Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Empty
Bài gửiTiêu đề: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT I_icon13Mon 24 Jan 2022, 02:27

Kính gửi Chủ Nhiệm, BQT Diễn Đàn
 
Tôi là thành viên, đã góp phần sinh hoạt, đăng thơ
ở quý Diễn Đàn khoảng 5 năm qua.
Tôi có đăng khá nhiều dòng thơ, vì cảm thấy nằm
rời rạc phần mất thẳm mỹ, phần mỗi khi đăng dòng
nào hơi khó tìm.
Vì vậy hôm đó tôi gom chung liền nhau, chiếm một
khoảng hơi khá dài ở mục trang thơ, phần này chỉ vô
tình mà thôi.
Nếu như tôi có sai gì đó thì cũng nên nghĩ tình tôi là
thành viên lâu năm mà nhắc nhở, nếu như nhắc nhở mà
tôi không chấp hành thì cứ giải quyết theo lẽ,
Đàng nầy không nói gì hết "không biết ai ở BQT" đã
tự động xóa nhiều dòng thơ của tôi, trong đó bị mất
hẳn một dòng 1.000 (một ngàn) bài.
Vừa bị mất thơ và cũng vừa bị xem nhẹ danh dự một
nhà thơ, tôi không còn lòng nào mà tiếp tục ở lại sinh
hoạt với quý Diễn Đàn nữa.
Thơ của tôi, tôi xem như "con tinh thần"của mình.
"cha đã đi không muốn bỏ con ở lại bơ vơ"
Vì vậy mong BQT HÃY XÓA TOÀN BỘ THƠ CỦA
TÔI.
Cám ơn nhiều.
 




24/1/2022
Nguyễn Thành Sáng


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Thu 27 Jan 2022, 11:48; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT I_icon13Mon 24 Jan 2022, 11:45

Kính gởi chú NTS

Admin diễn đàn ĐVTC không tự ý xoá bài của thành viên, ngoại trừ các trường hợp sau:
1. quảng cáo
2. vi phạm nội qui diễn đàn
3. đăng các mục trùng lặp nhiều lần
4. spam & flood diễn đàn

Bài của chú bị xoá nằm trong mục nào, đăng ngày nào chú có nhớ không xin vui lòng cho biết, TM sẽ kiểm tra lại. Rolling Eyes

Vì diễn đàn ĐVTC là diễn đàn miễn phí và nhỏ nên có phần hạn chế về mặt kỹ thuật hơn một số diễn đàn khác, thí dụ số bài đăng trong một mục có giới hạn dưới 1000, nếu quá con số này cơ cấu mạng chủ sẽ tự động cắt đi. Mặt khác những bài đã đăng quá lâu hay quá nhiều có thể sẽ không hiện thấy khi dùng chức năng tìm kiếm, thành viên phải tự tìm lấy trong các diễn đàn đã đăng, ngay cả Admin cũng không thể làm khác :potay: . Không rõ bài của chú có nằm trong trường hợp này chăng?

Thành viên nếu muốn có thể tự xoá bài mình đã đăng. Admin không có thời giờ để thoả mãn yêu cầu xoá thơ thành viên. Mong chú thông cảm!

Thay mặt BQT

Trà Mi
(Admin)

Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT I_icon13Mon 24 Jan 2022, 16:45

Đôi lời cùng Admin TM.
 
