Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VẮNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

VẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: VẮNG   VẮNG I_icon13Fri 16 Sep 2022, 11:46

VẮNG

Hơn một tuần nay vắng bóng chàng
Khiến lòng khẽ động chút hoang mang
Ngồi đần cả buổi tâm rầu rĩ
Thức trắng nguyên đêm mặt võ vàng
Mắt ủ ê buồn trông lá rụng
Người thờ thẫn nhớ gửi tin sang
Bên tai ngọn gió rung xào xạc
Ngỡ tiếng chân ai bước nhẹ nhàng

Phương Nguyên
16/9/2022
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

VẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VẮNG   VẮNG I_icon13Sat 17 Sep 2022, 17:36

VẮNG

Hơn một tuần nay vắng bóng chàng
Khiến lòng khẽ động chút hoang mang
Ngồi đần cả buổi tâm rầu rĩ
Thức trắng nguyên đêm mặt võ vàng
Mắt ủ ê buồn trông lá rụng
Người thờ thẫn nhớ gửi tin sang
Bên tai ngọn gió rung xào xạc
Ngỡ tiếng chân ai bước nhẹ nhàng

Phương Nguyên
16/9/2022


*****
LO

Hễ thấy ai qua cũng tưởng chàng
Kể từ buổi ấy nặng tình mang
Ngày đêm vẫn ước đôi khuyên ngọc
Sớm tối luôn mơ cặp nhẫn vàng
Ngoài nội hoa vờn nghe tiết trở
Bên trời én liệng nhắc mùa sang
Tin xa ngóng khắp đều im bặt
Có lẽ đời em chịu...nhỡ nhàng

Hàn Phong
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

VẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VẮNG   VẮNG I_icon13Sun 18 Sep 2022, 10:33

VẮNG

Hơn một tuần nay vắng bóng chàng
Khiến lòng khẽ động chút hoang mang
Ngồi đần cả buổi tâm rầu rĩ
Thức trắng nguyên đêm mặt võ vàng
Mắt ủ ê buồn trông lá rụng
Người thờ thẫn nhớ gửi tin sang
Bên tai ngọn gió rung xào xạc
Ngỡ tiếng chân ai bước nhẹ nhàng

Phương Nguyên
16/9/2022


*****
LO

Hễ thấy ai qua cũng tưởng chàng
Kể từ buổi ấy nặng tình mang
Ngày đêm vẫn ước đôi khuyên ngọc
Sớm tối luôn mơ cặp nhẫn vàng
Ngoài nội hoa vờn nghe tiết trở
Bên trời én liệng nhắc mùa sang
Tin xa ngóng khắp đều im bặt
Có lẽ đời em chịu...nhỡ nhàng

Hàn Phong


*****
HẠNH PHÚC

Đặt nến bày hoa thiếp đón chàng
Bầu trời bữa ấy rộng mênh mang
Trăng rơi ngập lối trăng màu bạc
Lá phủ đầy sân lá sắc vàng
Êm ái mành tơ che gió tạt
Mượt mà ngọn liễu ngả cành sang
Không gian thấm đẫm hương tình ái
Đôi trái tim yêu đập nhịp nhàng

Phương Nguyên
17/9/2022
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

VẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VẮNG   VẮNG I_icon13Mon 19 Sep 2022, 08:47

VẮNG

Hơn một tuần nay vắng bóng chàng
Khiến lòng khẽ động chút hoang mang
Ngồi đần cả buổi tâm rầu rĩ
Thức trắng nguyên đêm mặt võ vàng
Mắt ủ ê buồn trông lá rụng
Người thờ thẫn nhớ gửi tin sang
Bên tai ngọn gió rung xào xạc
Ngỡ tiếng chân ai bước nhẹ nhàng

Phương Nguyên
16/9/2022


*****
LO

Hễ thấy ai qua cũng tưởng chàng
Kể từ buổi ấy nặng tình mang
Ngày đêm vẫn ước đôi khuyên ngọc
Sớm tối luôn mơ cặp nhẫn vàng
Ngoài nội hoa vờn nghe tiết trở
Bên trời én liệng nhắc mùa sang
Tin xa ngóng khắp đều im bặt
Có lẽ đời em chịu...nhỡ nhàng

Hàn Phong


*****
HẠNH PHÚC

Đặt nến bày hoa thiếp đón chàng
Bầu trời bữa ấy rộng mênh mang
Trăng rơi ngập lối trăng màu bạc
Lá phủ đầy sân lá sắc vàng
Êm ái mành tơ che gió tạt
Mượt mà ngọn liễu ngả cành sang
Không gian thấm đẫm hương tình ái
Đôi trái tim yêu đập nhịp nhàng

