|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1426 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sat 20 Aug 2022, 19:51 | |
| PHÁ BỎ Cánh cửa Mở ra Lời hứa Quá đà… Cài lại Chiếc then Tiếng cãi Đê hèn… Câm nén Chỉ nhìn Bớt xén Niềm tin… Nẫu chín Tình rồi Hở - kín Cũng thôi… 20-08-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1426 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Mon 22 Aug 2022, 07:45 | |
| MƠ (Ngũ ngôn bát cú - đường luật) Ta mơ một giấc này Vạn vật đến nơi đây Mở hội thi ca múa Quây quần điệu hát say Xem dòng sông chụp ảnh Ngắm chiếc lá khoe tay Gió nhẩy nhôi vui sướng Tươi mầu của cỏ cây… 22-08-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1426 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Tue 23 Aug 2022, 08:11 | |
| XƯA (Song tam tứ) Con đường xưa Cũng vừa đầy Lá bay rơi rụng. Em tìm về Cơn mê say Vừa hay chấm dứt. Ấm ức gì Níu chi đây Vòng tay đã tuột. Điều ước nào Kêu gào mãi Còn lại đắng cay. Chìa bàn tay Ngỡ vay lại Lá bay thủa nào. Lời thì thào Dội vào mãi Trong trái tim em… 23-08-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1426 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Tue 23 Aug 2022, 15:35 | |
| NHỚ Nghe lòng rạo rực Khúc nhạc quê Vi vu man mác Buồn Man mác Nhớ quê hương Nhớ quá người ơi Nơi đó có Ai thường ngóng đợi Dõi từng ngày Nắng cháy Mưa tuôn Mắt vẫn hướng về nơi Tôi sống Để tôi bần thần Để tôi nhớ thương Nhớ bầu trời xanh biếc mênh mông Nhớ tiếng gió, bông hoa,… rạo rực Anh cùng em Sánh đôi Bước Những bước dài vô tận Ơ… Sao bỗng nhiên em Dừng lại Bỏ mình anh Bơ vơ Đất lạ Thao thức đêm ngày nhớ quá em… 04.2000 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1426 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Wed 24 Aug 2022, 07:56 | |
| CON ĐƯỜNG TRI THỨC (Lục ngôn bát cú) Có những ước mơ bay cao Cho em vén mộng tìm vào Trong giảng đường nhiều tri thức Nơi thắp sáng những khát khao Nâng bức chân em đi đến Tương lai đang chờ đợi nào Chúc em hái nhiều thành tựu Để người sau phải ước ao… 24-08-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1426 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sun 28 Aug 2022, 16:50 | |
| THẦM (Thất nhị nhất) Nụ sen chúm chím như đôi môi Cô gái Đẹp, Khẽ bung nở dịu dàng khiến anh Ngây ngất Say. Yêu rồi này, nàng ơi có hay Ta đang Yêu. Một tình yêu thầm lặng từ xa Như bài Ca. 28-08-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1426 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Mon 29 Aug 2022, 08:03 | |
| NHẪN Bình thản như mây Đi khắp đó đây Điểm dừng chưa biết Vẫn chưa thấy mệt… Thong dong như nước Để thấy hạnh phúc Khi đục khi trong Sóng gió xoay vòng… Đôi lúc thất vọng Ngay trong đời sống Bất lực mưu sinh Đâu chỉ riêng mình… Một chút toan tính Trong khoảng vô định Khắc nghiệt trong đời Đừng mãi thiệt thòi… Mây bay muôn cõi Hợp tan thay đổi Nước chảy muôn nơi Linh hoạt không rời… Một hình muôn khối Muôn hình thành khối Tôi một cái tôi Lặng với cuộc đời… 29-08-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1426 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Tue 30 Aug 2022, 07:47 | |
| TRÁP ĂN HỎI Rồng bay phượng múa Thay cho lời hứa Đôi lứa yêu nhau Chung mấy nhịp cầu… Đời sau đời trước Song hành mỗi bước Để rước nhau về Như thứ bùa mê… Vẫn là tục lệ Tiếp câu chuyện kể Đám cưới nên đôi Đến cuối cuộc đời… 30-08-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1426 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Wed 31 Aug 2022, 08:35 | |
| MỘNG SEN (Cửu ngôn bát cú) Duyên dáng áo dài và giấc mộng hoa sen Thật là đẹp… cơn gió nức nở lời khen Quấn ngay lấy tóc vén nâng, tà áo cũng… Làm bàng hoàng anh chợt thấy mình ghen Còn hơn thế len lỏi kìa tia nắng mới Đúng thật là… qua lớp áo mỏng của em Trắng trắng quá dịu dàng mà sao trắng thế Nuốt hư không - chợt thấy đen tối… e hèm… 31-08-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1426 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Wed 31 Aug 2022, 15:58 | |
| THẤP THOÁNG MÙA THU Ừ… hình như… Có gì rất lạ Trên quê tôi Hình như là thế Tôi đã thoáng thấy Đã cảm thấy rồi… Mùa thu… Đến rồi mà Sao còn lẩn trốn Đùa giỡn tôi ư? Vẫn chưa chịu ra Hay thu muốn mang điều kì lạ Điều bất ngờ đến với tôi đây… Ôi thu ơi! Hãy đến đây ngay Tôi sẽ gửi, sẽ trao tất cả Cho mùa thu nỗi nhớ thương này… Thu… Thu về rồi đấy Tôi đã thấy Thấp thoáng thu về đầy trời đất quê tôi… 04.2000 Nguyên Hữu |
|
 | |
Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu  | |
| |
|
 | |
|