Chú bị xóa một hơi mấy dòng nằm ở mục "Thơ sáng tác"
còn ngày nào thì chú không nhớ, chỉ độ khoảng hai ba tháng
trở lại đây.
Quá trình sáng tác và đăng thơ lâu năm thường khi phải
chỉnh sửa để tăng chất lượng bài thơ cho nên lập lại dòng
thơ mới là ý như vậy chớ không phải spam.
Chỉ đơn giản bấm một cái là biến mất cả một dòng thơ như
đã làm, "không có thời giờ" chỉ là nói cho có lẽ.
Còn về thành viên, một số dòng thơ đến đủ 1.000 bài đã bị
khóa lại rồi thì làm sao tự mình bấm xóa được, còn như dòng
nào chưa đủ đến số 1.000 bài thì chưa khóa, nhưng ngồi bấm
xóa từng bài thì biết đến bao giờ mới xong!
Chú không nghĩ là diễn đàn muốn giữ số lượng thơ của chú để
thủ lợi làm gì khi mà vô nghĩa!
Mà nghĩ đây chỉ là chằng dây làm khó chú mà thôi! Một đoạn kết
"không có hậu" Hì!
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT I_icon13Wed 26 Jan 2022, 10:54

5 dòng thơ của tôi đến số 1.000 bài đều đã bị khóa, thành viên không thể vào điều chỉnh gì được
còn những dòng thơ khác tổng cộng có hơn 3.000 bài, nếu như thành viên tự bấm xóa chỉ bấm một
lần từng bài, thì biết đến bao lâu mới xóa xong.
Quá trình thời gian hợp tác giữa thành viên với diễn đàn hai bên đều đã được hưởng lợi theo nhu cầu
riêng xong.
Nay xét thấy không còn phù hợp và cảm mến nhau nữa, thành viên rút lui, chỉ yêu cầu diễn đàn với
hệ thống kỹ thuật thao tác rất gọn lẹ, xóa hết thơ đã đăng, trước là để GIỮ TRÒN ĐẠO NGHĨA CHA CON (Nhà Thơ & Tác phẩm của mình) sau cũng là coi như không còn gì để dính dấp, vướng bận tâm lý về sau giữa hai bên.
YÊU CẦU CŨNG PHÙ HỢP THEO NGUYÊN TẮC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH.
Vì vậy thiết nghĩ không có gì khiến diễn đàn phải từ chối yêu cầu thỏa đáng này.
Việc chằng dai, làm khó phút cuối chỉ thể hiện lên cho mọi người thấy sự thiếu trách nhiệm và tinh thần cao thượng mà thôi.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT I_icon13Wed 26 Jan 2022, 13:08

Nguyễn Thành Sáng đã viết:
5 dòng thơ của tôi đến số 1.000 bài đều đã bị khóa, thành viên không thể vào điều chỉnh gì được
còn những dòng thơ khác tổng cộng có hơn 3.000 bài, nếu như thành viên tự bấm xóa chỉ bấm một
lần từng bài, thì biết đến bao lâu mới xóa xong.
Quá trình thời gian hợp tác giữa thành viên với diễn đàn hai bên đều đã được hưởng lợi theo nhu cầu
riêng xong.
Nay xét thấy không còn phù hợp và cảm mến nhau nữa, thành viên rút lui, chỉ yêu cầu diễn đàn với
hệ thống kỹ thuật thao tác rất gọn lẹ, xóa hết thơ đã đăng, trước là để GIỮ TRÒN ĐẠO NGHĨA CHA CON (Nhà Thơ & Tác phẩm của mình) sau cũng là coi như không còn gì để dính dấp, vướng bận tâm lý về sau giữa hai bên.
YÊU CẦU CŨNG PHÙ HỢP THEO NGUYÊN TẮC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH.
Vì vậy thiết nghĩ không có gì khiến diễn đàn phải từ chối yêu cầu thỏa đáng này.
Việc chằng dai, làm khó phút cuối chỉ thể hiện lên cho mọi người thấy sự thiếu trách nhiệm và tinh thần cao thượng mà thôi.

