ...
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Linh tinh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh - Page 2 I_icon13Sat 10 Apr 2010, 05:29

Mấy ngày nay, tuy không hỏi, nhưng Qh đã thấy Shiroi có gì đó buồn buồn ! Một tin không vui chợt đổ ụp xuống . Những người thương mến quý trọng ...lần lượt ra đi, để lại trong lòng ta nhiều tiếc nhớ !
Cho Qh gửi ké lời chia buồn đến gia đình người quá cố nha Shiroi...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Linh tinh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Linh tinh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» ĐÊM BUỒN VIẾT LINH TINH
» Quán linh tinh
» Gió ....
» Sơn Tinh Thuỷ Tinh - Truyện tranh
» Việt Điện U Linh Tập
Trang 2 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-