Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MÃI NHỚ ƠN THẦY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 I_icon13Fri 14 Jan 2022, 21:46

buixuanphuong09 đã viết:
MUỐN SANG BỜ…

Triền miên mất ngủ đến bơ phờ
Một bóng canh dài cứ thẩn thơ
Gõ phím tìm hoa trong cảnh lặng
Du sân cuốc bộ dưới sương mờ
Con tim khát vọng nhiều thờ thẫn
Cõi dạ mơ màng lắm ngẩn ngơ
Quả nghiệp đa mang nào dámg trốn
Hiền gom thiện tích muốn sang bờ…

BXP 06.01.2022


Cháu mượn vần hoạ vui với bác.

SỚM MAI

Thức trắng nguyên đêm xác mệt phờ
Nhưng mà vẫn thấy cảnh nên thơ
Bông hoa mới nở mùi loang nhẹ
Tia nắng vừa soi vệt chiếu mờ
Chớp chớp hàng mi cười rộn rã
Bần thần cõi dạ bước lơ ngơ
Ngoài xa thấp thoáng buồm nâu đỏ
Nấn ná vì ai chửa tách bờ

Phương Nguyên
14/1/2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 I_icon13Sun 16 Jan 2022, 10:33

VACCINE MŨI HAI

Mất ngủ dài ngày đụng Vác xin
Lần hai mũi mới dễ đâu gìn
Răng viêm mỏi gối lưng còn mượn
Chuột rút đau người bệnh lại vin
Gõ phím tay đờ mười được một
Tìm cây mắt lóa chục ra nghìn
Bơ phờ thể xác khôn cầm cự
Mất ngủ dài ngày đụng Vác xin

BXP 16.01.2022


Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 I_icon13Tue 18 Jan 2022, 03:24

NGỌN ĐÈN KHUYA

Ầm ào Bấc lộng rít ngoài song
Một ngọn đèn khuya vẫn sáng phòng
Chuột lướt tìm hoa tâm dõi mải
Tay lần gõ chữ mắt nhìn chong
Êm ru bút thảo mơ màng trí
Nhẹ nhõm trang đưa rạo rực lòng
Vọng tiếng chim trời kêu lạc bạn
Bần thần nỗi nhớ khó đường mong.

BXP 18.01.2022

Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 I_icon13Tue 18 Jan 2022, 22:50

buixuanphuong09 đã viết:
NGỌN ĐÈN KHUYA

Ầm ào Bấc lộng rít ngoài song
Một ngọn đèn khuya vẫn sáng phòng
Chuột lướt tìm hoa tâm dõi mải
Tay lần gõ chữ mắt nhìn chong
Êm ru bút thảo mơ màng trí
Nhẹ nhõm trang đưa rạo rực lòng
Vọng tiếng chim trời kêu lạc bạn
Bần thần nỗi nhớ khó đường mong.

BXP 18.01.2022



ĐÊM

Cụm nhài trắng muốt nở bên song
Dịu ngọt làn hương toả khắp phòng
Dưới đất cong queo vài lá rụng
Trên bàn leo lét một đèn chong
Trăng vằng vặc rọi thương nhoè mắt
Mây hững hờ trôi nhớ thắt lòng
Nhặt cánh hoa rơi thầm thĩ hỏi
Bao giờ gặp lại thoả chờ mong

Phương Nguyên
18/1/2022


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Wed 19 Jan 2022, 07:05; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 I_icon13Wed 19 Jan 2022, 00:41

KHÓ GIỮ

Bạn với màn đêm phím cứ cà
Ban ngày lẩn thẩn sống cùng Ma
Tình HOA thắm thiết đành chăm vậy
Phận TỨ khô khan phải gắng mà
Đắm đuối canh dài thân bán mạng
E dè sớm rạng trí buôn ta
"Tùy cơ ứng biến" nào đâu dễ
Níu giữ làm sao thể xác già!!!