Phương Nguyên
17/9/2022


*****

HÀNG XÓM

Ở ngõ liền bên có một chàng
Bao ngày chẳng hẹn cứ thường mang
Lần kia đĩa bánh cùng cân mực
Bữa nọ nhành hoa với chỉ vàng
Thấy quạt khô dầu nheo mũi sửa
Trông nhà cạn nước mở đường sang
Luôn làm cẩn thận và chu đáo
Đủ thứ từng hôm mãi nhịp nhàng

Đặng Hồng Giang
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

VẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VẮNG   VẮNG I_icon13Tue 20 Sep 2022, 08:57

VẮNG

Hơn một tuần nay vắng bóng chàng
Khiến lòng khẽ động chút hoang mang
Ngồi đần cả buổi tâm rầu rĩ
Thức trắng nguyên đêm mặt võ vàng
Mắt ủ ê buồn trông lá rụng
Người thờ thẫn nhớ gửi tin sang
Bên tai ngọn gió rung xào xạc
Ngỡ tiếng chân ai bước nhẹ nhàng

Phương Nguyên
16/9/2022


*****
LO

Hễ thấy ai qua cũng tưởng chàng
Kể từ buổi ấy nặng tình mang
Ngày đêm vẫn ước đôi khuyên ngọc
Sớm tối luôn mơ cặp nhẫn vàng
Ngoài nội hoa vờn nghe tiết trở
Bên trời én liệng nhắc mùa sang
Tin xa ngóng khắp đều im bặt
Có lẽ đời em chịu...nhỡ nhàng

Hàn Phong


*****
HẠNH PHÚC

Đặt nến bày hoa thiếp đón chàng
Bầu trời bữa ấy rộng mênh mang
Trăng rơi ngập lối trăng màu bạc
Lá phủ đầy sân lá sắc vàng
Êm ái mành tơ che gió tạt
Mượt mà ngọn liễu ngả cành sang
Không gian thấm đẫm hương tình ái
Đôi trái tim yêu đập nhịp nhàng

Phương Nguyên
17/9/2022


*****

HÀNG XÓM

Ở ngõ liền bên có một chàng
Bao ngày chẳng hẹn cứ thường mang
Lần kia đĩa bánh cùng cân mực
Bữa nọ nhành hoa với chỉ vàng
Thấy quạt khô dầu nheo mũi sửa
Trông nhà cạn nước mở đường sang
Luôn làm cẩn thận và chu đáo
Đủ thứ từng hôm mãi nhịp nhàng

Đặng Hồng Giang



NHẮN (chàng nào đó)

Nhờ đâu tốt số vậy anh chàng?
Để khoé trang đài phải giọt mang
Môi biếng tô viền môi nhạt đỏ
Tóc lơi chải gỡ tóc hoe vàng
Đừng chờ viên ngọc trao nàng tiếc *
Hãy sắm mâm trầu giục mẹ sang
Phần phước nghìn năm may gặp dịp
Chẳng mau ôm chặt cứ làng nhàng!

AH


*Quân tri thiếp hữu phu,
Tặng thiếp song minh châu.
Cảm quân triền miên ý,
Hệ tại hồng la nhu.
(Tiết phụ ngâm)


_________________________
VẮNG Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

VẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VẮNG   VẮNG I_icon13Tue 20 Sep 2022, 13:10

Ai Hoa đã viết:
VẮNG

Hơn một tuần nay vắng bóng chàng
Khiến lòng khẽ động chút hoang mang
Ngồi đần cả buổi tâm rầu rĩ
Thức trắng nguyên đêm mặt võ vàng
Mắt ủ ê buồn trông lá rụng
Người thờ thẫn nhớ gửi tin sang
Bên tai ngọn gió rung xào xạc
Ngỡ tiếng chân ai bước nhẹ nhàng

Phương Nguyên
16/9/2022


*****
LO

Hễ thấy ai qua cũng tưởng chàng
Kể từ buổi ấy nặng tình mang
Ngày đêm vẫn ước đôi khuyên ngọc
Sớm tối luôn mơ cặp nhẫn vàng
Ngoài nội hoa vờn nghe tiết trở
Bên trời én liệng nhắc mùa sang
Tin xa ngóng khắp đều im bặt
Có lẽ đời em chịu...nhỡ nhàng

Hàn Phong


*****
HẠNH PHÚC

Đặt nến bày hoa thiếp đón chàng
Bầu trời bữa ấy rộng mênh mang
Trăng rơi ngập lối trăng màu bạc
Lá phủ đầy sân lá sắc vàng
Êm ái mành tơ che gió tạt
Mượt mà ngọn liễu ngả cành sang
Không gian thấm đẫm hương tình ái
Đôi trái tim yêu đập nhịp nhàng