Chời, mới nghe đó nha ... diễn đàn người ta bỏ công sức lập ra, mình vào chơi free, post bài free nên tha hồ ... chơi đã đến khi không thích thì kiếm 1 cái cớ gì đó, yêu cầu Admin làm nầy nọ (nói trắng ra là quét rác dùm mình chăng ???), ở không quá để làm à ??? ...  nhìn lại mình chút đi để tự thấy mình chưa ????

horangche horangche horangche horangche :ngoackep: :ngoackep: :ngoackep: :ngoackep:
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT I_icon13Wed 26 Jan 2022, 13:59

"rác" để chình ình đó làm dơ diễn đàn sao 
ông bạn vừa khờ vừa ba xạo không đúng chỗ! Hì!  Smile Smile Smile
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT I_icon13Wed 26 Jan 2022, 14:13

Trả lời ông bạn một cái kẻo ông bạn nghĩ rằng ông bạn "quấy rối tôi" như vậy là tốt.
Kỳ thật qua nhân cách, tác phong, hành xử của ông bạn không đáng để tôi trao đổi với ông bạn đâu nhé! 
Mong ông bạn hãy có lòng tự trọng mà cút đi, việc của tôi và diễn đàn ông bạn chẳng hiểu rõ ngọn ngành thì không nên xía vô xằng bậy như vậy!
Chuyện của tôi với diễn đàn không có can hệ gì tới ông bạn cả!
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT I_icon13Thu 27 Jan 2022, 01:01

Kính gửi Chủ Nhiệm - BQT.


Rốt cuộc tôi cũng được tốt phần nhờ diễn đàn giữ thơ của tôi lại, tạo cho 
tôi tiếp tục có điều kiện cỗng hiến tinh hoa vào lòng Dân Tộc & Nhân loại 
để hưởng công đức cũng như tên tuổi của một nhà thơ mặc dầu vì danh dự 
bị xúc phạm trong khi tôi chẳng có làm điều gì lầm lỗi cả và từ nay tôi không 
còn sinh hoạt đóng góp thêm gì cho diễn đàn nữa.
Điều này ngoài ý muốn cho nên tôi không phải cám ơn diễn đàn phần này nha.
Và tôi cũng bỏ lời yêu cầu xóa thơ tại đây.


Ở đời 99 người thương thì cũng có 1 người ghét vì nhiều lý do, nhưng phần 
lớn là sự ganh tỵ, vì vậy cá nhân tôi cũng không tránh khỏi bị tình trạng này!
Điển hình như tên "Thiên Hùng" vừa rồi!, tôi chạnh nhớ nếu không lầm thì
cách nay khoảng bốn năm năm trước, cũng vì sự ganh tỵ, vô cớ tôi bị tên Tica
và tên Gió Bụi kiếm chuyện bằng cách bắt lỗi thơ của tôi sao lại dùng từ là
"man miên" mà không là "miên man", đó là quyền cá nhân của tôi lúc làm thơ
"linh động vần" một chút cho êm tai lúc đọc, chẳng là gì cả, việc này trong
làm thơ khác với viết văn theo phép tu từ có thể chấp nhận được. nhiều người
cũng như vậy.
Vì ganh tỵ nên Tica vịn cớ đó kiếm chuyện lại miệt thị tôi là "SÁN LẢI" một
cách lố bịch và nham nhở, thế mà tên "Thiên Hùng" lại a tòng tiếp tay quấy rối
tôi thêm.
Vì danh dự tôi đã kịch liệt "tự vệ", có lẽ "ôm mối đau xưa" đến hôm nay lợi
dụng chỗ tôi với diễn đàn lủn củn, xía vô phát ngôn xằng bậy phong cách nói
chữ bỏ lửng ba chấm...thể hiện một tính cách hết sức là khó coi, gian giảo.
"Tôi thành tâm xin lỗi diễn đàn là đem chuyện riêng cũ ra nói ở đây" bất đắc
dĩ ngoài ý muốn!
Bởi chỉ chứng minh tại sao vô cớ tên "Thiên Hùng" hôm nay vào tiếp tục quấy 
rối tôi nữa trong khi việc yêu cầu xóa thơ của tôi không có gì dính dấp tới y ta.