BXP 19.01.2022

Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 I_icon13Wed 19 Jan 2022, 02:29

buixuanphuong09 đã viết:


KHÓ GIỮ

---
Bạn với màn đêm phím cứ cà
Ban ngày lẩn thẩn sống cùng Ma
Tình HOA thắm thiết đành chăm vậy
Phận TỨ khô khan phải gắng mà
Đắm đuối canh dài thân bán mạng
E dè sớm rạng trí buôn ta
"Tùy cơ ứng biến" nào đâu dễ
Níu giữ làm sao thể xác già!!!
----
BXP 19.01.2022
---------


HUỆ MẠNG BẤT TỬ
(họa nghịch vận)
---
Muốn khoẻ thì tâm chớ nghĩ già
Muôn điều tốt xấu tại phần ta
Mừng khi đổi áo không buồn nữa
Ước được thay thân hết tủi mà..
Bát Nhã am tường đâu phải ngại
An thần liễu ngộ chẳng vì ma
Rèn nhân luật tỏ tài sinh khởi
Phước huệ tròn duyên nhẫn nại cà
----
TKN Đào Liên
19.01.2022..
---------






Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 I_icon13Thu 20 Jan 2022, 00:59

mytutru đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:


KHÓ GIỮ

---
Bạn với màn đêm phím cứ cà
Ban ngày lẩn thẩn sống cùng Ma
Tình HOA thắm thiết đành chăm vậy
Phận TỨ khô khan phải gắng mà
Đắm đuối canh dài thân bán mạng
E dè sớm rạng trí buôn ta
"Tùy cơ ứng biến" nào đâu dễ
Níu giữ làm sao thể xác già!!!
----
BXP 19.01.2022
---------


HUỆ MẠNG BẤT TỬ
(họa nghịch vận)
---
Muốn khoẻ thì tâm chớ nghĩ già
Muôn điều tốt xấu tại phần ta
Mừng khi đổi áo không buồn nữa
Ước được thay thân hết tủi mà..
Bát Nhã am tường đâu phải ngại
An thần liễu ngộ chẳng vì ma
Rèn nhân luật tỏ tài sinh khởi
Phước huệ tròn duyên nhẫn nại cà
----
TKN Đào Liên
19.01.2022..
---------


THẤM GIÀ

Đã tám tư Xuân mới biết già
Duyên đời "bốn núi" chẳng riêng ta
Vô thường cuộc sống nhân là vậy
Biến diệt sinh thân quả thế mà
Đại chú Lăng Nghiêm dìm bọn Quỉ
Kinh lòng Bát Nhã đuổi bầy Ma
Gom hiền tích thiện rèn tâm đức
Đạm bạc tương chao với mắm cà.

BXP 20.01.2022

Cảm ơn tỷ MTT đã họa thơ động viên
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 I_icon13Fri 21 Jan 2022, 01:03


KHÓ GIỮ
---
Bạn với màn đêm phím cứ cà
Ban ngày lẩn thẩn sống cùng Ma
Tình HOA thắm thiết đành chăm vậy
Phận TỨ khô khan phải gắng mà
Đắm đuối canh dài thân bán mạng
E dè sớm rạng trí buôn ta
"Tùy cơ ứng biến" nào đâu dễ
Níu giữ làm sao thể xác già!!!
----
BXP 19.01.2022
---------


HUỆ MẠNG BẤT TỬ
(họa nghịch vận)
---
Muốn khoẻ thì tâm chớ nghĩ già
Muôn điều tốt xấu tại phần ta
Mừng khi đổi áo không buồn nữa
Ước được thay thân hết tủi mà..
Bát Nhã am tường đâu phải ngại
An thần liễu ngộ chẳng vì ma
Rèn nhân luật tỏ tài sinh khởi
Phước huệ tròn duyên nhẫn nại cà
----
TKN Đào Liên
19.01.2022..
---------


THẤM GIÀ
---
Đã tám tư Xuân mới biết già
Duyên đời "bốn núi" chẳng riêng ta
Vô thường cuộc sống nhân là vậy
Biến diệt sinh thân quả thế mà
Đại chú Lăng Nghiêm dìm bọn Quỉ
Kinh lòng Bát Nhã đuổi bầy Ma
Gom hiền tích thiện rèn tâm đức
Đạm bạc tương chao với mắm cà.
----
BXP 20.01.2022
Cảm ơn tỷ MTT đã họa thơ động viên
---------