Phương Nguyên
17/9/2022


*****

HÀNG XÓM

Ở ngõ liền bên có một chàng
Bao ngày chẳng hẹn cứ thường mang
Lần kia đĩa bánh cùng cân mực
Bữa nọ nhành hoa với chỉ vàng
Thấy quạt khô dầu nheo mũi sửa
Trông nhà cạn nước mở đường sang
Luôn làm cẩn thận và chu đáo
Đủ thứ từng hôm mãi nhịp nhàng

Đặng Hồng Giang



NHẮN (chàng nào đó)

Nhờ đâu tốt số vậy anh chàng?
Để khoé trang đài phải giọt mang
Môi biếng tô viền môi nhạt đỏ
Tóc lơi chải gỡ tóc hoe vàng
Đừng chờ viên ngọc trao nàng tiếc *
Hãy sắm mâm trầu giục mẹ sang
Phần phước nghìn năm may gặp dịp
Chẳng mau ôm chặt cứ làng nhàng!

AH


*Quân tri thiếp hữu phu,
Tặng thiếp song minh châu.
Cảm quân triền miên ý,
Hệ tại hồng la nhu.
(Tiết phụ ngâm)


Em cám ơn thầy rất nhiều. Nhưng mà hết chữ ghép với Nhàng rồi nên em không hoạ tiếp được. Giờ phải làm sao ạ? huhu
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

VẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VẮNG   VẮNG I_icon13Wed 21 Sep 2022, 11:25

VẮNG

Hơn một tuần nay vắng bóng chàng
Khiến lòng khẽ động chút hoang mang
Ngồi đần cả buổi tâm rầu rĩ
Thức trắng nguyên đêm mặt võ vàng
Mắt ủ ê buồn trông lá rụng
Người thờ thẫn nhớ gửi tin sang
Bên tai ngọn gió rung xào xạc
Ngỡ tiếng chân ai bước nhẹ nhàng

Phương Nguyên
16/9/2022


*****
LO

Hễ thấy ai qua cũng tưởng chàng
Kể từ buổi ấy nặng tình mang
Ngày đêm vẫn ước đôi khuyên ngọc
Sớm tối luôn mơ cặp nhẫn vàng
Ngoài nội hoa vờn nghe tiết trở
Bên trời én liệng nhắc mùa sang
Tin xa ngóng khắp đều im bặt
Có lẽ đời em chịu...nhỡ nhàng

Hàn Phong


*****
HẠNH PHÚC

Đặt nến bày hoa thiếp đón chàng
Bầu trời bữa ấy rộng mênh mang
Trăng rơi ngập lối trăng màu bạc
Lá phủ đầy sân lá sắc vàng
Êm ái mành tơ che gió tạt
Mượt mà ngọn liễu ngả cành sang
Không gian thấm đẫm hương tình ái
Đôi trái tim yêu đập nhịp nhàng

Phương Nguyên
17/9/2022


*****

HÀNG XÓM

Ở ngõ liền bên có một chàng
Bao ngày chẳng hẹn cứ thường mang
Lần kia đĩa bánh cùng cân mực
Bữa nọ nhành hoa với chỉ vàng
Thấy quạt khô dầu nheo mũi sửa
Trông nhà cạn nước mở đường sang
Luôn làm cẩn thận và chu đáo
Đủ thứ từng hôm mãi nhịp nhàng

Đặng Hồng Giang



NHẮN (chàng nào đó)

Nhờ đâu tốt số vậy anh chàng?
Để khoé trang đài phải giọt mang
Môi biếng tô viền môi nhạt đỏ
Tóc lơi chải gỡ tóc hoe vàng
Đừng chờ viên ngọc trao nàng tiếc *
Hãy sắm mâm trầu giục mẹ sang
Phần phước nghìn năm may gặp dịp
Chẳng mau ôm chặt cứ làng nhàng!

AH


*Quân tri thiếp hữu phu,
Tặng thiếp song minh châu.
Cảm quân triền miên ý,
Hệ tại hồng la nhu.
(Tiết phụ ngâm)




BẬN?

