Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một thoáng mây bay 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 3 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 - Page 3 I_icon13Sat 09 Apr 2022, 08:21

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 3

Người lo lắng nhất cho kết quả thi không phải tôi mà là ba tôi. Ông tìm người quen để xem kết quả sớm trước khi dán bảng. Hai tuần sau có kết quả, người quen báo cho ông một tin bất ngờ, tôi thi đậu Tú Tài I với hạng Tối Ưu. Điểm các bài thi của tôi hầu hết đều vượt quá 18/20 ngoại trừ bài Vạn Vật 16/20 và bài Việt văn 17/20. Điểm Việt văn 17/20, trong đó điểm Luận văn 10/12, là một điều rất hiếm có trong các kỳ thi Tú Tài. Sau này nghe người xem điểm cho ba tôi, vốn làm việc ở bộ phận lưu trữ bài, kể lại rằng chị ấy đã vào phòng lưu trữ bài thi để tận mắt đọc bài làm của tôi. Bài luận văn của tôi được các vị giám khảo khuyên son nhiều chỗ với những lời phê bình: hay, lập luận vững vàng, ý tường mới lạ, vv. Chẳng hạn như nhập đề với: “Không những là một nhà cách mạng dân tộc tranh đấu để giải phóng đất nước khỏi ách thống trị hà khắc của Thực dân, Nhất Linh còn là một nhà cách mạng xã hội tranh đấu để giải phóng phụ nữ khỏi sự áp bức tàn bạo của Phong kiến” được khen là một câu mở đầu xuất sắc. Trong bài còn dùng những thành ngữ, tục ngữ để minh hoạ tình trạng xã hội hiện thời như: quan niệm “tam tùng tứ đức”, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, “áo mặc không qua khỏi đầu”, “phận gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu” cũng như những câu ca dao: “Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai” hoặc “Thân em như hạt mưa sa, hạt rơi xuống giếng hạt ra ngoài đồng”, hay “Mẹ em tham thúng xôi dền, tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng“, vv. đều được đánh giá rất cao. Chính tôi tự nghĩ sau này nếu bị bắt làm lại, có lẽ tôi cũng không viết nổi bài văn xuất thần như vậy! Ngoài ra có thể là ý kiến của tôi bài bác tự do hôn nhân cũng hơi khác thường khiến bài của tôi nổi bật lên, tách biệt với đa số thí sinh ủng hộ quan điểm của Nhất Linh trong Đoạn Tuyệt. Ba tôi đoán: “chắc là ông (bà) giám khảo này đang bực mình vì có con cái cãi lời cha mẹ, gặp bài trúng ý nên khoái quá cho điểm cao!”

Thời đó kết quả thi Tú Tài I được chia làm nhiều hạng: hạng Tối Ưu có số điểm từ 270 trở lên trên tổng số 300 (tức là trung bình 18/20 cho mỗi môn), hạng ưu từ 240 (trung bình 16/20), hạng Bình từ 210 (trung bình 14/20), hạng Bình Thứ từ 180 (trung bình 12/20) và hạng Thứ từ 150 (trung bình 10/20). Tuy nhiên do số thí sinh dưới trung bình nhiều quá, Bộ giáo dục thường cho vớt thêm, lấy tới 135 điểm (trung bình 9/20), hoặc nhiều khi dưới đó nữa, có năm điểm trung bình chỉ khoảng 8-8,5/20 đã lấy đậu, mục đích để cho số thí sinh trúng tuyển bằng khoảng 20% số thí sinh dự thi. Dưới mức đó, Bộ sợ phản ứng dữ dội của dư luận, phụ huynh và báo chí.