SỬA NHANH KẺO TRỂ
---
Phải biết thân vay phải chịu già
Vô thường lúc ngộ chẳng riêng ta
Xem lời Phật dạy thần yên nhé
Hiểu ý thầy khuyên luật thấu mà
Não chán sanh phiền mau hóa cụ
Tâm hờn dưỡng hận sớm thành ma
Nuôi thân định tỉnh chăm đèn sách
Ánh huệ tài nguyên rạng rỡ cà..
----
TKN Đào Liên
21.01.2022
---------

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 I_icon13Sat 22 Jan 2022, 00:49

mytutru đã viết:

KHÓ GIỮ
---
Bạn với màn đêm phím cứ cà
Ban ngày lẩn thẩn sống cùng Ma
Tình HOA thắm thiết đành chăm vậy
Phận TỨ khô khan phải gắng mà
Đắm đuối canh dài thân bán mạng
E dè sớm rạng trí buôn ta
"Tùy cơ ứng biến" nào đâu dễ
Níu giữ làm sao thể xác già!!!
----
BXP 19.01.2022
---------


HUỆ MẠNG BẤT TỬ
(họa nghịch vận)
---
Muốn khoẻ thì tâm chớ nghĩ già
Muôn điều tốt xấu tại phần ta
Mừng khi đổi áo không buồn nữa
Ước được thay thân hết tủi mà..
Bát Nhã am tường đâu phải ngại
An thần liễu ngộ chẳng vì ma
Rèn nhân luật tỏ tài sinh khởi
Phước huệ tròn duyên nhẫn nại cà
----
TKN Đào Liên
19.01.2022..
---------


THẤM GIÀ
---
Đã tám tư Xuân mới biết già
Duyên đời "bốn núi" chẳng riêng ta
Vô thường cuộc sống nhân là vậy
Biến diệt sinh thân quả thế mà
Đại chú Lăng Nghiêm dìm bọn Quỉ
Kinh lòng Bát Nhã đuổi bầy Ma
Gom hiền tích thiện rèn tâm đức
Đạm bạc tương chao với mắm cà.
----
BXP 20.01.2022
Cảm ơn tỷ MTT đã họa thơ động viên
---------


SỬA NHANH KẺO TRỂ
---
Phải biết thân vay phải chịu già
Vô thường lúc ngộ chẳng riêng ta
Xem lời Phật dạy thần yên nhé
Hiểu ý thầy khuyên luật thấu mà
Não chán sanh phiền mau hóa cụ
Tâm hờn dưỡng hận sớm thành ma
Nuôi thân định tỉnh chăm đèn sách
Ánh huệ tài nguyên rạng rỡ cà..
----
TKN Đào Liên
21.01.2022
---------
TU NHÀ

Trì Kinh điểm hạt để quên già
Biến động vô thường thể xác ta
Nghiệp nặng ra đời thân khổ thế
Duyên sâu học Phật trí vui mà
Ngồi thiền vững dạ xua bầy Quỉ
Đọc Pháp nghiêm mình đuổi lũ Ma
Luyện chí rèn tâm luôn giữ tỉnh
Không ham thịt cá thích rau cà.

BXP 22.01.20220
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 I_icon13Mon 24 Jan 2022, 12:33

MÊ HOA

Đêm dài thức trắng trải hồn hoa
Dưới ngọn đèn chong ánh nhạt nhòa
Vững kiếm loài hay không gắng gượng
Kiên tìm ảnh đẹp chẳng xuê xoa
Say sưa chuột lướt dàn tâm quyện
Mải miết tay đưa giữ ý hòa
Sáu mốt năm tròn chung với bệnh
Con tàu cuộc sống vẫn trường toa

BXP 24.01.2022

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MÃI NHỚ ƠN THẦY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» EM MÃI MÃI TRONG TRÁI TIM ANH
» Thơ PHẠM KHANG
» ANH CÓ THỂ MÃI CHỜ EM
» ĐI MÃI
» VẦN THƠ MÃI SÁNG
Trang 6 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-