Đã bấy lâu nay nghĩ hẳn chàng
Vùi đầu công việc bận mang mang
Cày ba bốn chỗ hòng mua xế
Chạy chín mười phương những tậu vàng
Trước bỏ tình yêu hơi lạnh nhạt
Sau bồi cuộc sống thật giàu sang
Tình cờ qua quán bia ôm nọ
Bắt gặp đang vui giỡn nhộn nhàng

TM
  :potay:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

VẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VẮNG   VẮNG I_icon13Wed 21 Sep 2022, 20:44

Trà Mi đã viết:
VẮNG

Hơn một tuần nay vắng bóng chàng
Khiến lòng khẽ động chút hoang mang
Ngồi đần cả buổi tâm rầu rĩ
Thức trắng nguyên đêm mặt võ vàng
Mắt ủ ê buồn trông lá rụng
Người thờ thẫn nhớ gửi tin sang
Bên tai ngọn gió rung xào xạc
Ngỡ tiếng chân ai bước nhẹ nhàng

Phương Nguyên
16/9/2022


*****
LO

Hễ thấy ai qua cũng tưởng chàng
Kể từ buổi ấy nặng tình mang
Ngày đêm vẫn ước đôi khuyên ngọc
Sớm tối luôn mơ cặp nhẫn vàng
Ngoài nội hoa vờn nghe tiết trở
Bên trời én liệng nhắc mùa sang
Tin xa ngóng khắp đều im bặt
Có lẽ đời em chịu...nhỡ nhàng

Hàn Phong


*****
HẠNH PHÚC

Đặt nến bày hoa thiếp đón chàng
Bầu trời bữa ấy rộng mênh mang
Trăng rơi ngập lối trăng màu bạc
Lá phủ đầy sân lá sắc vàng
Êm ái mành tơ che gió tạt
Mượt mà ngọn liễu ngả cành sang
Không gian thấm đẫm hương tình ái
Đôi trái tim yêu đập nhịp nhàng

Phương Nguyên
17/9/2022


*****

HÀNG XÓM

Ở ngõ liền bên có một chàng
Bao ngày chẳng hẹn cứ thường mang
Lần kia đĩa bánh cùng cân mực
Bữa nọ nhành hoa với chỉ vàng
Thấy quạt khô dầu nheo mũi sửa
Trông nhà cạn nước mở đường sang
Luôn làm cẩn thận và chu đáo
Đủ thứ từng hôm mãi nhịp nhàng

Đặng Hồng Giang



NHẮN (chàng nào đó)

Nhờ đâu tốt số vậy anh chàng?
Để khoé trang đài phải giọt mang
Môi biếng tô viền môi nhạt đỏ
Tóc lơi chải gỡ tóc hoe vàng
Đừng chờ viên ngọc trao nàng tiếc *
Hãy sắm mâm trầu giục mẹ sang
Phần phước nghìn năm may gặp dịp
Chẳng mau ôm chặt cứ làng nhàng!

AH


*Quân tri thiếp hữu phu,
Tặng thiếp song minh châu.
Cảm quân triền miên ý,
Hệ tại hồng la nhu.
(Tiết phụ ngâm)




BẬN?

Đã bấy lâu nay nghĩ hẳn chàng
Vùi đầu công việc bận mang mang
Cày ba bốn chỗ hòng mua xế
Chạy chín mười phương những tậu vàng
Trước bỏ tình yêu hơi lạnh nhạt
Sau bồi cuộc sống thật giàu sang
Tình cờ qua quán bia ôm nọ
Bắt gặp đang vui giỡn nhộn nhàng

TM
  :potay:

Ui TM ui, nàng tìm được nhộn nhàng nữa kìa, quá đẳng cấp luôn. Trong đầu “anh” PN không có một chút mảy may chữ đó. Mà hết gì nhàng chưa vậy nàng ui hon
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

VẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VẮNG   VẮNG I_icon13Wed 21 Sep 2022, 21:57

Phương Nguyên đã viết:


Ui TM ui, nàng tìm được nhộn nhàng nữa kìa, quá đẳng cấp luôn. Trong đầu “anh” PN không có một chút mảy may chữ đó. Mà hết gì nhàng chưa vậy nàng ui hon

Chào thi muội PN,

VĐ đọc đâu đó thì thấy có chữ "nháo nhàng" nữa nhưng tìm tự điển thì không ra study
Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

VẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VẮNG   VẮNG I_icon13Wed 21 Sep 2022, 22:04

Việt Đường đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Ui TM ui, nàng tìm được nhộn nhàng nữa kìa, quá đẳng cấp luôn. Trong đầu “anh” PN không có một chút mảy may chữ đó. Mà hết gì nhàng chưa vậy nàng ui hon

Chào thi muội PN,

VĐ đọc đâu đó thì thấy có chữ "nháo nhàng" nữa nhưng tìm tự điển thì không ra study
Very Happy

Muội chào huynh VĐ!

Có khi nháo nhàng là phương ngữ huynh ạ, nên nó chưa được đưa vào từ điển. Mà chưa có trong từ điển thì muội cứ coi như không có, để khỏi phải hoạ tiếp huynh ơi, muội hết chữ cho bài ấy rùi :potay: Muội cám ơn huynh và đang chờ để  đọc thơ của huynh đây ạ :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




VẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VẮNG   VẮNG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VẮNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-