Hạng Ưu, Bình, thường là học sinh xuất thân từ các trường công lập danh tiếng như Petrus Ký, Chu Văn An, Gia Long… Năm đó trong tất cả các hội đồng thi ở Sài Gòn chỉ có 2 thí sinh đậu Tối Ưu là tôi và một học sinh của trường trung học Chu Văn An. Hai trường trung học danh tiếng nhất Sài Gòn là Petrus Ký và Gia Long không có học sinh nào đạt hạng Tối Ưu, mặc dù có khá nhiều Ưu, Bình. Không ai lạ về thành tích cao của các trường công lập, bởi học sinh trường công, một là đã được tuyển lựa theo học lực xuất sắc từ trước, hai là nhiều học sinh còn đi học luyện thi thêm ở các trường tư, hoặc có thầy dạy kèm tại nhà, trong khi học sinh trường tư ít có điều kiện học thêm vì cha mẹ đã phải tốn kém nhiều tiền đóng học phí. Sau khi dán bảng kết quả mỗi trường tư thục cho sơn một tấm biển thực lớn ghi tên tất cả học sinh của trường thi đậu cùng thứ hạng dựng ngay trước cổng trường để quảng cáo. Tất cả mọi người và xe cộ đi ngang đều trông thấy. Trường PSN cũng không ngoại lệ. Thông thường một trường tư thục hạng khá chỉ có đôi ba học sinh đậu hạng Bình, hiếm hoi lắm mới có hạng Ưu. Đây là lần đầu tiên trường PSN nói riêng và giới trường tư thục nói chung đào tạo được một học sinh đậu thứ hạng cao nhất. Tên của tôi với chữ Tối Ưu được sơn to khác thường nằm ngất ngưởng phía trên cùng. Tôi cố tìm tên Giang Bình và Phụng. Hai người cũng có tên trên đó, Giang Bình đậu hạng Bình còn Phụng hạng Bình Thứ. Nhìn tên nàng trên biển, tim tôi bỗng chùng lại.  


Học lực của nàng kém quá nên bị hẫng đúng không thầy. Giá chi đã đẹp còn thông minh toán giỏi văn hay, thơ xuất sắc có phải đỡ mất công mến thầm  lol2

Nhân đây thầy cho em hỏi câu này ạ. Em tra từ “dào” tại https://vtudien.com/viet-viet/dictionary/nghia-cua-tu-d%C3%A0o thì ra như này:
nđg. Dâng lên nhiều, tràn đầy. Thân em như hạt mưa dào, Hạt sa xuống giếng, hạt vào vườn hoa (Cd). Chỉ mưa nhiều. Trông ai như hạn trông dào (t.ng).
Còn tra trên google thì toàn ra “Thân em như hạt mưa rào, hạt sa xuống giếng hạt vào vườn hoa”
Em cứ băn khoăn mãi không biết trong trường hợp trên thì thân em như hạt mưa nào là đúng. Thầy giải đáp giúp em được không ạ?

Thời đó con gái đậu Bình thứ là giỏi rùi, đạt tới Ưu, Bình thì tàn phai nhan sắc hết trọi!   :pp:

Hạt mưa dào không có nghĩa, mà hạt mưa rào cũng gượng ép. Người ta nói cơn mưa rào, trận mưa rào thui!  :jo:

Em cám ơn thầy giải đáp. Em hỏi tiếp tại sao “tim tôi bỗng chùng lại” khi thấy tên nàng trên bảng ạ?

bị heart attack đó mà!  lol2

Thầy, em không biết tiếng nước ngoài huhu

là đau tim á tỷ   :tongue:

Thầy nhớ người ta nên lên cơn đau tim    :cuoi1:

Tội nghiệp gì đâu :crying:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 3 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 - Page 3 I_icon13Mon 11 Apr 2022, 09:55