Trước khi từ biệt tôi có lời này: Diễn đàn muốn giữ thơ của tôi lại thì nên có
trách nhiệm gìn giữ, lưu ý coi chừng thành phần dạng như "Thiên Hùng" vào
những dòng thơ của tôi mà gây rối hoặc bình luận lăn nhăn nhằm để 
"trả miếng", trong khi tôi đã vắng mặt ở đây.
Nay tôi chỉ có bấy nhiêu lời cùng diễn đàn.


Trân trọng.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT I_icon13Thu 27 Jan 2022, 09:08

Thiên Hùng đã viết:
Nguyễn Thành Sáng đã viết:
5 dòng thơ của tôi đến số 1.000 bài đều đã bị khóa, thành viên không thể vào điều chỉnh gì được
còn những dòng thơ khác tổng cộng có hơn 3.000 bài, nếu như thành viên tự bấm xóa chỉ bấm một
lần từng bài, thì biết đến bao lâu mới xóa xong.
Quá trình thời gian hợp tác giữa thành viên với diễn đàn hai bên đều đã được hưởng lợi theo nhu cầu
riêng xong.
Nay xét thấy không còn phù hợp và cảm mến nhau nữa, thành viên rút lui, chỉ yêu cầu diễn đàn với
hệ thống kỹ thuật thao tác rất gọn lẹ, xóa hết thơ đã đăng, trước là để GIỮ TRÒN ĐẠO NGHĨA CHA CON (Nhà Thơ & Tác phẩm của mình) sau cũng là coi như không còn gì để dính dấp, vướng bận tâm lý về sau giữa hai bên.
YÊU CẦU CŨNG PHÙ HỢP THEO NGUYÊN TẮC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH.
Vì vậy thiết nghĩ không có gì khiến diễn đàn phải từ chối yêu cầu thỏa đáng này.
Việc chằng dai, làm khó phút cuối chỉ thể hiện lên cho mọi người thấy sự thiếu trách nhiệm và tinh thần cao thượng mà thôi.

Chời, mới nghe đó nha ... diễn đàn người ta bỏ công sức lập ra, mình vào chơi free, post bài free nên tha hồ ... chơi đã đến khi không thích thì kiếm 1 cái cớ gì đó, yêu cầu Admin làm nầy nọ (nói trắng ra là quét rác dùm mình chăng ???), ở không quá để làm à ??? ...  nhìn lại mình chút đi để tự thấy mình chưa ????

horangche horangche horangche horangche :ngoackep: :ngoackep: :ngoackep: :ngoackep:

Xin phép được hỏi anh Sáng một câu: Admin được hưởng lợi gì từ thành viên thế ạ?
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT I_icon13Thu 27 Jan 2022, 10:03

Em hỏi để chi vậy Phương Nguyên?




Câu hỏi này đúng ra em nên hỏi Admin ở đây mới đúng.
Nhưng thấy em nói chuyện ngọt ngào, thân ái anh cũng
cảm mến, cho nên hiện tại với vai trò S.MOD, QTV, NKD
ở một số diễn đàn thơ, trang thơ, có phần kinh nghiệm 
và hiểu qua anh có thể trả lời với em thế này: Đối với 
thành viên thì người QTV chẳng có quyền lợi gì cả, 
nhưng đối với diễn đàn, trước bộ mặt xã hội thì người
Admin, s.mod, QTV, NKD "rất có quyền lợi tinh thần" 
đó là: DANH DỰ.
Với quyền lợi lớn như vậy thì ngược lại Admin, s.mod,
QTV, NKD
"cần phải làm việc thật tốt" em ạ!


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Thu 27 Jan 2022, 10:25; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» thơ tếu :YÊU NHIỀU PHẢI ỐM , ÔM NHIỀU PHẢI YẾU
» Bao nhiêu người lính ?
» 5 loại trái cây ăn nhiều gây hại
» Nhiều Loại Mù
» Ông đồ!Một bài thơ với nhiều câu hỏi
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: NGHINH TÂN CÁC :: Thông báo, Thắc mắc, Ý Kiến-