Một thoáng mây bay 3

Khoảng một tuần sau Quảng, một đứa trong nhóm bạn thân nhất của tôi học chung ở trường từ lớp đệ thất (lớp 6) tới lớp 10 tới nhà chơi. Nó định rủ tôi ghi danh học thêm mấy khoá luyện thi Tú Tài I mở ở các trường như Văn Học, Thăng Long… Các khoá này do những giáo sư danh tiếng như Vũ Bảo Ấu, Nguyễn Xuân Nghiên, Cù An Hưng, Phạm Văn Ngà… dạy rèn môn Toán, Lý Hoá chuẩn bị thi Tú Tài. Lớp học từ đầu niên học cho tới kỳ thi, rất đông, một lớp có thể tới một vài trăm học sinh, ngồi chen chúc trong những phòng học rộng lớn. Trường có nhiều lớp, chia thành nhiều ngày học, giờ học khác nhau. Cũng có giáo sư dạy Văn và Triết học như Trần Bích Lan (tức thi sĩ Nguyên Sa) cho học sinh ban C, D. Dạy hàng chục lớp học thêm như vậy, các vị giáo sư này thu được lắm tiền; nhưng thói thường của thiên trả địa, hễ có dễ thì xài dễ. Nghe chị tôi bảo, nhiều vị mang tật ghiền đánh bài, bao nhiêu tiền kiếm được đều tiêu phí hết.

Tôi bảo Quảng:
_ Tao thi đậu rồi!

Nó trợn tròn hai con mắt, miệng há hốc nhìn tôi. Thật ra trong lớp tôi không phải là học sinh duy nhất thi nhảy Tú tài I. Có vài bạn khác như Dần, Khúc Quang thường hay mang bài lớp 11 vô lớp học trong những giờ vắng giáo sư, hoặc ở những tiết cuối năm dạy hết chương trình giáo sư cho phép thoải mái tự do trong lớp.  Chúng nó không hề giấu giếm việc đang học thi Tú Tài I. Riêng tôi chưa bao giờ lộ ra, nên sự bí mật này cả trường không ai hay biết. Sau một lúc định thần lại nó hỏi liền:
_ Mày đậu hạng gì?

Tôi đáp:
_ Hạng thường thôi!

Nó truy tiếp:
_ Thường là hạng gì?

Tôi bảo:
_ Mày đoán xem!

Nó nhìn tôi dò xét rồi hỏi:
_ Hạng Bình?

Tôi lắc đầu:
_ Không!
_ Bình Thứ?
_ Không!
_ Thứ?
_ Không!

Nó thất vọng:
_ Tại mày nói đậu hạng thường tao mới mới đoán vậy. Cho mày biết là thằng Dần nó cũng đã đậu hạng Bình, Khúc Quang hạng Bình Thứ!

Dần và Khúc Quang trong lớp tôi khả năng học tập xếp vào loại trung bình.

Quảng hỏi tiếp:
_ Mày đậu hạng Ưu hả?

Tôi trả lời:
_ Không, tao đậu Tối Ưu!

Quảng về báo cho tất cả bạn bè trong lớp về thành tích thi Tú Tài I của tôi. Sau này, khi mời nhóm bạn thân của tôi tới nhà để chiêu đãi mừng thi đậu, nó bảo tôi là cô Thục dạy Anh Văn nghe nói tôi đậu hạng Tối Ưu đã trề môi tỏ vẻ không tin. Cô nói rằng: “thi nhảy mà đậu là may rồi, có đâu được tới hạng Tối Ưu?” Quảng hỏi tôi:
_ Mày nhớ bà Thục không?

Tôi đáp:
_ Nhớ chứ!

Cô Thục là bà cô mà lũ học sinh ngán nhất. Gọi là bà nhưng thật ra cô còn trẻ, gương mặt dễ nhìn, dáng người thon thả, hay mặc áo dài màu xanh. Chúng tôi ngán là bởi vì lần đầu tiên khi phát bài kiểm tra của cô trả lại, nhìn số điểm mọi đứa trong lớp đều tá hoả. Ngoại trừ tôi và hai đứa nữa, các học sinh khác đều có số điểm dưới trung bình. Ngay cả Thành là đứa rất chịu khó học tiếng Anh, nhà nó toàn mua tạp chí Time và Newsweek về đọc, mà bài nó chỉ có 3 điểm/20. Các lần sau tuy có tiến bộ chút ít nhưng phải nói là cô cho điểm không rộng rãi lắm. Quảng cười chỉ tôi nói với mấy bạn:
_ Tụi bay có biết lúc tao hỏi nó bảo chỉ đậu thường thôi đó. Đậu thường của nó bằng đậu đầu của người ta!

Tôi chỉ cười. Tại tôi khiêm tốn thôi chứ bộ!

Quảng nói tiếp:
_ Vậy mà lúc đó tao tới nhà tính rủ nó đi học luyện thi. Ai dè nó bảo đã đậu rồi làm tao chưng hửng. Cái thằng này thiệt kín tiếng quá!

Tôi nghĩ thầm:
_ Cho tụi bay biết trước thì có ích lợi gì nhỉ?

Chẳng những không ích lợi mà còn có hại. Lũ bạn trời đánh của tôi mà thấy ai học nhiều thì tên đó sẽ bị chế nhạo khủng hoảng đến mức chỉ muốn đào đất mà chui!



_________________________
Một thoáng mây bay 3 - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 3 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 - Page 3 I_icon13Mon 11 Apr 2022, 12:48

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 3

Khoảng một tuần sau Quảng, một đứa trong nhóm bạn thân nhất của tôi học chung ở trường từ lớp đệ thất (lớp 6) tới lớp 10 tới nhà chơi. Nó định rủ tôi ghi danh học thêm mấy khoá luyện thi Tú Tài I mở ở các trường như Văn Học, Thăng Long… Các khoá này do những giáo sư danh tiếng như Vũ Bảo Ấu, Nguyễn Xuân Nghiên, Cù An Hưng, Phạm Văn Ngà… dạy rèn môn Toán, Lý Hoá chuẩn bị thi Tú Tài. Lớp học từ đầu niên học cho tới kỳ thi, rất đông, một lớp có thể tới một vài trăm học sinh, ngồi chen chúc trong những phòng học rộng lớn. Trường có nhiều lớp, chia thành nhiều ngày học, giờ học khác nhau. Cũng có giáo sư dạy Văn và Triết học như Trần Bích Lan (tức thi sĩ Nguyên Sa) cho học sinh ban C, D. Dạy hàng chục lớp học thêm như vậy, các vị giáo sư này thu được lắm tiền; nhưng thói thường của thiên trả địa, hễ có dễ thì xài dễ. Nghe chị tôi bảo, nhiều vị mang tật ghiền đánh bài, bao nhiêu tiền kiếm được đều tiêu phí hết.

Tôi bảo Quảng:
_ Tao thi đậu rồi!

Nó trợn tròn hai con mắt, miệng há hốc nhìn tôi. Thật ra trong lớp tôi không phải là học sinh duy nhất thi nhảy Tú tài I. Có vài bạn khác như Dần, Khúc Quang thường hay mang bài lớp 11 vô lớp học trong những giờ vắng giáo sư, hoặc ở những tiết cuối năm dạy hết chương trình giáo sư cho phép thoải mái tự do trong lớp.  Chúng nó không hề giấu giếm việc đang học thi Tú Tài I. Riêng tôi chưa bao giờ lộ ra, nên sự bí mật này cả trường không ai hay biết. Sau một lúc định thần lại nó hỏi liền:
_ Mày đậu hạng gì?

Tôi đáp:
_ Hạng thường thôi!

Nó truy tiếp:
_ Thường là hạng gì?

Tôi bảo:
_ Mày đoán xem!

Nó nhìn tôi dò xét rồi hỏi:
_ Hạng Bình?

Tôi lắc đầu:
_ Không!
_ Bình Thứ?
_ Không!
_ Thứ?
_ Không!

Nó thất vọng:
_ Tại mày nói đậu hạng thường tao mới mới đoán vậy. Cho mày biết là thằng Dần nó cũng đã đậu hạng Bình, Khúc Quang hạng Bình Thứ!

Dần và Khúc Quang trong lớp tôi khả năng học tập xếp vào loại trung bình.

Quảng hỏi tiếp:
_ Mày đậu hạng Ưu hả?

Tôi trả lời:
_ Không, tao đậu Tối Ưu!

Quảng về báo cho tất cả bạn bè trong lớp về thành tích thi Tú Tài I của tôi. Sau này, khi mời nhóm bạn thân của tôi tới nhà để chiêu đãi mừng thi đậu, nó bảo tôi là cô Thục dạy Anh Văn nghe nói tôi đậu hạng Tối Ưu đã trề môi tỏ vẻ không tin. Cô nói rằng: “thi nhảy mà đậu là may rồi, có đâu được tới hạng Tối Ưu?” Quảng hỏi tôi:
_ Mày nhớ bà Thục không?

Tôi đáp:
_ Nhớ chứ!

Cô Thục là bà cô mà lũ học sinh ngán nhất. Gọi là bà nhưng thật ra cô còn trẻ, gương mặt dễ nhìn, dáng người thon thả, hay mặc áo dài màu xanh. Chúng tôi ngán là bởi vì lần đầu tiên khi phát bài kiểm tra của cô trả lại, nhìn số điểm mọi đứa trong lớp đều tá hoả. Ngoại trừ tôi và hai đứa nữa, các học sinh khác đều có số điểm dưới trung bình. Ngay cả Thành là đứa rất chịu khó học tiếng Anh, nhà nó toàn mua tạp chí Time và Newsweek về đọc, mà bài nó chỉ có 3 điểm/20. Các lần sau tuy có tiến bộ chút ít nhưng phải nói là cô cho điểm không rộng rãi lắm. Quảng cười chỉ tôi nói với mấy bạn:
_ Tụi bay có biết lúc tao hỏi nó bảo chỉ đậu thường thôi đó. Đậu thường của nó bằng đậu đầu của người ta!

Tôi chỉ cười. Tại tôi khiêm tốn thôi chứ bộ!

Quảng nói tiếp:
_ Vậy mà lúc đó tao tới nhà tính rủ nó đi học luyện thi. Ai dè nó bảo đã đậu rồi làm tao chưng hửng. Cái thằng này thiệt kín tiếng quá!

Tôi nghĩ thầm:
_ Cho tụi bay biết trước thì có ích lợi gì nhỉ?

Chẳng những không ích lợi mà còn có hại. Lũ bạn trời đánh của tôi mà thấy ai học nhiều thì tên đó sẽ bị chế nhạo khủng hoảng đến mức chỉ muốn đào đất mà chui!



Vương Ái Hoa mà cũng sợ bị trêu chọc chế nhạo á. Ai tin được hôn lol!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 3 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 - Page 3 I_icon13Wed 13 Apr 2022, 10:05

Phương Nguyên đã viết:


Vương Ái Hoa mà cũng sợ bị trêu chọc chế nhạo á. Ai tin được hôn lol!


Truyện kể mừ, ai tin thì tin hong tin thì thui! :cuoi2:

_________________________
Một thoáng mây bay 3 - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

Một thoáng mây bay 3 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 - Page 3 I_icon13Fri 15 Apr 2022, 08:32

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Vương Ái Hoa mà cũng sợ bị trêu chọc chế nhạo á. Ai tin được hôn lol!


Truyện kể mừ, ai tin thì tin hong tin thì thui!     :cuoi2:


hihi, ai mún... thì tin hén? dzot :cache3:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 3 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 - Page 3 I_icon13Fri 15 Apr 2022, 10:18

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Vương Ái Hoa mà cũng sợ bị trêu chọc chế nhạo á. Ai tin được hôn lol!


Truyện kể mừ, ai tin thì tin hong tin thì thui!     :cuoi2:


hihi, ai mún... thì tin hén?   dzot :cache3:

Tin mờ hong được… thì lại bắt TM đền nha lol2
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Một thoáng mây bay 3 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Một thoáng mây bay 3
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» cách điều trị bệnh thoái hóa cột sống và bài thuốc chữa thoái hóa cột sống
» Thoát Vòng Tục Lụy
» ANH LÀ GIÓ THOẢNG
» Một thoáng mây bay
» Một thoáng mây bay 12
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-